Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Kelly Brook: Tốt thì khoe chứ sao (18+)

Sự kiện Kelly Brook 34 tuổi, siêu mẫu kiêm tài tử người Anh, cởi trần tắm biển đã tạo nên một scandal nho nhỏ, tuy nhiên kẻ chê thì lèo tèo so với người khen "đông như quân Nguyên" bởi mấy ai dám "tốt khoe" như nàng...

Phong trào đối lập Cuba ngày càng mạnh lên

Guillermo Farinas là một trong những nhà đối lập hàng đầu của Cuba. Từ một sỹ quan quân đội cộng sản, ông đã dấn thân trên con đường đấu tranh chống độc tài đấy gian nan, khúc khủyu. Ông đã đặt cả sinh mạng của mình vào cuộc đối đầu với chế độ cộng sản...
Guillermo Farinas cùng một số nhà đối lập của Cuba đã đến Ba Lan theo lời mời của Viện Lech Walesa. Nhân dịp này, phóng viên Maciej Stasinski của nhật báo WYBORCZA đã phỏng vấn Farinas.
Qua bài phỏng vấn, chúng ta thấy được tầm nhìn và cách tổ chức đấu tranh của những người đấu tranh chống chế độ độc tài cộng sản Cuba. Họ cũng đi qua những bước phân tán, hành động đơn lẻ. Họ lập ra nhiều tổ chức. Các tổ chức này quá nhỏ yếu, lại không thể kết hợp hoạt động vì một mục đích chung. Giờ đây họ đã nhận ra, muốn thắng được chế độ độc tài cộng sản, họ cần có một mặt trận (một mặt trận chứ không phải một đảng) đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia đấu tranh.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Trung cộng đổi thái độ với Đức Đạt lai Lạt ma

Một động thái bất ngờ đối với Tây Tạng, sau 17 năm cấm đoán Tàu cộng đã ban hành một văn bản cho phép những người dân và sư sãi Tây Tạng đang sống ở hai tỉnh ngoài Khu tự trị Tây Tạng là Thanh Hải (Qinghai) và Tứ Xuyên (Sichuan) được phép treo và thờ phượng chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma - lãnh tụ lưu vong của người Tạng.
Văn bản cũng ghi rõ đây chỉ là bước "thí điểm". Ngoài nội dung được phép nói trên, Bắc Kinh cũng yêu cầu các vị sư "quốc doanh" cũng "đừng chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma" và phải "ngưng sử dụng cách gọi Ngài là con sói trong bộ tăng phục" một cách gọi thù hằn thường dùng của chính bọn cầm quyền Tàu cộng.

Không cấm vẽ tranh biếm cán bộ lãnh đạo

Mới đây trên trang Tầm nhìn, qua bài báo của Thành Tâm, ông Lê Doãn Hợp – cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông có kể lại chuyện ông gặp các báo người Việt tại Mỹ, trong chuyện có chi tiết này:
(Các nhà báo hải ngoại hỏi) “Tại sao ông lại không cho hình thức tranh biếm họa lãnh đạo tại Việt Nam được thực thi mà thời Việt Nam Cộng hòa chúng tôi đã phát triển rất tốt, chúng tôi nghĩ biếm họa cũng là một cách góp ý cho lãnh đạo rất hiệu quả”? Tôi vui vẻ trao đổi: Thực ra chúng tôi không cấm hình thức này, nhưng từ thời bác Hồ; thực hiện cơ chế Đảng cử  dân bầu. Lãnh đạo thường rất được dân tín nhiệm nên mất dần hình thức đó. Nhưng tôi cam đoan là nếu sắp tới có cán bộ lãnh đạo nào không tín nhiệm thì tranh biếm họa có thể sẽ xuất hiện, chứ chúng tôi không cấm.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Viettel thất bại tại Miến Điện

Ngày 27/6, hai công ty Telenor của Na Uy và Ooredoo của Qatar đã đánh bại nhiều nước khác trong đó có Viettel của Việt Nam khi giành được giấy phép đầu tư viễn thông tại Myanmar.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Hot boy Edward Snowden qua biếm họa

Snowden là một chuyên gia kỹ thuật làm việc cho một công ty tư nhân nhận hợp đồng phụ của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA). Anh ta đã đi trốn sau khi lấy trộm các tài liệu mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ tại cơ sở ở Hawaii và đến Hongkong ngày 20/5. Hiện nay, nơi ở của Snowden vẫn là một điều bí ẩn...

Jane Wicker sinh nghề tử nghiệp

Một phụ nữ chuyên đóng những pha xảo thuật nguy hiểm trên không là bà Jane Wicker 44 tuổi đã qua đời ngày thứ bảy cuối tuần qua trong cuộc biểu diễn máy bay tại thành phố Dayton, Ohio.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Xấu nhất và hạnh phúc nhất

Một chú chó đầu to với chân bè ra như chân vịt và lai ba chủng loại khác nhau, vừa được bầu là chú chó xấu nhất thế giới vào hôm Thứ Sáu, trong cuộc thi hằng năm lần thứ 25 ở Bắc California.

7 năm tù cho thần Pan nước Ý

Một tòa án thành phố Milan hôm thứ Hai đã tuyên án 7 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và cấm ông không cho ông giữ những chức vụ công cử đến hết đời. Bản án được đưa ra sau khi ông bị kết tội trả tiền mua dâm một cô gái vị thành niên và lạm dụng quyền hành để che đậy vụ việc.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Đóng gói hung tin

Chưa bao giờ thế giới ngập tràn hung tin như hôm nay. Các từ: “thảm họa”, “vấn nạn”, “bất trắc”, “bất ổn”, “có vấn đề”,… được dùng đi dùng lại với một cường độ cao trên các phương tiện truyền thông. Nhìn trên bình diện dụng ngôn, thì vốn từ có sự lặp đi lặp lại với một cường độ cao, đến một lúc, sẽ có nguy cơ sáo mòn, xơ cứng và gây ra chứng ung thư di căn trong tâm lý sống. Như vậy, những hung tin sẽ có hai mặt, thứ nhất, làm cho người biết có thể cảnh giác để tăng cường khả năng và kỹ năng phòng vệ nhưng mặt khác, nó khiến con người ta hoài nghi hơn, lo lắng hơn về cuộc sống, nhìn đâu cũng thấy rập rình bất ổn. Có điều tréo ngoe là, người ta không thể thoát ra khỏi cảm giác đó, ngược lại, muốn biết nhiều thêm, muốn thấy sự rủi ro nhiều thêm với tham vọng chiếm lĩnh tuyệt đối mọi kỹ năng ứng phó an toàn.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Tổng thống Venezuela làm lành với Vatican

Sáng thứ Hai 17 tháng 6, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến ngoại giao có thể được mô tả là khó khăn nhất kể từ khi ngài được bầu vào ngôi Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francis đã tiếp tân tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela, là quốc gia hiện đang trải qua những biến động xã hội và chính trị kể từ cái chết của Tổng thống Hugo Chavez.
Trong quá khứ, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Venezuela đã rất căng thẳng. Đức Thánh Cha Phanxicô nói đùa cho không khí bớt căng thẳng và tổng thống Maduro tỏ ra khá thân thiện cho nên từ lời chào chính thức, không khí đã có vẻ thoải mái.
- Chào buổi sáng, thưa ngài tổng thống.
- Rất vui được gặp Đức Thánh Cha, con rất vui.

Đá biết đi ở thung lũng Chết

Racetrack Playa (vùng màu trắng trong ảnh chụp từ vệ tinh) là một vùng đất bùn, khô cằn, nhưng đặc biệt bằng phẳng nằm ở phía tây bắc của thung lũng Chết, thuộc công viên quốc gia California, Mỹ, được biết đến như một trong những nơi kì lạ nhất hành tinh.
Khi phát hiện ra những hòn đá biết đi bí ẩn ở thung lũng Chết, chúng đã ở trạng thái quẹo rẽ, trượt, lướt trên vùng đất Racetrack Playa không người ở, nơi có những thung lũng chứa đầy bùn khô với mặt đất nứt nẻ trong mùa hè, và băng giá vào mùa đông. Nhiều nhà địa chất đã đến khu vực này để nghiên cứu và tìm ra sự bí ẩn của những hòn đá.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến thành một Syria thứ 2 ?

Ngày 18/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã “tự hào” tuyên bố chiến thắng trong việc đàn áp những đoàn người biểu tình trong suốt 3 tuần bất ổn vừa qua bằng cách đưa cảnh sát vào từng nhà dân để lục soát và bắt giữ hàng chục người liên quan.
Cuối tuần trước, nhiều cuộc đụng độ quyết liệt đã diễn ra tại công viên Gezi ở Istanbul và nhanh chóng trở thành tâm điểm của phong trào biểu tình. Sau đó, đoàn người biểu tình đã nhanh chóng tập hợp lại từ các nhóm nhỏ trên khắp đất nước để tránh những cuộc xung đột với cảnh sát.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Nhà nước chưa bao giờ ngăn cản quyền tự do báo chí

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của con người luôn được Đảng, Nhà nước ta xem là một thuộc tính, một bản chất của chế độ ta. Vì vậy, ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946... (QĐND)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Tội danh


Đến một thành phố lạ, tên của những con đường là điều buộc bạn phải lưu tâm. Vào một quán ăn, khi đã ngồi yên vị, bạn có rối trí khi mắt lướt trôi trên tấm thực đơn? Buồn nhiều hay ít, khi bạn đọc báo, hết người này đến người nọ quyết định tuyệt thực? Họ không ăn, họ sẽ chết, cách bày tỏ quan niệm của họ trước cuộc đời quá đỗi u ám. Tôi theo lề phải nên tôi nói vậy, bạn theo lề trái e sẽ chỉnh sửa: Họ đấu tranh bất bạo động trước những ngược ngạo của bạo quyền.
Người trung dung chẳng theo phải trái thì quan ngại chuyện “đại sự”: Làm cách nào để giết một bài thơ?” Ôi chao, thơ văn ích gì cho buổi ấy! (Nhỉ?) Tựa như ông Phạm Viết Đào có đứa ngứa mồm gọi “Phạm Viết Bừa”. Sao chẳng đẻ ra công án: Làm thế nào để giết một cường hào ác bá?
Trong thành phố ảo có bảng tên đường Phạm Viết Đào cắt ngang đường Trương Duy Nhất,...

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Kênh đào Nicaragua: Dự án có mùi bành trướng

Từ lâu, Nicaragua có một giấc mơ nhỏ là tạo một kênh đào mới tại Nam Mỹ, nối liền hai đại dương Thái Bình Dương và vùng biển Caribbean, một phần để cạnh tranh với kênh đào lừng danh tại Panama, một phần đáp ứng nhu cầu vận tải của các thuyền lớn mà dù cho kênh Panama có mở rộng ra tối đa vẫn không thể nào chứa nổi, và nhất là nâng cao nền kinh tế nghèo nhất Tây bán cầu, chỉ sau Haiti.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Niềm hy vọng cho nghĩa quân Syria

Trong vòng 2 tháng qua, cán cân lực lượng đang nghiêng về phía quân đội Syria, khi nhóm Hezbollah nhảy vào vòng chiến tiếp sức cho ông Assad, liên tiếp mở nhiều cuộc tấn công chiến lược vào quân nổi dậy. Trong những tuần gần đây, họ đã và đang bị tấn công dữ dội tại thành phố Aleppo – thành phố lớn nhất Syria. Do đó, lực lượng này đã nhiều lần kêu gọi phương Tây gởi vũ khí đến cho họ một cách nhanh chóng, để có thể thay đổi cục diện chiến trường.
Cuộc nội chiến dài 2 năm tại Syria, khiến 93,000 người chết và hàng triệu người mất nhà cửa, đang càng lúc càng trở thành một cuộc chiến tranh sắc tộc giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite, và đang đe dọa sự ổn định của các quốc gia láng giềng.
Mãi đến cuối tuần này, Mỹ mới quyết định gia tăng viện trợ quân sự cho quân nổi dậy Syria, bao gồm vũ khí hạng nhẹ, đạn, và có thể và các loại vũ khí chống xe tăng, đồng thời đã lên kế hoạch thiết lập “vùng cấm bay giới hạn” ở miền nam, bắt đầu từ biên giới với Jordan và trải rộng hơn 40 km trong lãnh thổ Syria. Những khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đang có mặt tại Jordan có thể giữ vai trò chính trong kế hoạch này.
Quả là những tin vui lấy lại tinh thần cho nghĩa quân Syria tưởng chừng như đã rơi vào tuyệt vọng...

Kiều bào đồng hành tuyệt thực

 Trước tòa Bạch Ốc

Hoa hậu Mỹ khỏa thân bảo vệ động vật

Bức ảnh đen trắng đầy ấn tượng với sự góp mặt của 4 người đẹp từng đăng quang Miss USA là Shandi Finnessey (2004), Susie Castillo (2003), Shanna Moakler (1995) và Alyssa Campanella (2011) có thông điệp rất rõ ràng: "Hãy cảm nhận vẻ đẹp của chính làn da bạn và hãy để cho động vật giữ lại bộ lông của chúng".

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Lao động chui Trung quốc bị săn lùng ở Ghana

Trước áp lực của người dân, chính phủ Ghana đã buộc phải truy lùng và trục xuất những lao động "chui" người Trung Quốc. (Ảnh trên: 24 người TQ bị bắt hồi tháng 11/2012 tại Dunlwa.)

Lại bắt blogger

Hôm 13/6 Blogger Phạm Viết Đào đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ khẩn cấp vì hành vi vi phạm điều 258 Luật Hình sự, cuối tháng trước một blogger khác: ông Trương Duy Nhất cũng bị bắt ở Đà Nẵng sau đó đưa ra Hà Nội cũng vì điều 258 này.
Ông Phạm Viết Đào là chủ một trong những trang "lề trái" nổi tiếng VN: Nhất Xít (bauxite) - Nhì Sin (Osin Huy Đức) - Tam Đào (Phạm Viết Đào) - Tứ Hiếu (Đào Hiếu)

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Cung thỉnh: kinh... thủm

- Cung thỉnh tượng Bác trước trụ sở UBND TP HCM về nơi khác (NLĐ). Đưa cụ đi đâu hay lại đưa cụ vào chùa? Mời xem lại: Đức Pháp chủ chủ trì lễ yên vị tượng Bác Hồ tại Học viện Biên phòng (PGVN). Khi chết, cụ di chúc bảo thiêu cụ thì lại xây cái lăng to đùng để nhốt cụ lại, không cho cụ đi đầu thai. Cụ không tin Phật, Chúa, thánh thần thì lại đưa cụ vào chùa. Không hiểu con cháu cụ “Học tập và làm theo…” cụ cái kiểu gì vậy?

Xưa trâu đánh Mỹ, giờ trâu đánh ai?

Hồ hởi và phấn khởi... vớ vẩn, toàn bịp

Hình trên trang nhất báo giấy Tuổi Trẻ hôm nay: Anh là chủ tịch Quốc hội người có số phiếu tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp lần lượt là 328 - 139 - 25, anh trông trẻ hẳn ra với nụ cười "ngất ngây" khi nâng nắm tay chị phó chủ tịch, cũng là người đứng đầu trong đợt bỏ phiếu: 372 - 104 - 14, chị cười híp mắt vì "phúc trùng lai" quá xá cà sa (mới tháng trước vừa trúng chân Ủy viên BCT). Vài ghi nhận từ giới blogger về kết quả bỏ phiếu vừa qua:

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Một con chó được vinh danh ở Phi Luật Tân

Một con chó bị thương mất nửa mõm khi nhảy vào trước một chiếc xe mô-tô và cứu hai thiếu nữ thoát khỏi tai nạn, đã được đón tiếp như một anh hùng ở Zamboanga, thành phố cảng miền Nam Philippines.

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Femen đả kích vụ ly dị của Putin

Hôm 7/6 cảnh sát Ukraina đã có màn rượt bắt một cô nàng FEMEN bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.

Hai đại đế Ô - Tập buộc phải né tránh dân biểu tình Việt - Tạng

Đoàn xe chở TT Obama đến cuộc họp thượng đỉnh đổi lộ trình vào giờ chót để tránh cuộc biểu tình của cộng đồng Việt và Tây Tạng. Người biểu tình Việt đã hô to khẩu hiệu “Chấm dứt giết ngư phủ Việt Nam” (Stop murdering Vietnamese fisherman), “Tàu Cộng hãy cút đi” (Red China back off), hay “Không làm ăn với bọn bắt nạt” (No deal with bully),…
Điều này cũng cho biết rằng TT Obama đã biết được có biểu tình của người Việt và Tây Tạng chống Trung Cộng và Tập Cận Bình.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Cầu khỉ Việt Nam

Trong danh sách “Những chiếc cầu đáng sợ nhất hành tinh” của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure có... cầu khỉ ở Việt Nam.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Tạp chí Time gây sốc với trang bìa của Ngải Vị Vị

Trang bìa thoạt nhìn cho thấy ấn tượng về một mặt trời đang lên, phần nào đó giống với quốc kỳ Nhật Bản. Quan sát kỹ, đây là một bức tranh theo nghệ thuật cắt giấy truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa, với biểu tượng đồng tiền âm dương và những bông hoa tạo thành bố cục chiếm gần 2/3 diện tích, lấn lướt hình quả địa cầu ở phía dưới. Hình ảnh quả địa cầu càng trở nên nhỏ bé hơn khi bị kẹp bởi dòng chữ The World According To China (Thế giới theo đường lối Trung Quốc) in khổ lớn và đặt cân đối hai bên. Toàn bộ bìa báo được trình bày với sắc đỏ tía, gồm cả quả địa cầu, tỏa ra 4 phía mang đến một sức ép ám ảnh.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ biến loạn?

Chỉ hai tuần sau cuộc hội kiến giữa tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong tòa Bạch Cung vào ngày 16 tháng trước (ảnh dưới), xứ Thổ bất ngờ có loạn với biểu tình dồn dập ở nhiều nơi từ ngày 28/5. Chính quyền Thổ lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi đảng Công Lý và Phát Triển (AKP) thắng cử và ông Recep Tayyip Erdogan lên cầm quyền năm 2002. Nguyên nhân vì đâu?

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Internet ở Cuba đã "dễ thở" hơn

“Tôi có thể lên Facebook, tải về một vài bản nhạc... và tôi có thể trò chuyện với gia đình mình ở Italia” - Luis Alonso, một sinh viên 18 tuổi ngồi ở một trong 118 điểm truy cập internet công cộng mới mở ở Cuba - cho biết. Những người Cuba không thể truy cập internet từ nhà, giờ đã có thể tới những điểm nối mạng công cộng, nhưng với giá khá cao.

Bớt tham quan, học hỏi

- Hình ảnh anh công an bị bén lửa trong vụ cây... bom xăng ở Hà Nội thấy vừa thương vừa ớn lạnh!...
- Vừa thương vừa ớn lạnh là sao?

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Mặt nạ Guy Fawkes lần đầu tiên có tại Thái Lan


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Khi nữ chiến binh Do Thái bị kỷ luật

Quân đội Israel mới đây đã thông báo họ vừa kỷ luật một số binh sĩ nữ thuộc một căn cứ ở miền nam Israel vì tội... khoe cơ thể với bộ đồ lót trên mạng xã hội Facebook.

Ấm nước Hitler, oan cho nhà thiết kế

Chỉ là một cái ấm đun nước hình dáng đơn giản, bề mặt kim loại bóng trơn láng, tay cầm màu đen rộng hơn ở phía bên kia của vòi ấm hẳn để cho người sử dụng cầm được thoải mái hơn. Một cái chuông màu đồng trên vòi ấm vừa để báo nước sôi vừa là điểm trang trí cho ấm nước. So về kiểu mẫu, nó gọn gàng thanh lịch và giá bán 40 đô la cũng rất phải chăng. Vậy có gì mà cái ấm này bỗng nổi tiếng thế giới?

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Người già vất vả mưu sinh

Hiện nay ở VN, theo quy định chung, người cao niên là những người từ 60 tuổi trở lên. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 9 triệu người cao niên, chiếm 12% dân số, trong đó khoảng 200.000 người già cô đơn, 500.000 người từ 85 tuổi trở lên, thuộc trên 3,2 triệu hộ nghèo.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Bìa báo Time bị giả mạo và bác Vũ Ánh 72 tuổi

1/ Đọc trước trích đoạn của Vũ Ánh trên Người Việt: Chuyện hình bìa báo Time bị “Photoshop”:
Hình trang bìa của tuần báo Time số báo tuần đầu tiên Tháng Sáu là hình chụp lốc xoáy ở Oklahoma mới đây với nhan đề “16 minutes: That's how much time you have to save your life - The Story of the Oklahoma tornado,” bài và hình của David von Drehle & Jeffrey Kluger. Tờ Time còn kỹ đến mức ghi dưới bức hình giờ ghi hình và họ tính ra là 6 phút sau khi lốc xoáy giáng xuống thành phố Moore gần Oklahoma City vào ngày 20 Tháng Năm. Tuần báo Time là một tuần báo không những được lưu hành trên khắp nước Mỹ mà còn trên khắp thế giới, số đầu tiên được ấn hành vào ngày 23 Tháng Ba năm 1923 tính ra đến nay đã tồn tại được 90 năm. (Hình trên lấy từ Time magazine covers)
...Nhưng cũng mới đây vào thời gian mà hai sinh viên Nguyễn Phương UyênÐinh Nguyên Kha ở Việt Nam bị bắt và bị tòa án tỉnh Long An khép án tù sáu năm và tám năm, thêm ba năm quản chế, vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN, theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự,” trong cộng đồng mạng lại thấy xuất hiện một hình bìa khác của tuần báo Time, số báo tuần đầu tiên Tháng Sáu hình chụp nữ sinh viên Phương Uyên trước vành móng ngựa.

Cậu Ủn ươm mầm chiến binh

Trẻ em thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua 1/6 đã được người lớn tổ chức một buổi vui chơi rầm rộ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Venezuela khủng hoảng giấy vệ sinh

Venezuela đang ở trong một cuộc khủng hoảng thiếu giấy vệ sinh bất chấp những nỗ lực giải quyết vấn đề của Chính phủ. Để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu giấy toilet, chính phủ của tân Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro mới đây đã tuyên bố sẽ nhập khẩu 50 triệu cuộn giấy toilet. Bên cạnh đó, Quốc hội nước này cũng thông qua một khoản vay 80 triệu USD để nhập khẩu 5 mặt hàng thiết yếu bị thiếu...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips