Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Dân Algeria đòi toàn bộ băng đảng cầm quyền phải ra đi

Hôm 29/3, hơn một triệu người tràn xuống đường phố thủ đô Algiers cùng hàng trăm ngàn người tại các thành phố lớn của Algeria đòi toàn bộ chế độ của Tổng thống Bouteflika phải ra đi và không chấp nhận giải pháp thay thế của quân đội.
Đây là cuộc biểu tình của tuần thứ sáu liên tiếp chống lại chính phủ tại quốc gia bắc Phi này. 

''The third wife'' - Vợ ba: Bức tranh đẹp nghiệt ngã

Ngày thứ Sáu 22/03/2019, Liên hoan Phim Quốc tế dành cho các nữ đạo diễn (Festival Film des Femmes) lần thứ 41 chính thức khai mạc tại Creteil, ngoại ô phía đông Paris. «The Third Wife» (Vợ ba) của nữ đạo diễn người Việt Ash Mayfair đã được chọn mở màn cho cuộc tranh tài. Một bộ phim đẹp như bức tranh thêu là đánh giá chung của ban tổ chức và khán giả Pháp.
Ash Mayfair sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, cô đã nhận được MFA trong lĩnh vực làm phim từ Đại học New York. Những bộ phim ngắn của Ash đã được chiếu trong nhiều liên hoan phim quốc tế. "Vợ ba" là bộ phim truyện đầu tiên của cô.
Nền nhạc chậm rãi, u u minh minh. Một đoàn thuyền xa xăm lặng lẽ khua chèo. Khung cảnh tĩnh lặng, bốn bề non nước. Cứ như thế từng thước phim «The Thrid Wife» đưa người xem trở về với Việt Nam của thế kỷ XIX. Một xã hội đậm chất nông thôn, với nhiều nét đẹp truyền thống và với cả những hủ tục nghiệt ngã đè nặng lên số phận con người, nhất là đối với phụ nữ.
Chuyện phim xoay quanh nữ nhân vật chính, cô Mây 14 tuổi, trở thành «vợ ba» của một điền chủ giầu có. Cô nhanh chóng hiểu ra rằng cô chỉ có thể có một vị thế trong nhà khi cho thấy khả năng có con trai. Mong mỏi này của Mây có hy vọng trở thành hiện thực khi cô bắt đầu có thai...

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Khẩu khí bà Nghè

Đờm Thị Hẹ
Ăn cướp của Nhà nước thì được, ăn cướp của Nhà nước thì dễ nhưng ăn cướp của tao không dễ đâu

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

"Tiền nhiều để làm gì?" tạm kết màn một, đôi hề Vũ Thảo

1.200 tỷ đồng là số tiền sẽ giúp ông Vũ, dưới sự cho phép của pháp luật, đẩy hoàn toàn vợ cũ ra khỏi tập đoàn Trung Nguyên (Toàn bài)

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Tổng thống Mỹ tiếp Đệ nhất phu nhân lâm thời Venezuela

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư (27/3) đã kêu gọi Nga phải rút binh lính của họ khỏi Venezuela và nói rằng “tất cả lựa chọn” đều mở để khiến điều đó xảy ra. Ông Trump phát biểu như vậy trong cuộc gặp với phu nhân của Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido tại Tòa Bạch Ốc.
Tôi lo sợ cho tính mạng của chồng tôi,” bà Rosales nói với ông Trump.
Phu nhân của ông Guaido dự kiến sẽ gặp đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Palm Beach vào thứ Năm 28/3 (giờ Mỹ), sau đó sẽ tới Nam Florida gặp gỡ cộng đồng người Venezuela lớn nhất tại Mỹ.
Bà Rosales cũng có kế hoạch gặp các nhà lập pháp tại Tòa nhà Quốc hội và các thành viên của người di cư Venezuela tại một nhóm tư vấn nổi tiếng ở Washington.

Vợ bé sư

– Anh ơi. Em mượn bao diêm. 
– Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng. 
– Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì? 
– Gọi Thầy. 
– Thầy gì? 
– Chị hỏi Pháp Danh của tôi à? 
– Vầng.
Thích Thanh Định. 
– Tên hay lắm. Dưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ. 
– Thầy. 
– Ồ em quên. Tên Thầy khi chưa ở Chùa. 
– Tôi hồi nhỏ tên Ngọc. 
– Thầy Ngọc. Tên đẹp người đẹp. Em thích. 
– Cửa Chùa chị nên xưng tôi, nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em. 
– Em cứ em đấy. 
– Con. 
– Em nhớn rồi nhé Thầy nhé. 
– Chị thắp hương đi. Đừng cắm hương lên xôi. 
– Thầy nhìn thế, em cắm hương lên tay em đây này.

Hãy đến với một quyển sách!

Những người yêu sách ở Việt Nam vừa có thêm một cuốn sách quý bằng tiếng Việt để đọc, đó là cuốn Bất Phục Tùng của Henry David Thoreau do dịch giả có uy tín và trách nhiệm Phạm Nguyên Trường dịch, Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp giấy phép xuất bản.
Dịch giả Phạm Nguyên Trường đã dịch Civil Disobedience ra tiếng Việt, và ông đã dịch đúng thuật ngữ là BẤT TUÂN DÂN SỰ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Nhà xuất bản Đà Nẵng - nơi tiến hành biên tập và cấp phép xuất bản, đã sửa lại thành BẤT PHỤC TÙNG. Còn trong nội dung cuốn sách, thuật ngữ BẤT TUÂN DÂN SỰ đã được biên tập ngắn gọn lại chỉ còn BẤT TUÂN. Dịch giả Phạm Nguyên Trường cho biết, Nhà xuất bản Đà Nẵng - nơi biên tập và cấp phép xuất bản cuốn Bất Phục Tùng mà thực chất là Bất Tuân Dân Sự đã không hề trao đổi với ông về việc chuyển tên sách, thuật ngữ Bất Tuân Dân Sự thành Bất Phục Tùng, chuyển thuật ngữ Bất Tuân Dân Sự trong nội dung thành thuật ngữ Bất Tuân.
Dù phải mang tên BẤT PHỤC TÙNG, dù khái niệm Civil Disobedience - bất tuân dân sự được rút gọn lại thành bất tuân, thì Civil Disobedience của Henry David Thoreau cũng đã đến với những người yêu sách, yêu chuộng tiến bộ và tự do ở Việt Nam. Trong lời giới thiệu cuốn sách này, dịch giả Phạm Nguyên Trường viết: “160 năm sau, sau những gì đang diễn ra trên khắp thế giới càng thấy bài tiểu luận này vẫn đầy tính thời sự, và không chỉ đối với nước Mỹ”.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Đền 27 triệu USD...

Tờ Atlanta Journal Constitution ngày 25-3 đưa tin một bồi thẩm đoàn ở TP Columbus tuần qua đã ra phán quyết rằng mẹ của cô Cindy Tran Huynh (ảnh trên), bà Thuy Huynh Ta sẽ được bồi thường 22 triệu USD giá trị sinh mạng của con gái bà và 5 triệu USD cho sự đau đớn mà Cindy Tran Huynh phải gánh chịu.
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26-1-2017, khi tài xế George Hooks, 61 tuổi, đang lái chiếc Cascadia Freightliner 2012 đi về hướng tây trên đường Macon định đến nhà xe của ông chủ mình trên đường Technology Parkway ở Columbus.
Khi đó Huynh đang lái chiếc mô tô Yamaha FZ6R đời 2009, di chuyển theo hướng ngược lại...

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thế giới vinh danh CU RUA ngang tầm các xác ướp Cộng sản

New York Time nhận định: Như vậy, ‘Cụ’ rùa đã được đưa vào nhóm những ‘nhân vật’ ưu việt được ướp và trưng bày trong các thể chế Cộng sản, trong đó có Lenin, Mao, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên, và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam... (VOA)
Đầu CU

Nhanh hơn tụt quần

Ông nội, ông già Kim Ủn lên thớt

Liên Hiệp Quốc chưa xong vụ điều tra dàn xe sang của Giun Kim Ủn (bạn chí cốt Tập Lọ Cả Lú) lại tiếp nhận thêm yêu cầu điều tra hóa chất ướp xác hai ông Giun Hợi và Giun Ỉn.

Đề toán thời sản mạt


Các nhà lãnh đạo cho hay sẽ tham khảo ý kiến dân để soạn sách giáo dục kiểu mẫu. Thiết nghĩ những bài toán kiểu "chiến sĩ một ngày bắn rơi 2 máy bay Mỹ, một tuần hạ bao nhiêu máy bay địch?" nên xếp lại, khi suốt ngày toe toét đón Mỹ, thăm Mỹ.
Đề nghị đề toán hợp thời hơn:
Sàm sỡ với một phụ nữ VN tốn 200.000 đồng (7,59 dollars), mua một phụ nữ 500 dollars, cán một người chết thí cho gia đình 600 dollars... Nếu có 10.000 dollars, có thể nham nhở bao nhiêu lần, mua được bao nhiêu phụ nữ, cán chết được bao nhiêu người Việt?

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Đối lập Venezuela tiếp nhận các cơ quan ngoại giao ở Mỹ

Hình ảnh lễ tiếp nhận tòa nhà Tùy viên quân sự
Đặc phái viên của Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido tại Mỹ, ông Carlos Vecchio hôm thứ Hai (18/3) đã nói rằng các đại diện của phe đối lập Venezuela đã kiểm soát 3 cơ sở ngoại giao của nước này tai Mỹ. Động thái mới nhất này nằm trong nỗ lực của phe đối lập nhằm thúc đẩy lật đổ Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro.
“Chúng tôi đang thực hiện các bước này để bảo vệ các tài sản của người dân Venezuela ở đây,” ông Vecchio nói từ văn phòng tùy viên quân sự Venezuela tại Washington. Tại tòa nhà tùy viên quân sự, phe đối lập đã thay chân dung ông Maduro bằng chân dung của ông Guaido.

Người duy nhất được giảng thánh kinh cho Giáo hoàng

Cha Raniero Cantalamessa sinh ra tại Colli del Tronto, Ý vào ngày 22 tháng 7 năm 1934. Ngài được thụ phong linh mục dòng Phanxicô Capuchin vào năm 1958. Ngài có bằng tiến sĩ về thần học và văn học cổ điển. Trước đây, ngài từng là giáo sư lịch sử Kitô giáo cổ đại và là giám đốc của Khoa Khoa học Tôn giáo tại Đại học Cattolica del Sacro Cuore ở Milan, cho đến khi được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn là Giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng vào năm 1980. Cha Cantalamessa cũng từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 1975 đến năm 1981. 
Ngài giữ vị trí này suốt 3 triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVIĐức Phanxicô. Trong chức vụ này, ngài thuyết giảng các bài suy niệm cho Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo cũng như tất cả các viên chức khác trong giáo triều Rôma vào mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay và Mùa Vọng, và là “người duy nhất được phép giảng cho Đức Giáo Hoàng.” 

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Hiệu ứng Venezuela...

Chính phủ Venezuela gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công ty dầu mỏ PDVSA để tài trợ cho ngân sách của mình. Tương tự như vậy, chính phủ của Raul Castro ở Cuba và Daniel Ortega ở Nicaragua dựa vào Maduro để tài trợ cho kho bạc của họ.
Những người biểu tình phản đối Tổng thống Daniel Ortega đã xuống đường hôm 16/3, yêu cầu chính quyền xã hội chủ nghĩa thả tự do cho các tù chính trị. Động thái này làm gia tăng sức nóng lên cuộc khủng hoảng chính trị tại Nicaragua đã kéo dài từ tháng Tư năm ngoái.
Các nhà tổ chức biểu tình và nhân chứng nói với Reuters rằng một số người biểu tình tập trung tại nhiều điểm tại thủ đô Managua đã bị cảnh sát đánh đập. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đánh thường dân. Từ tháng 11/2018, lực lượng an ninh chính phủ Nicaragua đã thực thi lệnh cấm biểu tình ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Tiffany Chung: Việt Nam Quá khứ là sự khởi đầu

“Chiến tranh Việt Nam đã được lý giải chính thức từ phía Việt Nam, trong đó không có tiếng nói của người miền Nam. Người Mỹ cũng lý giải tương tự về cuộc chiến ấy, vẫn không có câu chuyện của người miền Nam.” 
“Tôi đã mất đến hơn 40 năm để có thể đối mặt với cuộc chiến tranh ở Việt Nam và lịch sử cá nhân, bao gồm cả thân phụ tôi, và cả tôi” 
Tiffany Chung chia sẻ về nỗ lực giới thiệu góc nhìn về người tị nạn Việt, vốn ít khi được nhắc tới trong lịch sử cuộc chiến Việt Nam. Là một nghệ sỹ đương đại Mỹ gốc Việt và bản thân là người tị nạn, Tiffany nghiên cứu trong nhiều năm về di sản cuộc chiến cùng những hậu quả để lại, thông qua các di vật, như bản đồ, video và các bức tranh nêu bật tiếng nói và những câu chuyện của những người từng là tị nạn...

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Con kụ rùa lại sống mãi trong quần..

Ô hô ai tai, nhớ linh xưa:
Kụ đã đi rồi sao, kụ ơi!
Mùa xuân đang đẹp, nắng xanh trời
Hà Nội tưng bừng khai đại hội
Mong kụ nổi lên thấy kụ… cười! 
Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng kụ đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...
Kụ chẳng buồn đâu, kụ chỉ đau
Nỗi đau ngứa ghẻ, nỗi dính câu
Chỉ lo ô nhiễm, hồ cạn nước
Lo hôm nay và lo mai sau... 
Sáng nay 15-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết UBND TP Hà Nội vừa tổ chức đưa tiêu bản cụ rùa hồ Gươm vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để lưu ở đây.

Venezuela ngày 14/3/2019


Hàng chục nhà ngoại giao các nước đã bỏ ra ngoài khi ngoại trưởng của chính quyền Nicolas Maduro, ông Jorge Arreaza, có bài phát biểu tại Ủy ban Kiểm soát Ma túy Liên Hợp Quốc (CND) tại Viên, Áo hôm thứ Năm (14/3/2019)
Việc các nhà ngoại giao bỏ ra ngoài đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ đến cả cộng đồng quốc tế và người dân Venezuela rằng “chế độ Maduro” là phi pháp cả về mặt đạo đức và chính trị.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Tòa Mã Lai vẫn không thả Hương

Đoàn Thị Hương sẽ phải tiếp tục ra tòa vào ngày 1 Tháng Tư, 2019, theo phán quyết của Tòa Thượng Thẩm Shah Alam ở ngoại ô Malaysia đưa ra trong phiên xử ngày hôm nay Thứ Năm, 14 Tháng Ba
Phiên đối chất của nữ nghi can bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Rất ít phóng viên quốc tế được phép tham dự phiên tòa và những người này đều bị thu điện thoại di động.
Tin từ Reuters cho biết ngay khi bắt đầu phiên tòa, các công tố viên phản hồi yêu cầu hủy cáo buộc đối với Đoàn Thị Hương. Phần đối chất kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.
Đến 10 giờ 56 phút, giờ địa phương, Reuters loan tin các công tố viên từ chối lời đề nghị yêu cầu tha bổng nghi can Đoàn Thị Hương từ phía Việt Nam đưa ra. Điều này có nghĩa rằng phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương vẫn tiếp tục.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Vụ Kim Jong-nam: Siti Aisyah tự do, Hương thì không

Bản tin Tiếng dân 12/3: Một trong hai nghi can trực tiếp tham gia ám sát là cô Siti Aisyah, người Indonesia, đã được trả tự do hôm 11/3 vừa qua, sau hai năm bị giam. Nhưng tin buồn là, nghi phạm người Việt Nam, cô Đoàn Thị Hương (khăn trùm nâu) vẫn tiếp tục bị giam.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Sống hạnh phúc cùng 12 bà

Không phải cô con gái nào trên thế giới cũng vui vẻ khi bố mua đầy búp bê tình dục về nhà. Nhưng Rhiannon Bevan là trường hợp đặc biệt. Cô vui khi thấy cha mình hạnh phúc.
Người cha ly dị hai lần, Dean Bevan, 58 tuổi, đã mua 12 búp bê tình dục. Ông thậm chí còn tổ chức sinh nhật, trang điểm, mặc quần áo cho chúng và ngủ chung với một búp bê. Rhiannon, 20 tuổi, ban đầu sốc khi bố sưu tập búp bê ba năm trước. Nhưng giờ cô đã hiểu điều này giúp ông đỡ cô đơn.

Có một trí thức như thế trong đất nước này

Sau Giáo sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, TS Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng. Bản tin từ báo chí trong nước cho biết TS Trần Đức Anh Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, vừa bị Thành ủy Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng hôm 7/3/2019.
Đặc biệt là tin này không làm cho ai ngạc nhiên mà thậm chí rất nhiều người tỏ ra phấn khởi, vui mừng. Trên trang facebook riêng của mình, TS Trần Đức Anh Sơn bình thản cám ơn người hâm mộ, bạn bè trong và ngoài nước của ông khi nghe tin. Không một lời biện bạch, phân giải hay xúc động ông chỉ bình thản cho rằng mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được trở về với chính mình.
Sự nguy hiểm của Trung Quốc đối với giấc mộng thôn tính Việt Nam đã khiến ông mạnh mẽ kêu gọi Quốc hội ngưng lại việc thông qua Luật Đặc Khu mà theo ông nó sẽ là bàn đạp để Việt Nam nằm gọn trong vòng tay kiểm soát của Trung Quốc. Bức thư ngỏ gửi 496 vị đại biểu Quốc Hội của ông có lẽ là một sản phẩm lạ lùng nhất từ trước tới nay khi ông không rào đón mà thẳng thắn cho rằng:
…“Tôi cũng biết nhiều vị trong số quý vị đang đóng rất nhiều vai: vừa là đại biểu Quốc hội (lập pháp), vừa là thành viên của Chính phủ và đại diện chính quyền các cấp (hành pháp); vừa là đảng viên kiên định với đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin, lại vừa là những "mắc xích ngầm" của nhóm lợi ích trong guồng quay của chủ nghĩa tư bản thân hữu và hoang dã… Vì thế, quý vị sẽ khó vùng vẫy để thoát ra khỏi những mối quan hệ này để bấm nút theo chính kiến và lương tri của mình.”…
Không đề nghị, không yêu sách và không thỏ thẻ, ông ngắn gọn như một tuyên bố thách thức kẻ nào trong số 496 đại biểu ấy dám bấm nút thông qua:
…”Tôi là một người học Sử và đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Nay, tôi bắt đầu học làm người chép Sử. Tôi nguyện sẽ ghi chép trung thành tất cả những gì mà tôi có thể ghi chép được về giai đoạn lịch sử hiện tại của nước nhà để lưu lại cho đời sau.Và, một trong những việc đầu tiên mà tôi bắt tay vào việc chép Sử này là tìm mọi cách, mọi phương tiện, mọi kênh thông tin… để biết được vị đại biểu Quốc hội nào bấm nút THÔNG QUA, vị đại biểu nào bấm nút KHÔNG THÔNG QUA “dự luật đặc khu” vào ngày 15/6/2018 để chép lại và lưu truyền cho các thế hệ sau.”

Vụ nhà nghiên cứu Biển Đông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng vì những bài viết về chủ quyền lãnh hải Việt Nam, nhà báo Mặc Lâm viết: Có một trí thức như thế trong đất nước này. Bài viết trích câu nói của ông Sơn, trả lời nhà báo New York Time: Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam là những người nô lệ của Bắc Kinh, đó là lý do tại sao chúng tôi có rất nhiều tài liệu vẫn còn nằm trong bóng tối”.

Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng là điều dễ hiểu vì vai trò chức trách của ông khá lớn để làm cho Trung Quốc phải nghĩ cách đối phó nếu tiếp tục ý đồ xem Biển Đông là ao nhà và đường lưỡi bò 9 đoạn không thể nào tranh cãi. Nổ lực của Trần Đức Anh Sơn nếu được người dân khắp nơi biết ơn thì ngược lại lãnh đạo sẽ không bao giờ chấp nhận có một đồng chí chống bạn bè mình như thế. Bi kịch đối phó với Trung Quốc tuy xảy ra quá nhiều nhưng công trình dài hơi đầy tâm huyết của một nhà khoa học như TS Trần Đức Anh Sơn càng làm bóng tối che khuất sự thật mỏng đi cho tới ngày ánh sáng tràn vào xóa tan mọi lấp liếm, ngụy tạo và độc đoán của ngày hôm nay.
- Mặc Lâm Xem toàn bài - VOA

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Nga hoàng Putin yếu bugi roài

Trong suốt 19 năm cầm quyền, Tổng thống Putin chú trọng chăm lo nuôi dưỡng hình ảnh “của một người hùng đầy nam tính”, bằng những bức ảnh ngực trần cưỡi ngựa ở Siberia, ngâm mình trong làn nước băng giá hay điều khiển máy bay cứu hỏa.
Putin - Tổng thống 66 tuổi của Nga, được chiếu trên truyền hình nhà nước trong trang phục quần jean và áo khoác cao cổ, cưỡi một con ngựa nâu bên cạnh đoàn kỵ nữ cưỡi ngựa trắng.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho biết mức ủng hộ dành cho Tổng thống Putin gần đây đã giảm xuống, do thu nhập trên thực tế giảm trong nhiều năm qua và một động thái bất thường của chính phủ Nga hồi năm ngoái, bất ngờ tăng tuổi nghỉ hưu.
-Xem bài
Best Blogger TipsBest Blogger Tips