Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Angelos Tzortzinis và những tấm ảnh thuyền nhân bi tráng

 “Người tỵ nạn không bỏ nhà bỏ cửa để có được hai ba tấm ảnh đăng vài phút trên báo. Mục đích của tôi không phải là để làm nhân chứng cho những sự kiện diễn ra. Tôi tìm cách chụp ảnh sao cho những tấm ảnh ấy đặt ra câu hỏi về tương lai những con người này” - Angelos Tzortzinis
Angelos Tzortzinis (31 tuổi - Hy Lạp) vừa được tạp chí Time bầu là Phóng viên ảnh của năm 2015. Là một phóng viên ảnh tự do, trong năm nay, hầu như anh không rời những hòn đảo Hy Lạp, nơi thường xuyên chứng kiến những chuyến hải hành đầy hiểm nguy của người tỵ nạn Trung Đông trên những chiếc thuyền cao su đơn sơ.
Khởi đầu khi còn chưa được tờ báo nào “đặt hàng”, với thời gian, những tấm ảnh của Tzortzinis thường xuyên được AFP đăng tải. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tỵ nạn lên đến đỉnh cao, Tzortzinis bám trụ thường xuyên và liên tục tại bờ biển Hy Lạp, và hàng ngày mang đến cho thế giới những tấm ảnh động lòng về thảm cảnh thuyền nhân.

Du hành vũ trụ không cần phải có bằng Đại học

Vào tháng 9 năm 1992, trên chiếc tàu Endeavour của Hoa Kỳ, tiến sĩ Mae Jemison trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đặt chân vào vũ trụ. Ngày nay, bà là người dẫn đầu một nỗ lực nhằm phát triển phương tiện cho con người có thể du hành ra cả bên ngoài thái dương hệ và cùng lúc làm việc với các trường học để cải thiện giáo dục các môn khoa học.
Kể từ khi rời khỏi doanh nghiệp du hành vũ trụ vào năm 1994, tiến sĩ Mae Jemison đã bắt đầu cổ xúy cho việc phổ cập khoa học, một sự hiểu biết cơ bản về phương pháp khoa học cũng như việc ứng dụng các nguyên tắc khoa học. Bà phản đối quan điểm cho rằng khoa học chỉ dành cho những người có năng khiếu. Quan điểm của bà là thế giới cần phổ cập khoa học rộng rãi để có thể đối mặt với những thách thức phía trước.
Bà Jemison là một người ủng hộ việc phổ cập khoa học toàn quốc cho Tập đoàn Bayer (ảnh trên), đơn vị phát triển một chương trình thông qua dự án của họ có tên gọi Making Science Make Sense, tạm hiểu là dự án Làm Khoa học trở nên Hợp lý.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Trung Quốc “mua đứt” Zimbabwe giá 40 triệu USD

Tập Cận Bình và tổng thống Zim-ba-bu-ê
Kể từ ngày 1/1/2016, Zimbabwe sẽ chuyển sang dùng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong các giao dịch. Để đổi lại, Bắc Kinh sẽ xóa món nợ 40 triệu USD cho quốc gia nghèo nhất châu Phi này.
Dân Zim múa đón Tập tại sân bay
Ngày 22/12, Tổng thống Zimbabwe, Robert Mugabe, thông báo như trên đồng thời khẳng định việc sử dụng đồng Nhân dân tệ làm đồng tiền trao đổi sẽ tạo điều kiện cho việc bơm tiền mặt vào thị trường và tạo đà tiến cho nền kinh tế đang bị khủng hoảng.

Trăm năm trước có một Giáng sinh nơi tử địa

Giáng sinh năm 1914, ở mặt trận phía Tây của Đệ nhất Thế chiến, đã diễn ra một sự kiện được coi là siêu thực nhất trong lịch sử các cuộc chiến trên thế giới. Vào ngày 25-12, quân nhân các nước đối đầu đã đình chiến trong một khoảng thời gian ngắn để làm bạn, hàn huyên và chung vui Noel cùng nhau.
Những khoảnh khắc ấm áp của tình người nơi chiến địa
Cho dù từ thượng tuần tháng 12-1914, Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 (Benedictus PP. XV) - người đăng quang cương vị chủ chiên Giáo hội Hoàn vũ 5 tuần sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất bùng nổ - đã kêu gọi các bên tham chiến ít nhất hãy ngừng tay súng trong dịp Giáng sinh, nhưng lời kêu gọi ấy không được giới lãnh đạo quân sự hưởng ứng.
Dầu vậy, trong dịp Noel, ở rất nhiều nơi đã diễn ra đình chiến tự phát từ phía những người lính. Theo các hồi tưởng của giới quân nhân, thoạt tiên lính Đức trèo lên khỏi chiến hào, tiến đến ranh giới của vùng chiến sự để bắt tay với kẻ thù của họ. Cũng có nơi, các quân nhân Anh là bên đề xướng...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Lần này thì hiểu "mùa xuân" đến như thế nào

Cuối cùng thì “mùa xuân” cũng đã nở hoa ở Mĩ Latin rồi ư? Có thể lắm. Dù sao thì cũng có một số dấu hiệu như thế. Nó làm ta nhớ lại lời bài hát của Antonio Machado: “mùa xuân đã về và không ai biết chuyện đó đã diễn ra như thế nào”
Gorbachev
Mỗi “mùa xuân” một khác
“Mùa xuân” đến Đông Âu vào nửa sau những năm 80 của thế kỉ trước có thể là do những ngôi sao trên bầu trời đã quay lưng lại với chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nguyên nhân là do sự sụp đổ của mô hình phát triển kinh tế cũng như sự mất tín nhiệm của ban lãnh đạo tối cao của phe xã hội chủ nghĩa.
Trong nháy mắt, nhưng cái tên như, Havel, Walesa, Ronald Reagan, John Paul II, Sakharov trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới và đặc biệt là Gorbachev, một chính trị gia ngây thơ và ủ dột, đã trở thành người đóng chiếc ván thiên cái quan tài chôn KGB và Hồng quân.

Đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

Thủ lĩnh KPU Simonenko
Tòa án ở Kiev vừa cấm Đảng Cộng sản Ukraine (KPU) hoạt động vì cho rằng đây là tổ chức 'kêu gọi ly khai' và chống lại dân tộc. Hồi tháng 7, Bộ Tư pháp Ukraine, bên nguyên đơn, đã yêu cầu cấm Đảng Cộng sản Ukraine hoạt động và vụ việc bị đưa ra tòa án để xem xét. Chính quyền Kiev cho rằng Đảng Cộng sản Ukraine có hoạt động ủng hộ chủ nghĩa ly khai và kêu gọi chia rẽ sắc tộc.
Simonenko bị ném sữa chua vào người

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Hãy giữ chặt USD của bạn

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đã hạ lãi suất xuống 0% cho USD. Vậy bạn nên làm gì?
Lãi suất là gì? Là cái giá của tiền mà người vay trả cho người cho vay qua trung gian (ngân hàng). Vậy tác động của việc hạ lãi suất USD của NHNN sẽ là gì? Mấy anh chị kia phân tích dài dòng quá, để tôi nói cho dễ hiểu.
Giả sử bạn có $100,000 USD trong ngân hàng. Lãi suất hiện tại là 0%, bạn sẽ:

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Nếu bức tượng biết nói

Tối nay, tiếp một chị bạn vừa ở trong nước qua. Theo yêu cầu của chị, chúng tôi đưa chị tới nhà hát Bataclan, đại lộ Voltaire. Gần 10g tối, người ta vẫn tấp nập tới viếng những nạn nhân của bọn khủng bố uế danh Hồi giáo.
Bên hè đường phía rạp hát, cũng như dọc theo hàng rào vườn hoa bên kia đường, những ngọn nến lung linh, những đoá hoa, chậu hoa đủ mọi kích cỡ, có cả những nén nhang của người Á Đông. Những dòng chữ nắn nót, những nét chữ non nớt của một lớp 40 học sinh...
Những gói hoa trang trọng của thủ tướng Nhật Bản, thủ tướng Canada, của mấy chục nguyên thủ quốc gia tới Paris dự hội nghị COP 21. Và người ta tìm thử bông hồng của tổng thống Mỹ nằm đâu đó. Có những dòng chữ Việt trang trọng cầu nguyện cho hương hồn những người đã khuất. Nhưng không thấy bó hoa nào của thủ tướng Việt Nam.
 TT Obama và TT Pháp F. Hollande
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Con vua chưa chắc làm vua - chuyện "thái tử" Dép nước Mỹ

Cha từng là "Tổng bí thư" - Anh ruột cũng thế. Bản thân ông Dép cũng kinh qua chức "tỉnh trưởng"... Với lý lịch "đỏ rừng rực" như thế, giá mà ở miệt An Nam, "Thái tử Dép" cầm chắc sẽ lại làm Vua như cha; anh... Ậy mà...
Đầu năm 2015, ông Jeb Bush được mọi người mặc nhiên công nhận là nhân vật đáng chú ý nhất của đảng Cộng Hòa, dẫn đầu tất cả những cuộc thăm dò toàn quốc. Điều này xảy ra vì nhiều lý do: dòng họ Bush là dòng họ nổi tiếng của chính trường Hoa Kỳ, thân phụ và anh trai của ông Cựu Thống Đốc tiểu bang Florida đều từng giữ vai trò tổng thống, có hẳn một lực lượng yểm trợ hùng hậu, từ những tuần lễ đầu tiên đã có cả trăm triệu dollars để vận động tranh cử, lại có sẵn một hệ thống vận động cấp tiểu bang sẵn sàng bắt tay vào việc để đưa ông Bush “thứ ba” vào Tòa Bạch Ốc. Thông thường, những yếu tố quan trọng đó sẽ giúp cho một ứng cử viên tạo thanh thế trên chính trường, nhưng rất tiếc điều đó không đến với ông Jeb.

Máy tính sẽ thay thế con người?

Steve Wozniak, thường được gọi là Woz, đồng sáng lập hãng Apple, từng thẳng thắn phát biểu: “Tất nhiên, máy tính sẽ thay thế con người. Chả nghi ngờ gì về khả năng đó!”.
Theo chân những người đi trước như Bill Gates, Stephen Hawking và Elon Musk, Woz cũng lo lắng trước những cảnh báo về mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Steven Hawking (ảnh trên) thậm chí còn cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới sự kết thúc của nhân loại.
Bóng ma Frankenstein lại lảng vảng quanh những người nghĩ rằng con người không còn bị kiểm soát nữa. Steven Woz cũng nói trong cuộc phỏng vấn với tờ “Australian Financial Review”: “Tương lai của nhân loại rất kinh khủng và ảm đạm”.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Tổng thống Obama có thể không thăm Cuba, nếu...

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Yahoo News, TT Obama cho biết ông có thể đi thăm đảo quốc Cuba năm tới, nhưng muốn thấy dân thường Cuba đuợc tự do hơn – ông nhắn tin với Havana: nếu không có tiến bộ về dân quyền, không chắc ông công du Cuba trước ngày hết nhiệm kỳ TT.

Việt Khang đã trở về trong vòng tay mẹ

Việt Khang trước (ảnh trái) và sau những năm tháng ngục tù
3 giờ kém 15 phút chiều.
14.12.2015, mấy chục con người đang chờ đợi trong căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Văn Nguyễn, Mỹ Tho, ùa ra ngõ để đón Việt Khang, có nhiều bạn trẻ từ Sài Gòn đã xuống Mỹ Tho từ mấy ngày trước vạ vật chờ anh, vì thế niềm vui như vỡ òa…
Không ai có thể cầm được nước mắt, nén được xúc cảm trào dâng khi bà Vân, mẹ của Việt Khang ôm lấy con nức nở. Gương mặt mẹ Vân như nhòa đi trong xúc cảm, và chỉ có vòng tay, nước mắt của người mẹ khi ôm con vào lòng mới đủ sức truyền cảm mạnh mẽ đến thế. Tôi thấy cay xè hai khóe mắt và cứ để cho nước mắt mình trào ra.
Cảm ơn Việt Khang, cảm ơn mẹ Vân đã cho tôi biết rằng tôi còn nước mắt sau bao nhiêu đắng cay, gian khổ, căm giận, uất ức, phẫn nộ, lẫn buồn vui của cuộc đời một người đàn ông đã ở tuổi “cổ lai hy”.
Điều làm tôi ngạc nhiên là các bà mẹ dân oan ở Tiền Giang đã đồng thanh hát các bài “Việt Nam tôi đâu”, “Anh là ai” của Việt Khang, khi vừa nhìn thấy người nhạc sĩ của mình từ đằng xa… tít tận đầu ngõ…

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Ung dung nói điều ta nghĩ

Tháng 9-2015, trên Amazon Books có giới thiệu quyển sách “Ước mơ của Thủy”, tác giả Lê Việt Kỳ Nhi. Sách chỉ hơn 100 trang nếu tính luôn cả ba phụ lục ngắn: “Hãy là con sư tử mang chính khí Việt Nam”, “Theo trào lưu thế giới”, “Quốc kỳ và Quốc dân”.
Đây là một cuốn sách mà như người Pháp đã có cách mô tả “rất Pháp”: “Ce qui se conçoit bien sénonce clairement” (“Cái gì đã được suy tư cẩn mật thì sẽ được diễn tả ra một cách trong sáng”).
Tác giả (ảnh trên) gọi sách mình viết là “Ước mơ của Thủy”:

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Mục nát và thối rữa

 Tại sao đất nước tôi ra nông nỗi này?
Tất cả bạn thân tôi đều có thể xác nhận tôi nhiều lần nói câu này với họ: Bằng mọi giá, phải thoát khỏi đất nước cùng tận này, và chúng ta phải làm điều đó với tất cả trách nhiệm và bổn phận của người làm cha mẹ. Nhiều bạn của tôi, ban đầu, còn chống chế; nhưng vài năm sau, khi có cơ hội, họ cuối cùng đã phải tạm biệt quê hương.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nghĩa cử đẹp của Tân thủ tướng Canada

Thủ tướng chụp ảnh với các nhân viên ở phi trường khi ra đón người tị nạn
”Thái tử đảng” Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/12 đã ra sân bay để chào đón những người nhập cư Syria đầu tiên tới nước này bằng máy bay do chính phủ Canada thuê.
Xuất hiện tại sự kiện đáng nhớ ở sân bay thủ đô Toronto bên cạnh Thủ tướng Trudeau còn có người đứng đầu các bộ như Bộ Nhập cư, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng của Canada. Ngoài ra, Thị trưởng thành phố Toronto, ông John Tory, Thủ hiến bang Ontario, bà Kathleen Wynne cùng đại diện các tổ chức và những tình nguyện viên cũng đã có mặt để chào đón người nhập cư. Trong chuyến bay đầu tiên do chính phủ Canada thuê để chở người nhập cư này có tổng cộng 163 người.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Venezuela kiệt quệ vì kẻ bất tài

Khủng hoảng kinh tế triền miên chính là nguyên nhân hàng đầu, giải thích cho sự thất bại của ông Maduro cũng như của cánh tả trung thành với cố Tổng thống Chavez. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã bắt đầu từ năm 2010, tức là dưới thời ông Chavez, vì thế cho nên trong bản ‘‘luận tội’’, người ta không thể nào đổ hết tất cả mọi trách nhiệm vào đầu ông Maduro.
Thất bại lịch sử của ‘‘chủ nghĩa Chavez’’. Đó là hàng tựa đậm của báo Le Monde nói về kết quả bầu cử Quốc hội Venezuela. Đa số cử tri Venezuela đã dùng lá phiếu để trừng phạt phe thân cố Tổng thống Chavez. Sự kiện cánh hữu đối lập giành thắng lợi áp đảo mở ra một thời kỳ bấp bênh cho Venezuela.

"Tàu ma" Bắc Hàn tới tấp dạt vào Nhật Bản

Một cách bí ẩn, các "tàu ma" không thủy thủ đoàn đã dạt vào các khu vực bờ biển phía tây Nhật Bản.
Trong hơn hai tháng qua, đã có ít nhất 13 chiếc tàu gỗ như vậy, với hơn 20 thi thể đang phân hủy ở trên.
Người ta không biết gì nhiều về những con tàu này, nhưng các nhà điều tra đã tìm thấy một số bằng chứng về gốc gác của chúng.
Những 'tàu ma' này là gì?

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Mỹ thử nghiệm khu trục hạm lớn và tối tân nhất

Hôm thứ hai, hơn 200 nhân viên hãng đóng tàu Bath Iron Works cùng các thủy thủ và dân chúng địa phương đã hiện diện để chứng kiến chiếc chiến hạm USS Zumwalt, dài 600 feet (khoảng 183m), trọng tải 15,000 tấn, được tàu kéo nhẹ nhàng đưa ra khỏi cầu tàu trước khi di chuyển dọc theo sông Kenebec River để ra biển.
 Tuy đưa ra thử nghiệm công khai nhưng Chiến hạm vẫn chưa được "lộ diện", người ta đã bọc toàn bộ con tàu trong một lớp vỏ tạm, trông cứ như một "kim tự tháp" di động

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

"Trù" Lọ từ chức, 4 anh nhà báo mất chức

Zhi ci
Ngày 6-12, Hãng thông tấn DPA của Đức cho biết hai phóng viên và hai biên tập viên của China News Service (Trung Tân xã) đã bị đình chỉ công tác vì lỗi đánh máy trong một bài viết liên quan đến ông Tập Cận Bình.
Theo đó, thay vì viết từ “bài diễn thuyết” trong tiếng Trung là “zhi ci”, các phóng viên đã viết nhầm thành từ “ci zhi” mang nghĩa là “từ chức” trong một bài báo đưa tin về bài phát biểu của ông Tập tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Phi - Trung Quốc vừa kết thúc ở Johannesburg (Nam Phi).

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Cộng hùng mạnh, cộng lại cái khi nào?

CỘNG, HÒA, XÃ, HỘI, CHỦ, NGHĨA, VIỆT, NAM, HÙNG, MẠNH!
Đây không phải là khẩu hiệu chào mừng 70 năm thành lập nhà nước Cộng Sản tự xưng, mà là tên của 10 em bé bị bán sang Trung Quốc được ông bạn bốn tốt trao trả lại và được Bộ Công An chính thức đặt tên trong giấy khai sinh.
Chuyện xảy ra đã bốn năm rồi, giờ nhân dịp tổng bí thư Tập Cận Bình qua thăm Việt Nam, các báo mới được phép đưa tin.
Cũng là một cách tô điểm thêm cho nước sơn bốn tốt. Và cũng ghi điểm cho ngài tổng Tập.
Vậy thì mừng!

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Bảo vệ Vatican trước tấn công khủng bố là thách thức lớn

Al Qaeda và ISIS cùng các tổ chức Hồi Giáo cực đoan khác xem Vatican như là mục tiêu để tấn công khủng bố vì tính cách quan trọng đối với người Cơ Đốc Giáo. Hồi Tháng Hai, Dabiq, tạp chí tuyên truyền của ISIS, từng đưa lên hình ảnh với lá cờ của ISIS bay trên Quảng Trường Thánh Phê Rô
Cảnh sát xuất hiện khắp nơi quanh Quảng Trường Thánh Phê Rô, và người ra vào Thánh Đường St Peter's Basillica phải chịu sự kiểm soát gắt gao
Thánh Đường St. Peter's Basillica sẽ mở cửa vào ngày 8 Tháng Mười Hai, đón nhận hằng chục ngàn tín đồ, khởi đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót. An ninh sẽ tăng cường chưa từng thấy.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Chúa giáng sinh sớm tại New York

Vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, thứ Hai 23/11 một nhân viên dọn dẹp tại nhà thờ Holy Child of Jesus Church ở khu Richmond Hill ở Queens đã rời khỏi nơi đây để đi ăn trưa.
 Hang đá đang chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh
Khi ông quay trở lại vào lúc khoảng 1 giờ trưa thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc, nhưng không thấy ai chung quanh.
Cảnh sát New York nói rằng người nhân viên này nhìn về hướng nơi bày biện hang đá, và thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn khăn và để trong máng cỏ...

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Biện hộ cho vòng số 4

Người đàn ông thường tự hào về bộ râu, còn người đàn bà thì nổi tiếng nhờ ba cái vòng. Quí vị giám khảo các cuộc thi hoa hậu đều căn cứ vào ba cái vòng ấy mà chấm điểm. Ðẹp hay xấu đều phụ thuộc vào chúng. Khỏi cần diễn tả, một đứa con nít cũng thuộc lòng tên gọi của từng vòng một. Nhưng nếu ai hỏi ”vòng thứ tư“ trên cơ thể người đàn bà là cái gì thì sẽ có nhiều người ngạc nhiên lắm...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips