Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Gà Chum

Hết bị Chị em xứ cờ huê giễu nhại nay đến dân Tàu Tập đem Chum ra làm trò...
Nhân dịp năm con gà đang tới, một bức tượng con gà có cảm hứng từ ông Trump được trưng bày ở một trung tâm mua sắm ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.
Nhà thiết kế bức tượng này nói với truyền thông Trung Quốc rằng ông lấy cảm hứng từ mái tóc và cử chỉ tay đặc trưng của ông Trump.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Nhạc giáng sinh bị cộng chế

Bản tiếng anh của cựu tổng thống Reagan
20 tháng Hai, 1978
Ai đấy đã gởi cho tôi một mẩu tin. Tôi nghĩ chắc thính giả thích nghe. Đó là Giáng Sinh theo Marx và Lenin. Tôi sẽ trở lại ngay.

Trong vài tháng này kể từ mùa lễ vừa qua tôi đã kể vài câu chuyện về Giáng Sinh trong chương trình phát thanh này và nhờ vậy tôi nhận lại một câu chuyện cũng về Giáng Sinh. Hay có lẽ nhờ buổi phát thanh về Ukraine. Dù lý do gì chăng nữa, tôi cũng cảm ơn về tin này.
 Ông Nô-ên của tư bổn zãy chít và ông Nô-ên của cuồng đồ mác-xít

Khi Ukraine còn tự do và không bị Sô Viết đô hộ, Giáng Sinh tất nhiên là ngày lễ tôn giáo như ở thế giới Tây Phương. Một bài hát Giáng Sinh được ưa thích ở Ukrain là "Nova Radist Stala" - "Tin Mừng Đã Đến Với Chúng Ta". Một người Ukraine hiện nay dạy ở Đại học Utah đã viết bài báo về sự thay đổi về Giáng Sinh dưới chế độ cộng sản, ít nhất như trong trường hợp bài hát này.
Vào thời tự do tốt đẹp ấy người dân Ukraine hát những lời ca này: "Tin mừng trước đây chưa từng có đã đến. Trên hang đá một vì sao sáng bên trên máng cỏ soi sáng thế gian, nơi Đức Mẹ đồng trinh hạ sinh Đức Chúa Jesus, mặc áo quần nhà nghèo như con nông dân. Những người chăn cừu cùng đàn cừu quỳ quanh Chúa hài đồng vinh danh Người. Hôm nay chúng con cầu xin Đức Vua chúng con, chúng con cầu nguyện Người ban hạnh phúc và niềm vui đến gia đình này."

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Nude hổng phải là chần chuồng

Với người hay xem tạp chí thời trang thì thuật ngữ 'nude' (để nói về màu chứ không có nghĩa là khỏa thân) đã ổn định rồi. Đồng nghĩa với 'màu da', nó chỉ màu đi từ phớt trắng cho đến màu sâm banh, màu hồng da.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Toàn cảnh vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một tay súng bắn chết tại buổi lễ khai trương cuộc triễn lãm tại trung tâm triễn lãm nghệ thuật đương đại ở thủ phủ Ankara.
Ông Andrei Karlov (ảnh trên) vừa bắt đầu bài phát biểu được vài phút thì một người đàn ông trẻ trong trang phục vest rất lịch lãm rút súng bắn ít nhất tám phát đạn sau khi la lớn “Allahu Akbar – Thượng Đế vĩ đại!”

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Những kẻ không là ai cả


Những con rận mơ sẽ mua được một con chó để sở hữu, và những kẻ-không-là-ai-cả mơ sẽ thoát khỏi sự nghèo khổ: vào cái ngày kỳ diệu ấy, vận may sẽ bất ngờ đổ mưa xuống cuộc sống của họ — mưa như trút những thùng nước lớn. Nhưng vận may chẳng hề đổ mưa hôm qua, hôm nay, ngày mai, hay bao giờ cả. Thậm chí nó chẳng hề ban phát một cơn mưa phùn nhè nhẹ, bất kể những kẻ-không-là-ai-cả đã nỗ lực nhọc nhằn đến chừng nào để triệu thỉnh nó. Ngay cả khi họ cảm thấy bàn tay trái của họ nhột nhạt, hay họ tỉnh giấc vào buổi sáng vì cảm thấy bàn chân bên phải được ai đánh thức, hay họ thay những cái chổi để bắt đầu một năm mới.
Những kẻ-không-là-ai-cả: không là con cháu của ai cả, không là sở hữu chủ của cái gì cả.
Những kẻ-không-là-ai-cả: những kẻ không nhân thân, những kẻ không tiểu sử, chạy như những con thỏ, chết giữa dòng đời, bị bạc đãi bằng mọi cách:

Họ không là gì cả, chỉ có thể là.
Họ không nói ngôn ngữ nào cả, chỉ nói tiếng lóng.
Họ không có tôn giáo nào cả, chỉ có sự mê tín.
Họ không sáng tạo nghệ thuật, chỉ làm những đồ thủ công.
Họ không có văn hoá, chỉ có tập quán.
Họ không phải là những con người, chỉ là sức người. Họ không có mặt, chỉ có tay.
Họ không có tên gọi, chỉ có những con số.
Họ không xuất hiện trong sử ký của thế giới, chỉ được liệt kê trong bản tin hình sự trên những tờ báo địa phương.
Những kẻ-không-là-ai-cả, họ còn rẻ hơn viên đạn giết chết họ.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Manabu Ikeda - Lao lực để "Tái sinh"

Nhật Bản là một ví dụ của một quốc gia dẻo dai vững chắc hơn cả các tòa nhà được xây ở đây. Sau trận động đất và sóng thần tại Tohoku năm 2011, Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề, nhưng chỉ sau gần 6 năm đất nước đã được xây dựng lại. Và Manabu Ikeda, một hoạ sĩ vẽ bằng bút sắt và mực, đã trải qua một quá trình tương tự với bức tranh khổng lồ vừa hoàn thành mang tên “Tái sinh”.
Manabu bắt đầu vẽ bức “Tái sinh” vào năm 2013 và từ đó anh chìm đắm 10 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần để hoàn thành tác phẩm có tổng kích thước 4 x 3 m này. Anh đã mất 3 năm rưỡi để vẽ. Bức tranh vẽ một cái cây vươn lên từ tất cả tan hoang do thảm hoạ gây ra, bị sóng thần bao vây dội xuống. Nhưng đó chỉ là bề mặt của hình tượng. Nếu nhìn gần hơn, sẽ thấy hình vẽ gồm hằng hà sa số chi tiết thâu tóm hàng ngàn câu chuyện từng xảy ra trong tai ương này.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

slut-shaming – Tại anh hay tại ả?

Mấy năm trước rộ lên nhiều vụ cưỡng hiếp tại cơ sở chính của Đại học York, Toronto. Hồi tháng Giêng năm 2011, tại một diễn dàn ở Trường Luật Osgoode Hall của đại học này, có vài cảnh sát viên được mời nói về vấn đề phòng chống tội phạm.
Không biết trời xui đất khiến sao mà cảnh sát viên Michael Sanguinetti nói rằng phụ nữ nên tránh ăn mặc như gái điếm (slut) để khỏi trở thành nạn nhân (“… women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized“).
Đây là một ví dụ của victim-blaming, đổ lỗi cho nạn nhân, cho rằng họ phần nào có trách nhiệm đưa đẩy tới một tội ác/hành động sai trái/chuyện bất công nào đó. Hay cụ thể trong trường hợp này là slut-shaming.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Nhân vật của năm 2016 - Đô la Chum

Nhà tỷ phú bất động sản, người chưa bao giờ giữ chức trong chính quyền và gây chấn động hệ thống chính trị chính thống của Mỹ khi đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hilary Clinton, đã được lên bìa tạp chí Time với lời tựa "Donald Trump: Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chia rẽ".
Tạp chí Time cho biết những nhân vật của năm, một danh hiệu được trao từ 90 năm nay, là những người "có ảnh hưởng lớn nhất, tích cực hay tiêu cực, đến các sự kiện của năm"/BBC.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Cát bụi lại trở về cát bụi, nhìn hình cũng phải nghĩ ngợi...

 Raul nhận hòm tro Phidel
 Thế là xong - chỏn lọn 1 cái tên, không họ, không ngày tháng...
 Lăng Mao
Lăng cha con Kim

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Phải xin lỗi vì đóng băng cá chết

Một sân trượt băng ở miền tây Nhật Bản đã có khoảng 5,000 con cá chết bị đông cứng ở bên dưới lớp băng. Sau khi biết sân băng này chứa cá cho người ta xem, như xem cá dưới biển nhưng bị đông lạnh, nhiều người đã phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích trên truyền thông xã hội, khiến cho cuối cùng sân băng này phải đóng cửa và dẹp bỏ màn triển lãm cá đóng băng.
Khu công viên giải trí Space World tại thành phố Kitakyushu đã mở “Thủy Cung Băng,” từng quảng cáo đó là như một mục “hấp dẫn người ta chưa từng nghe nói đến trước đây” trong tháng này.Khoảng 25 loài cá khác nhau với tổng số cá lên tới 5,000 con đã được đóng băng trên một sàn màu xanh da trời dài 250 mét.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Hành trình cuối cùng của Phi-đen Cát-xtơ-rô

Vậy là sau hành trình 4 ngày từ thủ đô Havana, chiếc bình đựng tro tàn của Phi-đen đã hồi cố hương thành phố Santiago vào ngày thứ bảy 03/12.
Chả hiểu cái xe sản xuất năm nào; ngay ngày "bái tổ" trọng đại bỗng dưng trở chứng chết máy; báo hại mấy cu lính phải nhảy xuống đẩy thía mịa...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips