Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Lạc Sơn Đại Phật bị lũ đe dọa

Lạc Sơn Đại Phật, bức tượng 1.200 năm tuổi cao nhất thế giới bị đỉnh lũ chạm đến chân.
Trung Quốc đang phải hứng chịu các trận mưa lũ lớn hơn bình thường và gây hậu quả nghiêm trọng. Theo giới chức nước này, mùa lũ năm nay bắt đầu từ tháng 6 khiến ít nhất 219 người chết và mất tích, hơn 63,5 triệu người dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại trực tiếp đến kinh tế 25,8 tỷ USD.
Hôm 19/8, bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo, đập Tam Hiệp sẽ đón trận lũ số 5 trên sông Dương Tử với dòng chảy từ thượng nguồn đổ về hồ chứa của đập lên tới 74.000 m3/giây.
Truyền thông địa phương cho hay, lần đầu tiên kể từ năm 1949, nước lũ sông Dương Tử đã chạm tới ngón chân của Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, đe dọa di sản văn hóa thế giới và khiến 100.000 người phải sơ tán. (Xem tiếp)

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Thủ đoạn truyền thông và lương tâm con người

Ba ngày trước mình có bài viết về vaccine Sputnik V của Nga phân tích về vấn đề “đi tắt” bị các nhà chuyên môn và tổ chức Y tế trên thế giới chỉ trích nặng nề vì không đảm bảo được 2 vấn đề cốt lõi trong phát triển thuốc và vaccine cho con người đó là “AN TOÀN & HIỆU QUẢ”.
Ngay ngày hôm sau mình khá bất ngờ và có linh cảm không tốt khi thấy báo VNExpress đăng một bài viết theo kiểu “ca tụng” vaccine này với tựa đề “Cơ chế hoạt động của vaccine Covid-19 do Nga sản xuất”, bài viết rất “vô trách nhiệm” khi chỉ đưa những khía cạnh tốt, những giả thuyết hoàn hảo “tuy chưa chứng minh được” của vaccine Sputnik V mà không hề đưa bất cứ một điểm sai trái nào trong quy trình phát triển vaccine mà thế giới đang chỉ trích gay gắt!
Có lẽ chưa thấy đủ thuyết phục nhân dân về tính siêu việt của vaccine này, nên ngày hôm sau VNExpress lại có thêm một bài “ca tụng” khác với tựa đề “Vaccine Nga có hiệu lực bảo vệ 2 năm” dù rằng vaccine này mới chỉ thử nghiệm vài tháng và trên vài chục người, theo mình đánh giá đây lại là một bài báo “vô trách nhiệm” khác đối với người đọc phổ thông Việt Nam vì họ lại tiếp tục đưa những thông tin khoa học không chính xác và không kiểm chứng. Đến hôm nay thì điều lo ngại của mình đã thành hiện thực khi nhìn thấy tựa đề bài báo là “Bộ Y tế đặt mua vaccine Covid-19 của Nga”…
Thì ra chuỗi bài viết “vô trách nhiệm” kia có lẽ là một dạng “thủ đoạn truyền thông” để “định hướng” cho việc mua vaccine Nga qua việc thực hiện “tuyên giáo” (tuyên truyền & giáo dục)! Mình chỉ không biết rõ ai là người viết kịch bản này và khi họ viết thì họ có nghĩ cho dân tộc Việt Nam hay không?
Hôm trước trong phần bình luận có bạn còn cho rằng do mình làm việc cho Mỹ nên mình chê trách cách Nga làm là không khách quan nhưng các bạn nên biết là việc chỉ trích vấn đề “đi tắt” của quy trình phát triển vaccine Sputnik V không chỉ đến từ Mỹ, mà từ cả cộng đồng khoa học gồm nhiều nước trên thế giới và chính từ các nhà khoa học của Nga. Hôm nay, nhiều báo chí quốc tế cũng đã đưa tin Giáo sư Alexander Chuchalin đã rời khỏi hội đồng về “đánh giá đạo đức của Bộ Y tế Nga” (Russian health ministry’s ethics council) sau khi chỉ trích dữ dội vaccine Sputnik V khi cơ quan này phê duyệt cho sử dụng đại trà.
Ông đặc biệt cáo buộc Giáo sư Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, và Giáo sư Sergey Borisevich, một đại tá quân y và nhà virus học hàng đầu của quân đội Nga liên quan đến việc vội vàng đưa vaccine vào sản xuất. Giáo sư Chuchalin được cho là đã hỏi họ: “Bạn đã vượt qua tất cả các quy trình cần thiết được luật pháp Liên bang Nga và cộng đồng khoa học quốc tế chấp thuận chưa? CHƯA! Do vậy, đây là một công việc CHƯA HOÀN THÀNH. Vì thế, một trong những nguyên tắc đạo đức cơ bản của y học đã bị vi phạm nghiêm trọng đó là “không gây hại” (to do no harm)!
Việc vaccine Sputnik V nhận các chỉ trích nặng nề từ khắp nơi trong các ngày qua là do vấn đề “đi tắt” trong trường hợp này được xem là “rất nguy hiểm” khi hai tiêu chuẩn “AN TOÀN & HIỆU QUẢ” chưa được chứng minh ở pha 3 thí nghiệm lâm sàng, giai đoạn quan trọng nhất trước khi đưa vaccine đến người sử dụng đại trà, giai đoạn mà với số lượng người nhiều (từ vài trăm, vài ngàn, đến vài chục ngàn) và các nhóm đối chứng được thiết kế chặt chẽ, để có thể sẽ cho thấy những SỰ THẬT mà các giai đoạn thử nghiệm trước với quy mô nhỏ chưa thấy được. Việc thất bại của các thuốc và vaccine khi đi đến giai đoạn 3 này là không phải hiếm, đa phần là do phát hiện KÉM HIỆU QUẢ, không như mong đợi hoặc nguy hiểm hơn khi chúng cho thấy KÉM AN TOÀN, tỉ lệ người nhiễm bệnh hoặc người tử vong cao hơn!
Ví dụ như hồi đầu năm nay một thử nghiệm vaccine tên là HVTN 702, mục đích ngăn ngừa lây nhiễm HIV bằng cách sử dụng virus canarypox mang gene biểu hiện một protein bề mặt của HIV (phương pháp tương tự với Sputnik V) ở giai đoạn 3 với sự tham gia của 5407 người đã phải tiếc nuối công bố là thất bại khi không thấy sự khác biệt giữa nhóm thí nghiệm và đối chứng! Năm 2011, một vaccine của Merck với tên gọi là V710 với mục đích phòng ngừa vi khuẩn Staphylococcus aureus lây nhiễm, đang thử nghiệm ở giai đoạn 3 với gần 8000 bệnh nhân trên 26 nước cũng phải dừng lại vì không những không thấy được hiệu quả mà còn cho thấy tỉ lệ chết ở người nhận vaccine cao hơn!
Nói chung, cơ thể con người không những là một bộ máy phức tạp mà còn là một hệ thống khá “nhạy cảm” với các tác nhân có tác dụng sinh học mà thuốc và vaccine là những tác nhân như thế. Do vậy, việc phát triển một loại thuốc hoặc vaccine mới đều bắt buộc phải trãi qua những quy trình đánh giá rất nghiêm ngặt và chặt chẽ để đảm bảo khi đến tay người sử dụng một cách đại trà phải “AN TOÀN & HIỆU QUẢ”. Việc phớt lờ, bỏ qua những quy định này đều chứa những NGUY CƠ không nhỏ đến sức khỏe con người và có thể mang lại hậu quả khôn lường!
Là một nhà khoa học, mình thật sự bất ngờ với quyết định chọn lối “đi tắt” cho vaccine Sputnik V và mình càng bất ngờ hơn với các “thủ đoạn truyền thông” mấy ngày qua trên báo VNExpress. Điều mình đang lo ngại đó là kết quả thăm dò biểu quyết ở phía dưới bài viết của VNExpress có thật hay không?! với kết quả 59% người muốn chích vaccine Sputnik V trên 41% người không muốn! Với kết quả này mình băn khoăn có lẽ nào bà con Việt Nam của chúng ta đang thiếu thông tin khoa học đáng tin cậy hay là do báo chí của chúng ta đã “thành công” trong việc dẫn họ đi sai đường lạc lối.
Mình vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao các nhà chức trách lại quyết định đặt mua 50-150 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga trong khi vaccine này đang chịu quá nhiều chỉ trích của các nhà chuyên môn trên thế giới và độ tin cậy trong giới chuyên môn là rất thấp! Nếu nhìn lên bảng so sánh tiến độ nghiên cứu vaccine của thế giới thì còn hơn chục ứng cử viên vaccine khác đang được nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn và đang có những bước tiến xa hơn Sputnik V, nếu phải chọn cho nhân dân, tại sao họ không chọn cái AN TOÀN hơn?
Lời kết cho bài viết này mình muốn nhắn nhủ là khi lương tâm con người là thứ trở nên hiếm hoi thì hãy cẩn thẩn với các “thủ đoạn truyền thông” đang đưa mọi người vào bẫy!
Bảo trọng nhe bà con và nên nhớ là “Người Việt Nam không phải là chuột thí nghiệm”.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Khẩu khí Duy Nhất

LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA TRƯƠNG DUY NHẤT
Hôm nay TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án nhà báo Trương Duy Nhất và đã giữ nguyên bản án sơ thẩm 10 năm tù giam đối với anh. Tại tòa Viện Kiểm sát từ chối tranh luận với các luật sư, bảo lưu ý kiến của mình. Khi được phép nói lời sau cùng, nhà báo Trương Duy Nhất đã nói:
“Chiểu theo các căn cứ pháp lý và những chứng cứ thẩm tra tại tòa trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nếu có hiểu biết về pháp luật và còn chút lương tri thì không thể kết tội tôi.
Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không có tội phạm. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ.
Trong các lần lấy cung, các điều tra viên đã trấn an tôi rằng sẽ đến ngày thế cuộc xoay chiều. Khi đó, chính họ sẽ lại là người ngồi thay vào vị trí của tôi hôm nay. Tôi hiểu và nhận ra nỗi lo lắng thật sự này của họ. Nó sẽ đến trong một tương lai rất gần. Rất có thể, điều báo ứng sẽ ập xuống trên quãng đời của chính họ chứ không đợi đến thế hệ cháu con.
Vì thế, đối với những vụ án như của chúng tôi, điều quan trọng không phải ở sự trừng phạt chúng tôi mà chính ở giá trị thức tỉnh dành cho chiều ngược lại. Đừng để cho các thế hệ cháu con sau này nhìn lại phải cúi đầu tủi hổ về những phán quyết sai lầm của cha ông chúng, của một thời nhóm lò loạn lạc, một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc, có trọng mà không đáng trọng.
Với các bạn đồng nghiệp, những nhà báo đang tham dự và theo dõi phiên tòa, hãy đưa thông tin đầy đủ và trung thực và đặc biệt là những lời nói sau cùng của tôi. Nếu không thể đăng phát được trên truyền hình và báo chí, thì hãy đưa lên trang mạng cá nhân của các bạn. Tôi xin cám ơn các bạn về điều này.
Cuối cùng, để khép lại phần lời nói sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xin được đọc bốn câu thơ mà tôi viết vội đêm qua :
Ôi đất nước thuở nhóm lò loạn lạc
Lú cũng lên ngôi, quẹo cũng xưng hùm
Mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi
Trí nhân đâu rặt một lũ điên khùng”.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Mừng sư Cang

Tất Thành Kim Cang sám hối đại tăng
8-8-2020

Thích Thiện Nhẫn được Trung ương giáo hội giao cho chủ trì cuộc sám hối đại tăng. Các chư tăng ngồi trang nghiêm hai hàng. Kẻ phạm giới quỳ gối, cúi đầu trước chư tăng chờ pháp hình. Đại sư Thích Thiện Nhẫn đọc quyết định của Trung ương giáo hội và bắt đầu cuộc thẩm vấn:
– Ngươi tên gì?
– Tất Thành Than! – Kẻ phạm giới trả lời.
– Pháp danh? – Đại sư Thích Thiện Nhẫn hỏi tiếp.
– Tất Thành Kim Cang – Kẻ phạm giới đáp.
Các chư tăng nhìn nhau và thắc mắc: “Ủa, sao không Thích mà lại Tất?”
Đại sư Thích Thiện Nhẫn khua mõ cái cốc, đề nghị chư tăng im lặng. Ngài nghĩ, lẽ nào Tất Thành Kim Cang là con cháu của Đức Phật? Ngài lẩm bẩm: “Tất Đạt Đa, Tất Thành Than, Tất Thành Kim Cang?” Nói đoạn đại sư Thích Thiện Nhẫn quan sát kỹ gương mặt của Tất Thành Than.
– Có phải ngươi đến từ đất Phật? – Đại sư Thích Thiện Nhẫn lại hỏi.
– Không sai – Tất Thành Than ngẩng mặt lên đáp – Nhưng sao ngài biết?
Đại sư Thích Thiện Nhẫn cười nụ cười cầu tài:
– Nhìn mặt đen sì là biết ngay. Chỉ khác Đức Phật con mắt. Mắt Đức Phật to sáng, từ bi, còn mắt ngươi trắng dã, hiểm ác.
Tất Thành Than lại cúi đầu, không nói gì. Đại sư Thích Thiện Nhẫn lại hỏi:
– Ngươi phạm giới luật nào của bổn giáo?
Tất Thành Than đáp:
– Mười chín điều phạm hết mười chín. Bần tăng xin được sám hối trước chư tăng.
Các chư tăng nhìn nhau và lại bàn tán: “Ủa, Phật chỉ có 10 điều răn. Sao y lại phạm hết 19 điều?”
Đại sư Thích Thiện Nhẫn lại gõ mõ cái cốc, đề nghị tất cả im lặng. Đại sư giảng giải:
– Là do Tất Thành Than được Đức Phật ưu ái con dòng cháu giống nên phong phẩm sắc vượt trội, từ tăng nhảy lên đến bồ tát. Mà ở hàng bồ tát thì thêm 9 điều cấm nữa thành 19 điều. Đó cũng là lý do không Thích đủ thứ như chúng ta nữa mà đã thành Tất. Hàng ngàn chúng sinh đang an cư bị đuổi đi tất. Có bao nhiêu đất kim cương ở cái thành phố này rơi hết vào tay họ Tất, nên gọi là Tất Thành Kim Cang. Nam mô Kim Cang Tạng bồ tát…
Tiếng mõ đều đặn vang lên theo nhịp tụng của đại sư Thích Thiện Nhẫn. Một cách tự động, các đại tăng cũng đồng loạt quỳ xuống tụng theo: “Nam mô Kim Cang Tạng bồ tát, ma ha tát…”. Bài kinh Hồng danh bửu sám tiếp tục vang lên. Tên hằng hà sa số Phật được đọc lên: Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa La Đạt Chiên Đàn Hương Phật… Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật…
Tất Thành Kim Cang không hiểu gì. Y lim dim mắt như thể đang nằm mơ. Và trong mơ y thấy mình biến thành Phật thật. Tụng xong bài kinh Hồng danh bửu sám, đại sư Thích Thiện Nhẫn rưng rưng nước mắt đỡ Tất Thành Kim Cang đứng dậy:– Việc ngồi xem bồ tát như ngươi sám hối, đại tăng ta xót xa lắm, nhưng đã phạm giới thì phải xử, có đầy đủ chứng cứ thì phải xử. Tinh thần như Trung ương giáo hội đã phán là không có vùng cấm. Chúng ta xử tăng phạm giới ngày càng mạnh hơn. Hy vọng sau lần sám hối này, Tất Thành Kim Cang sẽ thành Phật. A Di Đà Phật.
Các đại sư lại nhìn nhau và đồng thanh nói:– Ơ, nhưng mà phải có hình thức gì chứ?Đại sư Thích Thiện Nhẫn gõ chuông ba tiếng beng beng beng và kết luận:– Do chư tăng ngồi sám hối quá lâu nên đã hết thời hiệu kỷ luật. Hình thức cuối cùng là phê bình vậy!
Sân chùa vào chiều thu gió cuốn bụi bay. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc, mặc dù sáng nay chùa đã được quét dọn tinh tươm. Những cô gái mặc quần sát bẹn đi vãng cảnh chùa cứ ngơ ngác đạp lên lá vàng khô…

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Kinh thánh qua tranh: Samson và Delilah

Theo Kinh Thánh, Samson là một Tín đồ người Do Thái được Thiên chúa ban cho sức mạnh siêu nhiên. Vào khoảng năm 1.000 trước công nguyên, dân Do Thái sống tại Canaan đang chịu sự đàn áp và thống trị của dân Philistine. Nhưng Giê- hô-va đoái thương dân của Ngài, đã cho một bé trai chào đời tên là Samson. Cậu lớn lên và trở thành một dũng sĩ đầy sức mạnh, sức địch muôn người. Samson hiến mình cho Thượng Ðế và tuyên thệ: không uống rượu, không ăn nho hay dùng dấm, không chạm đến xác chết và tuyệt đối không được cắt tóc.
Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân; chàng dũng sĩ này cũng không là ngoại lệ. Câu chuyện của chàng để lại cho người đời một bài học sâu sắc với những ngụ ý thâm sâu. Một series tranh nghệ thuật cổ điển dưới đây minh họa cho câu chuyện thú vị của chàng.

Kinh thánh qua tranh: Abraham Hiến Tế Isaac

Abraham Hiến Tế Isaac
(St 22, 1-18)

Thiên Chúa hứa với Abraham
Ban cho ông làm tổ phụ một dân tộc
Miêu duệ sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển.
Vậy mà khi mới chỉ có một mình Isaac,
Thiên Chúa lại muốn Abraham hiến tế đứa con duy nhất làm của lễ.

Abraham lòng buồn rười rượi
nhưng vẫn đặt niềm tin vào Thiên Chúa
Điều mà Thiên Chúa đã ban cho thì Ngài có thể lấy
Bởi vợ ông đã mang thai khi hai vợ chồng tuổi già xế bóng
Ông tin không có việc gì Thiên Chúa không làm được…

Hai cha con lên đường hướng đến núi cao
Cậu bé Isaac hồn nhiên nhảy mừng chân sáo
Đi theo cha cùng tiến dâng lễ vật lên Thiên Chúa.

Abraham dựng một bàn thờ
Nhóm bếp lửa chuẩn bị sát tế
Nhìn đứa con mà lòng tràn dâu bể
Ôi có nỗi đau nào xót xa hơn đang giằng xé tấm lòng người cha…
Ông ôm chặt con vào lòng, tay vung dao…
Chợt có tiếng phán bảo từ trời cao
Abraham đừng giết con trẻ
Ta đã nhìn thấy lòng tin của ngươi,
Ta biết ngươi kính sợ Chúa và không từ chối Ta điều gì.
Abraham ngoảnh lại nhìn thấy con cừu đực mắc sừng trong bụi gai
Ông giết con thú làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips