Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Hồng Kông tẩy chay Cộng sản

Cảnh sát Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, bắn ào ạt các đợt lựu đạn cay để giải tán hàng ngàn người kéo đến tụ tập tại một công viên ngay trung tâm thành phố để bày tỏ sự phản kháng chính quyền nơi này và cũng để kêu gọi tẩy chay chủ nghĩa cộng sản.
Cuộc biểu tình có chủ trương chống chủ nghĩa cộng sản này, mang tên “Universal Siege Against Communism” là hành động mới nhất của người dân Hồng Kông trong hàng loạt các cuộc biểu tình xuống đường kể từ hồi Tháng Sáu năm ngoái tới nay Người Việt

Hố Phân và Bả Chó - Tiên sư Dịch vật

Facebook vào hôm thứ Bảy cho biết họ đã phải rà soát lại xem làm thế nào tên nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện bằng tiếng Anh là "Mr Shithole" (Ông Hố Phân) trong các post đăng trên Facebook khi dịch từ tiếng Miến Điện sang tiếng Anh.

Facebook nói xin lỗi vì bất kỳ điều xúc phạm nào xảy ra và nói rằng vấn đề đã được khắc phục. (BBC-vietnamese)

Thế giới hoan nghênh Hố Phân = Mr Shithole
Năm Heo vừa qua, Hố Phân cũng được vinh danh là (chairpig-xi)
Nhớ lại thằng Gú gồ - năm 2017 cũng phiên từ tiếng Đông Lào "Bả Chó" sang Ăng Lê là "Uncle Ho" (Hình chụp từ trang dịch thuật của Google)
‘Bả chó’ dịch tiếng Anh là ‘Uncle Ho’
“Sao kỳ vậy ta!!! Google dịch: Bả chó = Uncle Ho” Đó là tựa của một bản tin ngắn đăng trên trang Dân Làm Báo mới đây. Mà quả đúng như vậy. Ai có vào trang dịch thuật của Google và đánh chữ “bả chó” vào phần tiếng Việt để Google dịch sang tiếng Anh thì thấy hai chữ “Uncle Ho” Bả chó là thức ăn tẩm chất độc để dụ và giết chó. Dưới đây là bản tin của Dân Làm Báo đăng ngày thứ Năm, 9 tháng 3, 2017.
“Một bạn đọc cho biết là hệ thống dịch thuật của Google đã... xỏ lá bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu của đảng ta. Nếu bạn vào Google Translate (https://translate.google.com/) thì sẽ thấy Google đã dịch Bả Chó là Uncle Ho.
“Dân ta gọi bác bằng đủ thứ, nhưng gọi bác Hồ là  bả chó thì có lẽ đây là hành động vinh danh doanh nhân thế giới Hồ Chí Minh một cách vô cùng "phản động," rất đáng được... vinh danh.“Bả chó sống mãi trong quần chúng!!!“Hoan hô Gú gồ!!!”

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Vĩnh biệt cụ Lê Đình Kình

Cụ Kình đã chết như một người con anh hùng của đất Đồng Tâm. Rồi đây dân sẽ lập miếu thờ cụ như Thành Hoàng của làng.
Cụ là người một lòng theo đảng gần như trọn đời. Ở tuyền đài chắc cụ vẫn còn thắc mắc vì sao lại ra nông nỗi này. Cụ từng là quan chức của làng Đồng Tâm. Nhưng cốt cách lương thiện buộc cụ đứng về phía dân, cùng dân sống chết để bảo về Đồng Tâm đến hơi thở cuối cùng. Bằng không có lẽ cụ đã trở nên giàu có nếu chịu bán linh hồn cho quỷ.
Đồng Sênh hôm nay còn thê thảm hơn vụ án Đồng Nọc Nạn ở Bạc Liêu. Cách đây non một thế kỷ, gia đình Mười Chức cũng bị bọn tham quan cấu kết cướp đất. Họ đã chống trả, giết luôn một tên quan hai của Pháp trước khi ngã xuống như cụ Kình. Nhưng họ có được một phiên tòa, ở đó, họ được minh oan và bảo vệ. Công lý đứng về phía người nông dân, dù muộn. Còn vụ án đồng Sênh hôm nay rồi sẽ đi vào quên lãng. Chẳng bao lâu nơi đó sẽ mọc lên những công trình, Việt Nam có thêm một số đại gia ngàn tỷ, song song đó là hàng trăm gia đình lâm cảnh nghèo túng.
Xin cụ hãy yên nghỉ. Cụ đã sống và chết như một người can đảm chính trực, để lại một tấm gương sáng cho thế hệ cháu con. -Tiếng Dân

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thiền

Đệ tử hỏi: Người ta được gì khi thiền? Đức Phật đáp: Chẳng được gì cả; mất rất nhiều: sự nóng giận, lo âu, trầm cảm, nỗi bất an, cái sợ già, sợ chết... Nhiều người bạn đã bỏ một phần ba, phần tư cuộc đời trong tù cải tạo, đói khát, bệnh tật, bị hành hạ khổ hơn con chó, ngày nay vẫn an nhiên, tự tại, yêu đời, năng động, ăn ngon, ngủ yên. Hỏi bí quyết, đáp: Nhờ thiền. Tôi còn muốn văng tục, chửi thề mỗi khi đọc tin VN, có lẽ vì vậy mà chỉ tập thiền ngày đực ngày cái. Trong Vang Bóng Một Thời, Nguyễn Tuân châm biếm một ông sư ngồi trong cái trai đàn mát mẻ, mắt còn sáng lên, khi chém một quân cờ của đối thủ. Không biết mắt mình có sáng lên không, nhưng tôi vẫn có ý và tìm cách ăn gian khi đánh cờ, chơi bridge. Không phải chỉ khi đánh cờ, chơi bridge. Tính bỏ học thiền, vì tâm còn động, tham sân si còn ngổn ngang, chợt nhớ lời khuyên của vị thầy dòng khả kính người Pháp, l’abbé Pierre: Đừng chờ khi hoàn hảo mới bắt đầu làm việc tốt. Từ Thức paris

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Những gì tôi nhớ được từ Bác và Cha tôi

Dưới đây là phát biểu của ông Ngô Đình Quỳnh, con của cố Cố vấn Ngô Đình Nhu nhân ngày giỗ TT Ngô Đình Diệm ngày 3/11/2019 tại Paris. (Lễ giỗ lần thứ 56) Ông Ngô Đình Quỳnh phát biểu bằng tiếng Pháp, dưới đây là bản dịch Việt ngữ.
Ông Ngô Đình Quỳnh trong Lễ giỗ lần thứ 50 tại Paris (ảnh góc phải ông Ngô Đình Nhu)
“Tôi đã được cô Anh Chi mời và đã được cô giải thích chủ đề của buội hội họp này, và chỉ trên cơ sở duy nhất này mà tôi quyết định trả lời một cách tích cực lời mời của các bạn, và tôi không quan tâm về các chi tiết là các bạn thuộc nhóm chính trị nào, bởi vì tôi thấy vấn đề được đặt ra như thế đáng được bàn thảo để mỗi người có thể tìm ra ở đó một câu trả lời, trong lương tâm của mình.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Ôi Thánh Cha!


Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Thứ Tư 1 tháng Giêng, ngày đầu năm Dương Lịch kính nhớ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công khai xin lỗi và cầu xin sự tha thứ vì đã phản ứng thiếu kiên nhẫn khi bị một người phụ nữ đột ngột nắm lấy tay ngài và kéo mạnh khiến ngài gần như mất thăng bằng trong đêm Giao Thừa khi ngài bước vào Quảng trường Thánh Phêrô để thăm Máng Cỏ Chúa Giáng Sinh và để chào hỏi đám đông.
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã xin tha thứ và nhắc lại rằng “tình yêu cần kiên nhẫn”.
Suy ngẫm về sự kiên nhẫn của tình yêu, vị Giáo Hoàng người Á Căn Đình nhắc nhớ rằng “tình yêu khiến chúng ta kiên nhẫn”.
Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng thông thường, chúng ta mất kiên nhẫn.
Như chúng tôi đã loan tin, sau khi cử hành Kinh Chiều Tạ Ơn, tại Đền Thờ Thánh Phêrô , Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô, dọc đường ngài chào thăm các tín hữu, sau đó ngài thinh lặng cầu nguyện trước máng cỏ. Trước và sau chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã chào đón những người có mặt, đặc biệt ngài hôn các em bé, chào thăm những người khuyết tật và đám đông, và chúc lành cho các trẻ em.
Trong những sự kiện chào thăm tự phát này, thường có những điều bất ngờ, và đôi khi có một số vấn đề ngoài ý muốn. Khi đi qua đám đông, ngài thấy một cậu bé té xuống từ lan can hàng rào bảo vệ, và ngài quay sang ban phép lành cho cậu bé, cũng như tặng cho cậu một cỗ tràng hạt. Cũng có lúc ngài dừng lại trước một dàn hợp xướng hát bằng tiếng Anh tặng ngài một bản nhạc hay.
Trong đoạn video này, quý vị và anh chị em có thể thấy một người phụ nữ Á Châu, có lẽ là người Nam Hàn, khi Đức Giáo Hoàng đến gần, cô làm dấu thánh giá và tỏ ra xúc động khi thấy Đức Giáo Hoàng chỉ đứng cách mình chưa đến một mét. Sau khi chúc lành cho một em bé, Đức Giáo Hoàng quay lưng bỏ đi, một người phụ nữ đứng kế bên cô cố vuốt cho được bàn tay Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này nhiều người vẫn làm, và thường không phải là một vấn đề. Cô cũng làm như bà ấy, nhưng thay vì buông ra để Đức Giáo Hoàng có thể đi tiếp, cô lại nắm chặt bàn tay của ngài, và lôi mạnh về phía mình, như thể cô không muốn để ngài đi tiếp. Điều này khiến vị Giáo Hoàng 83 tuổi mất kiên nhẫn.
Nhắc lại ơn cứu rỗi từ Chúa Kitô không phải là “ma thuật” xảy ra chớp nhoáng nhưng cần “kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xin tha thứ vì sự thiếu kiên nhẫn của ngài.
Đức Thánh Cha nói: “Tôi xin lỗi vì gương xấu ngày hôm qua.”

Best Blogger TipsBest Blogger Tips