Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Quá táo tợn, Femen đòi giết Giáo chủ Nga

Đức Thượng Phụ Moscow và toàn Nga Kirill đã bị một Femen "tấn công" hôm 26/7 tại sân bay Kiev.

Hành động tấn công nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội Chính Thống Nga nhằm để phản đối những cáo buộc chống lại Ucraina của các nhà thờ Nga và điện Kremlin.
Người phụ nữ mang dòng chữ "Giết Kirilltrên cơ thể khỏa trần của mình đã cố gắng lao vào Đức Thượng Phụ. Tuy nhiên cô đã bị nhân viên an ninh của sân bay và các tu sĩ ngăn chặn kịp thời.Femen trở nên nổi tiếng bới các cuộc biểu tình ngực trần chống lại tất cả các loại vấn đề chính trị và xã hội. Từ tình trạng thiếu nước nóng đến vấn để cải cách lương hưu trong nước. Thậm chí phản đối cả Euro 2012 vì lo sợ nạn mại dâm gia tăng. Lần này, họ lại khỏa thân để phản đối những chính sách từ Liên bang Nga mà họ cho rằng làm cho Ucraina trở thành cái bóng của Nga về mặt chính trị, kinh tế và tinh thần.
Người phụ nữ, đã được xác định chính là Yana Zhdanova, ngoài dòng chữ viết trên lưng "Giết Kirill" cô còn hét to "Kirill, đi đến địa ngục".
Cảnh sát cho biết hành vi của Yana sẽ sớm được đưa ra tòa án, nơi cô có thể phải đối mặt với một bản án 15 ngày tù giam.
Đức Thượng phụ Matxcova và toàn Nga Kirill đã từng tuyên bố rằng, giáo dân Chính thống Nga không được tham gia các hành động phản đối, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho số phận dân tộc. Đức Thượng phụ kêu gọi có thái độ thận trọng với các cuộc biểu tình: “Nên nhớ rằng, tiếng hô to nhất và lời nói sắc bén nhất không phải lúc nào cũng đúng đắn, chính xác và trung thực. Bằng những cách như vậy, nhân dân chúng ta đã bị quyến rũ hai lần, và có thể nhiều hơn trong hơn một trăm năm qua”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips