Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Virus Trung cộng qua biếm họa

Thiên đàng nghiêm ngặt khẩu trang
Trần gian khan hiếm ai mang lên trời
Khuẩn Tàu len lỏi khắp nơi
Đếm tiền lè lưỡi eo ơi dính liền
Van ông, ông cứ ở nhà
Theo con Vũ Hán ra ma có ngày
 Virus Trung cộng reo rắc chết chóc toàn cầu
 Giấy vệ sinh thành VIP - lơ đễnh là...
 Nữ thần Tự do cũng phải "phòng thân" dẫn dắt nhân dân
Ý tưởng từ  La liberté guidant le peuple của danh họa Pháp Eugène Delacroix
Người thổi sáo thành Hamelin (Pied Piper of Hamelin)
 Gian nan mới thắng Khuẩn Tàu
Lạc quan để vượt nỗi đau thời này

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

Sao tháng 4

Hẳn ai đã từng xem qua phim Sao tháng 8 không thể quên được cảnh quay ông cụ già thều thào khi bị mang đi “Tôi chưa chết, đừng chôn tôi” và tiếng đáp trả của hai thanh niên “Đằng nào cụ chả chết, cụ đi sớm cho mát mẻ” hay cảnh cháu bé khóc thảm thiết “Các bác ơi! Cứu bà cháu với” đầy bi thương…
Giữa mùa đại dịch - cặp đôi hoàn hảo sở tài-môi phát đi tin rùng rợn, khốc hại không kém "sao tháng 8"

Ả ký - anh nhận sai

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Rồi sẽ lại có những mùa nắng đẹp

Có một bài hát rất nổi tiếng đã chạm tới trái tim hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Với ca từ ý nghĩa, đẹp đẽ, chân thành, Seasons in the sun có thể sẽ khiến bạn nghẹn ngào và nhận ra rằng cuộc đời này thật vô thường và nên sống trọn vẹn từng phút giây.
Lời bài hát là những lời trăn trối của một tử tù gửi đến bạn bè, người chacon gái. Đọng lại trong từng ca từ là sự biết ơn lẫn tiếc nuối, đong đầy cảm xúc và kỷ niệm của những mùa nắng đẹp. Và sâu thẳm trong tâm hồn người tử tù ấy phải chăng là mong được tha thứ?
Seasons in the sun – Những mùa nắng đẹp
Goodbye to you my trusted friend
We’ve known each other since we were nine or ten
Together we’ve climbed hills and trees
Learned of love and ABC’s
Skinned our hearts and skinned our knees

Tạm biệt người bạn thân thương mà tôi đã từng tin tưởng nhất
Chúng ta quen nhau từ thủa lên 9,10
Từng cùng nhau trèo lên những ngọn đồi và những cái cây cao
Đã từng học về tình yêu thương và những chữ cái A,B,C
Ta cùng bên nhau cả những lúc bị phạt đòn


Goodbye my friend it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I’ll be there

Tạm biệt người bạn của tôi, thật khó để mà ra đi
Khi những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Và lúc này mùa xuân đang tràn ngập khắp không gian
Cùng những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ở khắp nơi
Hãy nghĩ về tôi nhé, và tôi sẽ ở đó

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time

Chúng ta đã vui chơi bên nhau,
Chúng ta đã có những mùa nắng đẹp
Nhưng những ngọn đồi chúng ta đã từng trèo lên
Giờ chỉ là quá khứ

Goodbye Papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along

Tạm biệt cha thân yêu, xin hãy cầu nguyện cho con
Con chỉ là một đứa con hư trong nhà mình
Cha đã cố gắng để dạy con về những điều phải trái
Quá nhiều rượu và hát hò
Con tự hỏi làm sao con có thể tiến bộ được

Goodbye Papa it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little children everywhere
When you see them, I’ll be there

Tạm biệt cha yêu, thật khó để ra đi
Khi những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Mùa xuân tới tràn ngập khắp không gian
Những đứa trẻ ở khắp mọi nơi
Khi cha thấy chúng, con sẽ ở đó

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone

Chúng ta đã vui chơi bên nhau,
Chúng ta đã có những mùa nắng đẹp
Nhưng rượu và những bài ca
Giờ chỉ còn là quá khứ.

Tạm biệt Michelle con gái bé bỏng của cha
Con đã cho ta tình yêu thương và giúp ta tìm thấy mặt trời
Và mỗi lần ta gục ngã
Con luôn đến bên ta
Và giúp ta trở lại với cuộc sống

Goodbye Michelle it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there

Tạm biệt Michelle thật khó khăn để ra đi
Khi những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Và mùa xuân tràn ngập không gian
Cùng với muôn hoa ở khắp nơi
Ta ước rằng chúng ta cùng ở đó.

Chúng ta cùng thưởng thức bài hát này qua phiên bản của nhóm Westlife:
Mahatma Gandhi từng nói: “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết”. Ai rồi cũng sẽ phải ra đi, nhưng có mấy người thức tỉnh để không lãng phí những giây phút có mặt trên đời. Mọi thứ đã qua cũng chỉ là quá khứ và không thể thay đổi, vậy nên đừng để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa. (Bài gốc)
Bài cũ: Áo trắng thiên thần

Lãnh đạo của nước tôi ở không vĩ đại


Thủ tướng Đức Angela Merkel

Nước Đức và lãnh đạo của nước tôi ở không vĩ đại như nhiều người đã nghĩ! Và khi tôi viết lên câu này tôi cũng không hy vọng là có được một thỉnh nguyện thư đòi trục xuất tôi ra khỏi nước Đức! - Man Lưu
Hình nộm Thủ tướng Đức và tổng thống Pháp François Hollande
Người dân Đức cũng thuộc loại người khiêm nhượng cần kiệm, họ ít nổ, ít khoe khoang, lãnh đạo của họ cũng rất ôn hoà và bình dân. Thậm chí là vào những mùa lễ hội cải trang, họ còn bị châm biếm qua những hình ảnh rất là thô bịch, báo chí trong nước và ngoài nước đôi khi chỉ trích họ rất là thậm tệ.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Từ Buddha Bar: thế giới này cần nhiều Ái Ngữ

Buddha Bar
Đây không phải là một cái tên xa lạ với Paris, Luân Đôn, Dubai, Madrid. Buddha Bar là một nhà hàng quán rượu nối tiếng ở những nơi này. Buddha Bar là nhà hàng có thương hiệu, nên khi sử dụng tên này sẽ lôi cuốn sự chú ý của những người Âu châu. Buddha Bar đã có cả khách sạn và spa ở những thủ đô hoa lệ.
Phương đông huyền bí luôn lôi cuốn người phương Tây. Có lẽ vì vậy mà người ta mới có ý tưởng mở ra những nhà hàng mang đậm chất phương đông. Với họ, tư tưởng tôn giáo có lẽ không hiện diện khi mở một nhà hàng với những tượng phật cao to từ 4-8 mét ở giữa nhà hàng. Với họ, tượng phật chỉ là một bức tượng trang trí mà không có giá trị tâm tinh.
Chỉ từ một cái tên Buddha Bar với những khách ngoại quốc ăn uống, nhảy nhót rồi lại chẳng may vướng vạ Cô Vít mà người ta đã buộc tội báng bổ tôn giáo và cho rằng họ đang chịu quả báo.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Giày dép có số

Vô cùng bất ngờ vì được ở cách ly trong resort miễn phí, nhóm khách châu Âu reo vui và vỗ tay để cảm ơn chủ khu lưu trú là ông Nguyễn Thành Sang (ngoài cùng bên phải)
Khu cách ly sang trọng và vui vẻ, chẳng khác nào kỳ nghỉ dưỡng - (Toàn bài)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Đại dịch Vũ Hán - có "một loài" sắp tuyệt chủng

Trước bối cảnh giấy vệ sinh trở nên khan hiếm ở một số nước do người dân đổ xô đi mua vì lo sợ dịch bệnh COVID-19, nữ nhiếp ảnh gia 60 tuổi bỗng thu hút sự chú ý vì bộ ảnh đặc biệt của bà.
Ngày 12-3, Anne Sampson đăng bộ ảnh gồm 4 bức bà chụp một… cuộn giấy vệ sinh giữa khung cảnh rừng rậm lên Facebook cá nhân của mình.
"Tôi không thường chụp động vật hoang dã, nên tôi đã rất hào hứng khi chụp bộ ảnh này. Loài này dường như sắp tiệt chủng. Những cuộc săn tìm quá mức đã gây ra những tác động vô cùng lớn lên số lượng loài.
Thông thường, loài này di chuyển theo gói gồm 2, 4, 6, 8 cá thể hoặc hơn, vậy nên việc cá thể này một thân một mình nơi đây cho thấy chúng đã bị tác động nghiêm trọng như thế nào. Thật may là tôi có mang máy ảnh theo", Anne Sampson hài hước viết như thể bà đang miêu tả một loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. -Toàn bài

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Người dám dạy Trump bài học xã giao thời CoVid

Đi ngược lại các khuyến cáo của hầu hết các cơ quan y tế trên thế giới, tổng thống Mỹ đã bắt tay nhiều người tại Nhà Trắng hôm 13/03/2020, ngay trong dịp loan báo các biện pháp chống lại virus corona. 
Để loan báo tình trạng khẩn cấp, tổng thống Mỹ được bao quanh bởi năm, sáu nhà lãnh đạo các doanh nghiệp lớn về phân phối và y tế.
Và khi vừa nhắc nhở công chúng Mỹ về các biện pháp vệ sinh chung trên cơ sở tôn trọng những cách thức tốt, ông Donald Trump lại bắt tay tất cả các ông chủ lớn sau khi họ phát biểu.
Tuy nhiên một trong số đó là Bruce Greenstein của LHC Group đã từ chối bắt tay tổng thống, thay vào đó đề nghị «check» - cụng khuỷu tay – một cách chào mới được các cơ quan y tế khuyến cáo nhằm chống virus corona lây lan. 
Trong cuộc họp báo, ông Donald Trump, 73 tuổi, cho biết ông không xét nghiệm virus corona vì «không hề có triệu chứng gì», dù tuần rồi có tiếp xúc với một quan chức Brazil (ảnh trên bìa phải), thành viên trong phái đoàn của tổng thống Jair Bolsonaro, và quan chức này đã xét nghiệm dương tính với con virus Vũ Hán.
Tuy vậy tổng thống Mỹ nói thêm, có thể «sắp tới» ông sẽ đi xét nghiệm.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips