Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Ngày cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

Từ 20 giờ ngày hôm nay 28.2 (giờ địa phương), Giáo hoàng Benedict XVI chính thức rút lui khỏi cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã...

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Park Geun-hye cô Tổng thống đẹp

Ngày 25 tháng 2, 2013, cô Park Geun-hye tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Nam Hàn, một nước có tỉ lệ mất cân bằng giới tính, nghiêng về phía nam giới, cao nhất trong các nước phát triển.
Cô là con gái đầu của Tướng Park Chung-hee (Phác Chính Hy), nhà độc tài khét tiếng cai trị Nam Hàn từ 1961 đến 1979. Tuy đến ngày nhậm chức đã 61 tuổi, nhưng chưa từng lập gia đình, phải gọi cô Park là cô Tổng thống.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Raul Castro và tuyệt chiêu "quăng bom"

Chuyện khởi đầu từ những “quả bom tin tức” mà ông Raul Castro tung ra. Và nếu không có những quả bom tin tức ấy, chẳng ai buồn nhìn đến Cuba, vì nơi ấy 50 năm qua, mọi chuyện vẫn diễn tiến chậm chạp và nhàm chán vì thiếu hn sinh khí và thay đổi.

Ngày nào cũng có thể tưởng niệm nạn nhân cộng sản

Ảnh chân dung cố Thủ tướng Nagy Ferenc trong buổi họp báo của Tổng thống Hungary
Trong cuộc họp báo tổ chức tại Cung Tổng thống Sándor (Budapest) ngày Chủ nhật 24-2, Tổng thống Hungary ông Áder János (ảnh trên) tuyên bố: một văn bản rất quan trọng, vốn được giới sử học biết đến nhưng bản gốc tưởng chừng đã thất lạc từ lâu, đã được tìm thấy trong quá trình sắp xếp lại kho thư khố của Văn phòng Tổng thống Cộng hòa. Đó là thư từ chức mà Thủ tướng Nagy Ferenc (1903-1979) buộc phải viết trong cảnh bị cưỡng bức vào ngày 1-6-1947.
Trong phát biểu tại cuộc họp báo nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân của CNCS (25-2), ông Áder János cho rằng cả về mặt đạo đức lẫn luật pháp, hệ thống XHCN đều hình thành trong tội ác bởi lẽ Đảng Cộng sản Hungary đã giành được chính quyền bằng sự chiếm đoạt và cưỡng bách, đồng thời, nó còn không để tâm tuân thủ những luật định của chính nó.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Femen tấn công "Tây Môn Khánh" Ý

Hôm qua 24/2, nhóm Femen đã bất ngờ tấn công ông Silvio Berlusconi, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Ý lần thứ 5 ngay tại một địa điểm bỏ phiếu của đảng Nhân dân Tự do (PDL) ở thành phố Milan, phía bắc Ý. Nhóm đã hô to khẩu hiệu “Basta Berlusconi” (Quá đủ với Berlusconi rồi!), đồng thời cởi phăng chiếc áo đang mặc để lộ bộ ngực trần với dòng chữ “Basta Silvio” được viết nguệch ngoạc trên da thịt của họ.

Giáo hoàng tương lai: ĐHY Tagle của Phi Luật Tân?

Trong những đồn đoán về vị hồng y nào sẽ có nhiều triển vọng làm giáo hoàng tương lai, ngoài một số có sẵn kinh nghiệm tại Giáo Triều Vatican, còn có một 'danh sách dài' về những vị có đủ khả năng và tăm tiếng, nhưng không có triển vọng vì những lý do ngoại vi... Hồng Y Luis Antonio Tagle cuả Manila Phi Luật tân, (ảnh trên) vị HY trẻ thứ nhì (*) trong Hồng Y đoàn là một trong những vị nói trên...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Femen mừng Giáo Hoàng từ chức

Hôm 19/2, nhóm Femen đã gây náo loạn ngay trong nhà thờ Đức Bà ở Paris, lý do: Mừng thông báo từ chức gây sốc của Giáo hoàng Benedict XVI (!?)
Để lọt qua nhân viên bảo vệ, nhóm này đi vào ngôi nhà thờ nổi tiếng thế giới với những chiếc áo choàng dài, sau đó họ đã cởi bỏ chúng cùng lúc còn khua những chiếc chuông  trong nhà thờ.
"Không còn Giáo hoàng nữa" - họ hét lên - "Không còn thù ghét đồng tính" và "Chào nhé Benedict!"
Các du khách có mặt trong nhà thờ đã nhanh chóng thể hiện sự bất bình của họ. "Đây là một chốn linh thiêng, các người không thể thoát y ở đây" - một người phụ nữ Pháp nói. Tháng trước ngay tại Vatican, nhóm này cũng đã có hoạt động “tấn công” Giáo hoàng với những hàng chữ viết trên người
"Chúng ta tin vào người đồng tính", hô to "Những kẻ chống đồng tính hãy im miệng".
Trong vụ mới nhất này, nhóm Femen dù  đã bị bảo vệ lôi ra khỏi nhà thờ nhưng vẫn ở lại thêm một lúc để hét lên "Chúng tôi tin vào sự đồng tính" và "Cút đi, sự thù ghét đồng tính"
P/s: Những bài sưu tầm về Femen không phù hợp với bạn đọc dưới 18 tuổi.

17 chữ vàng

BỔN TIỆM KHÔNG NGHÊNH TIẾP
NGƯỜI NHẬT BỔN - NGƯỜI PHI LUẬT TÂN - NGƯỜI VIỆT NAM VÀ CHÓ
Racism with a nationalist twist. This sign is on the front door of a restaurant named "Beijing Snacks" or "百年卤煮" near Prince Gong's Mansions (恭王府) at Houhai Lake, a popular tourist spot just to the north of the Forbidden City. I took this photo on February 21st, 2013. Photo by Rosa Tang

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Vận hội mới cho Cuba: Raul Castro sẽ từ chức?

Chủ tịch Cuba, Raul Castro, được báo giới loan tin là ông ngỏ ý sẽ về hưu. Thông tấn xã AP loan tin ông Castro tuyên bố hôm thứ Sáu ông sắp bước sang 82 tuổi, và ông có quyền về hưu. AP nói ông Castro đưa ra gợi ý này khi xuất hiện chung với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev (ảnh) Ông nói rằng, khi ông đọc bài diễn văn vào Chủ Nhật này, lễ tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ nữa của ông, sẽ có chuyện “lý thú.”
Ông Raul Castro được người anh Fidel Castro bàn giao chức vụ chủ tịch tạm thời vào năm 2006 và chính thức nhận chức này năm 2008. Ông Fidel Castro, hiện về hưu, nắm quyền trong nhiều thập niên, bàn giao quyền lực cho người em sau khi được giải phẫu ruột/VOA

Quá nhiều tên khùng đang ngồi ghế lãnh đạo

- Tay sáu ngón không được lái xe. “Theo Quyết định 4132/2001 của Bộ Y tế, người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân (trừ trường hợp thiếu ngón út) không đủ điều kiện thi lấy giấy phép lái xe. Muốn thi, những người này phải cắt bỏ phần ngón thừa và việc cắt bỏ không được gây ảnh hưởng đến chức năng vận động”. Hết ngực lép không được lái xe trên 50 phân khối, tới chuyện phạt xe không chính chủ, rồi bây giờ tới tay chân thừa ngón cũng không được lái xe. Mấy hôm nay bà con xúm lại chửi nghị Phước, tưởng chỉ có 1 mình ông này khùng, bây giờ nghĩ lại thấy không công bằng cho ông này vì còn quá nhiều tên khùng đang ngồi ghế lãnh đạo. anhbasam/tin-thu-bay-23-02-2013

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Nga bắt hai nữ giáo sư ủng hộ nhóm Pussy Riot

Cảnh sát thủ đô Nga báo tin: 2 phụ nữ mang mặt nạ Russy Riot bị bắt tại nhà thờ Chúa Cứu Thế đúng 1 năm sau vụ 3 nghệ sĩ Pussy Riot trình diễn bài kinh cầu nguyện chống chính quyền Putin. Cảnh sát cho hay 2 phụ nữ bị bắt đưa tới đồn sảnh sát gần bên và đã đuợc trả tự do sau khi đuợc "giáo dục". Irina KaratsubaElena Volkova, cùng là giáo sư đại học (ảnh trên) cảm tình viên từ lâu của Pussy Riot. 2 bà đặt vòng hoa ngay tại nhà thờ mà 3 nghệ sĩ Pussy Riot trình diễn và bị bắt năm ngoái. 1 bà kể "chúng tôi đến nhà thờ cầu nguyện, đặt vòng hoa - họ lột mặt nạ và bắt chúng tôi". Nhóm Pussy Riot bị toà án Moscow kết án 2 năm tù hồi Tháng 8-2012. Toà này sau đó giảm án cho 1 trong 3 người.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Tại sao Hồi giáo làm người Pháp sợ?

'Tại sao Hồi giáo làm cho người Pháp hoảng sợ?' (Pourquoi l'Islam fait peur aux Français), là đầu đề của bài viết trong tuần báo Valeurs actuelles (Jeudi, 20-26 Janvier 2011, p. 9-18). Bài báo được coi là quan trọng vì tiêu đề được in chữ lớn ngay trên mặt bìa thứ nhất và trên nhiều tờ quảng cáo dán khắp nơi. Dưới đây là những vấn đđược đặt ra và trả lời:
1. Người Pháp nhận định thế nào về Hồi giáo đang sống trên đất Pháp?

Hiện nay người hồi giáo chiếm 8-9% dân pháp. Nói về hội nhập vào xã hội pháp thì họ 'rất dè dặt trên nền tảng', 'rất phê phán về hình thức' và 'rất xao xuyến cho tương lai'. Vì thế, theo cuộc thăm dò của hãng Ifop thực hiện cho báo Le Monde, thì đa số người pháp mỗi ngày thêm thù nghịch với hồi giáo, cách riêng từ năm 1990 tới nay. Những điểm thăm dò dư luận của dân pháp đối với hồi giáo về bốn điểm tiêu cực và bốn điểm tích cực, kết quả như sau:

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Ủn thư 2013 gửi toàn thế giới và Cc...

Kính gửi toàn thể người dân trên khắp thế giới!
Trong nhiều thập kỷ qua, CHDCND Triều Tiên đã bị nhiều kẻ thù có vũ khí hạt nhân đe dọa. Khi sự an toàn của đất nước bị đe dọa, chúng tôi đã tự hỏi rằng: “Làm thế nào để tự bảo vệ mình?”

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Hugo Chavez đã khỏe?

Chính phủ Venezuela hôm 15-2 đã lần đầu tiên công bố 4 bức ảnh chính thức về Tổng thống Hugo Chavez dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn tươi cười bên 2 cô con gái. Người cung cấp ảnh chính là chàng rể - Đương kim Bộ trưởng Khoa học Jorge Arreaza.
Tháng trước, tờ El Pais của Tây Ban Nha đã cho đăng bức hình một người đàn ông với máy trợ thở nằm trên giường bệnh và nói đó là ảnh của ông Chavez. Nhưng sau đó tờ này đã phải cải chính vì đó chỉ là bức ảnh giả mạo.

Tiến sĩ Đĩ và hạt sạn của ông Giả sư

Trong khoảng chờ giao ca Rồng - Rắn, nghị khùng Hoàng Hữu Phước phát rồ chửi nghị "Giả sư" Dương Trung Quốc:
Qua lời tự giới thiệu thay cho chữ ký cuối bài DTQ tứ đại ngu:
Nhất Thạc Bàn Cờ, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Nhà Việt Nam Cộng Hòa Học, Nhà Biểu Tình Pờ-rô-tét Đì-mông-sờ-tra-sân Học, Nhà Đa Đảng Học, Nhà Lưỡng Đảng Học, Nhà Độc Đảng Học, Nhà Tiếng Anh Học, Nhà Thánh Kinh Học, Nhà Đủ Thứ Học Học
Trong cái gọi là "Nhà Đủ Thứ Học" thiên hạ có thể tin "Thạc sĩ Điên HHP" cũng rất xứng đáng được trở thành "Nhà Đĩ Học - Tiến sĩ Đĩ" đầu tiên của VN:

Người Việt Nam đầu tiên đoạt giải nhiếp ảnh báo chí thế giới

Maika Elan (tên thật là Nguyễn Thanh Hải), 27 tuổi, vừa trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải nhiếp ảnh báo chí thế giới Word Press Photo 2012, với bộ ảnh có tên The Pink Choice, chụp những giây phút riêng tư, thân mật của các cặp đồng tính tại Việt Nam.
Một trong những tấm hình trong bộ The Pink Choice của Maika Elan. Ghi chú của World Press Photo: Việt Nam từ trước đến giờ vẫn tỏ ra ghẻ lạnh với những người đồng tính, nhưng hiện giờ chính quyền cộng sản đang xét đến việc cho phép người đồng tính được kết hôn. Nếu luật này được ban hành, Việt Nam sẽ là nước Á Châu đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng tính, bất kể một lịch sử kỳ thị và vi phạm nhân quyền lâu dài. Vào tháng 8 năm 2012, cuộc diễn hành của người đồng tính đầu tiên diễn ra tại Hà Nội.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Chân dung các ứng viên Giáo Hoàng

Kể từ ngày 28/02 tới, khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị, chiếc ghế của đấng kế vị Thánh Phêrô sẽ để trống và Tòa Thánh sẽ triệu tập Mật nghị Hồng y (Conclave) để bầu Giáo hoàng mới. Để được tham gia bầu Giáo hoàng, các vị Hồng y đó phải dưới 80 tuổi. Năm nay dự trù sẽ có khoảng 115 Hồng y tham gia Mật nghị, trong đó có khoảng hơn phân nữa là người châu Âu.
Sau đây là chân dung các ứng cử viên "nặng ký" nhất cho chức vụ Giáo Hoàng, xếp theo độ tuổi từ cao đến thấp:

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Đức cha "Điển trai"

Tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Giáo hoàng Benedict XVI, được báo chí Ý gọi là “George điển trai” vừa bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair.
Trang bìa của tờ tạp chí danh tiếng phiên bản Ý lần này khắc họa hình ảnh nụ cười đẹp đến mê hoặc của vị tổng giám mục 56 tuổi cùng đôi mắt xanh “biết nói” cùng dòng tít: “Cha Georg - Đẹp không có tội”.
Tờ tạp chí còn gọi cha Ganswein là “George Clooney của Tòa thánh chính” và nhấn mạnh rằng việc đưa ông trang bìa nhằm vinh danh sau khi ông được phong chức làm lãnh đạo Văn phòng quản gia của Giáo hoàng, đồng thời để công nhận sự lớn mạnh về quyền lực của ông.

Thế giới bàng hoàng nghe tin Đức Giáo Hoàng từ nhiệm

Rất bất ngờ, Vatican đã xác nhận thông tin Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ từ nhiệm lúc 19g GMT ngày 28-2 (tức rạng sáng ngày 1-3 giờ VN) do không đủ sức khỏe để đảm đương công việc.
(Ảnh trên: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ban phước cho các Hồng Y trong hội nghị ngày 11/2/2013 tại Vatican)
Giáo hoàng năm nay 85 tuổi, cho biết Ngài tự nguyện từ nhiệm và hiểu rõ ảnh hưởng từ hành động của mình. Giáo hoàng Benedict XVI cho biết sức khỏe đã giảm sút nhiều trong vài tháng gần đây và "nhận thấy không còn đủ khả năng để đảm đương công việc được tín nhiệm".

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Một thiên thạch lớn sẽ đi sát Trái Ðất

Một thiên thạch lớn cỡ phân nửa sân banh sẽ đi ngang gần sát Trái Ðất vào tuần này, nhưng theo tính toán của các nhà khoa học sẽ không có gì nguy hiểm.
Ngày 15 tháng 2 vào lúc 11.24 phút sáng, thiên thạch 2012D14, sẽ đến cách Trái Ðất chỉ 17,000 dặm, nghĩa là giữa khoảng quỹ đạo của các vệ tinh nhân tạo viễn thông (cao) và vệ tinh GPS (thấp). Chuyên gia thiên thạch Donald Yeomans của NASA ở Jet Propulsion Laboratory tại Pasadena, nói rằng thiên thạch “không thể nào xuống đến Trái Ðất” và “khó có khả năng va chạm với các vệ tinh”.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Joel Brinkley: Ông giáo sư nhà báo chuyên ăn cỏ

Có một nhà báo Mỹ đang chịu búa rìu dư luận trên mạng Internet, vì một bài ông ta viết sau chuyến đi thăm Việt Nam. Joel Brinkley mở đầu bài báo trên mạng Chicago Tribune như thế này: “Bạn không cần phải ở Việt Nam lâu ngày mới thấy một điều bất bình thường.

Không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy những con sóc leo cây hay những con chuột bới đống rác. Không thấy ai dắt chó đi ngoài đường. Sự thật là, bạn không nhìn thấy con thú nào, sống hoang hay được người nuôi. Chúng đi đâu cả? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tại sao: Phần lớn đã bị ăn thịt.”
Joel Brinkley kể tiếp về thú vui ẩm thực của người Việt, đặc biệt là người ta ăn cả thịt chó lẫn thịt chuột. Ðó là ông chưa thấy họ ăn cả thịt rùa, ba ba, thịt rắn, thịt kỳ đà, thịt chim cút, ăn nhộng, ăn lòng lợn, gan gà, tiết canh vịt, ăn châu chấu, ăn rươi, ăn cả những con sâu “đoong” nằm trong cuống dừa. Nhiều người nghe nói tới những món đó chắc muốn hỏi có sách nấu nướng nào dạy không. Còn chàng du khách Brinkley thì nhận xét: “Người Việt thích ăn thịt, chắc ăn nhiều quá nên tính tình hung hăng hay gây sự (aggressive).”

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Hoa Kỳ giết công dân của mình mà không cần án xử

WASHINGTON - Thông tấn xã NTB hôm 06-02-2013, đã loan tin: Theo một tài liệu mật bị rò rỉ từ bộ Tư Pháp, chính quyền Hoa Kỳ có thể giết công dân của mình mà không cần luật lệ hay xét xử trong trường hợp (các) đương sự cấu thành một “mối nguy cơ lập tức” cho đất nước.
Hệ quả bại lộ trên đây đã gây phản ứng phẫn nộ cho ACLU (American Civil Liberties Union), một tổ chức bảo vệ dân quyền ở Hoa Kỳ (ACLU/American Civil Liberties Union).
Tháng 9 năm 2011

Hai phi cơ không người lái (drone) - loại Predator - “đứng” không tiếng động bên trên một đoàn xe hơi ở mạn Nam tỉnh al-Jawf của Yemen. Anwar al-Awlaki, một lãnh tụ quan trọng của mạng lưới khủng bố al-Qaida, lúc đó đang ngồi ở trong một trong các xe ấy. Các phi cơ không người lái này, có thể được điều khiển từ một căn phòng kiểm soát ở một bán cầu khác, đã phóng đi những hỏa tiễn Hellfire. Al-Awlaki và 3 người nữa đã bị chết.
Cuộc thanh toán vừa lược kể sau đó đã được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama ca ngợi là một sự kiện quan trọng trong trận chiến chống al-Qaida. Thế nhưng đó cũng còn là một sự kiện nghiêm trọng hơn nữa, bởi vì Anwar al-Awlaki là công dân Hoa Kỳ đầu tiên đã bị giết theo lệnh trực tiếp từ Tổng Thống Obama - kể từ đầu năm 2010, Tổng Thống Hoa Kỳ đã đặt lãnh tụ al-Qaida này vào danh sách những tên khủng bố phải “bị bắt hay bị giết”.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Việt Nam cạn kiệt quỹ lương hưu vào năm 2029 ?

Việt Nam cạn kiệt quỹ lương hưu vào năm 2029? Đó là lời cảnh báo từ cơ quan ILO, và cho biết quỹ hưu VN sẽ thâm thủng kể từ 2020.
Báo Pháp luật Việt Nam nêu vấn đề này để cho biết nhà nước có thể sẽ phải tăng tuổi hưu.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Phở Việt trên bàn ăn gia đình Obama

Món phở đã vào thực đơn Tòa Bạch Ốc, tuy chưa biết ông bà Obama có cảm tưởng gì khi ăn món ăn truyền thống của người Việt nhưng chắc phải là ngon lắm thì đầu bếp mới dám đưa vào...
Đầu bếp chính hiện nay của Tòa Bạch Ốc (White House Executive Chef), là Cristeta Pasia Comerford. Bà làm việc tại Tòa Bạch Ốc từ năm 1995, sau khi đầu bếp chánh Walter Scheib III (cũng là người tuyển mộ bà) từ nhiệm, Cristeta P. Comeford được bà Laura Bush, (ảnh trên bên trái) phu nhân Tổng thống Bush đề cử vào chức vụ đầu bếp chánh của Tòa Bạch Ốc từ 14 tháng 8, 2005...

"Bỏ điều 4 là tự sát"

Bên Thắng Cuộc - Tập 2: Quyền Bính - Chương XVII: Tam quyền không phân lập
Tác giả: Huy Đức

"BỎ ĐIỀU 4 LÀ TỰ SÁT"
Trong chế độ cộng sản, cho dù bộ máy nhà nước tổ chức
theo lý thuyết nào thì quyền lực cũng chỉ tập trung vào một
nơi: Đảng.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Lê Công Định sẽ tiếp tục những ước mơ?

Luật sư Lê Công Định đã được tự do, chúc anh lại có điều kiện tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
“Hồi xưa tôi mê luận án tiến sĩ và từng sưu tầm hàng trăm cái ở Paris, từng được chọn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Tulane nhưng rồi về nước, một đam mê khác lấn dần vào công việc hằng ngày của tôi: gầy dựng một công ty luật mình thích, góp phần gầy dựng tinh thần thượng tôn pháp luật từ cộng đồng tới doanh nghiệp và cả chính quyền. Tham gia các vụ việc với chính quyền thành phố hoặc các công ty lớn của Nhà nước... tôi thấy vui nhất là ý thức các vị đã có những thay đổi rất rõ. Vụ VN Airlines, vụ Liên đoàn Bóng đá bị thua kiện và mất tiền ở nước ngoài… đã làm người ta giật mình.

Ước mơ lớn nhất của tôi là mở một trường đại học luật tư thục đào tạo kiến thức hiện đại và thực tế phục vụ cho phát triển. Nó sẽ hoạt động theo xu hướng như một trung tâm nghiên cứu sản sinh ra các học thuyết pháp lý - chuyện rất quen thuộc ở nước ngoài. "Ta không làm mà khoanh tay nhìn là muộn lắm đó!...”.

Dân ta biết sống tiết kiệm hơn

Năm cùng tháng tận, cậu thứ trưởng "lở mồm" được phen "lượm đá" về chưng tết.

Bệnh hoang tưởng của anh Mười

BÊN THẮNG CUỘC - TẬP 2 - CHƯƠNG III
Cứu chủ nghĩa xã hội
Ngày 15-8-1989, tại Sài Gòn, khi phát biểu khai mạc Hội
nghị Trung ương Bảy, Nguyễn Văn Linh đã tự tin tuyên bố:
“Chúng đang hý hửng về điều mà Tổng thống Mỹ Bu-sơ
(G.W.H. Bush) ngày đêm trông đợi: ‘Chúng ta đang sống ở
thời kỳ kết thúc một ý tưởng, sống ở chương cuối của thể
nghiệm cộng sản’ (111). Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn
đại biểu cho chủ nghĩa chống cộng khét tiếng, không đội trời
chung với chúng ta”. Ngày 24-8-1989, khi ở Sài Gòn Hội
nghị Trung ương Bảy về chống đa nguyên bế mạc, ở Ba Lan,
Công đoàn Đoàn kết chính thức lên cầm quyền (112). Ông Linh
không còn lòng dạ nào mà “hí hửng” và sau đó ông đã ứng
xử rất “vội vàng”.

Ngày 25-8-1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh triệu tập
Bộ Chính trị họp khẩn cấp tại Cơ quan phía nam của Văn
phòng Trung ương (T78 - đường Lý Chính Thắng, Sài Gòn),
thành phần mở rộng có cả Trưởng Ban Tuyên huấn Trung
ương Trần Trọng Tân. Theo ông Tân, Bộ Chính trị nhận
định, sự kiện Ba Lan là “đảo chính phản cách mạng”. Khi ấy
Tổng Biên tập báo Nhân Dân Hà Đăng đi vắng nên ông Linh
nói với ông Tân: “Cậu phải viết ngay một bài xã luận”. Ông
Trần Trọng Tân ngồi ngay trong phòng họp Bộ Chính trị viết
bài báo có tựa đề: “Sự kiện chính trị ở Ba Lan và thái độ của
chúng ta”. Theo ông Tân, bản thảo bài báo được tất cả các
ủy viên Bộ Chính trị dự họp thông qua rất kỹ.

Bài xã luận đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 26-8-
1989 nhấn mạnh: “Những người cộng sản, giai cấp công
nhân, các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ lâu đã có tình cảm
gắn bó với những người cách mạng chân chính ở Ba Lan vô
cùng căm phẫn và cực lực lên án hành động của những lực
lượng phản động chống phá chủ nghĩa xã hội ở Ba Lan” (113).
Cùng ngày, bài báo còn xuất hiện trên một số tờ báo Đảng
địa phương. Theo ông Trần Trọng Tân, sau khi báo ra, ở Hà
Nội, Bộ Chính trị - Ban Bí thư còn cho các đoàn thể cử người
đến Đại sứ quán Ba Lan “thăm hỏi” với tinh thần là “tiếp sức
cho họ”. Ông Tân nói: “Tưởng tay đại sứ thuộc phe cộng
sản, ai lường hắn thuộc phe lật đổ. Tay đại sứ đã cự lại, và
nói với đoàn của ta sự kiện ở Ba Lan không phải là lật đổ mà
chính là sự lựa chọn của nhân dân Ba Lan” (114).
Best Blogger TipsBest Blogger Tips