Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Vatican thiết lập ngoại giao toàn diện với Miến Điện

Vatican và Miến Điện đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, trong bước mới nhất của việc cộng đồng quốc tế khôi phục quốc gia Đông Nam Á này.
Hôm thứ Năm, Tòa Thánh Vatican nói rằng họ sẽ bổ nhiệm một sứ thần của giáo hoàng ở Yangon, và Miến Điện sẽ mở một tòa đại sứ tại Vatican, chính thức hoàn tất một thỏa ước được Miến Điện chấp thuận trong tháng Ba.Động thái này diễn ra giữa lúc bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo trong thực tế của Miến Điện, gặp Giáo Hoàng Francis trong một chặng mới nhất của chuyến công du của bà tại Âu Châu. Chuyến đi này bị che mờ bởi cách thức đất nước của bà đối xử với sắc dân Rohingya, một nhóm thiểu số theo Hồi Giáo trong quốc gia mà 90 phần trăm dân chúng là tín đồ Phật Giáo.(Toàn bài)

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Nghèo đến mức phải bán... tiền để sống

Nằm ở phía Bắc lục địa châu Phi, Somaliland là một quốc gia không có trên bất cứ bản đồ thế giới nào. Đơn giản là vì nó không được quốc tế công nhận, dù đã công bố độc lập từ năm 1991, và người ta vẫn chỉ coi đó là một khu tự trị của Somalia.
Kinh tế của Somaliland chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai khoáng. Ngoài ra, có một lượng lớn tiền được đổ về từ những người Somaliland sống tại nước ngoài. Do nạn bất ổn chính trị và không được thừa nhận là một quốc gia hợp pháp, nền kinh tế Somaliland cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục...

Ngày 23 tháng 3, 2017, Giáo sư Drew Gilpin Faust, Viện trưởng Viện Đại Học Harvard viếng thăm Đại học Fulbright Việt Nam. Nhân dịp này bà đọc một diễn văn tại Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Phần khá dài của diễn văn, bà dành để nói về Chiến tranh Việt Nam, nội chiến Hoa Kỳ và hòa giải Nam Bắc Mỹ.
Trong suốt diễn văn bà Drew Faust không hề nhắc đến sự chịu đựng của người dân miền Nam Việt Nam hay nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chính phủ đại diện cho hơn một nửa dân số Việt Nam ngày đó.
Người viết không nghĩ bà dè dặt hay không muốn làm buồn lòng quốc gia chủ nhà. Nhưng giống như một số khá đông các trí thức Mỹ trước đây, sau 44 năm từ khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu Mỹ rút khỏi Việt Nam vào tháng Ba năm 1973, bà vẫn chưa nhìn sâu được vào bản chất của cuộc Chiến tranh Việt Nam.Việt Nam trong diễn văn của bà Drew Faust là Cộng Sản Việt Nam.

Như không bao giờ chết

Nước đã sinh ra vô vàn vật sống, các loài chim đã bay trên mặt đất và dưới bầu trời.
Đã có một buổi chiều và một buổi sáng. Rồi đã có muôn loài sinh sôi nảy nở đầy rẫy trong nước trên đất dưới bầu trời. Đó là ngày thứ năm của cuộc khai thiên lập địa. Đến ngày đó tuy chưa có loài người, nhưng Thiên Chúa đã quyết định trong vũ trụ chỉ có hai loài: "Loài có hơi thở" và "Loài không có hơi thở".
Ngày hôm sau Thiên Chúa phán: "Ta dựng nên loài người theo hình ảnh Ta. Nó sẽ cai trị chim trời, cá bể, các súc vật, các thú rừng và các côn trùng bò trên đất". Thiên Chúa sẽ dựng nên loại Người giống hình ảnh Chúa. Liền có như vậy.
Chúa ngắm nhìn mọi sự mình tạo thành, thấy rất tốt lành. Đã có một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Rồi Người cho phép:
– Con người được ăn tất cả các loài có hơi thở và không có hơi thở.
– Các loài có hơi thở khác ăn lẫn nhau và ăn thêm cả loài không có hơi thở.
Gà là một loài có hơi thở đã ăn giun-ăn dế, ăn thóc, ăn cỏ, đôi khi ăn cả sỏi đá nữa. (Sỏi đá không thở tí nào).

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

"Tự sướng" chi để nổi tiếng... tuyệt chủng nhanh

Bạn có nhận ra bức ảnh hài hước này? Chú khỉ Macaca Nigra này bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ một bức hình “tự sướng” được đăng tải trên mạng.
Tuy nhiên, giống khỉ sinh sống tại Indonesia này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng...

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Chút ấm lòng cho người cựu binh Mỹ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký dự luật S. 305 thành luật hôm thứ Ba 28/3, khuyến khích việc treo quốc kỳ Mỹ vào ngày 29/3 hàng năm để tôn vinh Ngày Cựu chiến binh Việt Nam.

Cộng không phản ứng mới lạ...

 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Shannon trong phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế 2017 hôm 29/3 nói: “Kể từ 2007, giải thưởng này đã vinh danh các phụ nữ trên toàn cầu, những người đã cho thấy sự quả cảm và sự lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, đã lấy sức mạnh từ nghịch cảnh để giúp cải tạo xã hội”.
Ông cũng nói những người được giải thưởng đã huy động dư luận và cả chính phủ để “vạch trần và xử lý bất công, cất tiếng nói chống lại tham nhũng, ngăn ngừa khủng bố bạo lực và đứng lên bảo vệ pháp quyền và hòa bình…”

Đệ nhất phu nhân Mỹ
Melania Trump đã có mặt trao giải thưởng cho các phụ nữ được giải. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thứ trưởng Shannon nhắc tới trong phần cuối của danh sách trao giải. Bà Quỳnh được nói là “người chỉ trích mạnh mẽ các bất công, vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam. Bà được vinh danh vì “quyết tâm phơi bày bất công, tham nhũng, và dùng tiếng nói của mình để bảo vệ quyền và tự do của người dân”.
Bà Melania Trump trong lễ vinh danh
Như Quỳnh là người duy nhất vắng mặt và lại đang bị cầm tù
Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức vinh danh 13 phụ nữ từ các nước trên toàn cầu với giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế 2017, trong đó có blogger Mẹ Nấm của Việt Nam, nước này lên tiếng phản đối.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói với các nhà báo hôm 30/3: “Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước”.
Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người cũng là nhà đấu tranh về môi trường, đã bị bắt giam từ tháng 10/2016 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Công an tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã “soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân…”
Trước đó bà cũng đã bị bắt nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, và phản đối tập đoàn Formosa của Đài Loan trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung.
Bà là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam, thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước” và “Tuyên bố công dân tự do”./Bài gốc

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Dân Mỹ yêu cầu "Hậu" phải "nhập cung"

Một chiến dịch vận động kêu gọi Ðệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vào sống trong Tòa Bạch Ốc để tiết kiệm ngân sách, thay vì ở Trump Tower quá tốn kém cho việc bảo vệ an ninh cho bà và người con trai còn nhỏ của bà và ông Trump.
Theo đài truyền hình CBS, cho tới Thứ Tư, 29 Tháng Ba, có 108,000 ký thỉnh nguyện thư trên trang web change.org yêu cầu đệ nhất phu nhân dời về ở trong Tòa Bạch Ốc, nếu không, bà nên trả chi phí bảo vệ an ninh.
“Người Mỹ thọ thuế đang phải trả một khoản tiền lớn để bảo vệ đệ nhất phu nhân trong Trump Tower, tọa lạc ngay thành phố New York,” theo thỉnh nguyện thư. “Ðể giảm nợ quốc gia, chi phí này không tạo ra bất cứ kết quả tích cực nào cho đất nước, và nên bị cắt.”

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Yêu tiền hơn Chúa - tàn đời một Đức Ông

Trong ngày thứ Ba vừa qua, tòa án liên bang khu vực San Jose đã kết án Linh Mục Nguyễn Minh Hiền 14 tội danh gian lận ngân hàng và chuyển tiền của giáo dân dâng tặng cho giáo xứ vào trương mục ngân hàng của mình.Thẩm phán Beth Labson Freeman của tòa án liên bang kết luận Linh Mục Nguyễn Minh Hiền 57 tuổi là có tội, trong một phiên xử không có bồi thẩm đoàn vào tháng 2. Khoản tiền được cho là của giáo dân tặng cho Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại San Jose trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2007 tổng cộng lên tới 19,000 Mỹ kim.
Linh Mục Nguyễn Minh Hiền trước đó đã nhận bốn tội danh trốn thuế trong các năm từ 2008 đến 2011. Linh Mục nhìn nhận trong thỏa thuận nhận tội hồi tháng 8 rằng, Linh Mục đã chuyển các tiền tặng vào trương mục cá nhân trong các năm đó, và không đóng thuế trên các số tiền này.Vào ngày 30 tháng 6 tới đây Thẩm phán Freeman sẽ tuyên án cho Linh Mục Nguyễn Minh Hiền về hai nhóm tội danh trốn thuế và gian lận ngân hàng.Theo luật, mức phạt tối đa là 30 năm tù đối với mỗi tội danh gian lận ngân hàng, và 5 năm tù đối với mỗi tội danh trốn thuế.
Được biết Linh Mục Nguyễn Minh Hiền là Linh Mục của giáo phận San Jose từ năm 1995, từng được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Chánh Xứ Giáo Xứ St. Patrick’s và bây giờ đổi là giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose. Từ năm 2001 đến 2011, là Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, được giáo phận thăng chức Đức Ông và bổ nhiệm chức vụ đặc trách mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam tại San Jose.
Linh mục Hiền đã bị bắt tại Fort Lauderdale, bang Florida vào tháng 4 năm 2015.

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Kết thúc có hậu cho "vọng phu" nước Mỹ

Người phụ nữ đôn hậu tên là Peggy Harris, bà rất yêu thị trấn nhỏ thuộc bang Texas, nơi bà sinh ra. Tuy nhiên, rất ít người biết đằng sau nụ cười ấm áp của bà là sự che giấu nỗi buồn khổ lớn như thế nào. Mấy chục năm qua, bà luôn lo lắng ngóng chờ tin tức của chồng từ chiến trường nhưng vẫn không chút hồi âm, mãi cho tới gần đây bà mới biết sự thật.
Một câu hỏi sau 70 năm mới có lời giải đáp, bà Peggy đúng là một người phụ nữ ‘anh hùng’. Mặc dù phải mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng nhưng bà chưa từng một lần oán thán, trách móc người chồng bao nhiêu năm bặt vô âm tín mà vẫn một lòng một dạ. Cuối cùng thì bà cũng đã nhận được câu trả lời cho mình, bà đã tìm được người chồng của mình sau biết bao năm xa cách. Ông đã hy sinh, nhưng bản thân ông như sống mãi trong lòng bà và những người dân nơi ấy như bản anh hùng ca bất tử./(Toàn bài)

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Nữ chính trị gia Phi chống lại Đù-Téc-te

Điều làm nhiều quan sát viên ngạc nhiên là hiện nay những người Philippines can đảm dám lên tiếng mạnh mẽ chống lại TT Rodrigo Duterte trong chính sách trấn áp ma túy của ông lại là hai phụ nữ.
Người đầu tiên là Phó Tổng Thống Leni Robredo (ảnh trên) vốn từ bỏ chức vụ của mình vào tháng 12 năm 2016 và ra điều trần trước Liên Hiệp Quốc tố cáo “chính sách vấy máu” của TT Duterte, vốn đã làm khoảng gần 8,000 người tử thương, từ khi ông Duterte trở thành Tổng thống.
Hôm cuối tuần bà bị Chủ Tịch Hạ Viện Pantaleon Alvarez đe dọa sẽ tiến hành thủ tục luận tội bà, vì theo ông ta, bà Robredo đã vi phạm luật về “lòng tin của quần chúng Philippines vì đã làm nhục quốc thể” trước LHQ.
Người thứ nhì là nữ Thượng Nghị Sĩ Leila de Lima (ảnh trên) hiện đang bị giam cầm ở Philippines do các cáo buộc có liên hệ đến băng đảng ma túy. Quốc Hội châu Âu đã đòi Philippines phải trả tự do cho bà.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Chân dung một kẹ con cao bồi viễn tây

Còn hơn Cao bồi miền Viễn Tây Huê Kỳ, ông Kẹ con nài, cưỡi "ngựa máy" rút "chó lửa" bắn bằng tay trái rất thiện nghệ

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

"Minh béo" cháu vua Tàu bị giễu nhại

Thiếu tướng Mao Tân Vũ đã trở thành trò hề mua vui cho dân cư mạng Trung Quốc. Ông Mao Tân Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông là người cháu trai duy nhất còn sống của cố lãnh đạo Trung Quốc này.
Năm 2010, Mao Tân Vũ được bầu lên làm Thiếu tướng trẻ nhất trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ông  hiện là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và học thuyết chiến tranh của Viện Khoa học quân sự Trung Quốc, nơi ông đang nghiên cứu "tư tưởng Mao Trạch Đông”. Ông nhận được khá nhiều bằng cấp của các trường đại học uy tín dù được xem là người không có năng khiếu học hành .
Dù bị chế nhạo, người cháu nội Mao Trạch Đông này vẫn là một "hoàng tôn đỏ" của hệ thống chính trị Trung Quốc. Trên thực tế, Mao Tân Vũ là một hình ảnh thu nhỏ của chế độ cha truyền con nối và thăng tiến nhanh chóng ở Trung Quốc. Nhiều người trong số đó  là “con cháu” của các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối ở Trung Quốc.

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Đằng sau một chiếc túi Hermes Birkin đắt giá là...

Để sản xuất được các sản phẩm đồ da đắt tiền như thương hiệu túi Hermes Birkin, số lượng cá sấu bị giết thịt mỗi năm trên toàn thế giới đã lên tới hàng chục nghìn con.
Với các siêu sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Beyonce hay Tamara Ecclestone, túi xách Hermes Birkin là một vật dụng thời trang không thể thiếu.
Chiếc túi Hermes "Birkin" của nữ ca sĩ người Anh Jane Birkin được đấu giá tới 129.000 Mỹ Kim
Nếu xét tới những chiếc túi Hermes Birkin làm từ da cá sấu, giá một sản phẩm có thể lên tới hơn 500 triệu đồng. Đã từng có cuộc đấu giá mà một chiếc túi xách da cá sấu Hermes Birkin được bán với giá 146,000 bảng (hơn 4 tỷ đồng). Đặc biệt, với những sản phẩm làm bằng da cá sấu bạch tạng, mức giá 2,5 tỷ đồng/1 túi vẫn còn được cho là khá rẻ.

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Miệng quan...

Tàu cộng phẫn nộ vì áo thun Đức...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin yêu cầu một doanh nghiệp bán lẻ của Đức ngưng kinh doanh dòng sản phẩm áo thun có in các dòng chữ bị Bắc Kinh xem là xúc phạm Trung Quốc.
Trong số các sản phẩm áo thun in chữ của nhà bán lẻ Spreadshirt có những chiếc áo in các khẩu hiệu như “Cứu một con chó, xơi thịt một người Trung Quốc”, “Cứu một con cá mập, ăn thịt một người Trung Quốc” cũng như hình ảnh các ký tự tiếng Hoa được xếp tượng trưng tư thế giao hợp của con người kèm dòng chữ chú thích bằng Anh ngữ rằng “Giờ tôi đã hiểu tiếng Trung.”
Thịt chó và vây cá mập là món ăn khoái khẩu tại Trung Quốc.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Dù không thực cũng chẳng có chi là lạ

Một ngày sau ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vốn được tổ chức rầm rộ và đã trở thành một phần văn hoá trong xã hội Việt Nam, một bức ảnh mà trong đó một người công an đang đạp lên vai một người phụ nữ, bên cạnh họ là lá cờ Việt Nam bạc màu, khung cảnh căn phòng khiến người ta liên tưởng tới đồn công an, được lan truyền rộng rãi trên mạng.Tất nhiên, ngay lập tức, có hai luồng ý kiến về bức ảnh này.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

"Bảo mẫu Ác quỷ" - Chúa đã tha tội cho con

Vào một buổi sáng cuối năm 2016, tôi thấy mình ngồi sau một chiếc taxi từ Cần Thơ tới Kiên Giang. Tôi mới hoàn thành Thiện, Ác và Smartphone, cuốn sách về văn hóa lăng nhục và những cơn bão căm ghét trên mạng.
Nguyễn Lê Thiên Lý, quê ở Kiên Giang, là một trong những nhân vật xuất hiện trong sách. Cách đây ba năm, cô cùng Đông Phương, một người cô họ của cô, bị bắt và tuyên án ba năm tù vì tội bạo hành trẻ.
Từ căn gác nhà hàng xóm, một người phụ hồ quay lại được cảnh hai bảo mẫu này đánh trẻ khi cho chúng ăn. Trong clip có cảnh Đông Phương tát liên tiếp một trẻ (số lượng tát sau này được xác định là 28 cái), cảnh Thiên Lý doạ tống một bé biếng ăn khác vào thùng phuy đựng nước.
Cư dân mạng và truyền thông gọi họ là các “bảo mẫu ác thú”. Một bài báo đăng tải lại hình lấy ra từ clip nhận được 68 ngàn like và gần 7 ngàn share. Do ít thể hiện cảm xúc hơn, Thiên Lý được cho là hành hạ trẻ “bằng những ngón nghề kinh khủng với gương mặt lạnh lùng”. Lúc đó cô 19 tuổi.
Khi đi qua hàng trăm những bình luận của cư dân mạng về Lý, tôi thấy mình có nhu cầu gặp và lắng nghe cô. Một trong những đặc trưng của những phiên toà của đám đông cuồng nộ là nạn nhân bị tước đi giọng nói của mình. Trong cả năm 2016 tôi cố gắng tìm địa chỉ liên lạc của Lý nhưng không thành công. Đến khi bản thảo cuốn sách đã được gửi tới nhà xuất bản thì tình cờ qua một mối quen tôi biết được tên huyện, xã và ấp của gia đình cô. Tôi lên đường mà không biết địa chỉ chính xác hay tên bố mẹ cô.

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Hương trong ngày Lễ tro 01/3/2017

Y vẫn được tôn thờ tại một nơi...

Ngàn năm bia miệng
Chúng ta ủng hộ khủng bố có tổ chức. Khủng bố là một điều cần thiết trong thời kỳ cách mạng. Mục tiêu của chúng ta là chiến đấu chống kẻ thù của Chính quyền Xô Viết và trật tự sống mới. Chúng ta kết án nhanh chóng. Trong hầu hết trường hợp, chỉ cần một ngày, giữa bắt giữ kẻ phạm tôi và xử án.Chúng ta sẽ biến trái tim thành gang thép, qua đó, chúng ta sẽ trui rèn trong ngọn lửa chịu đựng và máu của các chiến sĩ tự do. Chúng ta sẽ làm cho trái tim trở nên thô bạo, cứng rắn, không thể đổi dời, để không còn chỗ cho lòng thương xót xen vào, để chúng không còn dao động khi nhìn thấy biển máu của kẻ thù… Không có xót thương, không có thận trọng, chúng ta sẽ giết nhiều trăm kẻ thù. Nhiều ngàn cũng vậy. Hãy để chúng ngập chìm trong máu của chúng.
- Felix Dzerzhinsky
Khát máu và tuyệt đối trung thành
Best Blogger TipsBest Blogger Tips