Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Bi kịch chàng Sen

Bộ tranh “The Rise and Fall of Young Sen – The Contemporary Artist’s Progress” (tạm dịch: Sự thăng và bại của chàng Sen – Tiến trình của nghệ sĩ đương đại”) của Henry Hudson được bày tại Sotheby, London hồi 2015 là mười bức khổ lớn bằng plasticine kể lại câu chuyện Young Sen rời Trung Quốc sang phương Tây và kết thúc bi thảm của chàng. Cả mười bức đều bán hết trước khi khai mạc.
Bức đầu tiên của loạt tranh 10 tấm này giới thiệu nhân vật chính: Young Sen, kẻ sắp rời quê nhà Trung Quốc đi học Y tại King’s College ở London. Với thư nhập học của một trường danh giá nhường ấy nhét trong ba lô, Young Sen vẫy tay tạm biệt bố mẹ – những người đang hy vọng và cầu chúc cho thằng con trẻ trung và tài giỏi của mình. Sau lưng Young Sen, một chiếc xe bus cửa mở sẵn. Xe sẽ đưa anh tới tới một tương lai rực rỡ. (Xem toàn bài)
Một số chi tiết trong tranh 1

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Nhất Lú Nhì Bảnh

Tổng bí thư/Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu danh sách 5 người được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam, trong khi Khá “Bảnh”, một YouTuber từng có gần 2 triệu người theo dõi, đứng ở vị trí thứ hai sau cố thi sĩ Xuân Quỳnh, vốn được Google vinh danh hồi tháng Mười bằng việc đưa hình ảnh chân dung của bà lên trang chủ. (Xem bài)

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Pháp cấm đưa ra nước ngoài một kiệt tác

Ngày 23/12/2019, bộ Văn Hóa Pháp quyết định cấm đưa ra nước ngoài kiệt tác «Chúa Giêsu bị nhạo báng» của danh họa Cimabue, người mở đầu cho trường phái Phục Hưng Ý và có ý định đưa vào bộ sưu tập quốc gia. Tác phẩm được bán đấu giá 24 triệu euro vào cuối tháng 10/2019 ở thành phố Senlis.
Tác phẩm «Chúa Giêsu bị nhạo báng» ban đầu được thẩm định từ 4-6 triệu euro, nhưng cuối cùng đã đạt mức 24 triệu euro. Chủ nhân mới của bức tranh là một cặp vợ chồng sưu tập người Chilê, định cư ở Mỹ. Bộ sưu tập Alana của họ chuyên về nghệ thuật Phục Hưng Ý. Họ đã trả giá cao hơn cả Metropolitain Museum của New York.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

"Mãn tang" Phi đen

Thôi xong, miễn xì gà
Le Figaro có bài viết «Buổi hoàng hôn của tư tưởng Castro tại Cuba». Bài viết cho thấy, 3 năm sau khi Fidel Castro ra đi, các lãnh đạo lịch sử của cách mạng cũng lần lượt qua đời, ảnh hưởng (của Cuba) trong vùng giảm đi.
Bài báo mở đầu bằng câu hỏi «Những đứa con của cách mạng đã quên Fidel Castro chăng?»
Năm nay, khi La Habana kỷ niệm 3 năm ngày mất của vị lãnh tụ vĩ đại (25/11/2016), «những hoạt động tưởng nhớ đến người cha đẻ của Chủ Nghĩa Xã Hội Cuba diễn ra rất thưa thớt. Báo chí chính thức chỉ nhắc đến những hoạt động tưởng nhớ trong các trường học hay trong giới y tế đang làm nhiệm vụ ở Venezuela và người ta nhắc đến những thời khắc kỷ niệm mà rất ít nói về những cống hiến».
Ký vào đây cam kết không cộng sản; không xã nghĩa, không cách mạng gì sất !!!
Tờ báo nhận xét: «Thời đại con người đó ngự trị như chủ nhân của đất nước dường như đã lùi xa. Chỉ còn lại những tấm áp phích vàng úa theo thời gian của Fidel trong các tòa nhà chính phủ của Cuba, không có gì là phô trương.»
Bài báo cho biết, mặc dù giờ đây, «Fidel vẫn được đông đảo dân chúng kính trọng, nhưng không còn ai sợ hãi khi nhắc đến tên ông». Fidel Castro chết đi, nhưng không có nghĩa là tư tưởng Castro cũng mất theo. Đa số các lãnh tụ lịch sử của cuộc cách mạng cũng đều ở tuổi gần đất xa trời. Nhiều người cũng đã lần lượt ra đi theo ông.
Thế hệ chính trị còn lại bây giờ, tuy là những người được lựa chọn để kế tục sự nghiệp của Fidel Castro, nhưng phần đông họ muốn đất nước có được nhiều đồng đô la hay euro hơn là những bài diễn văn tràng giang đại hải về hệ tư tưởng.
Một dấu hiệu mà tác giả bài viết nhận thấy là, khác với cách đây 5-6 năm, ở Cuba giờ đây ra đường không còn thấy ai gọi nhau bằng «đồng chí» nữa. Tinh thần quốc tế của Castro cũng chìm xuống. Ở châu Mỹ Latinh, các chính phủ cánh tả từng chịu ảnh hưởng của Cuba cũng lần lượt tan rã hay lâm vào khủng hoảng, từ Bolivia, Nicaragua cho đến Venezuela. RFI

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Zoe Lofgren 2 thế kỷ tham gia luận tội 3 tổng thống

1974Vào năm 1974, trong cuộc luận tội Nixon, tôi là viên chức làm việc cho Dân biểu tiền nhiệm Don Edwards, là thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Lúc đó tôi là một sinh viên luật.
Dân biểu Zoe Lofgren tâm sự với Dân biểu John Conyer trong phiên điều trần luận tội TT Clinton vào ngày 11/12/1998
1998... thời điểm thập niên 1990, tôi đã thúc giục các đồng nghiệp Cộng hòa của mình đừng làm tổn hại niềm tin của người dân Mỹ vào nền dân chủ của chúng ta và đảo ngược kết quả của một cuộc bầu cử chỉ vì họ không tán thành với Clinton và những lời dối trá của ông về một vụ ngoại tình. Ông đã lạm dụng lòng tin của vợ, nhưng đã không lạm dụng quyền lực tổng thống. Thật không may, họ đã không lắng nghe, và điều đó, một phần đã tạo ra bầu không khí của những trò hề, dối trá, và một vị tổng thống đang nắm giữ quyền lực không được kiểm soát, phá hoại Hiến pháp mà chúng ta đang thấy ngày nay. Điều quan trọng cần nhớ là: luận tội không phải là để trừng phạt tổng thống; đó là bảo vệ dân tộc trước những vi phạm hiến pháp quá đáng đến mức đe dọa tương lai của đất nước.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Lẳng lặng mà xem chúng vả nhau

Chúng nó mỗi người một ý. Tên này nói ra ý này thì lập tức tên kia phản lại ý khác. Chúng cứ vả vào mồm nhau chan chát như thế này mà hội nghị nào cũng 100% biểu quyết thống nhất, đồng tình, tán thành… Thế mới tài tình chứ ạ.
– Ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Chủ trương của đảng làm cho dân giàu nước mạnh.
– Ông bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đói khát mới là lợi thế.
***

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Trump bực dân Đông Lào cũng bực...

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/12 chế giễu nhà hoạt động người Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg và nói thêm rằng “thật nực cười” khi cô được chọn là “Nhân vật của năm” của tạp chí Time trong năm 2019, theo Reuters.Tạp chí Time công bố lựa chọn của mình hôm 11/12 vì nỗ lực truyền cảm hứng của Thunberg đối với hàng triệu người trẻ tuổi trên thế giới trong chiến dịch chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.
Greta Thunberg - nhân vật của năm 2019
“Thật hết sức nực cười. Greta phải nỗ lực kiềm chế sự nóng giận rồi đi xem một bộ phim cổ điển với một người bạn! Bình tĩnh Greta, bình tĩnh!” ông Trump, 73 tuổi, viết trên Twitter.
Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa nhắm mục tiêu vào cô Thunberg. (VOA)
DÂN ĐÔNG LÀO CŨNG BỰC...
Sau khi cô bé Greta Thunberg được vinh danh là Nhân vật trong năm 2019 của TIME, điều tôi đọc được thường xuyên nhất trên Facebook của các nhóm Hong Kong là sự miệt thị.Các bạn fan ủng hộ phong trào ở Hong Kong cảm thấy không công bằng khi những cuộc biểu tình và sự dũng cảm đáng ca ngợi của Hong Kong đã không trở thành Nhân vật của Năm – mà lại là Greta Thunberg.Với mỗi người, khi chúng ta hâm mộ ai đó và bỏ phiếu cho họ – lẽ thường ta sẽ không hài lòng lắm nếu nhân vật mình hâm mộ không trúng giải của năm. Nhưng với Greta Thunberg – cô trở thành nhân vật gây tranh cãi khủng khiếp giữa… người lớn – vì những gì cô bé làm...

Greta không có quyền lực gì, nhưng cô bé tạo ra một phong trào toàn cầu, nơi những người hoảng sợ khủng hoảng khí hậu của thế kỷ này thấy đồng cảm, nơi những nạn nhân môi trường lên tiếng bảo vệ vùng đất và thiên nhiên của họ, nơi người đô thị ý thức họ phải giảm sử dụng xăng dầu, thay đổi loại nguyên liệu và lối sống. Nơi những chính trị gia cảm thấy bị buộc phải hành động (thay vì hứa cuội) với các hành động làm giảm tốc độ và quy mô của biến đổi khí hậu. Nghĩa là (có thể) bầu trời nhà bạn sẽ bớt khói thải, bớt ho sù sụ đeo khẩu trang, bớt bị hạn hán và bão lụt cực đoan, bớt bọc nylon làm chết cá voi.
Nếu bạn trân trọng những giá trị nhân quyền phổ quát mà người Hong Kong đang đấu tranh giành lấy – thì xin đừng sỉ nhục giá trị mà một cô bé cùng hàng trăm triệu người khác trên thế giới đang nỗ lực tạo ra.Có thể tất cả những người trẻ dũng cảm đó – đang chiến đấu cho những giá trị sống tốt đẹp hơn mà ta ngậm mồm không dám nói đó mấy bạn.

Denise Ho

Bên cạnh Hoàng Chí Phong cùng một số thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông, người ta không thể không nhắc đến nữ ca sĩ nhạc pop Hoa ngữ Hà Vận Thi, tức Denise Ho có nghệ danh HOCC, là một trong những nhân vật được xem là có sự tranh đấu mạnh mẽ nhất trong giới nghệ sĩ Hồng Kông. Đánh đổi danh vọng trong sự nghiệp sân khấu và điện ảnh đang lên, cũng như đối diện nguy cơ bị bức hại hàng ngày khi nằm trong danh sách đen của Trung Cộng,  Denise Hà Vận Thi là một "ngôi sao tự do", hiểu theo ý nghĩa nào cũng đúng.
Tóc tém cắt cao, quần bó và áo khoác đen, khuôn mặt cương ngạnh, đó là hình ảnh của một Denise Hà Vận Thi, thường xuất hiện trước công chúng, đặc biệt tại các cuộc họp báo hay điều trần với các tổ chức quốc tế. Ngồi cạnh Hoàng Chi Phong trong cuộc điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ hồi tháng Chín vừa qua, Denise mạnh mẽ lên án chính quyền Hồng Kông và Trung Cộng đã đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông cũng như kêu gọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ và thế giới cho cuộc tranh đấu này.

Sinh năm 1977 tại Hồng Kông trong một gia đình nhà giáo, năm 1988 Denise theo cha mẹ định cư tại Montreal, Canada lúc lên 11 tuổi. Theo học đại học về nghệ thuật và truyền thông. Năm 1996, một năm trước khi Hồng Kông bị trao trả cho Trung Cộng, Denise đã quay về Hồng Kông để thử sức mình khi tham gia cuộc thi "Tiếng Hát Tài Năng Mới" và bất ngờ giành chiến thắng. Ngôi vị quán quân cuộc thi đã mang đến cho cô cơ hội thực hiện đĩa nhạc đầu tiên và được ký giao kèo thu thanh cùng hãng nhạc Capital Artists.

Mạnh mẽ, đầy cá tính, thông thạo Anh-Pháp và Hoa Ngữ, cô ca sĩ trẻ 19 tuổi về từ Canada đã lọt vào mắt nữ danh ca Mai Diễm Phương, tức Anita Mui, một diva huyền thoại của làng nhạc pop tiếng Quảng Đông kiêm tài tử nổi tiếng tại Hồng Kông sau cuộc thi. Anita nhận Denise làm truyền nhân và dẫn dắt cô chính thức bước vào con đường sân khấu. Denise lưu diễn như giọng bè phụ cùng Anita và xuất hiện trên truyền hình TVB, bắt đầu thu hút sự chú ý người hâm mộ. Dĩa nhạc đầu tiên của Denise là một thành công lớn, mang lại cho cô giải thưởng "Ca Sĩ Hay Nhất" trong năm, mở đường cho con đường dẫn đến ánh hào quang trên sân khấu với vô số giải thưởng âm nhạc theo sau. Hoạt động sang cả lãnh vực truyền hình và điện ảnh, tên tuổi Denise lan rộng sang các quốc gia khác. Denise bắt đầu lưu diễn tại Châu Á, Mỹ và Canada, từng sang Việt Nam hồi năm 2006 trong vai trò một Đại Sứ thiện chí của tổ chức thiện nguyện Orbis chuyên chữa trị cho trẻ em khiếm thị.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Greta Thunberg - nhân vật của năm 2019

Greta Thunberg, cô học sinh người Thụy Điển truyền cảm hứng cho phong trào toàn cầu đấu tranh chống biến đối khí hậu, đã được tạp chí Time chọn là Nhân vật của Năm 2019.
Cô bé 16 tuổi là người trẻ nhất được tạp chí này bình chọn theo truyền thống đã có từ năm 1927.
Tổng biên tập Edward Felsenthal nói:
"Cô trở thành tiếng nói lớn nhất về vấn đề lớn nhất mà hành tinh của chúng ta đối mặt trong năm nay, trưởng thành từ chỗ không ai biết đến dẫn đầu một phong trào thế giới." - toàn bài
2018
"The Guardians" - "Những người hộ vệ" - các nhà báo dũng cảm trên hành trình tìm kiếm chân lý, vạch trần hành vi thao túng và bóp méo sự thật.
"Những người hộ vệ” bao gồm: Các nhà báo của Hãng thông tấn Reuters là Wa Lone và Kyaw Soe Oo; nhà báo Jamal Khashoggi, cây bút bình luận của Washington Post vừa bị sát hại tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10; nhà báo Maria Ressa, người sáng lập và điều hành trang tin Rappler của Philippines; nhân viên Tòa soạn báo Capital Gazette của Mỹ, nơi xảy ra vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng hồi tháng 6.

2017
"The Silence Breakers" - "Những người phá vỡ im lặng" - phong trào đại diện cho những người đứng lên tố cáo hành vi quấy rối tình dục.
Bắt đầu từ vụ bê bối của Harvey Weinstein, phong trào lên tiếng tố cáo quấy rối tình dục đã lan tỏa, trở thành một trong những xu hướng xã hội nổi bất nhất trong năm. Họ đã dám lên tiếng khai mở những bí mật, vì đã dám biến những lời thì thầm trở thành phong trào trên mạng xã hội, vì đã thúc đẩy tất cả chúng ta chấm dứt những điều không thể chấp nhận được.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Túi nilon từ "anh hùng" đến "tội đồ"

Rác nilon hiện nay đã trở thành một vấn nạn toàn cầu mà cả thế giới phải đối mặt để giải quyết. Nhiều quốc gia, tổ chức đã có những chính sách, hoạt động kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng túi nilon và tích cực tìm kiếm sản phẩm thay thế. Tuy vậy, có một điều không phải ai cũng biết, đó là mục đích ban đầu khi phát minh túi nilon là vì để cứu trái đất, nó được ca ngợi và hy vọng sẽ giúp thế giới ngày càng xanh thêm. Nhưng không ngờ…

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Hơn cả vua ăn quả chuối 2,7 tỉ đồng

Trong vài ngày qua, dư luận thế giới xôn xao về tác phẩm nghệ thuật “The Comedian,” là một trái chuối dán bằng băng keo “duct tape” lên tường, được trưng bày tại gian triển lãm của Emmanuel Perrotin tại hội chợ triển lãm nghệ thuật thường niên Art Basel Miami Beach.
Tác phẩm này, một trong ba tác phẩm được tạo ra cùng chủ đề, đã bán cho một nhà sưu tập với giá là $120,000. (2,7 tỉ đồng)
Tuy nhiên, một nhà nghệ sĩ trình diễn ở  New York, ông David Datuna, ăn mất trái chuối lúc đang được triển lãm vào lúc khoảng 1 giờ 45 phút trưa ngày Thứ Bảy, trước sự bàng hoàng của đám đông yêu nghệ thuật, theo lời người đại diện gian phòng triển lãm...

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Jeon Je Young thuyền trưởng vĩ đại

Phải kể lại câu chuyện Thuyền Trưởng Jeon Je Young cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam năm 1985 cho các bạn trẻ người Việt khắp thế giới nghe.
Ông Jeon Je Young mới qua đời tháng trước; nhiều người Việt tị nạn Cộng Sản đã cử hành một lễ tưởng niệm. Ông xứng đáng được nhớ ơn. Ông cũng đáng được nêu gương cho các thế hệ tương lai, để con cháu chúng ta, người Việt cũng như người Hàn Quốc và các dân tộc khác, học cách sống làm người.
Thuyền Trưởng Jeon Je Young, người ra lệnh vớt 96 thuyền nhân Việt Nam năm 1985
Câu chuyện cứu người vượt biển xẩy ra ngày 14 Tháng Mười Một, 1985. Một chiếc thuyền chở người Việt vượt biển tị nạn Cộng Sản lênh đênh đã ba ngày liền, gần trăm người chen chúc nhau trong một con tàu nhỏ, không có cả chỗ đi vệ sinh.
Họ thấy những tàu thủy khác đi qua, họ kêu cứu bằng tất cả các phương tiện. Nhưng không được cứu.

2,7 tỷ đồng một trái chuối ai mua nào...

Một trái chuối được dán bằng băng keo dày (duct tape) lên mảnh tường, đã được bán với giá $120,000 tuần này, tại cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế Art Basel ở Miami, tiểu bang Florida.
Tác phẩm này do nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo thành.
Ông Cattlelan mua các trái chuối trong một siêu thị ở Miami để thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Miền Nam 2050

Nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Mỹ được báo chí quốc tế đăng tải nêu khả năng nhiều thành phố của Việt Nam có nguy cơ chìm dưới nước biển năm 2050.
Bài báo trên New York Times mới đây cho hay nghiên cứu của một nhóm nhà khoc học thuộc Climate Central, có trụ sở tại New Jersey, Hoa Kỳ, chỉ ra rằng 10% dân số Việt Nam có nguy cơ ảnh hưởng nặng do nước biển dâng. Đặc biệt, miền nam Việt Nam có nguy cơ biến mất hoàn toàn vào năm 2050.
Tiến sĩ Benjamin Strauss hiện là Giám đốc điều hành và Trướng nhóm nghiên cứu của Climate Central - nơi vừa công bố nghiên cứu mới cho thấy nhiều vùng của Việt Nam có nguy cơ chìm trong nước trong khoảng 30 năm nữa. Ông nhấn mạnh rằng nghiên cứu mới công bố là "nỗ lực mới nhất" của các nhà khoa học "để cải thiện các dữ liệu hiện có", "nhưng chưa phải kết luận cuối cùng và vẫn có các sai sót".

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

To đầu mà dại...

Ông Donald Tusk, một chính trị gia và từng giữ chức thủ tướng tại Ba Lan, đã đăng trên trang Twitter của ông một bức hình gây chỉ trích cho chính ông. Trong bức hình, người ta thấy ông Donald Tush đang dùng hai ngón tay để làm hình dạng giống một khẩu súng chĩa vào lưng Tổng Thống Donald Trump. Đứng bên cạnh là nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel.

Núp VN và thợ cạo Mỹ

Nước Mỹ trân trọng và có vô số số cách tưởng niệm những người đã hy sinh và đóng góp cho quốc gia, họ không đặt tên đường trong mục đích tuyên truyền, chính trị hóa. Mà cách đặt tên đường của Mỹ nhắm đến mục đích bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân, thuận tiện cho hệ thống bưu điện, giao phát hàng, khoa học trong định vị. Đó là những yếu tố cần được học hỏi hơn là việc thần tượng hóa các "anh hùng" kiểu "anh hùng Núp" của Việt Nam như hiện nay. Muốn biến các đô thị thành những "thành phố thông minh" thì việc đầu tiên là cần đặt tên đường một cách thông minh và khoa học.

Đêm giữa ban ngày...

Khi đọc Đêm giữa ban ngày lần đầu tiên vào năm 1998, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi bị bắt giam, phải ngồi tù (vài ngày) vì nó, hơn một thập niên sau đó. Tôi càng không nghĩ rằng hai thập niên sau đó nữa, tôi sẽ có lúc ngồi viết bài giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc như thế này.
Được viết bài giới thiệu “Đêm giữa ban ngày”, với tôi, là niềm vinh hạnh, nhưng cũng lại làm nặng thêm sức ép đè lên tôi và thế hệ chúng tôi, chúng ta: Làm gì? Làm gì để tấn thảm kịch “Đêm giữa ban ngày” không bao giờ lặp lại nữa, và cuốn sách sẽ sớm được xuất bản công khai, đàng hoàng cho độc giả toàn Việt Nam đọc, không phải để thù oán chế độ cộng sản, mà là để bảo đảm chắc chắn rằng độc tài sẽ không trở lại trên đất nước chúng ta?
- PHẠM ĐOAN TRANG - Toàn bài

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Vận xấu của Chairpig Xi

... Năm nay vận số của Tập Cận Bình rất xấu. Người Trung Hoa tin rằng năm con heo là một năm phồn thịnh, an nhàn. Nhưng từ đầu năm đến nay Trung Cộng gặp không biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Chiến tranh thương mại với Mỹ. Dân Hồng Kông nổi dậy. Mức tăng trưởng của Tổng Sản Lượng Nội Địa giảm trong khi lạm phát lên cao. Nhưng trong năm con heo, không gì làm cho Tập Cận Bình sợ bằng mối lo thịt heo tăng giá!
Tháng Mười vừa qua, chỉ số giá hàng tiêu thụ (CPI) tăng 3.8%, cao nhất kể từ đầu năm 2012. Thủ phạm chính là giá thịt heo! Tháng Chín, giá đã tăng 70% trong 12 tháng. Tháng Mười, thịt heo tăng giá hơn 100% so với năm ngoái! Heo tăng giá khiến thịt bò, cừu, gà cũng tăng theo.

Trùm nữ thành Hồ từ chức.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Đem yêu thương vào nơi oán thù

Ai cũng cần một vòng tay ôm
“Good night, sweet dreams.”
Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dường như không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?... Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào cánh cửa. 
“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn.
Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó.
“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.
Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.
“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn.” Genny quát lên và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.
Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng.
“Hey! Hey! Hey!” Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô…
“Đoàng! Đoàng!” Genny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra sau, nằm ngay đơ, đầu gối lên thành ghế sofa.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Câu chuyện xúc động nhân Giáo hoàng thăm Nhật

Nhật báo Asahi Shimbun tiết lộ rằng các quan chức Nhật đã tung ra một lực lượng rất lớn để tìm cậu bé cõng em trong bức ảnh do Đức Thánh Cha ký tên và truyền cho các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh công bố.
Ước mong của chính phủ Nhật là tìm cho được cậu bé ấy và dẫn đến diện kiến Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ của ngài với chính phủ Nhật và ngoại giao đoàn tại Tokyo vào hôm thứ Hai 25 tháng 11 tại lâu đài Kantei.
Vì không thể tìm được, cho nên trong cuộc gặp gỡ tại lâu đài Kantei, bức ảnh của cậu bé đã được phóng lên trên một màn ảnh TV rất lớn và rất đẹp. Trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Hai, thủ tướng Nhật Bản là ông Abe Shinzō đã chào mừng Đức Thánh Cha và nói rằng việc ngài công bố bức ảnh này là một nghĩa cử cao đẹp chiếm trọn cảm tình của người Nhật. Ông cũng tiết lộ với Đức Thánh Cha rằng chính phủ Nhật muốn dành một sự ngạc nhiên cho Đức Thánh Cha nên đã âm thầm tìm kiếm cậu bé. Nhưng đáng tiếc là đến nay vẫn chưa tìm ra.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips