Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Chúa giáng sinh sớm tại New York

Vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, thứ Hai 23/11 một nhân viên dọn dẹp tại nhà thờ Holy Child of Jesus Church ở khu Richmond Hill ở Queens đã rời khỏi nơi đây để đi ăn trưa.
 Hang đá đang chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh
Khi ông quay trở lại vào lúc khoảng 1 giờ trưa thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc, nhưng không thấy ai chung quanh.
Cảnh sát New York nói rằng người nhân viên này nhìn về hướng nơi bày biện hang đá, và thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn khăn và để trong máng cỏ...

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Biện hộ cho vòng số 4

Người đàn ông thường tự hào về bộ râu, còn người đàn bà thì nổi tiếng nhờ ba cái vòng. Quí vị giám khảo các cuộc thi hoa hậu đều căn cứ vào ba cái vòng ấy mà chấm điểm. Ðẹp hay xấu đều phụ thuộc vào chúng. Khỏi cần diễn tả, một đứa con nít cũng thuộc lòng tên gọi của từng vòng một. Nhưng nếu ai hỏi ”vòng thứ tư“ trên cơ thể người đàn bà là cái gì thì sẽ có nhiều người ngạc nhiên lắm...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Nơi yên ả tiếng súng - Chúng ta vui?

Cái giá cho sự tự do và yên bình của Việt Nam thật không thể lấy cái gì đánh đổi được” - trích comment của một bạn đọc trên báo “Thanh Niên Online”, bên dưới bài cập nhật tình hình nước Pháp bị khủng bố.
TỪ PARIS NHÌN VỀ NƠI YÊN Ả TIẾNG SÚNG
Một lần nữa, nước Pháp phải đối mặt với cơn khát máu của bọn khủng bố, hơn 150 người đã chết, con số thiệt hại về nhân mạng lớn nhất từ sau Đệ nhị Thế chiến tại đất nước được xem là trung tâm văn hóa Châu Âu.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Kiếp sau xin chớ làm...

Chó được Diêm Vương ưu ái cho đầu thai ở trời Tây, nhất là ở Mỹ, coi như trúng xổ số PowerBall, sướng hơn người gấp trăm lần. Đàn ông không được xếp ngang hàng với chó.
Với số lương bèo 20-30.000/năm thì đừng có mơ đến việc làm bạn với một chú cún xinh xinh, vì nuôi một con chó ở đây có thể tốn bằng hay hơn nuôi một đứa con nít, đó là chưa kể đến những rắc rối khác, nếu lỡ hôm nào ngứa ngáy tay chân (vì bị xếp xài xể hay vợ “bất hợp tác”), mà đá cho hắn một phát, thì có thể bị dính còng số 8, ra trình diện quan tòa ngay.

Bức tường Bá Linh giữa thủ đô Nam Hàn

Một phần của Bức tường Berlin được trưng bày tại Seoul như một lời gợi nhớ về mối quan hệ trắc trở với Bắc Hàn. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc thống nhất hai miền chưa bao giờ quá xa vời, và đã có cả một bộ trong chính phủ Nam Hàn tập trung lo chuyện này...
Học sinh đứng nhìn chăm chú.
Chúng chạm vào khối bê tông gồ ghề và chụp hình selfie phía trước. Chúng bị mê hoặc bởi khối bê tông.
"Nếu như việc thống nhất có thể xảy ra tại Đức, thì tại sao Triều Tiên lại không?" là câu hỏi ám ảnh trong đầu chúng, và cả đất nước này.
Theo hiến pháp Nam Hàn, năm tỉnh của Bắc Hàn vẫn là một phần của Triều Tiên thống nhất...

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Luật sư vào nhà (như) thổ

Tưởng rằng "người" đã đi...
Báo Petrotimes (Năng Lượng Mới) do Nguyễn Như Phong, biệt hiệu Như Thổ làm TBT loan tin LS Trần Vũ Hải trốn đi Mỹ - theo nguồn “tin riêng” của bọn bồi bút có được. Luật sư Trần Vũ Hải và con trai cùng 6 luật sư khác đã đến thẳng toà soạn Petrotimes để vạch rõ bộ mặt khốn nạn của đám bồi bút do tên Nguyễn Như Phong cầm đầu...
"tinh thần dầu khí" - nghệch như (nhà) thổ

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Lúng túng với IS, Isil, Isis và Daesh

Sau mấy năm đối phó với những tay súng da-ngăm-ngăm-có-râu-quai-nón-sẵn-sàng-chặt-đầu-kẻ-thù-post-lên-mạng, lãnh đạo các nước phương Tây mới té ngửa là mình chưa thống nhất với cái tên gọi đối phương.
Người thì gọi là Nhà nước Hồi giáo, Islamic State (IS), dựa trên nhà nước tự xưng Caliphate của nhóm này. Tên gọi này bị nhiều người phản đối, vì chẳng có nhà nước nào trên trái đất này gọi là nhà nước Hồi giáo được Liên Hiệp Quốc công nhận cả, ngay cả từ “Hồi giáo” cũng bị lạm dụng.
Người thì gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Cái tên viết tắt Isis làm đau đầu nhiều công ty trên thế giới có sản phẩm mang cùng tên. Dân Ai Cập có một nữ thần tên Isis. Một bà Mỹ tên Isis Martinez đã thất bại khi yêu cầu báo chí Mỹ đừng dùng tên này nữa.

Các nữ phi hành gia Nga thử nghiệm thành công

Từ trái qua: Anna Kussmaul, Inna Nosikova, Polina Kuznetsova, Tatyana Shiguyeva
Darya Komissarova,
Yelena Luchitskaya
Một phi hành đoàn gồm sáu phụ nữ người Nga vừa hoàn thành một cuộc thử nghiệm kéo dài tám ngày mô phỏng các điều kiện của một cuộc du hành vũ trụ. Bước ra từ bên trong khoang tàu vũ trụ trong bộ quần áo phi hành màu đỏ tươi, những phụ nữ thuộc một nhóm tình nguyện viên gồm những khoa học gia trong độ tuổi 20, 30.
Inna Nosikova - Hoa khôi vũ trụ
Họ vừa trải qua tám ngày trong một chuyến bay mô phỏng sâu bên trong vũ trụ trong khi thực hiện một chuỗi những thử nghiệm, trong đó họ chính là những nhân vật chính.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Người lại muốn phát sáng như Sứa

Một nhóm hacker sinh học tại Đức đã tạo ra mốt mới, đó là cấy đèn LED xuống dưới da với mục đích làm đẹp và chiếu sáng các hình xăm trên cơ thể. Được biết, ý tưởng này ra đời dựa trên ánh sáng huỳnh quang sinh học của loài sứa.

"Đổi mới cuộc sống" cũng cấm? - DMCS!

Chị Lệ Chi - Anh Tuyết

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Alicia Torres - Đầu bếp của Chúa

Những người có tâm hồn 'văn nghệ' chắc hẳn còn nhớ hai năm trước đây đã có dịp theo dõi một Sơ dòng Ursuline là Cristina Scuccia trên chương trình tuyển lựa ca sĩ 'The Voice' cuả Ý. Sơ Cristina sau cùng đã đoạt giải và... tiếp tục đi tu tiếp để tiến tới việc được khấn trọn đời.
Hôm thứ Hai 9-11-15 ở Mỹ, lại đến phiên những người có tâm hồn 'ăn uống' được theo dõi một Sơ cuả dòng Phanxicô, đã khấn trọn đời rồi, xuất hiện trên TV trong một chương trình thi đua nấu nướng gọi là 'Chopped'.

Đã xấu lại rất nguy hiểm

Mỡ tích tụ ở vùng bụng được xem là không lành mạnh bởi vì chúng thường sẽ lắng đọng trong gan - tại đây mỡ sẽ tạo ra những chất gây viêm, góp phần vào bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.
Từ trước đến nay, ít ai nghĩ rằng những người có "bụng bia" là dấu hiệu của vấn đề sức khoẻ. Nhưng một nghiên cứu mới nhất cho thấy nếu để mỡ tích tụ quá nhiều ở phần bụng (phần giữa cơ thể) có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, ngay cả nếu người đó có cân nặng tổng thể hoàn toàn ở mức khoẻ mạnh.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Chưa thấy ở VN

Cô gái này đi dạo khắp các trung tâm mua sắm, đi lên xuống cầu thang máy, băng qua các con phố đông người... trước khi tháo bỏ ba lô và để lộ dòng chữ phía sau áo phông "Không quần chính là cái quần tuyệt nhất".
Điều bất ngờ ở đây là...

Không báo chí tư nhân vẫn đảm bảo tự do ngôn luận

Tuy không cho phép thành lập báo chí tư nhân nhưng hiện chúng ta có hàng ngàn ấn phẩm báo chí của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội hội nghề nghiệp đại diện cho người dân đủ sức là diễn đàn để người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Tiền chẳng để làm gì - Trọc phú mua tranh khỏa thân

Trong cuộc đấu giá do nhà Christie's ở New York, Mỹ tổ chức hôm 9/11 vừa qua, tỷ phú người Trung Quốc Lưu Ích Khiêm (Liu Yiqian) đã mua thành công bức họa “Nu couche” của họa sĩ Modigliani với mức giá 170,4 triệu USD (tương đương hơn 3.700 tỉ đồng), trong 9 phút đấu giá điên cuồng như mô tả của những người chứng kiến.
Cú bạo chi của tỷ phú người Trung Quốc, đã đưa “Nu couche” trở thành tác phẩm hội họa đắt giá thứ 2 trong lịch sử, chỉ đứng sau bức họa “Les femmes d'Alger” của đại danh họa Piccaso.
Theo Bloomberg, khối tài sản của ông Lưu hiện trị giá ít nhất 1,5 tỷ USD.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Đòi nợ Dân Chủ

Có chi nhánh tại Trung cộng; Bắc Hàn; Cuba; Nga; Venezuela;...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Gọi tên cho... đỡ nhớ

Người Việt Nam gọi tên bà Aung Shan Suu Kyi cho… đỡ nhớ, vì đã quá lâu Việt Nam không có được một hình ảnh đáng kính như bà.
Nhưng người ta không thể cứ nhớ và ước ao một lãnh tụ không hề có thật trong cộng đồng của mình đang sống. Sự thay đổi chính trị nào cũng phải thay da lột xác và chịu đớn đau. Không thể hỏi chừng nào mà nên hỏi tại sao chưa có cái chừng nào ấy.
Aung Shan Suu Kyi có một đảng chính trị đúng đắn với hàng trăm con người cộng tác đầy tài năng. Những con người âm thầm nhưng mạnh mẽ và cương quyết ấy góp phần tạo nên Aung Shan Suu Kyi trong khi ở Việt Nam chỉ cần một người có vẻ đáng tin cậy liền bị nhiều thế lực khác nhau, trong đó có cả thế lực tranh đấu, đồng minh đè cho bẹp xuống.

Xứng danh côn đồ Thủ đô - hành hung cả cụ già

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Nô lệ tự nguyện

Không phải lúc nào chế độ độc tài cũng mạnh, mà chính vì tinh thần nô lệ tự nguyện của nguời dân, họ quên đi ý nghĩa tự do và bình đẳng và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho chế độ, nhờ thế mà chế độ sống lâu hơn. Nghịch lý bi đát này là một thực tế xã hội đã có tự ngàn xưa mà Étienne de la Boétie luận giải xuất sắc qua Discours de la servitude volontaire (Luận về tinh thần nô lệ tự nguyện) vào năm 1549.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Huyền thoại một cục gạch

Mấy hôm nay trời California trở lạnh, tôi nghĩ đến những ngày tuyết giá ở miền Đông, nơi mà tôi đã sống một thời gian mấy năm, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đến một cái gì nóng và ấm. Thì ra tôi đang nhớ đến chuyện cục gạch của “Bác Hồ” mà tôi đã được nghe qua ở đâu đó.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Những nỗ lực đánh phá ra ngoài biên giới


Tựa đề đoạn phim phóng sự trên đài PBS vừa chiếu tối ngày 03/11/2015 (ở Mỹ) thực sự quá sức giật gân: Khủng Bố ở Sài Gòn Nhỏ (Terror in Little Saigon).
Nếu bạn muốn biết rõ đoạn phim này khủng bố cộng đồng người xem ở Sài Gòn Nhỏ (đặc biệt là cộng đồng cựu quân nhân Quân Lực VNCH) phải sôi máu như thế nào, hãy chịu khó tốn một giờ để xem qua, khắc rõ. Bởi, trong đó, hình ảnh một buổi diễn hành vinh danh sự hy  sinh để bảo vệ tự do của tập thể quân nhân VNCH-Hoa Kỳ đã được sử dụng cho mục tiêu bóp méo sự kiện theo định hướng mô tả tính cực đoan hiếu chiến của những người thực hiện phóng sự.
Tựa đề đoạn phim phóng sự trên đài PBS vừa chiếu tối ngày 03/11/2015 (ở Mỹ) thực sự quá sức giật gân: Khủng Bố ở Sài Gòn Nhỏ (Terror in Little Saigon).
Nếu bạn muốn biết rõ đoạn phim này khủng bố cộng đồng người xem ở Sài Gòn Nhỏ (đặc biệt là cộng đồng cựu quân nhân Quân Lực VNCH) phải sôi máu như thế nào, hãy chịu khó tốn một giờ để xem qua, khắc rõ. Bởi, trong đó, hình ảnh một buổi diễn hành vinh danh sự hy  sinh để bảo vệ tự do của tập thể quân nhân VNCH-Hoa Kỳ đã được sử dụng cho mục tiêu bóp méo sự kiện theo định hướng mô tả tính cực đoan hiếu chiến của những người thực hiện phóng sự.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151105/dinh-tan-luc-mo-giat-gan-ket-giat-lui#sthash.UvwzrNmN.dpuf
Tựa đề đoạn phim phóng sự trên đài PBS vừa chiếu tối ngày 03/11/2015 (ở Mỹ) thực sự quá sức giật gân: Khủng Bố ở Sài Gòn Nhỏ (Terror in Little Saigon).
Nếu bạn muốn biết rõ đoạn phim này khủng bố cộng đồng người xem ở Sài Gòn Nhỏ (đặc biệt là cộng đồng cựu quân nhân Quân Lực VNCH) phải sôi máu như thế nào, hãy chịu khó tốn một giờ để xem qua, khắc rõ. Bởi, trong đó, hình ảnh một buổi diễn hành vinh danh sự hy  sinh để bảo vệ tự do của tập thể quân nhân VNCH-Hoa Kỳ đã được sử dụng cho mục tiêu bóp méo sự kiện theo định hướng mô tả tính cực đoan hiếu chiến của những người thực hiện phóng sự.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151105/dinh-tan-luc-mo-giat-gan-ket-giat-lui#sthash.UvwzrNmN.dpuf
Tựa đề đoạn phim phóng sự trên đài PBS vừa chiếu tối ngày 03/11/2015 (ở Mỹ) thực sự quá sức giật gân: Khủng Bố ở Sài Gòn Nhỏ (Terror in Little Saigon).
Nếu bạn muốn biết rõ đoạn phim này khủng bố cộng đồng người xem ở Sài Gòn Nhỏ (đặc biệt là cộng đồng cựu quân nhân Quân Lực VNCH) phải sôi máu như thế nào, hãy chịu khó tốn một giờ để xem qua, khắc rõ. Bởi, trong đó, hình ảnh một buổi diễn hành vinh danh sự hy  sinh để bảo vệ tự do của tập thể quân nhân VNCH-Hoa Kỳ đã được sử dụng cho mục tiêu bóp méo sự kiện theo định hướng mô tả tính cực đoan hiếu chiến của những người thực hiện phóng sự.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151105/dinh-tan-luc-mo-giat-gan-ket-giat-lui#sthash.UvwzrNmN.dpuf
A.C. Thompson - Phóng viên kiêm cảnh sát, kiêm...
Cũng nên xem cho biết, nếu bạn muốn thấy sự pha trộn ngành nghề của một phóng viên kiêm cảnh sát, kiêm FBI, kiêm luôn chức năng CIA, và cả thẩm phán đường phố, trong một con người. Bởi, qua đó, bạn sẽ thu hoạch được một số kỹ thuật hỏi xoáy, đá xoay, dí đến cùng, hầu đạt được cái mục đích mà người chủ xướng muốn có và cần cắt xén theo ý đã định sẵn để cho vào phim.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Charlie Hebdo lại "giễu nhại bẩn thỉu"

Nga phản đối gay gắt việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp xuất bản các bức vẽ châm chích về vụ tai nạn máy bay của Nga làm 224 người thiệt mạng tại Ai Cập. Ngày 6-11 hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của tổng thống Vladimir Putin trả lời báo chí về sự việc: “Ở đất nước chúng tôi, chỉ có thể nói ngắn gọn trong một từ, đó là báng bổ. Chuyện này chẳng liên quan gì tới dân chủ hay tự do biểu đạt gì hết. Nó là sự báng bổ”.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Một ngày trong đời me xừ Phi Văn Hóa

Thời buổi thái bình, tự do của con người ta trong cái nhà riêng của mình tưởng chẳng có gì phải bàn cãi. Ấy thế mà không. Vì cuộc đời thế nào rồi vẫn phải răm rắp thức ngủ theo hiệu lệnh, thế mới tài.
Là vì 4g55 sáng, một tràng tiếng nói phun ra từ một cái loa, mai phục ở đâu chẳng rõ, dội vào các dãy nhà chung cư cao 26 tầng, tạo thành một hổ lốn âm thanh, nói ra rả, càng vặn to càng chát chúa. Thỉnh thoảng chêm thêm mấy đoạn nhạc nhão nhoẹt chẳng rõ chơi bằng nhạc cụ gì, đủ loại nhạc mà cũng chẳng biết thể loại cụ thể gì, đông tây kim cổ giao duyên tùy hứng...
Rồi đủ thứ thông tin hầm bà lằng, nào là giá rau gì, khoai gì, gạo gì, giá mấy ngàn một ký. Rồi thì hỏi - đáp nào là bón phân, xịt thuốc trừ sâu...

Anh hùng Stone lại bị đâm, lần này chẳng được vinh danh

Một thanh niên gốc Việt vừa bị cảnh sát Sacramento bắt hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười Một, vì bị tình nghi đâm anh Spencer Stone, một quân nhân Không Quân Hoa Kỳ và là người hùng trong vụ ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố trên xe điện ở Pháp hồi Tháng Tám.

Tổng thống Pháp Francois Hollande bắt tay Spencer Stone, ngày 24/8 trong lễ tuyên dương và trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh cho 3 người Mỹ và 1 người Anh đã cứu nguy cho nước Pháp tránh một cuộc tấn công được cho là sẽ đẫm máu nếu thành công.

Anh James Trần, 28 tuổi, cư dân Sacramento County, bị tố cáo đâm anh Stone trong một vụ đánh nhau ở trung tâm thành phố Sacramento hôm 8/10, sau khi bắt James Trần, cảnh sát xin được trát tòa và khám nhà của anh ở trên đường Dersingham, trong khu ngoại ô Vineyard, tọa lạc giữa Sacramento và Elk Grove.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Kính trọng một người cam đảm xét lại lương tâm

Schabowski trong buổi họp báo đi vào lịch sử thế giới
Gungter Schabowski, một trong những lãnh đạo đảng Cộng sản Đông Đức năm 1989 đã qua đời ngày hôm qua 01/11/2015 thọ 86 tuổi chỉ vài ngày trước khi kỷ niệm 26 năm bức tường Berlin sụp đổ. Nhân vật này đã đi vào lịch sử vì một câu tuyên bố ứng khẩu vào ngày định mệnh 09/11/1989.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Islamic Art Now


Thân thể và chữ viết- nghệ thuật đương đại trung đông
Đặng Thơ Thơ
Một phụ nữ Kuwait vừa selfie vừa bịt mắt, một tác phẩm nhiều nghịch lý, dung chứa những thứ mâu thuẫn tương phản nhau. Người phụ nữ thượng lưu ngồi trên chồng sách ngổn ngang, mặc chiếc áo bó sát. Thế giới của cô  một mặt là chủ nghĩa tiêu thụ đang đè bẹp những giá trị tinh thần, một mặt là ám ảnh của chiến tranh và ảo tưởng hòa bình (hình Saddam Hussein và chiếc bóng trên nền nhà), tất cả trên nền cổ kính của quá khứ: những hiện vật của một nền văn hóa lâu đời, cái tách có tay cầm cong vút, và những cuốn sách bìa cứng chữ vàng - thứ duy nhất “đứng” thẳng trong khi những thứ khác nằm vương vãi trên đất.
Có thể thấy nghịch lý này trong chính tựa đề “Islamic Art Now”, Nghệ Thuật Hồi Giáo Hôm Nay. Nghệ thuật trong triển lãm này không phục vụ cho Hồi Giáo!
Best Blogger TipsBest Blogger Tips