Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Xúc phạm Nguyên thủ: Nga bắt - Pháp thoải mái - Bắc Hàn đi lao động khổ sai

Cảnh sát Nga hôm Thứ Hai ập vào phòng triển lãm tranh trong viện bảo tàng Museum of Power ở St Petersburg, tịch thu bốn bức tranh bị cho có nội dung chế nhạo các lãnh đạo bảo thủ Nga, gồm bức vẽ hình Tổng Thống Vladimir Putin mặc bộ đồ lót màu hồng.
Vụ tịch thu xảy ra chỉ một tuần trước khi ông Putin bay đến St. Petersburg, chủ trì đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới sang dự hội nghị thượng đỉnh G-20.

Trung cộng đừng đùa với Hồng Kông

Hồng Y Joseph Zen (Trần Nhật Quân) ở Hồng Kông, giới chức cao cấp nhất trong hàng giáo phẩm Công Giáo trên toàn thể Trung Quốc, hôm Thứ Ba cảnh cáo về khả năng có bạo động ở nơi này vào năm tới khi dân chúng dự tính tổ chức biểu tình đòi dân chủ.
Hồng Y Zen nói rằng ngài sẽ cùng tham dự chiến dịch mệnh danh “Chiếm Đóng Khu Trung Tâm - Occupy Central” nhắm vào khu vực tài chánh ở nơi này và sẵn sàng để bị bắt, cho hay đây là “biện pháp sau cùng”.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Chó 2 đầu cắn ông Lê Hiếu Đằng

He he, trên mạng đek thèng nèo biết mình là Việt kìu A Mari (...sến)
Ngày 12/8/2013 bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…” của ông Lê Hiếu Đằng được đăng trên trang Boxitvn và sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới mạng. Tính đến nay chỉ mới hơn 2 tuần nhưng đã có hàng chục bài viết xoay quanh bài của ông Lê Hiếu Đằng, hình thành cuộc bút chiến gay cấn giữa 2 nhóm truyền thông:
- Tự do: Với những bài ủng hộ hoặc phản biện những bài viết của;
- Quốc doanh: Với những bài viết hằn học, cả vú lấp miệng em, chụp mũ… bản chất của nhóm này xưa nay vẫn vậy trong đó không bao giờ thiếu thói mạo danh; thói gian manh xảo trá mà Blogger Tâm sự Y giáo mới vừa phát hiện ra một trường hợp cụ thể:

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Mỹ: Kêu gọi ngưng dịch vụ xe ngựa tại Salt Lake City

Sau vụ con ngựa Jerry, 13 tuổi, ngã gục dưới sức nóng thiêu đốt của mùa Hè khi đang hì hục kéo một cỗ xe gần giao lộ South Temple và State Street vào hôm Thứ Bảy, Hội Chống Tàn Ác Với Thú Vật Utah (Humane Society of Utah), một lần nữa, lên tiếng kêu gọi cấm lưu thông các cỗ xe ngựa và ngưng mọi dịch vụ xe ngựa tại trung tâm thành phố Salt Lake City.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Ủn lại giận

Bắc Triều Tiên hôm nay 24/8/2013 đã nổi cơn thịnh nộ sau khi hợp đồng nhập khẩu các thiết bị cho một điểm chơi trượt tuyết đã bị chính quyền Thụy sĩ phong tỏa hồi đầu tuần này do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Những cú sốc của ông Bộ trưởng

Làng ta ở tận làng ta
Mấy năm một bận con xa về làng
Gốc cây hòn đá cũ càng
Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay - Thơ Nguyễn Duy
Thiên tai. Dịch bệnh. Biến động thị trường. Thuế phí. Nợ nần. Ốm đau. Mất đất. Thất nghiệp. Đây là những từ ngữ tuy rời rạc, nhưng lại có một mối liên hệ chung: Chúng là những nguyên nhân gây ra các “cú sốc” - từ dùng trong một báo cáo về “bức tranh nông thôn, nông dân” vừa được công bố hồi tháng 6.

Liệu có muôn năm?

  • Cũng như mọi sự vật trên đời, đảng CS có khởi đầu và có kết thúc.
  • Marx và Engels đã khai sinh ra đảng CS vào ngày 24 tháng 2 năm 1848 khi 2 ông công bố bản «Tuyên Ngôn của đảng CS». Thế kỷ 20 là thế kỷ cường thịnh nhất của các đảng CS trên toàn thế giới cũng như của các Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc tế CS. Đến nay tuổi thọ của đảng CS đã được 165 năm. Thoái trào của phong trào CS bắt đầu từ những năm 50 của Thế kỷ 20, đột biến đi xuống từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào cuối năm 1989, tan hoang từ sau khi đảng CS Liên Xô là đảng CS đầu đàn bị giải thể vào cuối năm 1991.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Gần nửa dân Mỹ sẵn sàng cứu chó hơn cứu người lạ

Bạn nhìn thấy một chiếc xe buýt bị đứt thắng và lao thẳng vào một người đang đứng cùng với một con chó. Bạn sẽ cứu ai? Một cuộc khảo sát đã được thực hiện tại Đại học George Regents và có 500 người tham gia trả lời câu hỏi trên.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Người phụ nữ dũng cảm trong biến loạn Ai Cập

Một phụ nữ Ai Cập đứng một mình trong bối cảnh đầy bạo lực, vẫy tay cố ngăn chặn một chiếc xe ủi khổng lồ đang tiến đến, bức ảnh này đã gây kinh ngạc khắp thế giới ngay sau khi được công bố. Nó khiến người xem liên tưởng ngay đến hình ảnh "the tank man" của biến cố thảm sát Thiên An Môn thủa nào. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Mohammed Abdel Moneim, cho thấy chiếc xe ủi đất quân sự đang di chuyển qua hàng rào chắn trước khu trại của những người biểu tình tại Cairo hôm 14/8.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Jacques Verges - Luật sư gốc Việt chuyên biện hộ cho 'quỷ sứ' qua đời


Jacques Verges, luật sư sáng chói được mệnh danh là “Devil's Advocate” tức thầy cãi của quỷ, vì ông chuyên biện hộ cho các cựu đảng viên Quốc Xã, những kẻ đặt bom khủng bố, những nhà độc tài khét tiếng, kể cả các phụ tá của họ, vừa qua đời ở tuổi 88.

Bắc Hàn thích đem búp bê ra lòe thiên hạ

Không biết cậu Ủn phản ứng ra sao khi anh bạn đồng rận VN hùa theo "thế lực thù địch" cho rằng hàng nóng của cậu chỉ là đồ chơi búp bê?

Phương Uyên đã tự do

 Chúc mừng Phương Uyên
Rừng tin vui:

PHƯƠNG UYÊN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ (Huỳnh Ngọc Chênh).
Khai cuộc ván cờ Mỹ Việt : Thí tốt Phương Uyên (Hiệu Minh).
- BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN ĐẾN “ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN” (Thùy Linh).
Bất ngờ lớn trong phiên phúc thẩm : Phương Uyên được trả tự do, Nguyên Kha giảm án còn 4 năm tù (RFI).
- Phỏng vấn Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng (RFI/ BS).
Phương Uyên hưởng án treo, Nguyên Kha được giảm án (RFA).
Phương Uyên trở về từ một bản án.
Bản án được biết trước.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên được trả tự do sau phiên tòa phúc thẩm (VOA).
Sinh viên Phương Uyên hưởng án treo (BBC). “Mức giảm án như trên là chưa từng thấy, nhất là trong các vụ án có yếu tố chính trị, đặc biệt khi kết thúc phiên xử sáng, Viện Kiểm sát còn đề nghị giữ nguyên án của Phương Uyên (6 năm tù giam) và chỉ giảm án cho Nguyên Kha từ 8 năm xuống còn 5-6 năm”


-Phỏng vấn Phương Uyên: ‘Chưa thể dừng ở đây’ (BBC).
-Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: ‘Chính quyền lắng nghe dư luận’ (BBC).
-Phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng: Thả Phương Uyên vì áp lực của Mỹ? (BBC).
-Phạm Chí Dũng: Ơn Đảng, ơn Chính phủ (RFA).  Tưởng là một lời mai mỉa, nhại câu cửa miệng đầy dẫy trên TV mỗi ngày. Nhưng không! Đọc vào bài mới thấy đó là một lời cám ơn chân thành, nức nở. Hay mối ngờ vực của ta đã quá lớn mà không nhận ra chất trào phúng được ẩn chứa trong đó rất kín đáo nhỉ? Nếu vậy thì thật nguy nếu như rất nhiều độc giả cũng lại như ta, để lại góp phần cho cái bi kịch khổng lồ của Dân tộc cứ  được diễn đi diễn lại trong trăm ngàn màn nho nhỏ, hơn nửa thế kỷ qua …


Dân Việt xem Phương Uyên là người nhà của mình (Chúa Cứu Thế).
Kết quả phiên tòa xử 2 sinh viên yêu nườc – bước thành công ban đầu của tinh thần dân chủ.
Bịt miệng thiên hạ ! Ôm cả bầu trời !!!
Và chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến thắng…
Phương Uyên đã về với Dân Tộc bằng bước chân trên nền tảng Công Lý.
Chúc mừng chiến thắng của những người yêu nước.
- Thơ:  Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng.
Lời các em đã trở thành Hiệu Triệu.
Phương Uyên về với vòng tay thương yêu.
MÌNH ĐANG NGỒI ÔM MẶT KHÓC (Cu Vinh).
Hiệu ứng Phương Uyên (Lương Kháu Lão).
THẮNG LỢI CỦA CÔNG LÝ ĐẠO LÝ VÀ LÒNG DÂN (Ngô Đức Thọ).

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Lại nổi tiếng thế giới vì chẳng giống ai

Rất nhiều báo chí truyền thông thế giới đã đưa tin về việc chính phủ Việt Nam ra nghị định số 74  miễn học phí cho các sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Theo BBC Việt ngữ, nghị định số 74 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 15/7. Theo đó, danh sách đối tượng được miễn học phí được bổ sung thêm sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh; và học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Cả thế giới đưa tin lạĐối với thế giới thì tin về ngành học Mác Lê nin không mất tiền là một chuyện lạ đó đây nên các hãng thông tấn đã đưa tin này cho các báo chí truyền thông khắp thế giới. Sau đó tin từ tiếng Anh đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác.

Trung cộng thời đồ đểu: Sư tử sủa

Vườn bách thú ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã bị chỉ trích gian lận khi một mãnh thú được cho là "sư tử châu Phi" đột nhiên sủa ông ổng trong chuồng. Vụ việc xảy ra trong vườn thú của Công viên quốc gia Tháp Hà, nơi những con động vật bình thường được biến thành những động vật quý hiếm, các phương tiện truyền thông Bắc Kinh đưa tin vào hôm qua. Trò gian lận này đã bị con trai của một trong những du khách phát hiện ra. Đứa trẻ đã đến đây để được nhìn thấy tận mắt một con sư tử, tuy nhiên nó đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy con mèo hoang dã châu Phi này đột nhiên cất tiếng sủa.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Rumani tìm cách tước lương hưu những "đao phủ" thời cộng sản

Trong một diễn biến có liên quan, cuối tháng 7 vừa qua, cơ quan nghiên cứu quá khứ cộng sản trực thuộc chính phủ Romania đã đệ đơn tố giác Alexandru Vişinescu (ảnh trên) từng là giám đốc nhà tù khét tiếng Ramnicu Sarat. Theo các nhà nghiên cứu, trong thời gian 1956-1963, ông này đã hạ lệnh tra tấn rất tàn bạo về cả thể xác lẫn tinh thần tất cả các tù chính trị ở đây...
Truyền thông Romania cho hay: mặc dầu nhúng tay vào tội ác như vậy, nhưng Vişinescu vẫn được nhận khoản lương hưu hậu hĩnh, gấp gần sáu lần mức lương hưu trung bình ở Romania!

Tình hình Ai Cập

Bạo lực đã bùng phát khi lực lượng an ninh Ai Cập quyết giải tán 2 khu trại của người biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại thủ đô Cairo hôm 14-8.

Vinh danh tiền ông già

Tờ Telegraph hôm nay có bài so sánh 10 đồng tiền có giá trị "bèo" nhất thế giới. Vẻ vang thay đồng tiền VN có hình ông già được đứng nhất...

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Aliaa Elmahdy mạnh mẽ hơn với Femen (18+)

Aliaa Magda Elmahdy, 22 tuổi người Ai Cập hiện tị nạn chính trị tại Thụy Điển, người đã làm rúng động thế giới Hồi giáo còn hơn cả cô Amina Sboui người Tunisia trong những nỗ lực đấu tranh đòi quyền cho Phụ Nữ Hồi giáo. Cuối năm ngoái, Aliaa Elmahdy cùng với các Femen Ukraina tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Ai Cập tại Stockholm, Thụy Điển. Có lẽ lần biểu tình này là ngoại lệ của nhóm Femen vốn dĩ chỉ ở trần.

Nếu phụ nữ cần phải vạch ngực để thể hiện quan điểm thì cứ làm

Khi tôi viết bài này, có thêm một bức ảnh ngực trần khác đang lan truyền trên mạng. Không thay đổi gì, có lẽ bạn sẽ nghĩ vậy, nhưng tin tôi đi – lần này là khác biệt. Bức ảnh phơi bày một nhà hoạt động Tunisie 19 tuổi, được biết đến với tên là Amina, tóc tém, môi màu sơ-ri. Cô ấy đang cầm điếu thuốc và đọc sách, hơi cau mày, mắt thì nhìn thẳng vào trang giấy. Dọc hai bầu ngực trần là dòng chữ Arabic: “My body belongs to me and is not the source of anyone’s honour” (Thân thể tôi thuộc về tôi, không phải là nguồn danh dự của ai cả). Như là nghệ thuật vậy.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Hãy bỏ án tử hình

Bài viết nhân đọc tin một tử tội vừa bị hành quyết mới đây, phản ánh những suy nghĩ từ nhiều năm nay của tác giả Đặng Đình Cung:
Chúng tôi kêu gọi những nhà lập pháp nước ta bãi bỏ án tử hình và ghi điểm này trong Hiến pháp. Trong khi chờ Quốc hội thông qua quyết định bãi bỏ án tử hình, chúng tôi xin Chủ tịch Nước, dựa trên khoản 12, điều 103 cuả Hiến pháp 1992 để quyết định đặc xá, đổi án tử hình thành tù chung thân cho tất cả các phạm nhân hiện đang chờ bị hành quyết.
Đời sống của mỗi người phải được tôn trọng vì đời sống con người là thiêng liêng. Tôn trọng sự sống nâng con người lên trên hàng những con thú. Đây là một quan điểm tuyệt đối. Không ai có quyền giết người kể cả khi phải thừa lệnh cấp trên. Không một quyền lực nào, thông qua quy trình xét xử nào, có quyền quyết định sự sống chết của một con người. Án tử hình vi phạm đến quyền cơ bản của con người. Nó là một hình thức trừng phạt tàn bạo nhất, bất nhân nhất và đê tiện nhất.

Kêu gọi thoái đảng

Ông Lê Hiếu Đằng (X) trong một cuộc xuống đường tuần hành tháng 7/2012. Trích đoạn dưới đây từ bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh... của ông đăng trên Bauxite VN ngày 12/8/2013
"... Có thời gian từ 1975 đến 1983 tôi là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế, v.v.) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó. Sau một thời gian dài Đảng và nhà nước Việt Nam nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam dưới chế độ quản lý kinh tế bao cấp, đi ngược lại tất cả quy luật tự nhiên, cop-py mô hình kinh tế của Liên bang Xô viết và Trung Quốc cộng sản 100%. Dân chúng đói kém rên xiết. Các đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình, làm dòng người vượt biên ngày càng nhiều và biết bao gia đình phải chết tức tưởi trên biển. Trong đó có gia đình nhà báo Trần Triệu Luật, người đã cùng tôi vào chiến khu và đã hy sinh vào ngày 11.10.1968 tại căn cứ Ban tuyên huấn T.Ư cục Miền Nam cùng với nhà thơ Thảo Nguyên Trần Quang Long sau trận bom ác liệt của F105 của Mỹ. Hoặc bị bọn cướp biển hãm hiếp làm nhục trước mặt chồng con. Có thể nói tất cả điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể nói khác được.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Thị Tưng tóm tắt truyện

Tưng trẻ, trên tuổi trăng tròn.
Trời tạo Tưng thân thể trắng trẻo, tròn trịa trông tươi tắn thật thích.
- Tưng thích tiền?
- Thích tiếng tăm?
- Thích trần truồng?
- Thích tung thân thể trên truyền thông?

Thường thôi! Thân thể Tưng thì Tưng tự thỏa thích.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Người Việt bị tạm giữ tại Nga: Ai vô nhân đạo?

Liên quan đến vụ hơn 1.000 người Việt nhập cư trái phép bị bắt tại Mạc Tư Khoa và đã được Nga cho ở tạm trong những lều trại dã chiến. Ngài Lê Hồng Trường, Trưởng phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến xem và bức xúc: Điều kiện trong khu tạm giữ là tồi tệ, vô nhân đạo. 40 người ở chung trong chiếc lều 50 mét vuông, như vậy không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu.
Phát ngôn của ngài Trường đã khiến quan chức Nga khó chịu. Sự thực như thế nào? Phóng viên Aleksei Lensov của đài Tiếng nói nước Nga có bài tường thuật sau:

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Hóa trang kiếm sống ở Hollywood

Con đường mang tên Hollywood, một con đường nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới, là một điểm du lịch không thể bỏ qua cho du khách khi đến viếng thành phố thiên thần Los Angeles, nam California, Hoa Kỳ. Một tên khác của đường Hollywood là Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame), một đoạn dài của con đường, nơi tên của những siêu sao phim ảnh, thời trang và ca nhạc sĩ nổi tiếng được khắc trên những ngôi sao bằng đồng.
Trên con đường còn có nhà hát Kodak Theathre là nơi từng diễn ra lễ trao giải Oscar lừng danh thế giới. Cạnh đó là Renaissance Hollywood Hotel, có khu trưng bày tượng người sáp, hoặc nơi có những dấu tay, bàn chân của các nhân vật nổi tiếng ngay phía trước rạp Grauman's Chinese Theathre. Du khách thi nhau áp bàn chân của mình vào dấu chân của những ngôi sao tài danh nổi tiếng.

Oan cho ông Vương Nghị

Trong phần kết bài Khi Vương Nghị… không chịu cười! Bác TSYG bức xúc hạ bút:
Điều cần nói là gương mặt thể hiện thái độ của Vương Nghị trong các buội hội đàm và tiếp kiến tại Việt Nam. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam tươi cười thể hiện sự thân thiện và mến khách thì gương mặt Vương Nghị cứ câng câng, tỏ thái độ rất trâng tráo, trịch thượng và ngạo mạn, đặc biệt là trong tấm hình chụp khi y được bắt tay với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Không bức xúc với cái bản mặt của tay Vương Nghị này mới là chuyện lạ!
Trang Ba Sàm điểm bài này với lời bình của BTV
Đáng bàn và lời bàn chuẩn xác! Lại phải lần nữa nói tới phong thái các vị lãnh đạo VN trong hoạt động đối ngoại. Vẫn một thái độ trịch thượng của tay ngoại trưởng Tàu, thì ông Thủ tướng VN vẫn thân mật, hồ hởi, ông Ngoại trưởng lại có nụ cười có vẻ nhũn nhặn, khiêm nhường. Với những đối tác thực sự là “bạn bè quốc tế” thì có lẽ chẳng phải e dè từng nụ cười, cái bắt tay, còn đối với hạng “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” thì không thể cư xử “bản năng” đến vậy. Còn nếu như những thái độ đó theo họ là cần thiết để hy vọng, ảo tưởng nhận được một cái gì đó, thì… miễn bàn nữa vậy.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Mỹ du nhập trò bò rượt

Các nhà tổ chức những chương trình giải trí cho một số thành phố Mỹ đang dự định thả những con bò mộng chạy ào khắp những bãi có hàng rào vây quanh, để bò rượt những kẻ liều mạng cố gắng chạy để tránh bị bò giẫm đạp.
Trò “Thả Bò Chạy” (Great Bull Run) lấy cảm hứng từ trò thả bò mộng chạy rong ngoài đường phố hàng năm ở Pamplona, ​​Tây Ban Nha. Theo dự trù, trò này sẽ được mở lần đầu vào ngày 24 tháng 8, trong một bãi đua xe ở mạn nam Richmond, tiểu bang Virginia. Một chương trình thứ hai được dự tính tổ chức vào ngày 19 tháng 10, tại một trường đua ngựa trong vùng, nơi đã tổ chức những sự kiện thể thao cho Thế Vận Hội năm 1996. Nhiều chương trình tương tự được dự tính tổ chức sau đó tại Texas, Florida, California, Minnesota, Illinois và Pennsylvania.

Bắc Hàn và chứng cuồng lãnh tụ

Như đã thành một thông lệ, những cuộc thăm thú của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân luôn kéo theo sự sùng bái si mê của phụ nữ, trẻ em và cả đàn ông, ít nhất là theo những tường thuật kèm ảnh của báo chí quốc tế.
Gần đây, sự hiện diện của ông tại một trại trồng nấm đã khiến các nữ xã viên vô cùng phấn khích, như trong tấm ảnh mà Hãng Thông tấn Nhà nước Bắc Hàn đăng tải (trên).

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Một hình thức đấu tranh của cộng đồng mạng

Hơn 1.700 trang web điện tử tại Nga đã tham gia một cuộc đình công trực tuyến phản đối luật chống vi phạm bản quyền vừa có hiệu lực từ ngày 1/8 khi cho phép chính phủ phong tỏa website trước khi xét xử những trang web bị cáo buộc đăng tải nội dung bất hợp pháp.
Để phản đối, các trang chủ website đều tối đen, trống rỗng nội dung ngoài 1 thông điệp lên án luật chống vi phạm bản quyền và dẫn link đến một kiến nghị yêu cầu rút lại quy định trên.

Một kiểu kiểm duyệt mất dạy

Vài ngày trước khi khai mạc một triển lãm mới tại bảo tàng Mystetskyi Arsenal ở Kiev, nữ giám đốc của bảo tàng là Natalia Zabolotna đã phá hủy một tác phẩm có trong triển lãm – một bức tranh tường của Volodymyr Kuznetsov. Lý do: Zabolotna nói bức này là “vô đạo đức”.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Vậy là Lú thật roài

Netizen 2013 Huỳnh Ngọc Chênh bàn:
Khà khà, lâu lắm rồi mới đọc được một bài báo trên báo lề Đảng thấy vui, vui còn hơn xem Hoài Linh tấu hài. Lâu nay tui ngu dốt hiểu lầm rằng dân gian nói "Trọng Lú" là chê bai nên tui chưa bao giờ dám viết gì mà có hai chữ ấy, tôi sợ kị húy. Nay tác giả Thăng Long trên báo Đại Biểu Nhân Dân đã có bài dưới đây mở mắt cho tui và có lẽ cho toàn thể đồng bào nữa. Nói "Trọng Lú" là khen ổng đấy. Công nhận thơm thật.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips