Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Vĩnh biệt Neil Armstrong

Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào năm 1969 đã qua đời hôm qua 25/8 sau một cuộc phẫu thuật tim mạch.
Neil Armstrong sinh ngày 5/8/1930. Ông bay vào vũ trụ lần đầu vào năm 1966 trên con tàu Gemini 8 năm 1966, trở thành công dân Mỹ đầu tiên bay vào không gian. Chuyến bay vào vũ trụ thứ hai, và cũng là lần cuối cùng, Armstrong chỉ huy phi vụ Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt trăng ngày 20/7/1969.
Khi đặt chân xuống Mặt trăng, ông đã nói một câu bất hủ: "Đây là bước chân nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại".

Neil Armstrong không hề muốn được ghi nhận như là người đặt chân lên mặt trăng, mặc dù cách đây 43 năm, ông là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Armstrong không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận. Ông không cho ai chữ ký, không chấp nhận trả lời phỏng vấn, không nhận lời mời đến các trường quay truyền hình, không thích nói về các nhiệm vụ mà mình đã gánh vác nhiệm vụ tại con tàu Apollo.
Trả lời câu hỏi về cuộc thám hiểm mặt trăng, Neil Armstrong từ chối trả lời về vấn đề này; đã rất nhiều lần phóng viên đăng ký được phỏng vấn ông nhưng ông đều từ chối. Theo Washington Post cho biết, đã có lần ông khẳng định: “Cần thêm một thời gian nữa trôi qua để mọi người không còn nhận ra tôi là nhà du hành vũ trụ” Vợ ông, bà Carol cho biết ông đã một lần nói như vậy…
Những ai từng quen biết Armstrong cho biết: Ông chẳng có gì thay đổi kể từ khi bước chân lên mặt trăng quay về: vẫn giản dị và khiêm nhường
. Khi được hỏi về chuyến đi lịch sử này, Armstrong đã nói về công sức của 400.000 con người đã bỏ ra để làm ra một con tàu đưa ông và Buzz Aldrin lên mặt trăng.

Tượng Neil Armstrong ngồi bên ngoài Neil Armstrong Hall of Engineering trong khuôn viên Đại học Purdue ở West Lafayette, Indiana.
Một dự án nặn tượng với chủ đề Space Flight Awareness của NASA dành cho các em lớp 5 mang tên Neil Armstrong.

1 nhận xét:

  1. Lần “Blue Moon” năm nay tình cờ rơi đúng vào ngày lễ Vu Lan của người dân một số nước ở Ðông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cũng vào đêm này ở Mỹ, gia đình ông Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng vào ngày 20 Tháng Bảy, 1969, làm lễ an táng cho ông, sau khi ông qua đời vào hôm 25 Tháng Tám vừa qua do một cơn biến chứng sau khi giải phẫu tim.

    Gia đình ông Armstrong đưa ra một văn bản ngay sau khi ông mới mất, cho biết: “Ðối với những ai tự hỏi nên làm gì để vinh danh Neil, chúng tôi chỉ có một yêu cầu giản dị, đó là mỗi khi quí vị bước ra ngoài trời, nhìn lên trời đêm trong sáng và thấy chị Hằng mỉm cười nhìn xuống, quí vị hãy nghĩ đến Neil Armstrong và nheo mắt một cái.”
    “Blue Moon” là hiện tượng trăng rằm xảy ra hai lần trong cùng một tháng. Tối Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, vừa qua là lần cuối con người có dịp ngắm “Blue Moon,” và phải chờ thêm ba năm nữa mới có được xem lại. Theo Fox News.com, lần trăng tròn đầu tiên của Tháng Tám đã xuất hiện vào ngày mồng một.
    “Blue Moon” có nghĩa là trăng xanh trong tiếng Việt, tuy nhiên, trăng vẫn vậy chứ không xanh gì cả, mà chẳng qua chỉ là một cách gọi quen dùng từ lâu để mô tả một sự kiện hiếm hoi hoặc vô lý. Người nông dân gọi “Blue Moon” để chỉ một mùa trong Xuân Hạ Thu Ðông mà có đến bốn lần trăng tròn, thay vì ba, và “Blue Moon” chính là lần trăng rằm thứ ba của mùa.

    Trung bình cứ mỗi 2.7 năm có một lần “Blue Moon,” tuy nhiên, có năm hiện tượng này xảy ra hai lần, mà lần gần đây nhất là vào năm 1999 và sẽ trở lại vào năm 2018.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips