Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Đức Giáo hoàng được tặng máy bay...

Người sáng lập mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg vừa trao tặng Đức Giáo Hoàng Francis một máy bay không người lái của Facebook trong cuộc diện kiến hôm 29/8 tại Vatican.
Mô hình một máy bay không người lái Aquila chạy bằng năng lượng mặt trời. Facebook hy vọng một ngày nào đó sẽ mang đến internet cho tất cả cư dân ở các nước đang phát triển.

Sam-đếch Hun Sên khíu chọ...

“Tôi không phải con rối Việt Nam phục vụ lợi ích Việt Nam, và tôi cũng không phải là ông chủ của Việt Nam. Tôi cũng không yêu cầu Việt Nam phục vụ lợi ích chính trị của Campuchia.”
Những ngày qua, nhiều bình luận để lại trên Facebook của ông Hun Sen đã cáo buộc Thủ tướng Campuchia “không nhớ ơn” Việt Nam và “đi theo” Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.
Trong thông cáo 27/8 do người phát ngôn ngoại giao Chum Sounry ký, Campuchia nói các bình luận cáo buộc ông Hun Sen phản bội các lãnh đạo Việt Nam là mang tính xúc phạm.

Cành Tulip cho Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Hoa Tulip về Nhân quyền (Human Rights Tulip) là giải thưởng hàng năm của Hà Lan tặng cho cho tổ chức hay nhà hoạt động nhân quyền xuất sắc. Năm nay, trong số 91 ứng cử viên có 10 ứng viên được chọn cho công chúng bình bầu trực tuyến bắt đầu từ 12g ngày thứ Hai 29/8 và kết thúc lúc 23g59 ngày thứ Tư 7/9.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A - một trong 10 ứng viên hàng đầu HRT - 2016
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders sẽ chọn một người trong số ba ứng viên cao phiếu nhất để trao giải, là một tượng đồng hình hoa tulip vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12. Trị giá về tiền của giải là 100.000 euro, giúp người thắng giải có điều kiện để mở rộng hoạt động vì quyền con người.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Ai mơ "giấc mơ Mỹ"?

Đa số người bán vé số dạo ở Sài Gòn là người già, trẻ em, người tàn tật… Khi số Mega thống lĩnh thị trường, đội quân bán vé số dạo là những người bất hạnh này chắc chắn sẽ mất nguồn sống, nguồn an ủi, niềm hy vọng duy nhất của họ.
Có lẽ “giấc mơ Mỹ” sẽ không thể đến được với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đang vất vả mưu sinh trên khắc các nẻo đường Việt Nam. Bằng cách bán đi những tờ giấy in sẵn “niềm hy vọng không tưởng,” mà dân làm ăn gọi là “sáng mua, chiều… xé!”
Nhưng không có cái gì để cho người ta “xé,” thì hàng triệu những con người bất hạnh, không còn sức lao động bình thường kia sẽ sống ra sao?
Xem toàn bài
Bài cũ: Báo cáo láo thành quen

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Chị em giễu nhại ông Đô-la Chum

Có ít nhất 05 tượng ông "Adam" Donald Trump hiện diện ở 5 thành phố lớn của Hoa Kỳ: San Francisco, New York, Los Angeles, Cleveland and Seattle, hôm 18/8...
Các bức tượng đều được đặt bất hợp pháp và đã thu hút hàng trăm người xem tò mò, nhiều người chụp ảnh tự sướng với bức tượng...

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Quan to đừng làm từ thiện

Lòng tốt đôi khi đem đến rắc rối. Điều này đúng với câu chuyện Thủ tướng Australia Malcolm Turbull cho một người hành khất trên đường phố Melbourne số tiền 5 Đô la Úc (#85k Việt)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

25 năm trước; suýt có một "siêu Yên Bái"

Võ Viết Thanh - 2008
Theo ông Võ Viết Thanh, ngày 23-6-1991, khi đại biểu đã được triệu tập về Hà Nội: “Trước phiên họp cuối cùng của Hội nghị trù bị, Hồng Hà, Chánh Văn phòng Trung ương đưa tôi miếng giấy, ghi: ‘Đề nghị đồng chí Võ Viết Thanh đến giờ giải lao ra gặp Bộ Chính trị và Ban Bí thư có việc riêng’.
Tôi tới phòng làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thấy Võ Chí Công, Nguyễn Đức Tâm, Đoàn Khuê, Nguyễn Quyết, Nguyễn Thanh Bình đang chờ.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Brexit - "Mackeno", dân Anh đang thích món này

Một quán bar khỏa thân ngoài trời đầu tiên ở Anh đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người có tư duy sống tự do, phóng khoáng.
Quán được đặt ngay ở thủ đô London (Anh). Nó nằm ở độ cao 18 mét, trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng thuộc khuôn viên của Quảng trường Quốc hội (Quảng trường Parliament), tọa lạc tại khu vực phía tây bắc cung điện Westminster.

Vê-Nê thời "Xuống hố" 5.500 Mỹ kim một quan tài giấy

Quan tài bằng bìa các tông, câu chuyện tưởng như khó tin trên lại đang là minh chứng mới nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela.

Việc đồng nội tệ Bolivar mất giá do lạm phát leo thang khiến người dân nước này không mua nổi quan tài gỗ mà buộc phải dùng bìa các tông thay thế. Một chiếc quan tài loại này có giá 55.000 Bolivar, tương đương hơn 5.500 USD.

Chẳng ham muốn nào bằng ham muốn này

Ủy ban Olympic Brazil đã quyết định trục xuất hai VĐV Ingrid de Oliveira (nhảy cầu) và Pedro Gonçalves (rowing) vì bê bối tình dục ở làng Olympic.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc hai VĐV này đã muốn “qua đêm” cùng nhau nhưng họ lại không tìm được phòng riêng ở làng Olympic. Vì vậy, nữ VĐV nhảy cầu Ingrid de Oliveira đã nói chuyện với bạn cùng phòng Giovanna Pedrosa (người cùng thi nhảy cầu với Ingrid de Oliveira - ảnh trên bên phải) và ngỏ ý muốn VĐV sang phòng khác ngủ để hai người kiếm chỗ riêng tư.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Nói thay cho gõ phím trong Chrome Browser

Một số khá lớn những người mà công việc thường ngày buộc họ phải dùng keyboard thường xuyên mắc một chứng bệnh gọi là Carpal Tunnel.
May mắn là ngày nay, chúng ta không cần đánh máy nhiều nữa. Chúng ta có thể nói thay vì gõ trên keyboard.
Đầu tiên, trong Chrome browser, xin nhấn mạnh là Chrome browser, những browsers khác như Internet Explorer, Firefox đều không hoạt động.
Tìm Google Doc.
Khi đã vào được Google Doc, thì nhấn vào dấu cộng để tạo ra một tài liệu mới. Chọn Tools/Voice Typing. Rồi chọn Vietnamese nếu như muốn nói tiếng Việt.
Nhấn vào cái icon có hình microphone rồi nói.
Cứ nói với tốc độ bình thường là được.
(Bài gốc)

Núm vú phải che để bán báo

Tranh cãi nổ ra khi một tạp chí mỹ thuật của Úc – tớ Vault – tuần qua đã dùng hai sticker màu vàng to đùng để dán lên hai núm vú của một bức tranh người nữ khỏa thân, đăng trên bìa tạp chí. Tổng biên tập là Neha Kale cho biết, dán thêm hai sticker này là theo yêu cầu của nhà phân phối Gordon and Gotch – họ sợ cứ để thế thì không bày được trên sạp báo.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Lại tự sướng

Tại Thế Vận Hội 2012, một đất nước nhỏ bé với dân số 104.000 người đã đoạt được huân chương vàng. Đó là Grenada, quốc gia nhỏ thứ 17 trên thế giới. Người thắng giải là anh Kirani James, 19 tuổi với bộ môn điền kinh 400 mét.
Tính đến Thế Vận Hội 2012 tại Luân Đôn, Finland đã thắng tổng cộng 101 huy chương vàng. Đây là một quốc gia chỉ với hơn 5 triệu người.
Trong khi đó, Bahamas, một quốc gia nhỏ bé với dân số khoảng 400.000 dân đã có 5 huy chương vàng Thế Vận Hội.
Và cho đến giờ này, tại Thế Vận Hội Rio 2016, Kosovo - một quốc gia bị tàn phá toàn diện bởi chiến tranh, nhưng chỉ 8 năm sau khi dành lại độc lập, nữ vận động viên bộ môn Judo là Majlinda Kelmendi đã đem về cho quốc gia nhỏ bé với 1.8 triệu dân này huy chương vàng Thế Vận Hội.
Tại Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh đã trở thành vận động viên đầu tiên đem huy chương vàng Olympic về cho Việt Nam, một quốc gia với dân số hơn 90 triệu người.../(Bài gốc)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips