Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Quốc tang liệt sĩ, tứ trụ đảng tang!

Không thể cứ tứ trụ là được quốc tang bất kể có công hay có tội. Tứ trụ là cán bộ của đảng, hãy làm đảng tang, quốc tang xin dành cho những liệt sĩ hy sinh vì đất nước ở Gạc Ma, Vị Xuyên, Lão Sơn…
Từ cái chết của Trần Đại Quang, sau 3 quốc tang trong cùng năm 2018 dư luận đã lâm râm bàn về quốc tang. Ai được tổ chức quốc tang và quốc tang như thế nào? Rõ là cứ ngồi ghế tứ trụ là được hưởng quốc tang thì không ổn. Có những người khi sống phung phí tiền của, gây khổ cho dân, khi chết lại bắt dân chịu quốc tang.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Tuổi trẻ Algeria vượt qua nỗi sợ

Dân Algeria đòi toàn bộ băng đảng cầm quyền phải ra đi
Một điều lạ: các médias Việt Nam, kể cả báo mạng và báo chí hải ngoại, dồn hết chú tâm vào Venesuela, bỏ quên một cuộc nổi dậy còn ngoạn mục và bất ngờ hơn nữa: Algérie. Những gì đang diễn ra ở Algérie là chuyện không ai tưởng tượng được, chỉ cách đây vài tháng. Kể cả những người thông thạo về Algérie, nhất là những người thông thạo về Algérie. Bởi vì ai cũng nghĩ dân Algérie, thờ ơ và vô cảm, sẽ tiếp tục cam chịu chấp nhận độc tài để sống an phận, qua ngày. Nhưng không, tuổi trẻ Algérie đã đứng dậy đòi tự do, kéo theo cả một dân tộc.
Cuộc nổi loạn bùng nổ cách đây một tháng, khi một nhóm trẻ, mà người ta tưởng là thụ động, xa lánh “chính trị”, xuống đường phản đối việc Tổng thống Bouteflika, một ông già gần đất xa trời, 82 tuổi, tê liệt trên xe lăn, á khẩu từ ngày bị đột quỵ (2013), tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, sau 20 năm cầm quyền với bàn tay sắt.
Chính quyền nghĩ chuyện đó chỉ là một vấn đề hình thức, tại một quốc gia tập đoàn cầm quyền quản trị quốc gia như chủ một công ty tư nhân. Dân chỉ biết chép miệng, cúi đầu chấp nhận.Đối lập bị khai trừ, hoặc nằm tù, hoặc trốn ra hải ngoại. Báo chí nằm trong tay chính quyền, một cách chính thức hay bán chính thức. Như các chế độ độc tài khác, nhà nước Algérie cai trị trên cái sợ.
Hàng chục ngàn thanh thiếu niên, ngày 22 tháng 2 vừa qua, đùng một cái bỏ cái sợ vào túi, biểu tình chống việc Bouteflicka tái ứng cử. “20 ans, ça suffit !”(20 năm đã quá đủ !).

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Tiểu thư con quan Xà ích: oan, oan là !!!

Điểm thật  của Th. chỉ là 21,5. Nếu cộng cả điểm ưu tiên, điểm xét tuyển của Th sẽ là 22,25. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành sư phạm ngữ văn mà Th. đăng ký xét tuyển của Trường đại học sư phạm Hà Nội năm 2018 là 24 điểm
Trong số thí sinh Hòa Bình có điểm thi gian lận, ngoài những em được cho là con em nhiều vị chức sắc địa phương, có một số em là con người dân thường, nhưng có mối quan hệ thân tình với cán bộ khảo thí.
Như Thanh Niên đã đưa tin, em Trần P.Th, thủ khoa đầu vào năm 2018 Trường đại học sư phạm Hà Nội, đã bị truất ngôi vị thủ khoa do điểm mà em dùng để đăng ký xét tuyển đại học là điểm đã được nâng khống.
Hồi tháng 9.2018, trong sự kiện khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường đại học sư phạm Hà Nội, em Trần P.Th được vinh danh do là thủ khoa đầu vào của trường. Trả lời phỏng vấn báo chí, em Th. cho biết em tự hào và tự tin với điểm số mà mình đạt được, do đó là kết quả thi đích thực của em. Em Th. cũng cho biết, bố em làm nghề lái xe, mẹ cũng chỉ là một nhân viên bình thường, với hàm ý nhà em không có điều kiện để “chạy điểm”.
Thảo kể, thời điểm ôn thi, nhiều đêm em thức muộn đến 3h sáng. “Thức như vậy, sáng dậy kể cũng mệt nhưng khi được bù lại những bài thi đạt điểm cao thì em cảm thấy công sức được đền đáp”.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Paris đau đớn nhìn Nhà thờ Đức Bà bị cháy

Người dân Paris đau buồn và các du khách sững sờ hôm thứ Hai ngày 15/4 đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ngọn lửa hung dữ xé toạc Nhà thờ Đức bà Paris, một trong những công trình lịch sử được yêu mến nhất thế giới.
Khi màn đêm buông xuống trên thủ đô nước Pháp, ngọn lửa đỏ lực vẫn hoành hành từ ngay trong lòng của tòa vương cung thánh đường theo kiến trúc Gothic được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 và nó phát ra những tia sáng ma quái đằng sau những ô cửa sổ kính màu. (Xem toàn bài)

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Bài thơ tả ma trứ danh của cựu thần đồng thơ

“Bnh vin va truy điu bác chiu nay
Nhưng bác ch yên ngh ban ngày
Ch ban đêm là bác ri linh cu
Bác chào chú lính gác
Ri đi vòng quanh khp trên thế gii
Đ chăm sóc tr em
Nht là đa nào phi nm trong bnh vin (trích)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa có chia sẻ bài viết trên trang cá nhân của mình rằng, ông chính là tác giả của bài thơ nhưng được viết vào năm 1969 vào thời điểm ông Hồ mất và khi đó ông mới 11 tuổi và đang nằm trong bệnh viện Mắt Hà Nội. Ông khẳng định rằng đoạn thơ được trích ra từ một bài thơ dài của ông có tên là “Em Gặp Bác Hồ”, tuy nhiên nhà xuất bản chỉ trích đoạn cuối bài và không để nguồn từ đâu nên gây sự hiểu lầm trong dư luận...

Còn bụng dạ nào mà đánh nhau nữa...

Đức Giáo Hoàng Francis, bằng một cử chỉ gây nhiều xúc động, sau cuộc họp hòa bình ở Vatican, hôm Thứ Năm, 12 Tháng Tư, đã quỳ xuống hôn lên chân của các nhà lãnh đạo Nam Sudan từng chiến đấu chống nhau trước đây, để kêu gọi họ đừng quay trở lại cuộc nội chiến.
Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi Tổng Thống Salva Kiir, cựu phó tổng thống của ông nay trở thành lãnh tụ phía nổi dậy là ông Riek Machar và ba phó tổng thống khác hãy tôn trọng cuộc đình chiến mà họ đã ký kết và thành  lập một chính phủ đoàn kết trong tháng tới.
Các nhà lãnh đạo Nam Sudan bàng hoàng khi Đức Giáo Hoàng Francis, nay đã 82 tuổi và bị yếu chân, được các phụ tá giúp để ngài quỳ xuống và hôn lên chân của hai nhà lãnh đạo đối nghịch cùng một số người khác trong căn phòng.
- Xem toàn bài

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Đầu bò đả đầu gấu

Đầu bò quỵt nợ
Đầu gấu đi đòi nợ không xem ngày

Mán răng chắc mạnh mượt ra sách - vãi !

"Trồng cây gì nuôi con gì" té ra cũng dziết sách - hãi !!!
 "Lễ" trao sách diễn ra tại tư phủ anh Mán
Nhất anh Mạnh mượt - mai này "băng hà" lại được "cuốc táng"

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Vinh danh cậu bé đưa gà đi cấp cứu

Cậu bé 6 tuổi được cộng đồng địa phương trao tặng khăn choàng danh dự và được nhà trường tặng giấy khen vì hành động đẹp của mình.
Derek, 6 tuổi, hôm 3/4 vô tình đạp xe cán phải gà nhà hàng xóm. Cậu bé tức tốc ôm gà chạy về nhà, cầu xin bố mẹ hãy mang nó đi bệnh viện mà không biết con vật đã chết.

Vĩnh biệt Lý Tống

Bài cũ: 6 tháng tù cho ông Lý Tống

Barbora Bálková lột truồng những con thú người

Barbora Bálková 

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Cuba cắt giảm kích cỡ báo vì thiếu giấy in

Cuba cho biết rằng việc thiết hụt giấy in đã buộc nước này phải cắt giảm số trang và việc phát hành tại một số tờ báo của nhà nước, trong đó có nhật báo Granma của Đảng Cộng sản.
Chính quyền Cộng sản hôm 4/4 cho biết cắt giảm một nửa kích cỡ ấn bản của một số tờ tuần báo và tờ Granma trong một số ngày nhất định vì thiếu giấy in mà hiện phải nhập khẩu
Ngoài ra, nước này cũng sẽ không xuất bản Juventud Rebelde, tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản, vào các ngày thứ bảy.
Đây là lần đầu tiên Cuba phải thực thi biện pháp này kể từ cuộc suy thoái những năm 90 do sự sụp đổ của cựu đồng minh là Liên bang Xô Viết.
 Các tờ báo khổ lớn trước đây

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Không diệt tận nọc cái ngu nay mai bò nhịn rơm gà thèm thóc

Đội ơn ông chính phủ, dừ đây Lợn vẫn được ăn chuối và Thỏ tha hồ ăn cà rốt
Nhưng nếu không trị tận gốc những cái giấy phép ngu xuẩn có thể nay mai Bò sẽ bị cấm ăn rơm còn Gà cấm xơi thóc ?! - Xem bàiTại đây & Tại đây
Bài cũ:
Những bộ não tâm thần

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Nụ cười Hương

Đoàn Thị Hương thoát án tử hình, nhận mức án 3 năm 4 tháng tù giam tại phiên tòa ở Malaysia sáng nay 1/4.
Đoàn Thị Hương đã mỉm cười và nói "Tôi hạnh phúc" sau khi các công tố viên trình bày với đội ngũ pháp lý của cô về cáo trạng mới tại tòa thượng thẩm Shah Alam của Malaysia hôm 1/4. Theo đó, cô được hủy cáo trạng giết người và thay vào đó là tội danh gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm với mức án tối đa là 10 năm tù.
Sau thời gian tòa tạm dừng để Hương xem xét có đồng ý với tội danh này hay không, tòa tiếp tục. Tại tòa, cáo trạng mới được đọc và Hương chấp nhận tội danh đó.

NASA tìm người sống nằm 2 tháng

Các nhà khoa học đang tìm kiếm những phụ nữ có thể nằm trên giường trong 60 ngày để giúp họ nghiên cứu về tình trạng không trọng lượng ảnh hưởng ra sao tới cơ thể con người. Tiền công trả cho việc tham gia nghiên cứu, là khoảng 18.522 đô la/người (426.000.000 VN đồng)
Tất cả các hoạt động - bao gồm ăn, tắm và đi vệ sinh - phải được thực hiện trong tư thế nằm. Mỗi người tham gia sẽ có một phòng riêng và nằm trên giường nghiêng 6 độ, đầu chúc xuống.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips