Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Thằng chỉ điểm hạng bét

Có những người đàn ông rất hào phóng, thấy bạn bè nghèo không có chỗ ở liền mời về nhà ở chung, vô quán nhậu nhớ bạn hiền cũng bấm phone rủ đến lai rai ba sợi, có cái xe hơi, bạn muốn mượn, cứ lấy đi thoải mái. Loại đàn ông ấy trên đời này không phải là hiếm.
Nhưng có một thứ mà người đàn ông không bao giờ chịu chia sẻ với ai, đó là vợ mình. Chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt là anh chồng đã “xù lông” lên, sẵn sàng chiến đấu.
Vậy mà có một gã từ nhiều năm nay đã phải chia sẻ bà vợ duy nhất của mình cho một người đàn ông khác mà không hề than thở. Gã này là một quan chức nhà trời, có quyền gặp trực tiếp Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình dưới trần gian mỗi năm.
Đó chính là ông Táo.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Một con thỏ náo loạn Nam Phi

Một tác phẩm điêu khắc cao 30 ft của Nelson Mandela đã khiến các quan chức Nam Phi nổi giận khi phát hiện ra những nhà điêu khắc đã để lại “dấu ấn riêng” của họ trên công trình nghệ thuật này:
Một con thỏ được khắc bên trong lỗ tai của bức tượng Nelson Mandela.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Ấn Độ: Đất nước của "Yêu râu xanh"

Tình trạng hiếp dâm tại Ấn Độ, đất nước đông dân thứ nhì thế giới đang ngày một gia tăng. Trẻ em, phụ nữ Ấn Độ, thậm chí cả du khách nước ngoài cũng trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công bạo lực này.
Theo thống kê, tại Ấn Độ, cứ 22 phút lại có một vụ hiếp dâm, tỉ lệ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi là cao nhất nước, bởi vậy, thủ đô này còn có tên gọi khác là “thủ đô hiếp dâm”. Thống kê tháng 6/2013 cho thấy, thủ đô New Delhi xảy ra 806 vụ cưỡng hiếp, bình quân hơn 4 vụ/ngày. Năm 2012, con số này là 706 vụ.
Theo kết quả khảo sát của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc trên CNN năm 2012 chỉ ra rằng, 95% trong số 2.001 phụ nữ tham gia khảo sát ở New Delhi cảm thấy bất an tại các nơi công cộng. Tại những nơi khác, tình trạng hiếp dâm cũng xảy ra liên tục và đang là mối đe dọa lớn với phụ nữ.

Thái Lan "nóng cực độ"

Quân đội Thái có mặt trên các đường phố từ hôm qua 22/1
Vào lúc lệnh "tình trạng khẩn cấp" kéo dài 2 tháng bắt đầu có hiệu lực từ thứ tư 22/1, ông Kwanchai Praipana, một lãnh tụ của nhóm “Áo Đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan, đã bị bắn tại nhà của ông ở Udon Thani  ở miền bắc Thái Lan (ảnh dưới)
Ông Kwanchai (ảnh dưới) là người đóng góp rất lớn trong cuộc nổi dậy của nhóm “Áo Đỏ” vào năm 2010. Cảnh sát cho hay những kẻ đi trên xe tải nhỏ đã bắn trúng chân và vai của ông và cho là ‘vụ này có động cơ chính trị giật dây’.

Thương tiếc bác Đằng

Ông Lê Hiếu Đằng - vừa qua đời tối ngày 22/01/2014, hưởng thọ 70 tuổi.
Xem lại bài cũ: Kêu gọi thoái đảng - Chó 2 đầu cắn ông Lê Hiếu Đằng

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Pussy Riot biểu tượng chống độc tài Putin

Ngày 17/01/2014, hai ca sĩ nhóm nhạc Nga Pussy Riot tới Singapore tham dự giải thưởng «Prudential Eye Award», giải được trao cho các nghệ sĩ Châu Á. Họ được đề cử vì cuốn băng video trình diễn «lời cầu nguyện theo điệu punk», phản đối Tổng thống Nga Putin tại một thánh đường ở thủ đô Matxcơva, hồi tháng 2/2012. Hai ca sĩ hứa hẹn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là để bảo vệ quyền của các tù nhân.
Nadezhda Tolokonnikova, 24 tuổi, (phải) và Maria Alyokhina, 25 tuổi (trái) tuyên bố khi trở về Nga, họ sẽ yêu cầu xem xét lại bản án tù.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Sochi và Putin qua biếm họa

Thế Vận Hội Mùa Đông kỳ thứ 22 từ ngày 6 đến 23/2 sắp tới tại Sochi là lần thứ nhất được tổ chức trên đất nước ở Nga, hãy còn  không ít những khó khăn khi gần tới ngày khai mạc: Hai vấn đề chính là những phản ứng với tình trạng nhân quyền ở Nga và mối lo ngại về khủng bố.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Về sự già hóa dân số

Một quan chức phụ trách dân số vừa cảnh báo tình trạng già hóa dân số của nước ta. Từ đó khuyến cáo không nên đẻ một con vì tình trạng thiếu lao động trẻ trong tương lai gần.
Chờ khám ở bệnh viện Nguyễn Trãi - Sài Gòn
Đó là một nhận định đúng. Trước đây đến 50 tuổi đã “lên lão”, nay từ thôn quê đến thành thị ra ngõ là gặp các cụ 70, 80. Đến bệnh viện Hữu nghị toàn thấy các cụ ”xưa nay hiếm” xếp hàng khám bệnh lấy thuốc...

Độc chiêu quảng cáo quan tài (18+)

Có lẽ năm ngoái số quan tài bán ra không như mong muốn, nên năm nay chủ nhà đòn lớn nhất Ba Lan Zbigniew Lindner, cho ra bộ lịch mới "tươi mát" hơn mọi năm. Những cỗ quan tài mộc mạc (nhưng không rẻ chút nào) được mỹ nhân quàng khăn liệm đẩy đưa (người quá cố) về với thiên nhiên đầy hương đồng cỏ nội. Giá như nhà đòn bán hòm kèm theo mỹ nhân chắc giới mày râu (từ trai tơ đến lọm khọm) chẳng ai lại chẳng muốn sắm cho mình vài cỗ.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

"Kê" mà không "Công", kê làm chó gì

Đến hẹn lại lên, đoảng ta lại ra rả điệp khúc "Kê khai..."
Một bài báo tuy cũ nhưng vẫn hôi hổi tính thời sự về việc này:
Tham nhũng và công khai tài sản.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Dã man trong pháp đình Xã Nghĩa

9 năm - 14 lần xét xử nhưng chưa qua được cấp sơ thẩm, một vụ án bình thường biến thành "kỳ án". Lần xử thứ 14, hôm 10/1 diễn ra trong khung cảnh hết sức dã man, phản cảm...

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

VN chỉ có 33.000 gái mại dâm?

Phúc trình của Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội CSVN công bố hôm 10 tháng 1, 2014 cho hay, Việt Nam hiện có khoảng 33,000 phụ nữ hành nghề mãi dâm. Con số này, so với năm 2012, tăng thêm 2,800 người.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

"Thông điệp" ngầm của Dương Tự Trọng?

Có một sự trùng hợp khá lạ lùng tại phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng. Khi ông Trọng ra tòa với một chiếc áo rất thời trang với logo và tên gọi của ban nhạc “Black Flag” trước ngực, không hiểu liệu có phải ông đang chuyển đến ai đó một thông điệp ngầm?
Vụ án của ông Dương Chí Dũng và ông Dương Tự Trọng choán hết sự quan tâm của dư luận trong tuần. Không đợi đến khi tòa tuyên án ông Dương Tự Trọng 18 năm tù vì đã tổ chức cho anh mình đi trốn, ngay từ khi ông Trọng bị bắt đã xuất hiện những bài viết bày tỏ sự cảm thông với sự “nghĩa khí” của ông này với anh trai.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Bức “Linh Thú Nhân Mã” đầu năm Ngựa

Đêm Giao Thừa 2013-2014, vào phút đất trời tương giao, cây sinh quả, hạt nẩy mầm, con Linh Thú Nhân Mã dị thường của Nguyễn Hưng Trinh ra đời. Đây là một bức tranh ngựa mà ông vẽ để chào mừng năm mới — năm Giáp Ngọ. Ông cắt nghĩa:

Nông thôn tan nát hôm nay

Cũng là một dạng "mất đất"
Chỉ cần đứng ở các đầu ô, theo dõi hoạt động trên con đường nối Hà Nội với các tỉnh, ngươi ta cũng sớm nhận ra thực chất các mối quan hệ giữa đô thị với các vùng nông thôn chung quanh.
Đổ lên Hà Nội, ngoài gạo nước chỉ thấy mấy xe cà tàng chở những bu gà và đôi khi là mấy con lợn đã mổ, những xe thồ chở rau, thêm nữa là hàng đoàn xe đạp đang chở cây cảnh.
Xuôi đi các tỉnh thì trăm thứ bà rằn, không kể vải vóc, đồ điện, thuốc tây... gần đây đến cả đồ chơi trẻ con cũng đều là hàng từ Hà Nội.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

10 năm tù vì âm mưu giết người theo lệnh của al-Qaida

Một quan tòa liên bang Hoa Kỳ đã kêu án tù 10 năm cho một phụ nữ Hoa Kỳ, vốn tự xưng là “Jihad Jane” do có vai trò trong âm mưu sát hại một nhà nghệ sĩ Thụy Điển.
Colleen R.LaRose, 50 tuổi, (ảnh trên) vốn đã cải đạo sang Hồi giáo công khai trên mạng Internet, đã bị giam từ 4 năm qua vì thú nhận có tội nhận lệnh thi hành từ tổ chức al-Qaida. Thật ra LaRose đã có thể bị án tù chung thân.
Ngay cả luật sư biện hộ Mark Wilson cũng nói với các ký giả: “Đây là mức án đúng, vừa phải và cô ấy cũng vui lòng. Chúng tôi đã hy vọng mức án chừng 10 năm mà thôi”

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục

Từ Á Căn Đình qua Đức, chủ nghĩa duy tương đối đã lộ nguyên hình tự mâu thuẫn với chính mình để trở thành duy tuyệt đối, tự ý áp đặt lối sống, triết lý hành động của mình lên người khác, và áp đặt một cách bạo động. Đúng như nhận định của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong ngày tang lễ của Đức Gioan Phaolô II: họ đã trở thành chuyên chế, độc tài.
Tấn công người thờ phượng
Ngày 24 tháng 11 vừa qua, 7 ngàn người đồng tính nữ đã tấn công vào nhà thờ chính tòa San Juan Bautista của giáo phận San Juan, Á Căn Đình, lúc ấy đang được 1.500 thanh niên Công Giáo lập hàng rào người vừa đọc kinh mân côi vừa bảo vệ. Theo các hãng thông tấn, thì các phụ nữ này, một số cởi trần, đã phun sơn lên đũng quần, lên mặt các thanh niên Công Giáo, dùng bút vẽ ria mép kiểu Hitler lên họ. Các phụ nữ này diễn nhiều màn làm tình tục tĩu trước mặt họ cũng như ấn nhũ hoa vào mặt họ, vừa nhét vừa hô hoán “lấy tràng hạt ra khỏi buồng trứng bọn tao”!
Không những thế, những người đàn bà đầy bạo lực này còn tát vào mặt các thanh niên Công Giáo, chế diễu họ, viết những hàng chữ tục tĩu lên nhà thờ chánh tòa; thậm chí còn kêu gọi đốt trụi ngôi thánh đường này!

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Thành quả 55 năm cách mạng Cuba

Ngày hôm qua 3/1 nhờ ơn đảng - nhà nước, sau đúng 55 năm ngày cách mạng Cuba thành công, tiến lên CNXH dưới sự dẫn dắt của hai cụ già Phi-đen và Ra-ủn Cát-tờ-rô, người dân Cuba mới được tự do mua xe hơi mà không cần xin phép nhà nước.
Không kể một số ít người dân có thân nhân là Cu kiều, đại đa số người dân có mức thu nhập bình quân hàng tháng khoảng 20 USD, nên...

Bà hỏa xông đất lãnh sự quán Trung cộng

Buổi tối đầu năm Dương lịch, lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã bị đốt cháy...
Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, một người nào đó đã quăng “hai xô xăng vào cổng tòa lãnh sự và châm lửa” vào lúc 21 giờ 25 địa phương (5 giờ 25 GMT) đúng vào tối thứ Tư 01/01/2014, gây ra các “thiệt hại nghiêm trọng”.

Vui vì bỏ được quốc tịch Việt

Bỏ quốc tịch Việt: Buồn hay vui?
Hôm làm việc cuối cùng của năm 2013, tôi lên Lãnh sự quán Việt Nam ở Praha để làm thủ tục nhận Chứng nhận về việc Hủy quốc tịch Việt Nam cho con trai.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Hun Sen nhìn đời bằng con mắt chột

Ít nhất ba người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cảnh sát Campuchia nổ súng vào các công nhân dệt may đang tham gia biểu tình tại thủ đô Phnom Penh.
Vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 3/1, sau khi nhiều công nhân dựng rào chắn trên một con đường ở phía Nam thủ đô và đụng độ với lực lượng cảnh sát, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết.

Thương lắm Ký Lô

Ồn ào quanh chiếc tầu ngầm KiloTheo tin từ báo chí trong nước, vào ngày cuối cùng của năm 2013 chiếc tầu ngầm Kilo mang tên Hà Nội do Việt Nam đặt mua của Nga đã được chở tới cảng Cam Ranh. Tầu không được hạ thủy theo phương pháp thông thường mà do tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea chở tới Việt Nam.
Vẫn theo báo trong nước, tàu ngầm Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3 (thuộc loại tiên tiến nhất thế giới), có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ (37km/h), lặn sâu đến 300 m, thủy thủ đoàn gồm 52 người, chiều dài 74m, chiều rộng 10m.
Tàu ngầm có thể bơi tự động đến 45 ngày đêm. Trong bộ trang bị của tàu ngầm có các tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu Klub-S có khả năng diệt tàu sân bay.
Việt Nam đã đặt hàng của Nga 6 chiếc tầu ngầm, đây là chiếc đầu tiên được bàn giao. Các tầu được được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St.Petersburg, Nga. Việc bàn giao dự kiến sẽ xong vào năm 2006
Ồn ào qua những tấm ảnh
Giá của mỗi tầu ngầm Kilo là trên 300 triệu đô la. Tuy nhiên, khi một số hình ảnh về chiếc tầu được post lên mạng, nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ. Bức ảnh thủ tướng đi thị sát tầu ngầm cho thấy nó han rỉ, giống như tầu cũ tân trang. Trên mạng xã hội facebook lập tức xuất hiện hàng trăm bình luận như “đồ tân trang”, “đồ second hand”, hay “ụ sắt nổi”.v.v.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Tổng thống Thein Sean - Tôi kính trọng ông

Vào đúng ngày cuối năm hôm qua, 31/12/2013, chính quyền Miến Điện chính thức loan báo là không còn một tù nhân chính tri nào trên đất nước này.
Tổng thống Thein Sein đã ra lệnh trả tự do cho tất cả các tù nhân bị kết án về tội phản quốc, nổi loạn, biểu tình bất hợp pháp và các tội khác trong khuôn khổ các đạo luật hà khắc được tập đoàn quân sự trước đây sử dụng để trấn áp đối lập. Trong một quyết định riêng biệt, Tổng thống Miến Điện cũng ân xá cho năm tù nhân chính trị bị giam giữ vì những lý do khác.

Chào năm mới


Best Blogger TipsBest Blogger Tips