Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Ông Ô không ẩn ý gì khi thăm chùa xưa của Thiên Địa Hội?

Giao chỉ trung hoa - Saigon, chùa Tàu ở Đa kao
Một trong những địa điểm mà Tổng Thống Barack Obama chọn ghé qua trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Sài Gòn là Đền Ngọc Hoàng, nay được đổi gọi là Chùa Phước Hải. Nhiều người chỉ trích vì đền này là của người Hoa và tại sao lại viếng đền này, dù chỉ vài phút, khi đất nước Việt Nam có bao nhiêu chùa chiền khác đáng viếng hơn nhiều.
Nhưng ngôi Đền Ngọc Hoàng ở Đa Kao không hẳn chỉ là một ngôi chùa Tàu bình thường.

Trụ trì Thích Minh Thông và Tổng thống Obama
Điện Ngọc Hoàng

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Đô-nan Trăm đã đặt một chân vào nhà Trắng

Với tài sản ước gần 9 tỷ USD/"Đô-nan Trăm" cũng có thể phiên là "Đô-la Chum"
Tỉ phú Trump đã nhận được 1,238 phiếu đại biểu, như vậy hơn số phiếu cần thiết 1,237 đúng 1 phiếu và ông sẽ không cần Đại Hội Cộng Hòa vào tháng 7 để biết mình được đề cử chính thức.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Kịch sĩ Obama và vai diễn trong chuyến quá cảnh VN

Tại thủ đô có bốn triệu dân của một quốc gia trước đây từng là địch thủ đã đánh cho Mỹ cút, việc tổng thống Mỹ thong dong đi nhậu như một thường dân là một sự dàn dựng. Miếng ăn trị giá có sáu Mỹ kim, lại do Anthony Bourdain thanh toán như ông ta đã khoe.
Phần tốn kém khác thì khó ai biết...
Việc bảo vệ một yếu nhân có ảnh hưởng nhất thế giới vì lãnh đạo siêu cường toàn cầu là bài toán đau đầu cho các cận vệ Mỹ lẫn cơ quan an ninh của Việt Nam.
Khu phố đã được rà soát từ nhiều ngày trước và tối đó các ngôi nhà chung quanh được lệnh đóng cửa bớt đèn ở tầng trên để phòng ngừa. Thực đơn, nước uống, bát đĩa hay đũa ăn đều được chuẩn bị và kiểm soát từng chút. Vị trí bàn ăn và các “thực khách” ngẫu nhiên ngồi quanh đều được bố trí kỹ lưỡng để có hình ảnh bắt mắt cho ống kính của nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Bạch Cung. Kể cả mẫu giấy gói đũa màu đỏ nằm chơ vơ dưới chân tổng thống cũng là một cách điểm xuyết sắc thái “bình dân” của nhà hàng...

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Internet và chế độ độc tài cuộc chiến giữa Thiện và Ác

Cố thủ tướng Anh, Winston Churchill có để lại hậu thế một lời nói tuy hóm hỉnh nhưng xét ra nó rất có ý nghĩa như sau:
"Bạn thấy đó, những kẻ độc tài thường chễm chệ trên 'ngai vàng', xung quanh có lính tráng, công an, lưỡi lê, dùi cui đầy đủ bảo vệ họ... nhưng bên trong họ âm thầm sợ hãi. Họ rất sợ dư luận và ý tưởng nào rộ lên ở nước ngoài hay bên trong nước họ. Từ bị ngăn cấm nên các thứ đó đe doạ họ. Ngay một ý tưởng thầm kín, bé như con chuột nhắt núp trong phòng cũng làm cho những kẻ độc tài dù mạnh đến đâu cũng hoảng hốt không an..."
Ông Churchil đã phân tích tâm lý, rọi vào bề sâu những kẻ  độc tài xưa nay trên thế giới đều giống nhau là: -SỢ!

Bạn có phải là người phụ nữ đích thực?

Mỗi năm, giới trẻ lại nảy ra một ý tưởng mới và tạo thành các trào lưu khiến nhiều người yêu thích và thực hiện theo. Đã qua thời tay chạm rốn, khoe vòng eo với giấy A4,... bây giờ giới trẻ thực hiện trào lưu độc lạ hơn đó là phải chuốt lông mi, lông mày cầu vồng, bút kẹp dưới ngực để chứng tỏ là người 'phụ nữ đích thực'.
 Dzầy là hỏng fải "người phụ nữ đích thực" roài

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Nancy Nguyễn cô gái can trường của tuổi trẻ hải ngoại

Nancy Nguyễn tại Hong Kong
Nancy Nguyễn, cô gái can trường từng đến Hồng Kông một tuần để tham dự cuộc biểu tình cho tự do dân chủ và nhân quyền của học sinh sinh viên năm 2014.
Cô đã về nước dự định cùng bạn bè tham gia xuống đường ngày hôm nay 22/5, nhưng cô đã bị mất tích từ tối thứ năm 19/5/2016. Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đã được thông báo về sự việc này...
-Xem toàn bài

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Mừng Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý vừa ra tù

Linh mục Lý, 70 tuổi, tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền, là một trong những người sáng lập khối đấu tranh dân chủ 8406.
Phiên tòa ngày 30/3/2007 tại Huế kết án linh mục Lý 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước" (Điều 88), trong phiên tòa không có luật sư biện hộ.
Phiên xử khi đó bị chính phủ và các tổ chức nhân quyền nước ngoài lên án, đặc biệt vì hình ảnh một công an bịt miệng linh mục khi ông lên tiếng phản đối tại phiên tòa...(BBC)
Những hình ảnh xúc động khi cha Lý về đến Tòa Tổng Giám mục Huế sáng nay 20/5/2016

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Piotr Pavlenski - Nghệ sĩ kinh người của nghệ thuật kinh dị

Ngày 18/05/2016, một tòa án Nga mở phiên xét xử nghệ sĩ Piotr Pavlenski (ảnh trên) về tội đốt cổng của trụ sở cơ quan tình báo Nga tại Matxcơva. Ngay từ hôm trước, nghệ sĩ nổi tiếng về những kiểu trình diễn quái đản nhưng mang ý nghĩa phản kháng chính trị, đã tố cáo chính quyền cho người đánh đập ông một cách dã man khi chuyển ông từ nhà giam qua tòa án Matxcơva.
Nghệ sĩ Pavlenski, một diễn viên có những hình thức biểu diễn táo bạo mang đầy tính chính trị, hiện đang bị truy tố trong hai vụ việc.
«Các màn biểu diễn của nghệ sĩ Piotr Pavlenski tuy không lời, nhưng lại nói lên rất nhiều điều: Có một lần ông đã đóng đinh trên da mình ngay trên Quảng Trường Đỏ để tố cáo thái độ thụ động của xã hội Nga, có lúc ông tự quấn dây kẽm gai trên thân trần trụi của mình, và khâu miệng lại để tố cáo các đạo luật giết chết quyền tự do tại Nga.
Nhưng có hai màn biểu diễn của ông đã bị tư pháp Nga truy tố. Ngày 17/05, ông bị xét xử về tội đốt vỏ xe tại Saint-Petersburg vào năm 2014 để tôn vinh những người biểu tình ở Kiev, thủ đô Ukraina. Trong một phiên xử, ông đã mời một số cô gái mãi dâm đến làm nhân chứng, một cách để cho thấy vụ xét xử chỉ là một trò hề.

Đừng tẩy...

 Một số bài viết trên mạng kêu gọi "tẩy chay bầu cử" (xem ĐâyĐây...)
 Tại sao lại không đi nhỉ, "quyền lợi" năm năm mới có một lần mừ...

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

FireChat ứng dụng liên lạc không thể thiếu...

FireChat là phần mềm không sử dụng Wifi hay sóng điện thoại mà vẫn gửi được tin nhắn. Đây là phần mềm giúp cho cuộc biểu tình vừa qua tại Hồng Kông diễn ra hiệu quả mà thông tin không bị rò rỉ.
FireChat cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn trong tình trạng không hề có sóng điện thoại hoặc mạng Internet, dựa vào công nghệ mạng hình lưới vô tuyến không dây “mesh networking”.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Venezuela: Tổng thống phát điên?

Ngày 14/05/2016 tổng thống Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng ba tháng để đối phó với khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, theo đối lập, tổng thống cánh tả đã bị khủng hoảng tinh thần. Cùng lúc với tình trạng khẩn cấp, tổng thống Maduro ra lệnh tịch biên các công ty mà ông cho là «do bọn tư sản làm tê liệt» và bắt bỏ tù các doanh nghiệp bị tố cáo «phá hoại đất nước». Chưa hết, tổng thống ra lệnh vào ngày 21/05/2016 sẽ tổ chức tập trận phối hợp quân đội, dân quân và nhân dân mà ông gọi là để «đề phòng mọi tình huống».

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Ngư dân Indonesia vớt được "thiên thần"

Một ngư dân phát hiện thấy búp bê hồi tháng Ba trôi nổi trên biển ở đảo Banggai ở tỉnh Sulawesi.
Gia đình ông sau đó đưa ảnh búp bê lên mạng và sau đó hình ảnh nhanh chóng lan tỏa với các bình luận cho rằng đó là một thiên thần.
Tin đồn sau đó bắt đầu lan truyền rằng đó là một "thiên thần" cùng với những câu chuyện không có kiểm chứng về việc người ta tìm thấy búp bê bị “trôi dạt và khóc", khiến cảnh sát điều tra.
Nhiều người ở khắp Indonesia vẫn tin nhiều vào sức mạnh siêu nhiên, kể cả sự tồn tại của "thiên thần".

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Xúi trẻ ăn cứt gà - lấp liếm những trò khốn nạn

...Chuyện “xúi trẻ ăn cứt gà” tưởng chỉ là một cách nói của chúng ta khi muốn đề cập tới chuyện khuyến khích, hối thúc ai đó làm một công việc mà chính người làm công việc xúi bẩy đó không sẵn sàng để làm, vì việc đó chắc chắn sẽ bất lợi, gây thiệt hại hay tổn thương cho người làm công việc đó.
Nhưng mới đây, ở Việt Nam, các trường học đã đem dùng một bộ sách có tên “Thực Hành Kỹ Năng Sống” do nhà xuất bản Giáo Dục phát hành từ năm 2014. Bộ sách này gồm nhiều cuốn dùng để dậy các học sinh ở nhiều trình độ khác nhau nhằm phát triển kỹ năng sống, trở thành những người can đảm, dũng mãnh. Sách dậy các em không biết sợ là gì.
Thí dụ dùng cưa một quả bom chưa nổ để lấy thuốc nổ trong quả bom. Hay dậy các em can đảm đi chân trần trên những mảnh thủy tinh vỡ. Toàn là những việc làm mà các cha mẹ của các em từng tốn bao nhiêu công sức để dậy các em tránh đừng làm. Ngay cả ông già Nguyễn Trãi cũng phải dùng mấy chục câu song thất lục bát trong Gia Huấn Ca để can ngăn dậy dỗ. Nhưng bộ sách “Thực Hành Kỹ Năng Sống” thì dẹp hết những lời can ngăn khuyên bảo đó để cố sao đào tạo được những người Việt anh dũng để dựng xây cho được một xã hội toàn những người anh hùng không biết sợ là gì.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips