Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Sợ Thăng?

Huy Đức: Có nhiều người hỏi, khi viết về Đinh La Thăng tôi có sợ không. Tôi trả lời: Sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là, tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm...
Tảng băng trôi

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Sát thủ Phi sang chờ xem VN đón hắn thế nào?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29/9. Năm ngoái, dưới thời người tiền nhiệm, Philippines và Việt Nam ký thoả thuận đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng và an ninh hàng hải. Ông Duterte mới nhậm chức tháng Sáu nhưng đã gây tranh cãi vì các phát biểu về lãnh đạo các nước.
Ông cũng bị chỉ trích vì cuộc chiến chống ma túy làm chết gần 2,000 người.../BBC

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Hộ Khẩu: một thứ khôi hài, vô lý và ngu ngốc

Người dân Việt Nam muốn làm bất cứ một điều gì liên quan tới thủ tục hành chính cũng cần cái Hộ Khẩu (hoặc tạm trú dài hạn KT3)
Bài viết này được thực hiện với mục đích cho người Việt Nam thấy được sự vô lý, ngu ngốc và độc hại của chính sách hộ khẩu. Đây không phải là bài viết đầu tiên viết về Hộ Khẩu. Nhưng theo nhận xét của tôi, cách viết văn của người Việt quá rườm rà, dài dòng, lòng vòng, không đi thẳng vấn đề và khó hiểu. Bài viết này sẽ không đi lòng vòng mà sẽ vô thẳng vấn đề.
Nếu phải chọn một biểu tượng của sự đỉnh cao trí tuệ của các nước chủ nghĩa xã hội thì tôi xin chọn sổ Hộ Khẩu. Không có một thứ nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Việt Nam, nhất là những người sống xa quê, thường xuyên bằng sổ Hộ Khẩu.
Tôi biết vài bạn học trường Cảnh Sát Nhân Dân. Tôi hỏi các bạn ấy và vài người làm Công An sổ Hộ Khẩu là gì. Kết quả là không một ai có thể giải thích hay có câu trả lời ngắn ngọn. Những người được nhà nước giao trách nhiệm quản lý Hộ Khẩu còn không biết nó là gì nữa. Không ai hiểu tại sao nó lại tồn tại, cũng không ai giải thích một cách logic nó tồn tại để làm gì.


Nhưng nó vẫn tồn tại. Nó tồn tại để hành hạ người dân một cách vô lý và để làm công cụ kiếm ăn cho mấy anh chị Công An một cách phi lý. Mọi người không cần và không nên tin những gì tôi viết một cách tuyệt đối, các bạn có thể hỏi cha mẹ các bạn để biết thêm sự thật...Xem toàn bài

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Hộ chiếu Việt Nam “mạnh” thứ bao nhiêu thế giới?

VnEconomy - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới đây đã công bố Chỉ số Hộ chiếu (Passport Index) 2016 - một thước đo về mức độ “quyền lực” của hộ chiếu các quốc gia trên thế giới.
Dựa trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước được miễn thị thực (visa) khi nhập cảnh, WEF xếp hạng “sức mạnh” hộ chiếu của nước đó.
Kết quả, hộ chiếu của hai nước ĐứcThụy Điển được đánh giá là “quyền lực” nhất thế giới. Công dân của hai nước này có thể đi tới 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần xin visa. Năm ngoái, hộ chiếu Mỹ và Anh dẫn đầu xếp hạng, nhưng năm nay cả hai đã bị xuống hạng.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Nhung và ruồi

Vậy là cuối cùng, bản án 7 năm tù dành cho anh Võ Văn Minh đã dứt điểm. Phiên tòa này sẽ là case study hay cho những bạn học pháp luật về sau, để phân định đâu là tình đâu là lý, đâu là tiền bạc đâu là đạo đức.
Một sự thay đổi bất ngờ vào thời điểm này, đó là, doanh số Tân Hiệp Phát từ sau khi tụt giảm không phanh đã tăng trở lại. Dễ dàng nhận thấy đó là nhờ sự đầu tư mạnh vì gạo, tập trung đánh vào điểm yếu của người Việt - thường hay đặt “niềm tin mù quáng” vào giới nghệ sĩ.

Bức ảnh khiến dân Việt...

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Bức ảnh khiến dân Mỹ xúc động

Người dân quyên 200.000 đôla qua mạng chỉ trong vài ngày sau khi xem hình chụp cụ già 89 tuổi đẩy xe kem ở Chicago.
Cụ Fidencio Sanchez phải đi làm trở lại từ mùa hè vì con gái duy nhất của cụ qua đời và cụ phải nuôi cháu.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Kười rụng rún - Con sâu gặm tiền

Chương trình SV 2016 - một sân chơi khá nổi tiếng dành cho sinh viên cả nước. Trong tập 9 phát sóng ngày 28/8/2016, các sinh viên Sư Phạm Hà Nội đưa ra câu đố liên quan đến đề tài chống tham nhũng, với hình ảnh gợi ý là 2 con sâu bên cạnh một đồng tiền bị đục khoét.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

UNESCO vinh danh chàng trai đất Việt

Một nhà hoạt động khiếm thị từng đi bộ xuyên Việt để quyên sách cho trẻ em nghèo được UNESCO vinh danh Giải thưởng Xóa mù chữ quốc tế (International Literacy Prizes)
Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 8/9 tới đây cho anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn tại Việt Nam, một trong hai dự án đoạt giải Xóa mù chữ King Sejong của UNESCO năm nay.
Đây là thành quả sau 19 năm miệt mài nghiên cứu và áp dụng các mô hình thư viện trong cuộc hành trình có một không hai của chàng trai bị hỏng mắt nhưng phấn đấu hiện thực hóa ước mơ khai sáng dân trí, xóa mù tri thức cho các cộng đồng nông thôn chiếm đa phần dân số Việt Nam.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Kiểu tóc và lập trường của các thủ lĩnh chính trị

Đã có nhiều bài viết bàn về kiểu tóc khác lạ của Donald Trump, kiểu tóc nhuộm, uốn phồng làm liên tưởng đến hình ảnh quản lý của một hộp đêm bình dân hơn là một ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Liệu còn có gì khác để bàn thêm? Thực tế là vấn đề tóc tai trong chính trị có thể sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Đáng chú ý là nhiều chính trị gia, đặc biệt là những người thuộc cánh hữu dân túy, có phong cách tóc lạ thường. Silvio Berlusconi, nguyên Thủ tướng Ý, đã sử dụng một cây bút chì để tô đen những chỗ mà sau hai lần cấy tóc của ông vẫn còn bị hói.
Thủ lĩnh chính trị mị dân người Hà Lan Geert Wilders đã nhuộm mái tóc phồng kiểu Mozart của ông ta thành màu vàng kim.
Boris Johnson, người đã kích động quần chúng trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit, hiện là Ngoại trưởng Anh, luôn lưu để ý để giữ phần tóc mái màu rơm của ông ta luôn trong tình trạng rối xù một cách có chủ đích. Tất cả họ đều ghi điểm với những cử tri căm ghét và oán giận nhóm tinh hoa thành thị chải chuốt.
Khi xưa, người đã khai sinh ra chủ nghĩa dân túy châu Âu hiện đại, cố chính trị gia người Hà Lan Pim Fortuyn, là người hoàn toàn không có tóc. Nhưng chiếc đầu hói bóng lộn của ông ta nổi bật hơn nhiều trong số các kiểu tóc xám được chải chuốt chỉn chu của các chính trị gia dòng chính khác, tương tự như mái tóc rơm dày xộc xệch vàng hoe của Johnson hay mái tóc phồng nhuộm vàng của Trump.

Cái chết có thể nhìn thấy trước

“Cái chết của lạc hậu là cái chết của tư duy cũ kỹ. Tự loại mình khỏi dòng chảy thời đại cũng là một cái chết luôn có thể nhìn thấy trước”
Tờ The Guardian cho biết, sinh viên tốt nghiệp khoa Anh ngữ Đại học Stanford, Jodie Archer, đã phát triển được mô hình máy tính có thể dự báo những tác phẩm bán chạy nhất của New York Times. Nghiên cứu này giúp Jodie Archer được tuyển làm việc ngay cho Apple iBooks và có thể tạo ra cuộc cách mạng ngành ấn loát. Những câu chuyện tương tự giúp thay đổi cuộc sống có thể thấy hàng ngày.
Hãng phim ảnh Kodak của Mỹ một thời thống trị thị trường phim ảnh thế giới, nhưng ngày 19/1/2012 đã làm đơn lên Tòa án Manhattan xin phá sản để được bảo hộ. Sự sụp đổ của Kodak khiến dư luận thế giới sững sờ, bởi lẽ một hãng với bề dày lịch sử hơn 130 năm, từng một thời vang bóng vì sao lại bị sụp đổ thảm hại như vậy?
Thế giới đang đi tới với tốc độ chóng mặt. Năm 1998, khi Kodak có 170.000 công nhân và chiếm 85% thị trường phim nhựa toàn cầu, chẳng ai có thể hình dung rằng, chỉ ba năm sau, phim nhựa sẽ dần biến mất và Kodak sẽ phá sản. Ngày nay, không chỉ phim nhựa chết, máy ảnh gia đình cũng đã gần như mất tích. Năm 2007, khi lần đầu tiên chạm vào màn hình iPhone thế hệ thứ nhất, tôi không thể kìm được cảm giác kinh ngạc và thán phục. Cái gì thế này? Đây không phải là điện thoại. Nó là một “thiết bị” và nó rất thông minh. Nó hiển thị chính xác cả nơi tôi đang ngồi. Quả là kỳ diệu. Ngoài sức tưởng tượng.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips