Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Những sự kiện và lời nói đáng nhớ

dư luận về bản án


dư luận về bản án

hãy trả tự do cho Vươn - Quý

hãy trả tự do cho Vươn - Quý Họ bị giam giữ vì lẽ gì? Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân, cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm trời tự do"

nguyễn đắc kiên

nguyễn đắc kiên Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN?… Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

quyền công dân

quyền công dân Hiến pháp phải mang tính chính đáng được đo bằng nhiều tiêu chí. Thứ nhất, hiến pháp phải có mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền, kiến tạo tự do, dân chủ, công bằng, hạnh phúc; đồng thời đoàn kết toàn dân, loại bỏ mọi sự chia rẽ hay áp bức, hướng đến sự phát triển bền vững của dân tộc. Thứ hai, hiến pháp phải thể hiện ý chí chung của nhân dân, thể hiện sự đồng thuận của nhân dân để lập ra các cơ quan nhà nước. Thứ ba, hiến pháp phải được xây dựng theo các nguyên tắc pháp luật phổ biến của thế giới văn minh, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

nguyễn phú trọng

nguyễn phú trọng VN có đội ngũ làm công tác tư tưởng hùng hậu.

thư cầu cứu khẩn cấp

thư cầu cứu khẩn cấp 11 giờ ngày 14/10/2012 Nguyễn Phương Uyên bị công an Phường Tây Thạnh, công an Quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống Trung Quốc Xâm Lược do bạn ấy dán. Nhưng đến nay vẫn không thấy bạn ấy về. Cha mẹ và bà nội của bạn Uyên đã đến cơ quan công an Phường Tây Thạnh và công an Quận Tân Phú để xin cho bạn được thả nhưng mấy chú công an nói là không có bắt giữ bạn ấy...

tự do cho hoàng khương

tự do cho hoàng khương Nếu niềm tin mất mát và sự hy vọng đổ vỡ, từ những người dân bình thường nhất, những người cầm bút hay được gán là “chiến sĩ bảo vệ mặt trận văn hóa – tư tưởng” nhất, thì việc đổ vỡ của những điều lớn lao là hiển nhiên, không thể chối cãi… Giữ gìn chế độ – chính thể, không thể bằng những cách phi lý và độc ác, như thế này!

8 bước leo cao...

8 bước leo cao... Chính trị thường là tàn nhẫn, nhưng Trung Quốc là một nơi đặc biệt không hề có sự khoan nhượng… Vũ khí cần thiết để thành công là một làn da mặt dầy, sự miễn dịch với hổ thẹn hay mặc cảm tội lỗi, và một trái tim đen, cứng rắn giúp nhẫn tâm khi làm tổn hại người khác nhằm đạt được mục đích của mình.

tự do là cái này

tự do là cái này Định nghĩa bằng hình của trung tá công an Vũ Văn Hiển.

tạ phong tần

tạ phong tần Sức mạnh của chúng ta là sự thật, là tình thương, là công lý.

trương tấn sang

trương tấn sang Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này.

trần xuân hoài

trần xuân hoài Khi một đất nước được xem là kém cỏi trong Đổi mới/Sáng tạo, thì đồng nghĩa với việc đất nước ấy không thể tự phát triển được. Nó chỉ tồn tại được bằng cách bán cho đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, vắt cho đến cùng cực sức cơ bắp để làm thuê cho người khác. Khi những thứ đó không còn nữa thì sao?

lê đăng doanh

lê đăng doanh Những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh, cũng không phải là có thành tích nổi bật về quản trị gì cả mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ, thế thôi.

người buôn gió

người buôn gió Những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta.

cười chút chơi

cười chút chơi Hiến pháp 1992, điều 71: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

trịnh kim tiến

trịnh kim tiến Nếu chỉ có một người mơ ước chạm tay vào công lý thì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu đó là giấc mơ của nhiều người thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực.

tương lai

tương lai Pháp luật như trò hề, muốn xử thế nào thì xử, là vì nhà nước pháp quyền này lại là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố không chấp nhận tam quyền phân lập, nhưng đó đâu phải là sản phẩm của nhà nước tư sản, mà là thành tựu của nền văn minh.

tục ngữ mới

tục ngữ mới Ở Việt Nam Công lý chỉ là tên một anh hề.

nguyễn khải

nguyễn khải Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy!

thái bá tân

thái bá tân Vứt mẹ cái khẩu hiệu. Còn đảng là còn mình. Thế mai kia đảng chết. Không lẽ mày quyên sinh?

george bernard shaw

george bernard shaw Hình phạt lớn nhất đối với kẻ dối trá không phải là không còn ai sẽ tin kẻ đó nữa, mà bản thân kẻ dối trá không thể tin bất cứ ai.

đồng chí X

đồng chí X Không nêu tên là hèn hạ?

victor yerofeyev

victor yerofeyev Ở Nga hai chữ Tự Do đã biến thành tiếng chửi.

ngạn ngữ mỹ

ngạn ngữ mỹ Khi các bệnh nhân tâm thần cai quản nhà thương điên... Thực ra, nó ít nguy hiểm hơn là khi lũ chuột nắm quyền kiểm soát kho gạo.

khuyết danh

khuyết danh Cộng sản không phải là kẻ lừa dối, họ chỉ không làm được những điều họ đã nói.

liên hiệp quốc

liên hiệp quốc Tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc… đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân họ trên mạng thông tin toàn cầu này.

phương bích


phương bích
Nhiều người vẫn hiểu rằng thực ra chính quyền chả sợ gì biểu tình chống Trung Quốc đâu, mà chỉ lo nó biến tướng thành biểu tình lật đổ chính quyền thôi.

"Kỷ yếu" Việt Nam - 2012


@ Sự yếu kém của Chính phủ không những khiến vị thế của nền kinh tế quốc gia bị suy giảm mà còn gây thiệt hại nặng nề tới tài sản của người dân. Đây là lý do tại sao tầng lớp trung lưu bị đẩy dần xuống tầng lớp nghèo, còn tầng lớp nghèo trở nên khánh kiệt hơn:
- Chỉ số CPI Việt Nam 2006: 6,57%
- Chỉ số CPI Việt Nam 2007: 12,75%
- Chỉ số CPI Việt Nam 2008: 19,87%
- Chỉ số CPI Việt Nam 2009: 6,52%
- Chỉ số CPI Việt Nam 2010: 11,75%
- Chỉ số CPI Việt Nam 20011: 18,13%
- Chỉ số CPI Việt Nam 2012: 9,21% (dự trù)
Điều đó có nghĩa là trong túi của ai đó có 20 triệu vào cuối 2012 thì thực tế anh ta chỉ có chưa tới 10 triệu vào cuối năm 2006. Ai là nạn nhân hãy lên tiếng, tiền rơi vào túi ai… ???/ Wegreen Vietnam

Người Việt giàu lên chỉ là giả tạo
- Việt Nam hiện đứng thứ 11 thế giới về số lượng người nghèo (14,3 triệu người, chiếm 16,9% dân số) và cũng nằm trong số nước có lượng người nghèo cao nhất khu vực. Lâu nay Việt Nam được xem là một trong những nước thành công nhất về giảm nghèo, tuy nhiên đó là đo theo chuẩn nghèo cũ, thấp hơn chuẩn quốc tế.
Nếu tính theo chuẩn nghèo mới của Việt Nam (1,61 USD cho khu vực thành thị và 1,29 USD cho khu vực nông thôn) thì tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là 20,7%. Còn nếu so với chuẩn của quốc tế 2 đôla Mỹ một ngày (tính theo PPP) thì có hơn 40% người Việt Nam nằm dưới mức nghèo.
Cái chết của nền kinh tế VN

@ Tại Hội thảo Tái xác định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thông qua tăng cường khả năng thích ứng trước các rủi ro diễn ra sáng 6/12 tại Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, đã bóc trần sự thật đã bị chối bỏ suốt 20 năm đổi mới, Việt Nam vẫn không thấy thoát khỏi nền kinh tế “gia công”, các doanh nghiệp chỉ như những “con gà công nghiệp” cứ chờ người ta vứt cho thức ăn để chứ không chịu tự đi tìm đường cho mình.


@ Tôi về Việt Nam vào 2007 với tất cả háo hức của một đứa con vừa tìm về nhà. Chỉ 6 tháng sau, tôi bắt đầu thấy rõ những thủ thuật qua những con số thống kê thoa nắn, những chiêu tiếp thị vô trách nhiệm và những lòng tham cá nhân không kiểm soát. Tôi viết về những dự đoán không lấy gì làm sáng sủa và những quyền lực đang cầm lái cho chiếc xe kinh tế phản bác với những lạc quan hồ hởi kiểu viết biểu ngữ. Dù tôi sai về thời điểm (tôi nghĩ 2010 là năm bản lề) nhưng trận bão năm Thìn 2012 cũng đã đến với một cường độ Việt Nam chưa hề trải nghiệm. Tóm lại, chúng ta sẽ bắt đầu 2013 với một chiếc xe đang kẹt cứng trong bùn. Alan Phan


@
Năm 2012, bằng sức mạnh tổng hợp chúng ta đã bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
Cuội

@ Doanh nghiệp tiếp tục chết
Chỉ trong vòng 11 tháng đầu năm, theo thống kê chưa đầy đủ đã có tới 46.500 doanh nghiệp phá sản và hàng chục ngàn doanh nghiệp khác cũng rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, chỉ chưa đủ điều kiện để tuyên bố phá sản. Năm 2012 cũng là năm lần đầu tiên TP Hà Nội xảy ra tình trạng số doanh nghiệp phá sản nhiều hơn số doanh nghiệp đăng ký mới. Chỉ nội những con số này cũng đủ nói lên tình trạng vô cùng khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân khi không nhận được sự cam kết, hỗ trợ đầy đủ từ phía nhà nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước cũng không khá hơn là bao, thậm chí nhiều tập đoàn gây thất thoát cả ngàn tỉ, chục ngàn tỉ, song vẫn được ưu ái “cơ cấu” lại mà không phải chịu sức ép phá sản.

@ Khái niệm "Đất đai thuộc Sở hữu Toàn dân" là hư vô, "Nhà nước Đại diện Chủ sở hữu" là mâu thuẫn. Đó là ý kiến rút gọn của Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng về Luật Đất đai. Ông Dương Trung Quốc cũng có quan điểm: Quyền sở hữu toàn dân là hư quyền. Theo ông Đồng, chúng ta chưa có Hiến pháp theo đúng nghĩa và cần thảo luận sâu rộng về Hiến pháp, về Lập hiến và Chủ nghĩa Hiến pháp.

@ VN hiện có khoảng 24.000 tiến sĩ và 9.000 giáo sư và phó giáo sư nhưng số công trình nghiên cứu khoa học công bố lại nằm vào nhóm thấp nhất các nước Đông Nam Á. Khoảng 70% tiến sĩ không làm nghiên cứu khoa học mà chỉ làm các chức vụ hành chính và quản lý. Hơn nữa, theo các đại biểu, do số lượng sinh viên tăng quá nhanh nên đa số giáo sư, tiến sĩ ở các trường ĐH phải chạy sô giảng dạy, không có thời gian nghiên cứu. Kinh phí nghiên cứu khoa học ít và sử dụng chưa hiệu quả, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu thiếu và lạc hậu.
Giáo dục VN


@
Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội về tình hình nợ công. Theo đó, nợ công năm 2012 ước hơn 1.632.300 tỉ đồng (55,4% GDP). Riêng nợ nước ngoài của quốc gia là 1.289.500 tỉ đồng (Tuổi Trẻ) “Nhìn họ để thấy nợ của mình lên tới 54,5% GDP là ở mức nguy hiểm rồi. Với lại, nợ công, nợ nước ngoài của các nước là thặng dư cán cân thương mại, là xuất siêu có dư để trả nợ nước ngoài, còn ta thì ngược lại, năm nào cũng nhập siêu cao, lấy đâu để trả nợ nước ngoài” (Trần Hoàng Ngân)


@
Chuyện cướp đất đai gây nên sự phẫn nộ của nông dân khiếu kiện khắp nơi đâu phải chỉ là do cá nhân các ông quan địa phương, những cường hào ác bá kiểu mới, tha hồ chiếm đoạt đất đai. Họ làm được điều đó, vì sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý. Quyền sở hữu không được xác lập rõ ràng. Khái niệm Nhà nước là khái niệm trừu tượng, cho nên chuyện cướp đất làm sao mà tránh được? Vì dân không được pháp luật bảo vệ. Luật pháp của ta trong thời gian qua biểu hiện sự yếu kém một cách không thể nói gì thêm được nữa. Mà gốc rễ vấn đề không phải là do ông chánh án này, ông thẩm phán kia, ông viện kiểm sát nọ làm việc kém.
Giáo sư Tương Lai

@ Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.
Nguyễn Phú Trọng


@
Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động (Dân làm báo, Quan làm báo, Biển Đông…)
Chú Phỉnh

@ Tổ chức Sở hữu trí tuệ toàn cầu đã công bố bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu với 141 nước. Theo đó, vị trí của Việt Nam đứng 76/141, ở nửa dưới của thế giới và với xu hướng ngày càng thụt lùi xa so với các nước láng giềng.

@ Tình trạng bất công, bất bình đẳng về thu nhập và tài sản trong xã hội đang tăng lên, đe dọa an ninh kinh tế, an ninh xã hội, cản trở cải cách ở Việt Nam.
Phạm Chi Lan

@ Những khoản nợ xấu của khu vực Doanh nghiệp nhà nước mà rất có thể sẽ phải dùng Ngân sách nhà nước để trả là mầm mống đe dọa tính bền vững của nợ công Việt Nam. Riêng năm 2012, nghĩa vụ trả nợ xấp xỉ 5,4 tỷ USD, tương đương 4,5% GDP năm 2011.

@ Gói 29.000 tỷ đồng là giải pháp tài khóa của Chính phủ, chỉ có giảm thuế, giãn thuế và tác dụng với một số DN còn hoạt động được. Nhưng giờ, có hàng chục nghìn DN dừng hoạt động, đang sống dở, chết dở thì Chính phủ vẫn không có giải pháp nào để vực dậy, hồi sức. Một lực lượng lớn DN gần như đã bị loại ra khỏi đợt giải cứu này và do đó, 29.000 tỷ không giúp gì cho nền kinh tế thoát khỏi suy thoái, hồi phục phát triển.
Vietnamnet


@
Các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm đến năng lực điều hành của chính phủ hay là chính sách. Họ chỉ bị thu hút bởi động lực là tiền công lao động rẻ. Nhưng rồi té ra phớt lờ chính trị lại là một sơ suất tốn kém. Rất ít doanh nhân dự đoán được tình hình Việt Nam năm 2012: một đất nước phải vật lộn với đồng nội tệ yếu, lạm phát, quan liêu, chủ nghĩa tư bản thân hữu dẫn đến lãng phí hàng tỷ USD, và là đất nước có một chính phủ ra các quyết định như xây cảng, xây đường ở những nơi rất kỳ cục mà hầu như không có giá trị kinh tế.
Geoffrey Cain

@ Hiện tổng nợ của Doanh nghiệp nhà nước là 1.008.000.000.000.000 đồng
Bộ Tài Chính


@ Gần đây trên mạng Internet, rất nhiều tin đồn gây sốc được lan tỏa rộng rãi. Các tin này còn được phổ biến bằng Anh ngữ đến các nhà đầu tư ngoại có làm ăn với Việt Nam. Theo kỷ cương quốc tế, nhà hữu trách và các cá nhân bị nêu đích danh trong ngành ngân hàng nên tổ chức họp báo để nêu ra các sai lầm và bằng chứng ngụy tạo của các tin dồn này. Tuy nhiên, tất cả đều im lặng ngay cả khi nhận các câu hỏi từ báo giới hay các cổ đông. Sự im lặng này mang những thông điệp rất bất lợi cho sự phân tích khoa học và chính xác về hiện tình kinh tế.
Alan Phan

@ Nền kinh tế đang tồn tại tới 92.710 doanh nghiệp không thể xác minh và trong số này có tới gần 1.000 doanh nghiệp FDI bỏ trốn. Số doanh nghiệp hấp hối gia tăng chóng mặt.
Vietnamnet

@ Bơm tiền khủng khiếp gần 300 ngàn tỉ đồng mất hút?


@
Tính đến tháng 9-2011, tổng số nợ của các DNNN tại các ngân hàng lên đến trên 415.000 tỉ đồng, tương đương 16,9% tổng dư nợ tín dụng.
Tuổi Trẻ



@
Dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về xã hội, môi trường và đời sống của nhân dân đang làm khó khăn thêm cho việc đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội 2012.
Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc Hội


@ Cảnh báo: 30/6/2012 là hạn cuối để khởi kiện về đất đai.
Luật sư Trần Vũ Hải


@ Quan điểm sửa Hiến pháp của đảng CSVN: "Quyền lực nhà nước là thống nhất" và sẽ không có chuyện tam quyền phân lập ở Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng - Hội nghị TW5, tháng 5/2012

@ Cả 2011 có 21 tỉnh xin cứu đói, năm nay mới 4 tháng có 33 tỉnh xin gạo cứu đói.
Danh Út – PCT Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội

@ Khoảng 50 nghìn doanh nghiệp có thể “chết” trong năm 2012.
VN Economy

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Đồng chí Ác Sát chỉ còn anh bạn Tàu?

Cuối cùng thì con gấu Nga đã phải thừa nhận tình hình bi đát của đồng minh Syria, tuần qua tổng thống Putin tuyên bố không quan tâm lắm về số phận của chế độ Assad, và rằng "thay đổi là không thể tránh".

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Năm cùng tháng tận và những sự kiện nổi bật


I/ 83 người thuộc loại "Vua biết mặt - Chúa biết tên" đã phát đi “LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆT NAM”, trích:
Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào yêu cầu chính quyền các cấp phải bảo đảm thực hiện đúng các quyền con người của công dân đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Chúng tôi đề nghị các luật sư, luật gia, giảng viên luật hãy giải thích sâu rộng quyền con người của công dân cho đồng bào, cho chính quyền, cho những lực lượng như công an, quân đội, dân phòng, cho các tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… để mọi công dân Việt Nam được hưởng những quyền con người như những dân tộc khác trên thế giới, để những giới chức Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người cho đồng bào mình.

Chúng tôi kêu gọi cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ trong các cơ quan chức năng của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền con người theo Hiến pháp Việt nam và Công ước quốc tế, không mù quáng tuân theo mệnh lệnh vi phạm quyền con người.

Thực thi và đảm bảo quyền con người tại Việt Nam là điều kiện không thể thiếu để xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, như ý nguyện của toàn thể đồng bào.

Để thực thi những quyền này, trước hết Quốc hội hãy hủy bỏ Điều 88 BLHS và Nghị định 38/NĐ-CP/2005, yêu cầu Chính quyền trả tự do cho tất cả những tù nhân công khai bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa mà đã bị quy vào tội danh theo Điều 88 BLHS.

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào quyết thực thi những quyền cơ bản của con người và buộc Chính quyền phải tôn trọng và bảo đảm những quyền đó. Để thể hiện sự hưởng ứng, chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và vận động ký tên vào Lời kêu gọi này.

Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành quyền con người ngày càng được nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Mỹ: Vị cảnh sát được lòng dân

Người cảnh sát đặc biệt đó là ông Tony Lepore, 65 tuổi, và ông gần như đã trở thành biểu tượng và hình ảnh không thể thiếu của bang Rhode Island mỗi khi Giáng sinh tới trong vòng 20 năm trở lại đây.
Cách điều khiển giao thông đặc biệt này của ông Lepore bắt đầu kể từ tháng 5 năm 1984. Thời điểm đó tất cả các cảnh sát giao thông đều thấy mệt mỏi và nhàm chán với việc điều khiển những lái xe luôn rất vội vã và những người đi bộ chẳng hề quan tâm đến luật lệ giao thông. Và sau khi xem đoạn phim truyền hình cổ điển “Candid Camera” thì ông Lepore đã “sáng tạo” ra cách điều khiển giao thông độc đáo của riêng mình.
Đứng trên đường, ông chỉnh mũ, lắc hông, nâng và xoay một chân và bắt đầu quay tròn. Đôi khi, ông gập đầu gối xuống, ngửa người ra sau, giữ cơ thể cân bằng trên một tay và dùng một tay khác điều khiển giao thông.

Swaziland cấm phụ nữ mặc váy ngắn...

"Dương vương" Mswati III của Swaziland đã ra lệnh cấm phụ nữ nước này mặc váy ngắn, quần lửng, áo 2 dây khi ra đường nhằm giảm thiểu các vụ cưỡng hiếp đang hoành hoành tại quốc gia Phi châu nghèo nhất thế giới này.
Người vi phạm có thể bị phạt đến 6 tháng tù.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Gặp lại cô bé chân dài

Vậy là cô bé chân dài năm nao nay đã có... bồ.
Elisany da Cruz Silva, nay 17 tuổi cô có chiều cao cực kỳ ấn tượng, 2m03 trong khi đó bạn trai của cô, Francinaldo da Silva Carvalho lại có chiều cao chỉ khoảng 1m64. Cặp đôi này đã thu hút rất nhiều ảnh mắt tò mò của mọi người khi đi dạo trên bãi biển.
Elisany đã phát triển nhanh hơn các anh chị em trong gia đình và mới 14 tuổi mà cô đã đạt chiều cao 2m06. Chính việc phát triển chiều cao quá nhanh này đã khiến cho các chi và các khớp của cô bị đau đớn.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Ðức Giáo Hoàng ân xá người quản gia

Ðức Giáo Hoàng Benedict, hôm qua 22/12, đã vào tận nhà tù nơi giam giữ người quản gia của ngài, Paolo Gabriele, và ra lệnh ân xá cho người này.
Paolo Gabriele bị tuyên án tù vì tiết lộ tài liệu nói về tham nhũng trong Tòa Thánh.
Ðức Giáo Hoàng và Gabriele nói chuyện khoảng 15 phút (ảnh trên) và ngay sau đó người quản gia được thả ra khỏi tù để trở về với gia đình đang sống trong một căn chung cư ở Vatican.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Người Việt "ít hạnh phúc" thứ nhì Ðông Nam Á, sao lại thế?

Người Việt Nam “ít hạnh phúc” xếp hàng thứ nhì tại Ðông Nam Á, theo một cuộc khảo sát được tổ chức thăm dò dư luận nổi tiếng của Mỹ thực hiện và nói như vậy.
Ba người thất nghiệp đang ngồi chờ xem có ai gọi đi làm kiếm ít tiền trên hè phố trung tâm Hà Nội

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Quả đắng cuối năm cho báo chí Bắc Hàn

Tạp chí nổi tiếng Time Magazine vừa công bố nhân vật của năm 2012 là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Vậy mà hôm 18/12/2012, một bản tin ngắn của hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA đã loan báo: “Đồng chí Kim Jong Un thân yêu” đã được tạp chí Time của Mỹ chọn là nhân vật của năm 2012 với 5,6 triệu phiếu bầu trực tuyến.

Tào lao ngày tận thế

- Hôm rồi nghe tin đồn “ngày tận thế” tui cười xòa: chuyện tào lao thế, ai lại tin! Vậy mà... bà xã tui lại vừa mua về mấy bịch gạo và mấy cây đèn cầy chuẩn bị cho mấy ngày “tối trời tối đất”. Nghe bả nói mà tui tức mình đến... “tối mặt tối mày” luôn!
- Ông thiệt là không biết tận dụng thời cơ. Bà xã tui cũng vừa vác về mớ đồ như vậy. Thấy thế tui liền ỉ ôi ngay: em giải ngân cho anh ít tiền, ra gặp bạn bè làm một chầu đón... “ngày tận thế” nhé. Khác với mọi ngày, bả ôkê liền!
- Cũng bởi do các chiêu trò “trục lợi” như thế nên mấy thứ tin đồn tào lao mới có cơ hội lan truyền. Đã không dập tắt ngay, nhiều người còn tiếp nối, thổi bùng lên, thêu dệt thêm để kiếm chác. Nhưng chớ có vội hí hửng, mai mốt bả quay lại tính sổ, khóa luôn tài khoản ông cả tháng.
- Lo gì! Tiền vào túi em, em cứ nhậu một trận đã đời. Mai mốt không có tận thế, tất nhiên rồi, bả cũng chả càu nhàu đâu, bởi cũng “quê độ” chớ. Còn tui lại có dịp tung thêm chiêu nữa: mừng quá, tận thế... hụt, cho anh chút đỉnh đi ăn mừng với chiến hữu nghe! Bảo đảm bả cũng ôkê luôn, dù có càm ràm chút đỉnh. Mấy trò tin đồn đâu phải bây giờ mới có, cứ ồn ào một chập rồi trôi qua sau khi để lại một số thiệt hại cho những người khoái nghe dễ tin. Các bác này sau đó lại chép miệng rút kinh nghiệm: tào lao thế mà lại nghe! Bà xã tui hình như cũng đã chép miệng như thế... cả chục lần/ Bút Bi

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

"Vệ tinh" vừa phóng của Triều Tiên đang “bơi ngửa” trong vũ trụ

Mặc dù cả thế giới đã thừa nhận Triều Tiên đã thành công trong việc phóng một cái gì đó lên vũ trụ, tuy nhiên, cho đến nay, theo xác định của nhà thiên văn Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian trên tờ New York Times thì có thể đây chỉ là một khối sắt chết.
Theo quan sát của ông McDowell (ảnh trên) cho hay, vệ tinh này không hướng xuống Trái Đất như đáng lẽ nó phải thế mà lại trôi nổi trong không gian theo một tư thế lạ. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo từ phía Triều Tiên về tình trạng hoạt động của vệ tinh, thay vào đó là nguồn tin KCNA đã dẫn lời một nhà khoa học nước này khẳng định công nghệ vệ tinh là “tuyệt mỹ” và nó vẫn đang truyền phát những bài hát ca ngợi lãnh tụ Kim Nhật Thành và người con trai tài ba của ông.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Đến 2017, Philippines "điện hóa" tất cả xe "lam"

Gần 2 năm sau khi chương trình thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện phát huy hiệu quả, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ tiếp tục một dự án dài hơi kéo dài 5 năm trị giá 300 triệu USD giúp Philippines nâng cấp và phổ biến loại phương tiện sạch này.
Tháng 4 năm 2011, ADB đã triển khai dự án thí điểm của mình với 20 xe ba bánh chạy điện được chuyển đến thành phố Mandaluyong như một bước đầu tiên hướng tới một mô hình bền vững, tiết kiệm năng lượng tại Philippines. Sau gần 2 năm, ADB hiện đã sẵn sàng để chính phủ Philippines được vay ưu đãi 300 triệu USD nhằm thay thế dần phương tiện xe 3 bánh chạy xăng vốn rất phổ biến ở nước này.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips