Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

«Tòa án nhân dân» Trần Nhật Quang những bi hài của nền tư pháp XHCN

Chúng tôi, một nhóm người dân ở Hà Nội, không liên quan đến chính quyền, đã thành lập nhóm phản ứng nhanh của người dân nhằm săn lùng những tên vi phạm một trong ba tiêu chí sau đây:
1/ Xúc phạm tổ quốc và lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, nơi công cộng.
2/ Xúc phạm các anh hùng dân tộc và lãnh tụ anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, nơi công cộng.
3/Ca ngợi vinh danh chế độ tay sai bán nước ngụy - Việt Nam Cộng Hòa, nơi công cộng.
Phạm vi săn lùng là nơi công cộng, trên đường phố, nhà riêng, hoặc nơi đối tượng đang làm việc hay là đang sinh hoạt. Mục đích là để hỏi tội.
Phương pháp:
1/ Bắt xin nỗi (lỗi) vì tội tuyên truyền láo xược, nơi công cộng.
2/ Vạch tội và thông báo với chính quyền, nhân thân và hàng xóm láng giềng nơi sở tại của Nguyễn Lân Thắng nói riêng cũng như bọn phản động nói chung. Với tinh thần: chính quyền làm những việc người dân không làm được. Ngược lại, người dân chúng tôi sẽ làm những việc mà chính quyền không làm được.
3/ Chúng tôi sẽ không vi phạm pháp luật hình sự để gây khó khăn cho chính quyền: không đánh chết, không gây thương tích, không giam giữ đối tượng.
Trước mắt chúng tôi mở chiến dịch «một tháng săn lùng hỏi tội Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đề nghị người dân cả nước:
1/ Hãy liên hệ với nhóm phản ứng nhanh của người dân thủ đô Hà Nội chúng tôi.
2/ Phát hiện Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động khác ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi và gọi điện cho nhau để cùng hỏi tội bọn chúng tại chỗ.
3/ Đề nghị mỗi tỉnh thành các bạn cũng nên lập nhóm.
Vụ phe nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình một lần nữa cho thấy chính quyền đương nhiệm muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng Nhân văn Giai phẩm và cải cách ruộng đất.

Bi kịch của một người - Thảm họa của cả dân tộc

Trang bìa tạp chí TIME số ra ngày 4 tháng 4 năm 1955 đề tựa “The hour is late, the odds are long” (Thời cơ đã muộn, tình thế lại bấp bênh), dưới bức hình ông Ngô Đình Diệm (bấy giờ là Thủ tướng Quốc gia Việt Nam) và lá quốc kỳ bị rách. Đây là thời điểm thi hành Hiệp định Genève, chính thể Quốc gia Việt Nam đứng trước nguy cơ tan rã vì nội chiến.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo." - Ngô Đình Diệm (Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)
Ngày 1 Tháng 11 năm 1963 tại Sài Gòn nổ ra cuộc binh biến do giới tướng lãnh và chỉ huy trưởng các đơn vị tác chiến chiến thuật QLVNCH tổ chức và thực hiện. Biến cố có kết thúc là Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ, Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát và nền Đệ Nhất Cộng Hòa cáo chung (1955- 1963). Và phải đến bốn năm sau, 1967 Đệ Nhị Cộng Hòa mới được thành hình với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu... Biến cố năm 1963 xa xôi kia tính đến hôm nay đã là 52 năm, thời gian đủ dài để tất cả tranh chấp, dị biệt, đối kháng nẩy sinh từ trước, và sau lần kết thúc nền Đệ Nhất Cộng Hòa với lần bức tử của vị nguyên thủ.. Tất cả những mâu thuẩn đối nghịch từ những cá nhân, nhóm cá nhân của nhiều phía hôm nay cần phải được phân giải khách quan, trung thực để thấy ra một điều chung nhất là: Cùng lần với thảm kịch của cá nhân, gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm là hậu quả, hệ quả uất hận vô bờ của toàn dân tộc Việt Nam./Xem toàn bài

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Thái độ sau khi ăn cắp

“Ăn cắp, thôi thì xí xóa, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua! Nhưng thái độ sau khi ăn cắp thì phải xem lại”.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Nhờ cải trang Sáu Lé "thoát chết" ở Odessa

Bức tượng Lenin đặt tại thành phố Odessa của Ukraine đã được biến đổi thành tượng Darth Vader, một nhân vật trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars.
Bức tượng đặt tại một nhà máy ở thành phố cảng trên bờ Hắc Hải đã vào danh sách bị dỡ bỏ theo luật "xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản" của nước này.
May thay, bức tượng nay được cho đội chiếc mũ đen và cái mặt nạ sáng bóng đặc trưng của nhân vật hung ác trong phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Các nữ tu cầu cứu

Dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã có lịch sử 170 năm tại vùng đất này

Mỹ có ông Hồ Chí Chín?

TẬN BÊN KIA BÁN CẦU CÓ HÌNH NOM GIỐNG ÔNG HCM...
Một chủ tòa nhà ở Lewiston, bang Maine, Hoa Kỳ, đã gỡ bỏ một tấm biển gây tranh cãi sau khi bị người thuê nhà than phiền vì đã công kích một ứng cử viên thị trưởng thành phố. Tuy nhiên, ông cho biết, tấm biển sẽ lại được dựng lên ở một nơi khác.
Nội dung tấm biển viết: “Đừng bỏ phiếu cho Ho Chi Chin; bỏ phiếu cho công ăn việc làm chứ không phải phúc lợi”. Các tấm biển xuất hiện ở các tòa nhà tại phố Main và phố Pine.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Vầy mới đúng là chân dài

Từ trước đến nay, người mẫu Laurent Williams vẫn được ghi nhận là cô gái có đôi chân dài nhất Hoa Kỳ, với số đo là 49 feet. Tuy nhiên, danh hiệu này có vẻ sẽ không còn ở lại với cô, sau sự xuất hiện của nữ sinh Holly Burt với cặp chân dài đến 49.5 feet (gần 1.26 mét)
Cô Holly Burt có chiều cao 6 feet 5 inch (khoảng 1.84 mét), là người cao nhất trong gia đình, trong khi mọi người còn lại trong nhà đều có chiều cao bình thường.

Cuba thả tù nhân lương tâm cuối cùng

Chính quyền Cuba ngày 20/10/2015, đã trả tự do cho một họa sĩ vẽ graffiti, bị cầm tù vì đã vẽ tranh biếm họa cựu Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch đương nhiệm Raul Castro. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, đây là tù nhân lương tâm cuối cùng trên hòn đảo.
Danilo Maldonado, nổi tiếng với nghệ danh “El Sexto”, đã bị giam giữ trong vòng 10 tháng vì “thiếu tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo cách mạng”. Nghệ sĩ trẻ 32 tuổi này đã vẽ hai nhân vật được đặt tên là “Fidel” “Raul” trên lưng heo.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

"Thái tử đảng" phải như ông này dân mới phục

Ông Justin Trudeau, một nhà lãnh đạo trẻ của đảng Cấp Tiến và là con trai của một trong các thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Canada, đã giành được chiến thắng đầy kinh ngạc trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai. Kết quả này đã chấm dứt một chính quyền bảo thủ của ông Stephen Harper trong chín năm qua.
Ông Trudeau mới 44 tuổi sẽ trở thành thủ tướng thứ 23 của Canada. Vị tân lãnh đạo đẹp trai như tài tử Hollywood này có thái độ sống và lập trường chính trị rất cấp tiến, phóng khoáng như cha Pierre Trudeau của ông.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Rác Ba Đình còn đó - Alan đã vội đi...

 Thông tin từ trang Góc nhìn Alan
Cuộc đời như gió thoảng, như bóng câu qua cửa sổ, thoắt có rồi không. Mới cách đây hai tháng, Thi văn đoàn Lạc Việt phối hợp cùng Bác sĩ Chỉnh Hình Lê Vũ đã tổ chức buổi ra mắt sách và "Tâm tình cùng doanh nhân" vào lúc 1:00 giờ trưa ngày chủ nhật 23-8-2015 tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, 730 S. 2nd. St. San Jose với khoảng 150 người tham dự, đa số là giới trẻ.
Với cách ăn nói dí dỏm, khôi hài, châm biếm, bộc trực, đôi khi bình dân qua những kinh nghiệm làm ăn theo thực tế của Việt Nam ngày nay, pha trộn chút khôi hài, và với hơn 40 năm kinh nghiệm làm ăn khắp thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Madagascar...), làm cho buổi nói chuyện của ông trở nên lôi cuốn, hấp dẫn. 
Một trong những câu nói nguyên văn như sau: "...Về Việt Nam làm ăn mệt lắm. Đi ‘cua gái’ sướng hơn...” Ông nói tiếp: “Muốn về VN làm ăn phải có thế lực đỡ đầu, phải có quan hệ quen biết với các giới chức có thẩm quyền và nhất là phải có cái ‘suy nghĩ’ mà ông gọi là theo cách nói ở VN bây giờ là ‘tư duy’ theo kiểu VN chứ không phải theo kiểu Mỹ và thêm hai điều kiện nữa: Phải giả ngu và khùng mới được”.
Cũng vì thấy có sự tham dự của ông David Dương, Tổng Giám Đốc công ty California Waste Solutions và cũng là công ty thầu xử lý rác ở VN, TS Alan Phan trong phần nói chuyện có nói nguyên văn như sau:
"Hồi đó, tôi nghe David Dương, tôi thích lắm. Ông về xử lý đống rác Ba Đình thì quá tuyệt. Nhưng mà không xử lý rác Ba Đình mà lại đi xử rác ở Đa Phước. Thành ra tôi nói: cái này lộn rồi. 
Nhưng với tài năng và sự nghiệp của David thì David có thể làm đủ mọi chuyện. Tôi hy vọng ngày nào đó ông cho cái đống rác Ba Đình vào trong đống rác của ông. (Calitoday)

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Năm tác hại của máy tính bảng với trẻ em

Máy tính bảng màn hình cảm ứng cho trẻ nhỏ đã đứng đầu bảng các món quà được đặt dưới chân cây thông Noel năm 2013. Nhất là thị trường máy tính bảng năm đó còn rộn ràng hơn với sự ra đời của dòng sản phẩm dành cho các em bé dưới ba tuổi. Các ứng dụng dành cho giáo dục được tích lũy nhiều hơn trên máy tính bảng và hấp dẫn ngày càng nhiều các bậc phụ huynh. Thế nhưng, trên một diễn đàn tự do của nhật báo Le Monde số ra ngày 16/09/2015, một nhóm các nhà khoa học Pháp đã gióng lên hồi chuông báo động về những tác động tiêu cực của máy tính bảng. Các nhà khoa học kêu gọi: «Hãy để trẻ nhỏ tránh xa các máy tính bảng».

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Playboy "cải tà quy chánh"

Tạp chí Playboy nổi tiếng trên toàn thế giới trong hai thập niên 1950 và 1960 vì dám mạnh dạn cho đăng ảnh phụ nữ khỏa thân, hôm thứ ba 13/10 đã loan báo tạp chí này sẽ không còn làm như thế đối với loại ảnh phụ nữ khỏa thân hoàn toàn. Trong vài thập niên qua, số lượng in ấn của tạp chí giải trí hàng đầu này đã sụt giảm rất mạnh, nếu như năm 1975 vẫn còn ra được 5.6 triệu ấn bản mỗi lần thì đến năm 2015 đã sụt chỉ còn khoảng 800,000 tờ.

Dự thảo khai tử môn lịch sử

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã gạt môn Lịch sử ra khỏi chương trình giáo dục cơ bản, cấp tiểu học và trung học, và biến môn học này thành “môn tự chọn” đã đẩy sự lo ngại bấy lâu về sự xuống cấp của việc dạy và học môn lịch sử mà Bộ Giáo dục là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp xuống một tầng nấc khác: khai tử môn lịch sử.
Dự thảo môn lịch sử thành tự chọn có phải là biện pháp phủi tay với môn lịch sử hay không đang là đề tài khá gay gắt bên cạnh các vấn đề thời sự nóng bỏng khác đang diễn ra trong xã hội.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2011 cả nước sửng sốt với 98% có nơi 99% số thí sinh bị trượt môn sử. Từ đó đến nay vẫn không có dấu hiệu nào khả quan hơn vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất khiến môn lịch sử trở thành gánh nặng cho cả người học lẫn dạy là chán môn lịch sử.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Khủng hoảng và khủng bố

Ở thế kỷ 21, khi một cá nhân hay một tổ chức gây sai lầm - để giải quyết khủng hoảng - người ta thường vẽ ra những kịch bản để cứu vớt chiếc tàu đang đắm. Có những kịch bản rất thông minh và được ngợi ca như sách giáo khoa về ứng xử tình huống, nhưng cũng có những loại kịch bản rẻ tiền và đáng khinh, mãi mãi là điều để đàm tiếu.
Kịch bản giải quyết khủng hoảng của công an Hà Nội để đối phó với cái chết của em Đỗ Đăng Dư là một loại vô cùng đáng khinh như vậy. Ghê tởm nhất là để bảo vệ cho mình, phủi bỏ trách nhiệm với công dân, toàn thể trai tài gái sắc của công an Hà Nội đã không ngại giẫm đạp lên linh hồn một thiếu niên đã qua đời, tự tô trát lên gương mặt mình sự vô hại như thứ phường tuồng.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Không nên để Putin tác oai tác quái ở Syria

Donald Trump nói: “Hãy để Nga giải quyết IS. Việc quái gì mà chúng ta phải bận tâm?
Đó là một câu hỏi hợp lý. Có gì xấu khi để cho Vladimir Putin, đánh thay Mỹ ở Syria?
Trả lời: rất nhiều
Thứ nhất, Nga không đánh nhau với Nhà nước Hồi giáo (IS) mục tiêu chiến lược của Nga không phải là tiêu diệt IS, mà là giúp đỡ chế độ Assad được Iran hậu thuẫn.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Norbert Baksa - Làm ơn mắc oán?

Bộ ảnh chụp người mẫu Monika Jablonczky giả làm người tị nạn chụp ảnh selfie cạnh hàng rào thép gai ở biên giới của nhiếp ảnh gia người Hungary Norbert Baksa bị chỉ trích là bệnh hoạn, có ý xấu... Bộ ảnh dường như được thực hiện ở biên giới Hungary-Croatia, nơi hàng ngàn người tị nạn đổ xô đến tìm cách vào châu Âu nhưng bị Chính phủ Hungary ngăn chặn bằng cách cử lực lượng ngăn cản và xây hàng rào kín biên giới.
Loạt ảnh chủ đề "'Der Migrant" trong đó có cảnh Monika Jablonczky bị cảnh sát kéo đi khỏi chỗ hàng rào, cảnh cô chụp ảnh "tự sướng" (selfie) cạnh hàng rào bằng chiếc điện thoại gắn logo Hãng Chanel... đã bị nhiều người "ném đá", cho là bệnh hoạn và chạm đến nỗi đau của người tị nạn.
Tuy nhiên Norbert Baksa nói ông thực hiện công việc gây tranh cãi này nhằm thu hút nhiều sự chú ý hơn đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn và nhập cư đang diễn ra ở châu Âu... (Tuổi Trẻ)

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Nhật Tuấn đã vĩnh biệt thời đồ đểu...

Nhà văn Nhật Tuấn đã qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn hồi 18 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2015.
Nhật Tuấn tên thật và cũng là bút hiệu, sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đã in gần 20 tác phẩm gồm nhiều tập truyện ngắn và truyện dài. Tác phẩm đầu tay có tên “Trang 17”, in năm 1978 đoạt Giải nhất Giải Văn Học của Tổng Công đoàn Việt Nam năm 1978. Nhưng tác phẩm nổi tiếng và xuất sắc nhất của Nhật Tuấn là cuốn Đi về nơi hoang dã in năm 1988, bị Nhà Nước CSVN cấm ngay sau khi phát hành nhưng lại được đón nhận rất nồng nhiệt ở hải ngoại.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Quỷ sứ hiện hình ở Vatican

Ngay trước ngày khai mạc Thượng Hội Đồng về Gia Đình, Đức Ông Krzysztof Charamsa, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972, 43 tuổi, người Ba Lan, đã sống ở Rôma trong vòng 17 năm qua và đã làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2003 tuyên bố công khai với báo chí rằng ông sống trong một quan hệ đồng tính từ nhiều năm rồi và kêu gọi những thay đổi trong Thượng Hội Đồng về Gia Đình.
Tuyên bố của linh mục Krzysztof Charamsa là một cái tát nảy lửa vào mặt Giáo Hội vì ông ta phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin và giữ những chức vụ rất cao như trợ lý thư ký Ủy ban thần học quốc tế, và giảng dạy thần học tại hai đại học Giáo Hoàng là Đại Học Grêgôriô và Athenaeum Regina Apostolorum.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Tổng thống Obama nói với Giáo hoàng Francis

Chào buổi sáng! Chúa đã làm nên một ngày thật tuyệt vời! Kính thưa Đức Thánh Cha, Michelle và tôi xin chào mừng Ngài đến với Nhà Trắng. Ở đây thường không đông người như thế này – nhưng tầm mức và tinh thần của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chỉ phản ánh phần nào lòng yêu mến sâu xa của 70 triệu người Công Giáo Mỹ… và con đường sứ điệp tình yêu và hy vọng của Ngài đã truyền cảm hứng cho biết bao người, trên khắp đất nước chúng tôi và trên toàn thế giới. Thay lời cho người dân Mỹ, thật là vinh dự lớn lao và là đặc ân cho tôi được chào đón Ngài đến với nước Mỹ.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips