Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên của Nhật

Nữ trung úy Misa Matsushima, 26 tuổi, đã gia nhập Lực lượng phòng không Nhật Bản (JASDF) sau khi tốt nghiệp Học Viện Quốc Phòng năm 2014, trở thành 1 trong 13,707 nữ quân nhân, chiếm 6.1% tổng số quân đội Nhật. Cô vừa hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu tuần qua, và đã chính thức trở thành phi công chiến đấu cơ trong một buổi lễ vào ngày 24 tháng 8. "Là nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đáp ứng mong đợi của mọi người và thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với những người đã ủng hộ tôi. Tôi muốn trở thành một phi công chính thức, không khác gì nam giới, càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng là người truyền cảm hứng cho nhiều người,” cô Matsushima cho biết. Cô Matsushima, đến từ thành phố Yokohama, đã nhận được bằng phi công vào năm 2015, trước khi tham gia khóa huấn luyện lái chiến đấu cơ. Cô sẽ đóng quân tại Căn cứ Không quân Nyutabaru, và được lái chiến đấu cơ F-15J.

Chiện nhỏ ấm áp tình người

Hàng loạt các xe tải xếp hàng dưới một cầu vượt trên đường Florida Turnpike sau khi một người đàn ông trèo qua hàng rào và có ý định nhảy khỏi cầu vào thứ Ba (28/8), các nhà chức trách ở thành phố Orlando, Mỹ cho biết.
Hơn nửa tá xe kéo rơ-moóc xếp hàng dưới cầu vượt để đón người đàn ông trong trường hợp anh ta nhảy xuống...
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ở Orlando đã cố gắng nói chuyện với người đàn ông. Đường Florida Turnpike đã đóng cửa ở cả hai hướng gần đường Kirkman ở Orlando. Sau hơn một giờ, người đàn ông đau khổ đã tự mình rời khỏi cây cầu. Tất cả các làn đường của Florida Turnpike đã hoạt động trở lại trước 3 giờ chiều.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Từ năm 2019 nhiều người sẽ ngã ra tắt thở

PIZZA THỜI AN NINH MẠNG TẠI VN
Chuyện xảy ra vào năm 2019. Một người đàn ông dùng điện thoại di động gọi và bên kia giọng nhỏ nhẹ của cô thư ký trả lời.
NGƯỜI GỌI: Xin lỗi phải tiệm Pizza Hut tại Saigon không?THƯ KÝ: Dạ không đây là tiệm Pizza Shulin.
NGƯỜI GỌI: Dạ xin lỗi tôi gọi nhầm số.
THƯ KÝ: Dạ không, vì Shulin đã mua lại của Pizza Hut tháng rồi.
NGƯỜI GỌI: Ô vậy tốt tôi muốn đặt mua 1 cái Pizza.
THƯ KÝ: À ông muốn đặt mua cái loại ông thường mua phải không?
NGƯỜI GỌI: Cái tôi thường mua? Bộ cô biết tôi sao?
THƯ KÝ: Theo tài liệu lưu trữ của chúng tôi trong 12 lần vừa qua ông đã đặt mua loại Pizza lớn nhất có phó mát, xúc xích, nấm và thịt bầm và bánh loại dày.
NGƯỜI GỌI: Đúng rồi, đó là những thứ tôi muốn đấy.
THƯ KÝ: Tôi có thể đề nghị lần nầy ông nên đặt có thêm cà và dùng dầu ô liu thay thế mỡ heo tráng và nướng trên bánh.
NGƯỜI GỌI: Cái gì? Tôi muốn loại bánh có tráng một lớp mỡ heo kìa, không phải dầu ô liu. Dầu ô liu không thơm bằng mỡ heo.
THƯ KÝ: Dạ thưa ông, lượng mỡ trong máu ông không tốt đấy ông.
NGƯỜI GỌI: Hay nhỉ, làm sao cô biết được?
THƯ KÝ: Ồ chúng tôi kiểm tra số điện thoại di động của ông thì chúng tôi có thể xem hồ sơ y tế sức khỏe của ông và chúng tôi đã có kết quả thử máu của ông trong 7 năm qua.

Đời là bể khổ...

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Ông ấy là ai?

Nhiều người hỏi tôi, ông ấy là người thế nào mà lại bênh vực ông ấy nhiều đến thế? Mọi người có thấy tấm hình phía dưới không? Có ai tin ông ấy đang nở nụ cười sau khi nghe toà đọc 20 năm tù và 5 năm quản chế không? 
Có ai tin 1 phiên toà mà bị cáo ngẩng mặt tự hào về những TỘI mình đã gây ra như ông ấy không?

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Đừng quên khi xuống đường...

Những người biểu tình sử dụng điện thoại di động của họ khi nằm trên mặt đất tại một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chiếm Nathan Road, một con đường lớn thông qua các trung tâm của khu Kowloon ở Hồng Kông, ngày 29 tháng 9 năm 2014
* Tận dụng các mạng lưới xã hội. Internet là vũ khí lợi hại, hữu hiệu, đơn giản nhất...
* Gởi ngay, chia sẻ ngay những hình ảnh, bài vở...
* Dùng những khẩu hiệu, biểu ngữ thật ngắn, dễ hô dễ nhớ...
* Bên cạnh những biểu ngữ tiếng Việt, PHẢI CÓ BIỂU NGỮ TIẾNG ANH. Một biểu ngữ tiếng Anh có cơ hội được đăng tải trên các media quốc tế, gấp ngàn lần các biểu ngữ chỉ viết bằng tiếng Việt...
* Hình ảnh nói nhiều hơn diễn văn, thí dụ: Khiêng một con cá khổng lồ bằng giấy, để báo động biển đang chết.
Người dân dùng quan tài rỗng chặn nhà máy rác
* Khiêng một chiếc quan tài... 
* Hình ảnh một phụ nữ khả ái cầm một khẩu hiệu có ý nghĩa nói nhiều hơn những hình ảnh biểu tình quen thuộc...

Dân Cuba háo hức thử nghiệm internet miễn phí

Chính phủ Cuba cho biết là đã cung cấp internet miễn phí trên toàn quốc cho hơn 5 triệu người dùng điện thoại di động vào hôm 14/08/2018, trong một cuộc thử nghiệm kéo dài tám tiếng đồng hồ. Đợt thử nghiệm này nhằm chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ có thu phí.
Cuba là một trong những nước ở khu vực Tây bán cầu ít được kết nối nhất. Công ty nhà nước ETECSA độc quyền trong lãnh vực viễn thông đã loan báo việc thử nghiệm, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên dịch vụ internet được cung cấp trên bình diện toàn quốc.
Nhiều người rất thích khi được trực tiếp liên lạc với người thân ở nước ngoài, mà không cần phải đến các điểm WiFi cụ thể. 40% người Cuba có người thân sống ở nước ngoài.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Chả dại nèo giống dại nèo

Một nữ sinh viên Mỹ muốn hình ảnh tốt nghiệp của mình phải đặc biệt đáng nhớ, đã mặc áo và đội mũ đứng chụp hình bên cạnh con cá sấu dài khoảng 4 mét.
Makenzie Noland, sinh viên Đại Học Texas A&M tốt nghiệp chuyên ngành khoa học về động vật hoang dã và thủy tộc. Cô thực tập tại một trung tâm nuôi cá sấu ở Beaumont, nơi có khoảng 450 con cá sấu mõm dài Châu Mỹ, cá sấu Châu Phi và các loài bò sát khác.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Châm biếm lãnh tụ ở Nam Hàn

Một bức tranh khỏa thân vẽ hình bà Park Geun-Hye, tổng thống Nam Hàn đang bị luận tội (*), đã đưa đến một hồi kết thúc đầy bạo động tại quốc hội nước này vào hôm thứ Ba, khi những người ủng hộ bà xé bức tranh ra khỏi tường và phá hủy nó. Tác phẩm này gợi lại họa phẩm nổi tiếng Olympia của họa sĩ Âu Châu Edouard Manet.
(*) Sự kiện này diễn ra khi bà Park còn là tổng thống, nay bà trở thành tù nhân với mức án 24 năm.
Trong nguyên tác của Manet vào thế kỷ 19, được trưng bày tại bảo tàng viện Musee d'Orsay ở Paris, một phụ nữ da trắng khỏa thân được xác định là một cô gái điếm nhìn một cách mạnh dạn vào người xem, bên cạnh là một người đầy tớ da đen mang hoa tới cho cô.
Bức tranh này là một phần của một cuộc triển lãm tại Quốc Hội, trưng bày các tác phẩm của 22 họa sĩ đả kích bà Park và người thân tín của bà là Choi Soon-Sil. Bà Choi là trung tâm của vụ tai tiếng về tham nhũng dẫn đến việc luận tội bà Park.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Hàng vạn Ru kiều về nước đấu tranh, chừng nào thì Việt kiều ta?

Ở thủ đô Bucarest, người ta dùng gas làm chảy nước mắt và súng bắn nước để giải tán một cuộc biểu tình của người Rumani sinh sống ở nước ngoài.
Nhiều chục ngàn người Rumani sinh sống ở nước ngoài đã tập hợp nhau hồi chiều ngày thứ Sáu trước trụ sở chính phủ để lên án nạn tham nhũng tại quê hương bản quán mình.
Chiều muộn ngày thứ Sáu các lực lượng giữ gìn trật tự đã dùng gas làm chảy nước mắt và súng bắn nước để giải tán một cuộc biểu tình của khoảng 80.000 người tại thủ đô Bucarest. Phần lớn những người biểu tình vốn là dân Rumani sống ở nước ngoài tới đây để phản đối nạn tham nhũng đã được thể chế hóa đang làm cho nước này thành ung nhọt. -Xem toàn bài
Nancy Nguyễn (ảnh trên ở Hồng Kông) và Will Nguyễn (2 ảnh dưới ở VN) những người trẻ Việt Nam thật cô đơn khi về nước góp chí hướng vào làn sóng đấu tranh dân chủ ở quê nhà.

Vĩnh biệt cụ Tô Hải


Nhạc sĩ Tô Hải, tác giả cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” vừa qua đời tại Sài Gòn hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Tám, hưởng thọ 91 tuổi.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Vĩnh biệt cụ Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín qua đời lúc 1:25 sáng, giờ địa phương ngày 11/8 tại bệnh viện André Grégoire ở Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp, hưởng thọ 91 tuổi
Nhà báo Bùi Tín sinh năm 1927 tại Hà Đông. Ông nhập ngũ năm 18 tuổi và gia nhập Việt Minh. Ông là Đại tá và sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và nói ông là người đi cùng đơn vị xe tăng đầu tiên đâm đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975.
Tháng 9/1990 ông sang Pháp dự hội nghị hàng năm của báo L'Humanité (Nhân Đạo) báo của Đảng Cộng sản Pháp rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp.
Kể từ khi sinh sống ở nước ngoài, ông có xuất bản hai quyển sách là Hoa xuyên tuyếtMặt thật.(BBC)

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Những thằng Tây đi tìm huyền thoại

Tụi Tây chúng làm việc rất bài bản. Trước khi khởi sự, chúng lên chương trình rất khoa học. Chẳng hạn như muốn sang Việt Nam làm một bộ phim tài liệu, chúng phải lên danh sách gặp những ai, phỏng vấn người này nội dung gì, người kia bao nhiêu phút, người nọ ghi hình ở trong phòng hay tại hiện trường v.v…
Khi đoàn làm phim The Viẹtnam war của Mỹ đến VN thì trong những người họ chọn phỏng vấn dứt khoát phải có nhà văn, nhà báo từng cầm súng. Thế là họ chọn Nguyên Ngọc, Bảo Ninh và Huy Đức.
Những người đó có đủ các tiêu chuẩn họ cần. Bố ai thay thế được! Nhưng họ quên một điều là: Chiến tranh Việt Nam chủ yếu xảy ra ở miền Nam, trong khi ba vị ấy toàn là người miền Bắc mà trong đó hai vị là cán bộ (Nguyên Ngọc, Bảo Ninh) còn vị thứ ba thì trong chiến tranh chống Mỹ chỉ là đứa con nít “miệng còn hôi sữa”, chính vì thế mà họ phát biểu trật lất cả.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Phi Luật Tân tiêu hủy siêu xe nhập lậu

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thị sát quy trình phá hủy hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu, một phần trong nỗ lực chống tham nhũng của ông.
Xem video

Best Blogger TipsBest Blogger Tips