Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Bé 12

Em bé người Nam Phi Hanru van Niekerk khi mới sinh ra đã có vết bớt hình số 12 trên trán, khiến rất nhiều người ngạc nhiên vì đây là con số đặc biệt đối với người phương Tây. Trong thần thoại Châu Âu, số 12 là con số của thần sức mạnh Hercules, là số vị thần sống trên đỉnh Olympus, là tổng số dấu hiệu Zodiac, và còn nhiều những ý nghĩa sâu xa khác lưu truyền từ xa xưa.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Lý Quang Diệu - Xếp vào mục nào?

Thế nào là một nhà độc tài, thế nào là một nhà dân chủ? Hình như ai cũng cho là mình biết câu trả lời, nhưng rất có thể sai đấy. Sự ra đi của lãnh tụ Singapore Lý Quang Diệu một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về “độc tài tốt”, “dân chủ tệ”, v.v... Dĩ nhiên Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao, v.v. là những kẻ độc tài, hệt như Saddam Hussein hay Hafez và Bashar al Assad. Nhà dân chủ thì nhiều lắm, cả số lượng lẫn chủng loại.
Lý Quang Diệu đón tiếp Đặng Tiểu Bình tại Sing năm 1978
Đặng Tiểu Bình cũng là một nhà độc tài, đúng không? Ông ta lên ngôi mà không hề được bầu. Ông cai trị bằng bàn tay sắt nhuốm máu. Ông tán đồng vụ thảm sát Thiên An Môn 1989.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Lizzie Velásquez người phụ nữ tuyệt vời

Lizzie Velásquez, năm nay vừa tròn 25 xuân xanh, nhưng khi đạt danh hiệu “Worlds ugliest woman,” cô mới lên 17; cái tuổi mà cổ nhân Việt Nam mình thường mô tả là “bẻ gẫy sừng trâu.” Ngoài tên cúng cơm Lizzie Velásquez, cô còn mang một “tên Mỹ” là Elizabeth Ann.
“Dung nhan” của “Worlds ugliest woman” này đã “được” triển lãm trên trang mạng xã hội YouTube, tính tới nay, ngày 16-03-2015, đã có trên 4 triệu người xem.
Chào đời bất bình thường...
Lizzie Velásquez hay Elizabeth Ann cũng vậy, chào đời ngày 13-3-1989, tức là cô vừa đón sinh nhật thứ 26 của mình vào thứ Sáu tuần vừa qua; thiết tưởng tiếng hát mừng của thân nhân, “Happy Birthday to Lizzie...” vẫn còn như vang vọng đâu đây. Khác với tuyệt đại đa số “thai nhi” khác, cô vĩnh biệt tử cung của mẹ sớm 4 tuần lễ, có lẽ vì vậy mà trọng lượng của cô cũng quá ư khiêm nhượng vào cái “thuở lọt lòng mẹ lưu luyến ấy,” chỉ có 1.219 kilograms (tức 2 pounds, 11 ounces). Dầu vậy Lizzie Velásquez vẫn... từ từ lớn lên trong vòng tay của mẹ Rita Velásquez, sự bảo vệ của bố Guadalupe Velásquez và niềm quấn quít của hai người em.
Tuy gốc Mễ, nhưng gia đình cô qua hai, ba thế hệ cho tới nay vẫn “cố thủ” ở thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nhưng đặc biệt hơn cả, họ bao đời vẫn trung thành với tín ngưỡng gốc rễ của mình: Công giáo! Điển hình cho đức tin này là một trong những câu nói thường được cô Velásquez thổ lộ khiến nhiều nguời - trong số đó có bản thân tôi vốn thường xuyên là một con “chiên ghẻ” hạng nặng - phải suy gẫm, “Thiên Chúa vẫn ban phúc lành cho tôi; ân đức lớn nhất của Ngài trong đời tôi chính là hội chứng tôi đang mang trên người.
Một cuốn phim tài liệu về cuộc đời của Lizzie Velásquez mang tên “Brave Heart” đã được trình chiếu ra mắt vào sáng thứ Bảy tuần rồi, ngày 14-03-2015, ở lễ hội South Southwest Festival, thành phố Austin, Texas.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Tham nhũng và buôn lậu nghề nhanh giàu

"Sẽ không đất nước nào nể phục một nước có số người siêu giàu tăng nhanh, mà phải là kinh tế tăng trưởng dân chủ, phát triển, minh bạch"
Đó là nhận định của PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) trước dự đoán, trong 10 năm tới, VN sẽ là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Đệ nhất phu nhân Mỹ giống... khỉ?

Rodner Figueroa, người dẫn chương trình giải Emmy Award, bị hệ thống truyền hình tiếng Tây Ban Nha sa thải vì những lời bình của anh, được phát sóng vào hôm Thứ Tư.
Trong kỳ phát hình hôm Thứ Tư, anh Figueroa nói: “Bà Michelle Obama trông như nhân vật trong phim 'Planet of the Apes.” Lời bình phẩm của anh đi kèm với hình chụp của đệ nhất phu nhân. (Xem toàn bài)

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Phật cũng choáng

Hầu hết người đi lễ chùa thường dâng hương hoa, vàng mã, bánh kẹo để cầu sức khỏe, may mắn cho một năm. Thế nhưng, một phụ nữ Thái Lan lại "chơi trội" khi dâng hẳn 300 đầu heo lên chùa.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Truy nã và Phẫn nộ

Cảnh sát Mỹ đã cứu sống kịp thời một chú chó bị bắn và trói trên đường rầy, hiện bọn "sát cẩu" đang bị truy nã...
Ở đất nước mà mạng người có khi không bằng mạng chó, nhưng chính quyền cũng chẳng "rách việc" đi truy nã 3 thằng súc vật này, còn người dân chỉ biết... "phẫn nộ".

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Những nụ hôn để đời

Những nụ hôn để đời lịch sử nghệ thuật
Cặp tình nhân ở Ain Sahkri (khoảng 10.000 năm trước Công Nguyên)
Được tìm thấy ở một hang gần Bethlehem và hiện được trưng bày ở Bảo tàng Anh Quốc, bức tượng này được làm từ khi loài người mới biết trồng trọt và là sự mô tả cổ nhất được biết đến nay về tình dục. Mặc dù không trông thấy mặt và không biết đâu là nam là nữ nhưng rõ ràng là họ đang hôn nhau: cặp tình nhân được đẽo từ một hòn đá và kết nhập làm một, kéo dài vĩnh hằng theo thiên niên kỷ.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Dư luận Mỹ vẫn "chưa tha" Monica Lewinsky

Bức chân dung cựu Tổng Thống Bill Clinton treo ở phòng triển lãm chân dung National Portrait Gallery ở Washington, DC, có “phảng phất” dư âm của vụ tai tiếng Monica Lewinsky.
Họa sĩ Nelson Shanks người vẽ bức tranh này, nói có một cái bóng nằm bên phải ông Clinton trong bức họa được xem như tượng trưng cho màu xanh của chiếc áo của cô Lewinsky.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Tư lộn cái lềnh

 Vì sao báo chí hay gọi Bộ trưởng là "Tư lệnh ngành"?

Bỏ luật cấm ngoại tình, bao cao su bán chạy

Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Hiến pháp Hàn quốc đã hủy bỏ lệnh cấm ngoại tình có từ năm 1953.
Chánh thẩm Park Han Chul nói rằng “Cho dù ngoại tình nên bị chê trách là vô đạo đức, quyền lực nhà nước không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân.”
Một bản nghiên cứu của Viện Phát triển Phụ nữ Nam Hàn -- Korean Women's Development Institute – cho thấy 36.9% đàn ông có vợ nhìn nhận rằng họ có dan díu tình dục với người khác, trong khi chỉ 6.5% phụ nữ có chồng nói rằng họ có ngoại tình. Có 20% đàn ông nói rằng trước khi họ kết hôn họ đã có dan díu tình dục với một phụ nữ có chồng; chỉ 11.4% phụ nữ nói cùng câu trả lời này.
Hơn 5.400 người đã bị truy tố về tội ngoại tình trong 6 năm qua, theo các số liệu chính thức, tuy án tù hiếm khi được tuyên dựa trên luật này.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Tiếc thương Boris Nemtsov

Hơn 70 năm bị nô dịch trong một thể chế toàn trị không có tính người, cuối cùng nước Nga của Lev Tolstoi, Puskin, Levitan, Tchaikovskij... cũng thoát ra khỏi vòng kim cô của ý thức hệ xô viết để nhìn thấy ngọn lửa của Tự do vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ngọn lửa nhỏ chưa kịp bừng sáng sau giai đoạn Gorbatchov và Eltsin thì nước Nga lại lâm vào nguy cơ của một thoái trào mới, trở lại vùng tối ngày xưa. Và đến hôm nay khi Boris Nemtsov bị giết hại một cách trắng trợn và dã man thì không còn nghi ngờ gì nữa, nước Nga lại rơi vào xoáy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan được bảo kê bởi chế độ độc tài kiểu mới.
Sự kiện Nemtsov có thể sẽ là một bước ngoặt của phong trào dân chủ ở Nga. Chính sách đàn áp tự do và những hành động phản dân chủ hung hãn có thể làm cho nhiều người sợ, nhưng đồng thời cũng làm cho số người dám vượt qua nỗi sợ hãi thực thi quyền tự do biểu đạt chính kiến riêng của mình đông lên gấp bội, và từ đó một xã hội dân sự ôn hoà giác ngộ sẽ hình thành. Ở đâu cũng thế, và ở Nga càng thế! Vì ở Nga, những người hoạt động tích cực cho phong trào dân chủ còn nhiều... mặc cho từ năm 2003 cho đến nay Nemtsov đã là nhà lãnh đạo thứ tám của phong trào dân chủ bất đồng chính kiến bị ám hại.
 Boris Nemtsov bị Putin sát hại? - Nhiều người nghĩ thế - Ảnh trên một người vừa cầm di ảnh Nemtsov vừa đeo tấm bảng có hình Putin và chữ Nga (có nghĩa tiếng Anh là You)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips