Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Biệt kích dù Thụy Điển tấn công thủ đô Belarus

Chuyện như đùa, đầu tháng 7 vừa qua, một "lữ đoàn biệt kích dù" Thụy Điển gồm 800 quân gấu nhồi bông, đã nhảy xuống gần thủ đô Minsk - Belarus. Kết quả: Tình hình 2 nước Thụy Điển - Belarus đến nay vẫn cực kỳ căng thẳng. Đại sứ 2 nước bị đuổi về. 2 tướng; 5 quan chức cao cấp Belarus bị cách chức và cảnh cáo...

Một chiếc máy bay nhỏ của Thụy Điển xuất hiện trên vùng trời thị trấn Ivenets và ngoại ô thủ đô Minsk ngày 4/7/2012...
800 quân dù là những chú gấu con Teddy xinh xắn...
 Vũ khí là những tấm bảng nhỏ ghi bằng 2 thứ tiếng Anh và Belarus...
 Dù trước đó lính gấu đã được huấn luyện bài bản...
 Nhưng khi đổ bộ thì...
 Bát nháo lung tung xèng...
 May sao cũng không chú nào bị thương hoặc bị phòng không Belarus bắn hạ...
Cuộc đổ bộ thành công mỹ mãn, thông điệp chuyển đến cho chính quyền độc tài Belarus là "nhân quyền" và quyền "tự do ngôn luận" cho người dân Belarus.
Ngày 31/7, Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko (ảnh trên) đã cách chức Thiếu tướng Igor Rachkovsky, Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia, và Thiếu tướng Dmitry Pakhmelkin, Tư lệnh lực lượng Phòng không-Không quân, do không làm tròn chức trách của mình.
Lực lượng Không quân Belarus lúc đầu đã phủ nhận tin về vụ máy bay xâm phạm không phận Belarus, nhưng sau đó, chính quyền đã mở một cuộc điều tra về vụ việc này.
Tổng thống Lukashenko còn chính thức cảnh cáo 5 quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Yury Zhadobin, Chủ tịch Hội đồng an ninh Leonid MaltsevChủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia KGB Vadim Zaitsev. Ngoài ra, một số người khác cũng bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến vụ việc nói trên.
Ngày 03/8 Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt cho hay đại sứ nước này tại Belarus, ông Stefan Eriksson (ảnh trên), đã bị trục xuất do có “quá nhiều hành động ủng hộ sự dân chủ”.
Theo Ngoại trưởng Bildt, Belarus đã dẫn ra một số lý do để trục xuất đại sứ Stefan Eriksson như ông từng gặp gỡ phe đối lập tại nước này hay quyên góp sách về nhân quyền cho một trường đại học ở thủ đô Minsk.
Những lời buộc tội thật nực cười… Vô căn cứ”, ông Bildt nói. Ngoại trưởng đồng thời cho biết thêm rằng Thụy Điển sẽ không chào đón vị đại sứ mới của Belarus cũng như sẽ yêu cầu hai nhà ngoại giao Belarus hiện đang có mặt tại Thụy Điển phải rời đi.
 Nhân viên sứ quán Thụy Điển chuẩn bị cuốn cờ
Thomas Mazetti và cô Hannah Frey, người Thụy Ðiển - "Tư lệnh lữ đoàn dù Teddy", thực hiện phi vụ táo bạo này cho biết, họ làm vậy để yểm trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Belarus, và gây bối rối cho quân đội nước này, vốn là trụ cột quyền lực của ông Lukashenko.
Chuyến bay cất cánh và trở về an toàn tại phi trường Pociunai ở phía Nam Lithuania. Theo Mazetti, nhờ hôm đó trời mưa dông, nên có thể hệ thống phòng không đã không dò được chiếc máy bay ba chỗ ngồi Jodel của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips