Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Tướng khu 7 tiết lộ chuyện động trời

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Phó chính ủy Quân khu 7 nói về hoạt động chống phá nhà nước trên mạng. Phát biểu trước Quốc hội sáng 27/10, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7, nói:
Liên quan đến việc cố chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, trong một số ngày cuối tháng 9-2018 trên mạng xã hội đã có 36.000 bài viết174.921 bàn luận, 198.384 lượt chia sẻ và hàng triệu lượt like với những thông tin, hình ảnh xuyên tạc ác ý nhằm nói xấu chế độ”.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Khí phách Phan Châu Trinh

Năm 1922, vua Khải Ðịnh sang dự cuộc đấu xảo quốc tế ở Ba Lê, Phan Châu Trinh gởi cho nhà vua một bức thư lời lẽ nghiêm khắc buộc Khải Ðịnh phải thoái vị nhường quyền lại cho quốc dân và kể bảy tội nhà vua đã làm và đáng tội chém đầu.
Có đoạn ông đã viết: “… Một là vì Trinh này đối cùng bệ hạ đã đoạn tuyệt hẳn, không còn một chút quan hệ gì, chỉ đứng vào cái địa vị đối đãi mà thôi, cho nên bức thư này không phải dâng lên cho bệ hạ mà chính là gửi cho bệ hạ, hai chữ bệ hạ mà tôi dùng đây, chẳng qua là cái tiếng xưng hô đã quen trong Hán văn đó mà thôi … ngày nay Trinh này đề thư cứ gửi ngay cho ông Bửu Ðảo là cái tên húy của bệ hạ, để tỏ ý phản đối”.
Bức thư của ông, sau khi được công bố, khích động được tinh thần tranh đấu của đồng bào trong và ngoài nước. (Xem toàn bài)

Vài hình ảnh chuyến Pháp du của đồng chí Bửu Đảo năm 1922

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Cháu bé 13 tuổi côn an cũng chẳng tha

Cháu bé 13 tuổi Trần Lê Thanh Hà bị triệu tập. Facebooker Phạm Khải Hoàn đưa tin, ông Trần Thanh Phương bị bắt vì biểu tình chống dự luật Đặc Khu và đã bị giam trong hai tháng, dù không có lệnh bắt hay tạm giam. Ngày 15/10/2018, Cơ quan An ninh Điều tra CA TPHCM triệu tập con gái ông Phương là cháu Trần Lê Thanh Hà, 13 tuổi, hiện đang học lớp 8 đến để điều tra về việc liên quan đến ông.

Đất nước đứng lên bỏ đảng

Nguyên Ngọc
26-10-2018
Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.
Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.
Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.
Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.
Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.


Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Nhọ mừng

Tại buổi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp là 137 phiếu, số phiếu tín nhiệm cao là 140 phiếu và 194 phiếu tín nhiệm trung bình. Với 28,25%, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là chức danh có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 48 chức danh được lấy phiếu lần này...

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Tái hiện cuộc chiến âm thanh Trung - Đài

Vào một chiều hè rực nắng, nhóm 30 người xếp hàng đi vào bên trong tháp bê tông bí ẩn trên hòn đảo nhỏ ngoài khơi Đài Loan. Họ không phải là các du khách hiếu kỳ vào tham quan toà nhà ba tầng được làm từ 48 chiếc loa phóng thanh cỡ lớn.
Thật ra, họ tới để biểu diễn nghệ thuật - các thành viên của ca đoàn địa phương lần lượt hát trước chiếc microphone đặt bên trong toà tháp - đây là một phần của buổi trình diễn được thực hiện tại nơi từng là hiện thân cho sức mạnh âm thanh.
Bắc Sơn Bá Âm Thành (Beishan Broadcast Wall) là một bức tường gắn các loa phóng thanh cỡ lớn, nằm trên một trong các hòn đảo thuộc quần đảo Kim Môn (Kinmen) của Đài Loan, chỉ cách thị xã Hạ Môn (Xiamen) của Trung Quốc có 2km.

Ném chưa trúng, phạt !!!

Chiều 22.10, trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an P.Bình Trưng Tây (Q.2, TP.HCM), cho biết vào ngày 20.10 công an phường này lập biên bản xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Thùy Dương 750.000 đồng do “lỗi ném vật lạ vào người khác” theo Nghị định 167.
Tuy vậy, ông Tuấn cũng xác nhận “bà Dương có ném nhưng không trúng ai”. Về điều này, bà Dương cho hay mình bị lập biên bản và phạt với số tiền trên. Khi công an ra biên bản, bà chấp hành đóng phạt ngay sau đó. “Còn về tang vật, người ta nói ngày 23.10 lên trả lại nên khi đó tôi cầm chiếc còn lại, đi chân không về. Ngày mai tôi sẽ lên công an lấy lại dép”, bà Dương nói.

PV Thanh Niên cố gắng liên lạc với người đứng đầu Ủy ban MTTQ Q.2 và HĐND Q.2 - hai nơi có trách nhiệm chính tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri ở Q.2 - để hỏi thêm thông tin nhưng điện thoại để liên hệ không ai bắt máy.
Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 20.10 của đoàn ĐBQH TP.HCM, bà Dương đã cầm giày của mình ném về phía hội trường.
Tham dự buổi tiếp xúc ngày 20.10 có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP.HCM. (Thanh Niên)

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Julian Assange gây khó chịu cho chủ nhà

Thân phận lưu vong không cho phép Julian Assange muốn sống sao thì sống. Ông là người sáng lập WikiLeaks và được bảo vệ trong Tòa Đại Sứ Ecuador tại thủ đô Luân Đôn (ảnh trên) kể từ năm 2012 đến nay. Sau một thời gian được ưu đãi, nay Assange bị yêu cầu phải tuân thủ một loạt nội quy mới.
Chính phủ Ecuador đã ra lệnh cho Julian Assange phải tránh phát biểu về các vấn đề chính trị gây tranh cãi, phải dọn dẹp phòng tắm cho sạch sẽ, và phải chăm sóc con mèo của ông, nếu ông muốn internet được kết nối lại máy điện toán mà ông dùng để hoạt động với thế giới bên ngoài.
Theo một bản ghi nhớ dài chín trang được công bố bởi trang web Codigo Vidrio ở Ecuador, ông Assange bị cấm “can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác,” hoặc tham gia những hoạt động “có thể phương hại những mối quan hệ tốt đẹp của Ecuador với các quốc gia khác.”

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Giáo hoàng sẵn sàng thăm Bắc Hàn nhưng tránh Đài Loan?

Thăm cô Thái thì phiền lòng thằng Tập (vừa mới ký được kèo thơm với nó),
tạm thời nếu cậu Ủn mời thì ta qua !
Vatican nói Giáo hoàng Francis sẽ thăm Bắc Hàn nếu có lời mời từ ông Kim Jong-un, nhưng sẽ không thăm Đài Loan dù cũng được mời.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Quyết tâm bịp dân đến cùng

Nhờ vụ xây nhà hát giao hưởng hơn $64 triệu đang gây tranh cãi mà người ta phát hiện công trình này sẽ được đặt cạnh Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch Thành Phố trị giá $35 triệu nay đang bỏ hoang ở Thủ Thiêm.
Với người dân Sài Gòn, Trung Tâm Triển Lãm nêu trên là khối bê tông đồ sộ, hình chữ A có thể nhìn thấy bên kia sông Sài Gòn từ đường Tôn Đức Thắng, thường được mô tả là “nấm mồ hoang phế” hoặc “lô cốt màu xám.”

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Putin không còn nắm được "linh hồn" của Ukraine nữa

Quyền lực của Giáo hội Chính thống Nga với Giáo hội Ukraine chấm dứt sau 332 năm bằng quyết định tại Constantinople, Istanbul tuần này.
Quyết định hôm 11/10/2018 của Đại Giáo chủ Bartholomew là người đứng đầu Giáo hội Chính thống toàn cầu gây choáng cho nước Nga, theo các báo quốc tế.
Thượng phụ Bartholomew chính thức thừa nhận quyền độc lập, cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine bằng việc huỷ một văn kiện từ năm 1686. Văn bản đó cho Giáo chủ Moscow (hiện đứng đầu là Thượng phụ Kirill) quyền bổ nhiệm và kiểm soát các chức vụ của Giáo hội ở Kiev (hiện đứng đầu là Thượng phụ Filaret)

Tôi sợ thằng cục...

Theo quy định của pháp luật, một vị thẩm phán có quyền tuyên án tử hình hoặc tù chung thân đối với tôi. Cũng theo quy định (dự thảo) pháp luật, một ông Cục trưởng Cục An ninh mạng có quyền đọc đoạn chat Zalo của tôi. Rõ ràng, so sánh giữa ngồi tù hay tử hình thì bị đọc trộm tin nhắn chẳng thấm vào đâu. Ấy thế nhưng tôi vẫn lo bị đọc trộm tin nhắn hơn là bị tử hình. Vì sao vậy?

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Không thích vào nhà hét - OK mời ra quẳng trường hát cờ em

Nhất dân oan Thủ Thiêm:
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Hiện nay, TP.HCM triển khai đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), với diện tích 27 ha. 

Theo UBND TP.HCM, công trình được mong đợi là không gian công cộng lớn nhất nước, gần 30 ha, khi hoàn thành sẽ mang ý nghĩa, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân miền Nam với Bác.
Nơi đây sẽ bao gồm quảng trường, cột cờ Tổ quốc, nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn và ao cá Bác Hồ, công viên lưu niệm 63 tỉnh thành. Các hạng mục này sẽ là không gian mô phỏng các công trình hiện hữu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Phủ Chủ tịch, với tỷ lệ nhỏ hơn.

Đem nhanh 3 cục xà bần này về quảng trường mấy quan ông quan bà hồ thành ui !
Riêng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt tại công viên trước UBND thành phố (phố đi bộ Nguyễn Huệ) nên sẽ không đặt thêm tượng Bác tại quảng trường. -Zing

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Mã Lai hủy án tử hình

Hương trong phiên tòa đầu tiên tháng 3/2017 và ảnh dưới tháng 4/2018
Chính phủ Mã Lai Á đã quyết định bãi bỏ án tử hình, vì công chúng nước này liên tiếng cho thấy họ chống lại hình phạt đó, theo Bộ Trưởng Truyền Thông Gobind Singh Deo Gobind cho biết.Trước đó vào ngày thứ Năm, Bộ Trưởng Chính Phủ Liew Vui Keong nói rằng sẽ có một lệnh tạm cấm hành quyết, cho các tù nhân hiện đang ở trong danh sách bị xử tử. Luật được sửa đổi đó sẽ được đưa ra trước quốc hội vào ngày thứ Hai, 15/10.
Trong số những người nhận ảnh hưởng của lệnh tạm cấm tử hình, có hai phụ nữ bị tố cáo ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il trong năm ngoái. Ông Kim Jong-Nam bị bôi chất độc và chết tại phi trường Kuala Lumpur.
Hai người bị bắt trong vụ ông Kim là cô Đoàn Thị Hương quốc tịch Việt Nam và cô Siti Aisyah người Indonesia. Tòa đã cho rằng có đủ chứng cớ để tiếp tục xét xử hai cô này. Trong trường hợp Hương và Siti bị kết tội trong cái chết của ông Kim, án nặng nhất mà họ có thể lãnh là chung thân, không còn nguy cơ bị án treo cổ như trước đây. - (Toàn bài)

Cưỡng hiếp trong chiến tranh

Giải Nobel Hòa bình năm 2018 đã trưng bày ra ánh sáng nhân loại một điều được xem là “húy kỵ” từ thời xưa cổ, ít người muốn nhắc đến. Với giải thưởng cao quý dành cho bác sĩ Denis Mukwege người Congo và cô Nadia Murad, người hoạt động Nhân quyền Iraq, Ủy ban Nobel dọi ánh đèn pha vào một vấn nạn khủng khiếp, tàn bạo của nhân loại ngày nay nhưng đến nay vẫn chưa được đánh giá đúng mức, đó là hãm hiếp phụ nữ trong các cuộc chiến: Một loại tội phạm chiến tranh.
Phù điêu cảnh hãm hiếp phụ nữ
The Bulgarian Martyresses - 1877, tranh của họa sĩ người Nga Konstantin Makovsky,
Những phụ nữ Bungari bị hãm hiếp bởi bọn lính Ottoman.
Trong mọi cuộc chiến, phụ nữ bị cưỡng hiếp, bị làm nhục, bị bắt làm nô lệ tình dục. “Hãm hiếp được sử dụng như một loại vũ khí”, Ủy ban Nobel Na Uy đã đưa ra trong lập luận của mình khi tuyên bố dành giải Nobel Hòa bình năm nay cho bác sĩ Denis Mukwege và cô Nadia Murad. Ủy ban cũng giải thích “điều kiện tiên quyết cho nền hòa bình thế giới lâu dài là các thủ phạm sẽ phải được đưa ra trước công lý.”

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Và bà ấy đã thất bại. Chúng ta cũng thất bại.

Khi quân đội Myanmar có hành động diệt chủng đối với dân thiểu số Rohingya, Canada đã rút lại danh xưng công dân danh dự của một biểu tượng đang sụp đổ – một nhân vật mất đã hết mọi uy tín mà chúng ta đã giúp tạo ra.
Khi Aung San Suu Kyi còn là một tù nhân chính trị, bị quản thúc tại nhà hơn hai mươi năm sau khi chính phủ quân phiệt của Myanmar vô hiệu hóa kết quả bầu cử đã có thể đưa bà – con gái của một nhan vật lãnh đạo cách mạng bị ám sát, lên nắm quyền – quyền chính trị của một nước trùng với nhân quyền.
Nhưng kể từ khi được trả tự do từ năm 2010 – bà được cả thế giới ngưỡng mộ và trao cho cả Giải Nobel Hòa bình – thời thế đổi thay. Và Suu Kyi đã đi đường khác.

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Best Blogger TipsBest Blogger Tips