Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Hoàn cốt dã nhân

Cô bé áo hồng ngồi bệt dưới đất, xuội lơ có lẽ là hình ảnh ám ảnh nhất. Cô bé này chắc không thể nào hiểu được vì sao bỗng chốc mình lại lâm vào cái cảnh “nhà tan cửa nát”. Cái dáng vẻ thẫn thờ, bất lực của em làm cho người ta nghĩ đến một tương lai vô định của hàng trăm con người đang từng cư ngụ ở đó chỉ trong tích tắc thôi họ đã mất hết tất cả.
Những biệt thự Sóc Sơn của người giàu ngang nhiên tồn tại dù xây dựng bất hợp pháp mà chính quyền nhắm mắt bỏ qua, hoặc không dám động tới dù báo chí lề phải đã từng lên tiếng một dạo rồi bỗng đồng loạt lặng im. Nơi người công giáo nghèo, có cả hàng chục thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà sinh sống... những người không có ai chống lưng vì không bạo tiền cũng chẳng bạo quan hệ đã trở thành bình địa trong nháy mắt.
Mảnh đất ngổn ngang hoang tàn những tưởng chỉ có thể xảy ra sau một trận thiên tai hoặc do chiến tranh tàn phá lại do những lực lượng thực thi luật pháp của chính quyền thực hiện. Người dân sẽ phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Còn non tháng nữa là tết, họ sẽ phải ở đâu? Những người hảo tâm có thể quyên góp giúp đỡ họ trong lúc ngặt, nhưng còn tương lại?
Nhưng chính quyền đã quyết thì phải làm cho bằng được.-Phương Thảo VNTB

11 nhận xét:

  1. Khi Tất Thành Cang bị kỷ luật, nhiều quan điểm hồ hở cho rằng, Tất Thành Cang hiện nay bị như vậy là ‘quả báo’. Nhưng thứ ‘quả báo’ này lại đến quá muộn, và thực sự là ‘quả báo hời’ cho đội ngũ quan chức quan liêu, tham nhũng.

    Thủ Thiêm vẫn ngổn ngang sau cơn cuồng nộ của dư luận xã hội, nhưng trật tự bên trong bộ máy chính quyền lại đang nhộn nhịp sắp xếp lại cho ‘phù hợp với tình hình mới’. Một cách đối phó tạm thời với dư luận, và khi Tất Thành Cang bị kỷ luật, cũng chỉ là cách xoa dịu cảm xúc dư luận ở một điểm nào đó.

    Biệt thự, tài sản ngầm, những tháng ngày phè phỡn trên xương máu và sự nhọc nhằn của dân Thủ Thiêm vẫn sẽ tồn tại và mãi sẽ tồn tại.

    Nhiều người bảo: ấy, cơ chế nó là thế.

    Cơ chế nó thế, nên xử lý một hay mười Tất Thành Cang cũng không thể trị dứt điểm nỗi tham nhũng quyền lực lẫn nỗi oan của người dân mất đất.

    Điều 62 Luật đất đai là một điều khoản máu, một máy chém treo lơ lửng trên đầu người dân, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng.

    Mới đây, 200 căn nhà, trị giá 200 tỷ đồng của người dân ở vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình, Tp. HCM) bị xóa sổ. Đảng nói, về khía cạnh pháp lý, việc cưỡng chế hoàn toàn phi pháp, bởi nó ‘không đúng trình tự pháp luật theo quy định về Thu hồi đất, hoặc Cưỡng chế tháo dỡ’, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc trong trao đổi với VOA cho biết.

    Cưỡng chế vẫn cứ diễn ra, với đội ngũ vũ trang, bán vũ trang,… Theo dõi, bắt bớ, dập tắt mọi phản ánh bằng thông tin. Tất cả tạo ra một không gian ‘bố ráp’ tưởng chừng có trong những bộ phim… chống khủng bộ.

    Tuyệt nhiên, mọi vi phạm liên quan đến thu hồi đất đai đều xuống phát từ một tuyên ngôn rất đẹp đẽ và có phần đáng sợ: nhân danh quyền lực nhà nước CHXHCN Việt Nam.

    Mỗi năm, lực lượng dân oan tiếp tục được bổ sung một cách tự nhiên, bằng thứ quyền lực vô quyền lực ấy.

    Nhiều người bảo: ấy, cơ chế nó là thế.

    Nhiều người ví Lộc Hưng như một Tiên Lãng, nhưng với người viết, nó giống như hầu hết các vụ cưỡng chế khác trên đất nước này trên hình chữ S (Dương Nội, Văn Giang, Thủ Thiêm, Cồn Dầu,…), bởi nó tước đoạt đất đai và cuộc sống của người dân.

    Lộc Hưng tạo một điểm nhấn quan trọng ở chỗ, sự kiện này được tiến hành trước Tết Nguyên đán, trong lòng Tp. HCM. Một chút gì đó liên tưởng vào cái Tết Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Sài Gòn.

    Người dân cần sự tôn trọng pháp luật, người dân cần đối thoại, người dân không bao giờ muốn súng, xe càn đập nát căn nhà họ.

    Và đoàn người từ bỏ ánh nắng phương Nam để nằm dầm dề ngoài Hà Nội, để tìm kiếm thứ gọi là: công lý.

    Nhiều người chẹp miệng bảo: xa xỉ lắm, thôi bà con về đi. Cơ chế là thế!

    Đoàn người vẫn lầm lũi, sống không tương lai, không thanh xuân, không sức khỏe,… hoàn toàn vô sản tại thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. Và tại góc chếch của tại quãng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), một khẩu hiệu chữ vàng, nền đỏ vẫn tồn tại đầy ngạo nghễ: CHXHCN Việt Nam muôn năm. ĐCSVN Quang vinh muôn năm.

    Thể chế này sẽ trường tồn cùng dân tộc – như một quan điểm bất di bất dịch từ ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Và những đoàn dân oan sẽ nhiều lên của hàng đoàn thế hệ mất mát, cùng với dân tộc – như một quy luật bất di bất dịch của lịch sử đen tối dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. MOST REV VINCENT LONG, BISHOP OF PARRAMATTA
    PO Box 3066, North Parramatta, NSW 1750 Tel: 02 8838 3400

    Parramatta, Australia 11.01.2019

    Kính gửi: Các nạn nhân bị cưỡng chiếm đất đai và tài sản tại giáo xứ Lộc Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    Quý đồng bào có thiện chí và các tổ chức chính trị, xã hội và tôn giáo trong và ngoài nước Việt Nam.

    Thưa qúy đồng bào,

    Qua các phương tiện truyền thông, tôi cũng như nhiều đồng hương rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh nhà cầm quyền tại TP Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phương tiện, máy móc cơ động cũng như nhân lực, để phá hủy tài sản và cưỡng chiếm đất đai của đồng bào tại giáo xứ Lộc Hưng. Tôi được biết, khu đất này là nơi trú ngụ của bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ từ Bắc vào Nam khai hoang sinh sống. Trong số những gia đình này, hầu hết là những người có thu nhập thấp, sinh viên nghèo, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Sự kiện nhà cầm quyền đã dùng bạo lực để cưỡng chiếm tài sản tại những nơi có tiềm năng kinh tế là một động thái của một chế độ toàn trị độc tài, phe nhóm lợi ích và đi ngược với trào lưu văn minh cũng như quyền lợi của người dân. Hiện tượng này ngày càng phổ biến hơn trong giai đoạn biến thái của chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương, như đã từng xảy ra tại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế, ở Thái Hà, tại Tòa Khâm Sứ của Giáo Hội Công Giáo, ở Hà Nội, gần đây, tại cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá, ở Thủ Thiêm và nhiều nơi khác trên cả nước. Thật là một hành vi vô nhân đạo khi nhà cầm quyền đã làm cho bao nhiêu gia đình phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày mừng Tết đã gần kề.

    Đất nước chúng ta đứng trước bao thử thách, từ thành thị đến thôn quê, từ Nam Quan tới mũi Cà Mâu, từ đất liền đến hải đảo. Thiển nghĩ, bổn phận của các nhà lãnh đạo là huy động tinh thần ái quốc của toàn dân để xây dựng và bảo vệ tiền đồ mà cha ông để lại. Việc dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề xã hội là trái với nguyên tắc dân chủ pháp trị, trái với lương tâm của một chính quyền do dân và vì dân, và trái với tinh thần đoàn kết dân tộc.

    Xuất phát từ ý thức trên đây, với trách nhiệm của một người Việt Nam và trách nhiệm đại diện Ủy Ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Úc, tôi xin bày tỏ tình hiệp thông sâu xa của tôi đối với quý ông bà anh chị em ở giáo xứ Lộc Hưng đang bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu đời sống, khủng bố tinh thần, đánh đập thể xác và cướp đoạt tài sản. Tôi cầu xin Chúa cho quý vị được luôn vững vàng trong thử thách và kiên trì tìm kiếm công lý cho mình, cho gia đình và cộng đồng của mình.

    Tôi cũng lên án các hành vi bạo lực của nhà cầm quyền tại TP.Hồ Chí Minh đối với đồng bào
    Lộc Hưng. Tôi yêu cầu các viên chức địa phương tôn trọng pháp luật, ngừng ngay các hành vi

    cưỡng chiếm bất hợp pháp, chấm dứt các hành động sách nhiễu, khủng bố và đàn áp dân lành, tôn trọng pháp luật, tiến hành đối thoại minh bạch và công khai theo trình tự và quy định của pháp luật để bảo đảm công bằng cho người dân Lộc Hưng và lợi ích chung của toàn xã hội.

    Tôi kêu gọi các cá nhân và các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo trong nước Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, cùng nhau lên tiếng ủng hộ các nạn nhân ở Lộc Hưng và tìm cách trợ giúp công cuộc mưu tìm công lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.

    Trân trọng,

    +Vincent Nguyễn văn Long OFMConv
    Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình, Hội Đồng Giám Mục Úc.

    Đồng kính gửi:
    -Tòa Thánh Vatican, Bộ Phát Triển Toàn Diện Con Người
    -Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
    -Bộ Ngoại Giao Úc
    -Toà Đại Sứ Úc tại Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Xin đừng nhỏ nước mắt cho Lộc Hưng mà hãy mang lấy vết thương của Lộc Hưng. Vết thương của Thủ Thiêm. Vết thương của Dương Nội, Văn Giang. Vết thương của của 2 triệu người dân miền Trung nạn nhân Formosa. Vết thương của Boxit Tây nguyên. Vết thương của dân oan khắp nước.

    Vì đồng bào Lộc Hưng vừa mới thành dân oan, cùng đoàn dân oan cả nước sẽ là những áng mây trôi lang thang vô định khắp quê hương. Nhưng một ngày giờ nào đó đủ nhiệt và áp suất chắc chắn sẽ tụ lại thành sấm sét giông bão. Đó là quy luật tự nhiên.

    Và xin hãy nhớ, Đỗ Hữu Ca, Giám đốc công an Hải Phòng nổi tiếng với câu nói “trận đánh đẹp có thể viết thành sách” khi “chiến thắng” anh em nông dân Đoàn Văn Vươn, chiếm Đầm Cống Rộc. Xin hãy nhớ Đinh La Thăng với hình ảnh Thượng Tọa Thích Không Tánh cầm mấy cây hương ngồi khóc trên đống hoang tàn đổ nát Chùa Liên Trì. Và cũng xin hãy nhớ câu nói mới đây của ông Nguyễn Thiện Nhân “Tôi người Nam nhưng nói giọng Bắc, không gạt bà con đâu”. Vâng, không gạt đâu, chỉ bất ngờ đánh úp mà thôi!
    KÔNG KÔNG

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nhìn thấy ở TP.HCM một chính quyền tồi. Đứng ở góc độ người dân, đó là một chính quyền vô cảm, một chính quyền lạnh lùng khi đã gạt qua một bên những thân phận người yếu thế. Ngay cả khi nhìn thực trạng ấy qua lăng kính “tính Đảng”, thì quan điểm cá nhân tôi vẫn thấy đó là một chính quyền vô chính trị.

    Bằng cách đẩy dân ra đường những ngày cận Tết, bằng cách khiến dân nơm nớp lo lắng cho số phận căn nhà hợp pháp, mua bằng những đồng tiền phải đổ mồ hôi sôi nước mắt tích cóp mà thành, hành động của những người thực thi công vụ lĩnh vực đất đai ở TP.HCM đã góp phần tước đoạt niềm tin của người dân vào chính thể mà lẽ ra nhiệm vụ của họ là phải vun vén và níu giữ.

    Thủ Thiêm, Lộc Hưng, rồi ngay cả việc cấm mọi giao dịch mua bán căn hộ ở hàng loạt khu chung cư, cho thấy những người thực thi công vụ, những người điều hành chính sách ở TP.HCM nhìn thấy chữ DỰ ÁN trước chữ DÂN SINH, nhìn thấy chữ ĐẤT trước chữ Dân, nhìn thấy chữ LỢI ÍCH trước chữ LÒNG DÂN.

    Liệu những người đứng đầu Đảng có nhận ra, một chính quyền không biết an dân không chỉ gieo rắc nỗi hoảng sợ cho người dân và doanh nghiệp, mà còn là nguy cơ cho cả chính thể này?
    BẠCH HOÀN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An quận Tân Bình quy chụp rằng “khu vực vườn rau Lộc Hưng không chỉ phức tạp về tình trạng xây dựng nhà ở trái phép mà còn tập trung nhiều đối tượng cờ bạc, ma túy…” và đang lập hồ sơ để buộc tội người dân nơi đây.

      Để chống lại khoảng 164 nhà dân đã cùng ký đơn khiếu kiện việc chính quyền quận Tân Bình, Sài Gòn, tiến hành cưỡng chế, phá dỡ gần 200 căn nhà tại khu vườn rau Lộc Hưng (phường 6, quận Tân Bình) hôm 4 và 8 Tháng Giêng, 2019 vừa qua, nói với báo Người Lao Động, 15 Tháng Giêng, ông Nguyễn Thành Lợi, trưởng Công An quận Tân Bình, cho biết đang lập hồ sơ để bắt giữ hàng loạt người dân nơi đây với lời chụp mũ họ là thành phần “chống đối, bất hảo.”
      “Sau khi tháo dỡ công trình, chúng tôi cũng phát hiện tại đây có phòng cách âm với các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ cho các hoạt động truyền thông và nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu,” ông Lợi nói.

      Cũng theo Công An quận Tân Bình, ở khu vực này “nhiều đối tượng nghiện hút sử dụng, buôn bán ma túy; hoạt động nuôi gà đá, tổ chức đá gà quy mô lớn cũng thường xuyên diễn ra, thu hút nhiều người từ các nơi khác tham gia. Hoạt động trái pháp luật này diễn ra từ trước năm 2015. Công an quận nhiều lần tổ chức, phối hợp các đợt truy quét và đã thu gom, xử lý trên 1,000 con gà đá.”
      Chưa hết, công an còn dọa lập hồ sơ để “xử lý một số đối tượng cầm đầu, chống người thi hành công vụ.”

      Để “rung cây nhát khỉ,” Công An quận Tân Bình còn kêu gọi những người “bị thiệt hại do bị lôi kéo, xúi giục mạnh dạn tố giác, khai báo tại trụ sở các cơ quan công an.”

      Xóa
  5. Kính gửi các cơ quan báo chí, truyền thông trong ngoài nước.
    Đồng kính gửi cộng đồng mạng xã hội, các cơ quan, đơn vị có thầm quyền và có liên quan.
    Chúng tôi, nhóm luật sư giúp dân Vườn Rau Lộc Hưng (viết tắt nhóm Luật sư Lộc Hưng hay nhóm LSLH) xin trân trọng thông báo như sau:

    1/. Ngày 15/1/2019, 20 hộ dân tại Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH), quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, do các ông bà Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực, Trần Minh Thi đại diện đã có giấy đề nghị luật sư gửi những tổ chức hành nghề luật sư của nhóm LSLH, yêu cầu cử các luật sư trợ giúp pháp lý cho họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong các vụ việc liên quan đến khu đất Vườn Rau Lộc Hưng, đặc biệt trong vụ cưỡng chế phá nhà diễn ra tại đây từ ngày 4 đến ngày 8/1/2019. Các ông bà nêu trên cho biết hầu hết người dân (khoảng từ 150 đến 180 hộ) bị ảnh hưởng từ vụ cưỡng chế phá nhà đều mong muốn nhờ các luật sư giúp đỡ về pháp lý.

    2/. Đến nay, đã có các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư sau đây đồng ý nhận trợ giúp cho người dân VRLH: Luật sư Đặng Trọng Dũng (Văn phòng luật sư Đặng Dũng & Ninh Hòa), Luật sư Trần Vũ Hải (Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải), Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Công ty Luật Inter Law), Luật sư Trần Hồng Phong (Công ty Luật Eco Law), Luật sư Nguyễn Văn Miếng (Văn phòng luật sư Luật Hồng Đức), Luật sư Đào Kim Lân (Công ty Luật An Thuận Phát), Luật sư Đặng Đình Mạnh (Văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh), Luật sư Đồng Hữu Pháp (Văn phòng luật sư Đồng Hữu Pháp), Luật sư Đoàn Thái Duyên Hải (Văn phòng luật sư Hải Đoàn), Luật sư Dương Vĩnh Tuyến (Văn phòng luật sư Dương Chí), Luật sư Nguyễn Duy Bình (Văn phòng luật sư Duy Trinh), Luật sư Phương Văn Thêm (Công ty Luật Phương Gia),Luật sư Nguyễn Hữu Thông (Văn phòng luật sư Nguyễn Hữu), Luật sư Trần Đình Dũng (Văn phòng luật sư Đặng Dũng & Ninh Hòa), Luật sư Thái Thị Diễm Trúc (Công ty Luật Tín Nhân), Luật sư Ngô Thị Phương Thảo (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú), Luật sư Phùng Thanh Sơn (Công ty Luật Thế Giới Luật Pháp).

    Ngoài ra còn một số luật sư, chuyên gia pháp lý và tổ chức hành nghề luật sư khác đã ngỏ ý sẵn sàng tham gia hỗ trợ pháp lý cho người dân VRLH, chúng tôi sẽ thông báo khi thích hợp.

    3/. Các hộ dân VRLH cho rằng có nhiều vấn đề cần được các luật sư giúp đỡ về pháp lý, đặc biệt hai vấn đề sau:... (Click tiêu đề xem tiếp toàn bài)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp theo Thông cáo số 01
      Việt nam, ngày 25/1/2019
      Nhóm luật sư Lộc Hưng, gồm những luật sư trợ giúp pháp lý cho các hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH), Phường 6, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông trong, ngoài nước và cộng đồng như sau:

      1/ Các hộ dân VRLH vừa gửi đơn tố cáo hành vi huỷ hoại tài sản do nhiều người dưới sự chỉ đạo của một số lãnh đạo chính quyền Phường 6, Quận Tân Bình thực hiện từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1/2019, khi không có các quyết định hành chính theo quy định: Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế, Thông báo cưỡng chế đối với các hộ dân ở đây. Hàng trăm căn nhà của các hộ dân đã bị phá dỡ. Chính quyền Phường 6, Quận Tân Bình chỉ xuất trình cho báo chí một văn bản duy nhất là Thông báo ghi ngày 29/12/2018, cho biết kế hoạch phá dỡ các nhà xây dựng trái phép sau thời điểm 01/01/2018. Nhưng thực tế, họ đã phá dỡ cả các nhà xây dựng trước thời điểm 01/01/2018, chiếm giữ toàn bộ đất VRLH (kể cả đất của các hộ chỉ trồng rau, không có nhà hay công trình xây dựng trên đất).

      Đây là cách thức thu hồi đất trá hình, không có cơ sở pháp luật nhằm chiếm đoạt trái phép đất của các hộ dân ở đây.

      Nhóm luật sư Lộc Hưng (LSLH) yêu cầu các cơ quan pháp luật TPHCM nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự huỷ hoại tài sản của công dân, để điều tra xử lý những kẻ coi thường pháp luật, tài sản của công dân, gây khó khăn, khốn khổ cho hàng trăm người dân ngay trước những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
      2/...

      Xóa
  6. Giáp Tết, quân ta đổ bộ, đánh chiếm khu vườn rau. Quân ta hoàn toàn thắng lợi, đã san bằng sào huyệt của địch. Trong một đêm, cả một vùng trước đó sôi sục sức sống trở thành một đống gạch vụn.

    Hai hình ảnh sống lại trong đầu, mỗi lần nghĩ tới Lộc Hưng.

    Thứ nhất, video quay cảnh một người cha trèo trên đống nhà sập, té lên té xuống, đi tìm những mảnh đồ chơi của con. Thứ hai, hình một cháu gái áo đỏ buồn bã ngồi nhìn nhà mình bị kéo sập.

    Cái gì diễn ra trong đầu một đứa bé ngồi nhìn cả thế giới của mình sụp đổ. Trong một xã hội bất nhân, tình cảm là một xa xỉ phẩm, còn ai bận tâm tới cái gì diễn ra trong đầu một đứa nhỏ?
    TỪ THỨC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn hình ảnh cô bé mặc áo đỏ trong khu nhà bị phá sập ở Lộc Hưng, Từ Thức nhớ đến cô bé trong truyện “Mua Nhà” của Nam Cao. Ông tự hỏi sau gần 80 năm, nước Việt Nam có gì thay đổi không. Một cháu bé bị mất nhà ngày nay cũng đau khổ không khác gì một bé gái thời 1940. Không có gì thay đổi.

      Nhưng Từ Thức nhận ra là xã hội vô tình trước cảnh em bé gái mặc áo đỏ: “Cái thay đổi ghê rợn là… người Việt Nam đã đánh mất nhân tính, trở thành những cái máy vô cảm.”

      Một thành công lớn của chế độ Cộng Sản là biến lòng người thành gỗ đá. Trong năm điều mà Hồ Chí Minh bắt trẻ em học thuộc lòng không một điều nào nói đến lòng tôn kính cha mẹ, thương anh chị em, “thương người như thể thương thân” như Nguyễn Trãi đã dạy. Một thi sĩ nói, “Muốn yêu thương phải biết căm thù.” Những chiến dịch tuyên truyền dạy người Việt Nam phải biết căm thù lẫn nhau. Trẻ em phải tố cáo cha mẹ, thầy cô giáo. Hàng xóm láng giềng phải tố cáo nhau.

      Các chế độ bạo tàn đều gieo rắc sợ hãi và giết chết tình thương giữa người với người. Để củng cố quyền lực. Khi mỗi người nhìn chung quanh chỉ thấy kẻ thù, ai cũng chỉ lo cho chính mình; hiện tượng xã hội học gọi là “phân ly cùng cực, atomization,” thì bạo quyền có thể kiểm soát tất cả mọi người.

      Cộng Sản đã dùng chế độ tem phiếu để kiểm soát bao tử. Ai cũng chỉ lo sao cho mình có miếng ăn, manh áo. Đâu còn thời giờ nghĩ đến người khác?

      Cộng Sản thúc đẩy cho mọi người nhìn nhau mà trong lòng chỉ sợ người khác tranh miếng ăn, tiền bạc, địa vị của mình; đâu còn chỗ cho lòng trắc ẩn, tình yêu thương? Nhìn thấy cảnh người khác bị đánh, giết, chỉ cảm thấy mình may mắn, vẫn còn sống và được yên thân!

      Cuối cùng, đảng Cộng Sản chỉ muốn biến tất cả thành một đàn cừu, đảng dẫn đi đâu thì đi.
      NGÔ NHÂN DỤNG

      Xóa
  7. Trong một diễn biến vô cùng hiếm gặp, dân oan vườn rau Hưng Lộc tuyên bố họp báo. Buổi họp báo dự tính sẽ diễn ra chiều 13/03/2019 tại tp. HCM. Thông báo này cũng được gửi tới sở Truyền thông- Thông tin thành phố, các cơ quan báo chí và công bố trên mạng xã hội.

    Theo luật Báo chí, công dân có quyền họp báo. Các công dân đã sử dụng quyền này dưới sự hướng dẫn của các luật sư đại diện.

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

    THÔNG BÁO HỌP BÁO

    Kính gửi: – Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
    – Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

    I. Người thông báo họp báo:
    1. Ông Cao Hà Chánh, sinh năm 1967
    – Quốc tịch: Việt Nam
    – Số căn cước công dân:…..
    – Địa chỉ liên lạc:, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

    2. Ông Trần Văn Thuật, sinh năm 1941
    – Quốc tịch: Việt Nam
    – Số chứng minh nhân dân:
    – Địa chỉ liên lạc: , Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

    3. Ông Cao Hà Trực, sinh năm 1971
    – Quốc tịch: Việt Nam
    – Số căn cước công dân:…
    – Địa chỉ liên lạc: ….Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

    4. Bà Trần Thị Minh Thi, sinh năm 1977
    – Quốc tịch: Việt Nam
    – Số chứng minh nhân dân: …
    – Địa chỉ liên lạc:…., Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

    II. Nội dung họp báo:
    – Thông tin về quá trình sử dụng đất, quá trình khiếu nại liên quan đến việc cấp GCNQSĐ của người dân tại Vườn rau Lộc Hưng (Phường 6 – Quận Tân Bình) và việc giải quyết khiếu nại của các cơ quan chức năng nhà nước.
    – Thông tin về việc người dân tố giác hành vi huỷ hoại tài sản, liên quan đến việc UBND Phường 6 tổ chức đợt xử lý vi phạm xây dựng tại khu Vườn rau Lộc Hưng ngày 04 và 08/01/2019 và việc chuyển đơn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh.
    – Thông tin về việc người dân xin được tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền Thành phố và lãnh đạo Công an Thành phố để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.
    – Trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án tại khu Vườn rau Lộc Hưng.

    3. Ngày, giờ họp báo: 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2019.

    III. Địa điểm họp báo: Phòng họp tại Nhà hàng Đoàn Viên thuộc Công ty CP Du lịch Công Đoàn – Địa chỉ: Số 6 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

    IV. Tên, chức danh người chủ trì họp báo:
    1. Ông Trịnh Vĩnh Phúc, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
    2. Ông Đặng Đình Mạnh, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
    3. Ông Nguyễn Văn Miếng, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
    4. Ông Phùng Thanh Sơn, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

    Chúng tôi cam kết nội dung thông báo trên và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

    Những người thông báo họp báo

    Trả lờiXóa
  8. Bịp dân và bịa đặt! Cần xử lý kỷ luật chủ tịch phường nơi có Vườn Rau Lộc Hưng ngay. (Xin các bạn quan tâm đến dân oan VRLH cùng chia sẻ).

    Ông chủ tịch phường 6, quận Tân Bình, TPHCM, hiện đang bị dân tố cáo chỉ đạo việc huỷ hoại tài sản của công dân ở VRLH vào các ngày 4 và ngày 8/1/2019, vừa ra một thông báo đề ngày 16/3/2019 “về việc tiếp xúc, vận động các hộ chưa đồng thuận” ở VRLH.

    Trong thông báo này, ông nêu căn cứ là nghị quyết số 21 ngày 08/10/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư công các dự án xây 3 trường học và một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công trình công cộng tại phường 6 quận Tân Bình.

    Đại diện các dân oan thay vì đợi các tổ đến “tiếp xúc, vận động”, chiều qua 18/3/2019 đã chủ động đến Uỷ ban nhân dân phường 6, “tiếp xúc, vận động” lãnh đạo phường này cung cấp căn cứ là nghị quyết 21 ngày 8/10/2018 của HĐND TPHCM. Ông phó chủ tịch ra tiếp bà con, ghi nhận đề nghị này, nhưng không cung cấp được văn bàn và ú ớ cũng không biết gì về nội dung Nghị quyết này.

    Tra trên cổng điện tử công báo của TPHCM, thì thấy nghị quyết số 21 năm 2018 của HĐNDTPHCM, nhưng ban hành ngày 7/12/2018 có nội dung hỗ trợ đối tượng nghiện ma tuý lang thang và người trong trại bảo trợ xã hội, hay chính quyền phường này coi dân VRLH là những đối tượng “bần cùng” này? Còn ngày 08/10/2018, HĐND TP HCM có ban hành 3 nghị quyết số 16, 17, và 20 không có nội dung nào liên quan đến các dự án đầu tư công ở quận Tân bình.

    Vậy hoá ra ông chủ tịch phường 6 quận Tân Bình bịa ra Nghị quyết 21 ngày 8/10/2018 của HĐND TPHCM về chấp thuận các dự án liên quan VRLH để bịp dân VRLH. Đây là lỗi cố ý sai phạm rất lớn, xuyên tạc văn bản của cơ quan dân cử của TPHCM, gây bất bình cho những người dân VRLH và mất uy tín cho hệ thống chính trị địa phương của TPHCM, đồng thời thể hiện sự kém hiểu biết khi nghĩ rằng người dân VRLH mù internet, không biết tra công báo TPHCM.

    Với những sai phạm và phẩm chất trên, ông chủ tịch phường 6 quận Tân Bình hoàn toàn không phù hợp với “chính quyền kiến tạo của thời đại 4.0”. Chưa tính đến những nội dung dân tố cáo ông chỉ đạo cưỡng chế trái pháp luật, huỷ hoại tài sản công dân (thiệt hại có thể lên đến 100 tỷ đồng), ông chủ tịch phường này cần bị xử lý kỷ luật ngay, ít nhất lãnh đạo TPHCM để giữ uy tín cho bản thân và chính quyền thành phố, cần tạm đình chỉ chức vụ của ông chủ tịch này. Nếu không, ông này lại làm cho các sếp thành phố “mệt và rức đầu thêm”.

    Mời các bạn có ý kiến thêm!
    LS TRẦN VŨ HẢI

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips