Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Về con rùa mu mềm Hà Nội

Đầu con rùa Hồ Gươm
Đúng ra con rùa mu mềm (softshell turtle) có tên khoa học là Rafetus Swinhoei, nó là loại rùa nước ngọt lớn nhất. Nhận dạng của nó đáng chú ý cái đầu rùa dài có cái miệng giống như mõm heo, hai mắt ở phần trên đầu, khác với các loại rùa thông thường có hai mắt ở hai bên.
Kích thước của nó dài trên 1 mét, rộng trên 7 tấc và cân nặng khoảng 150kg.
Mu rùa mềm của nó dài và rộng trên 5 tấc. Đầu rùa dài trên 2 tấc và rộng trên 1 tấc. Con rùa đực nhỏ hơn con rùa cái, nhưng nó có đuôi to, dài hơn. Con rùa mu mềm có thể sống trên 100 năm. Nó là một trong những loài rùa quí hiếm nhất trên thế giới.
Con rùa mu mềm tại Hồ Hoàn Kiếm, hay Hồ Gươm, Hà Nội đã được nhìn thấy và chụp hình của nó trong năm 2008 và thỉnh thoảng trong những năm gần đây (ảnh trên).

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Hiện tượng kỳ thú 5 sao thẳng hàng


Mercury: Sao thủy - Venus: Sao kim - Mars: Sao hỏa - Jupiter: Sao mộc - Saturn: Sao thổ
Từ 20/1 các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng xuất hiện trên bầu trời và xếp gần như thẳng hàng trong một tháng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở Việt Nam cũng như từ châu Âu và các nơi khác.

Vậy là sau 10 năm, 5 hành tinh trong  Hệ Mặt Trời bao gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ sẽ lần lượt xếp thành một đường thẳng nằm cao ở phía Bắc và thấp dần về hướng Đông trên bầu trời ban đêm và rạng sáng. Hiện tượng này sẽ bắt đầu từ ngày 20/1 và kéo dài đến tận cuối tháng 2.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Kụ đã lên đường...

Kụ đã đi rồi sao, kụ ơi! 
Mùa xuân đang đẹp, nắng xanh trời
 
Hà Nội tưng bừng khai đại hội
 
Mong kụ nổi lên thấy kụ… cười!
 

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Cuba chỉ thay đổi khi chế độ cộng sản bị chôn vùi

Ngày 1 tháng 1 năm 2016, anh em nhà Castro cầm quyền ở Cuba được 57 năm. Cùng với thời gian, xuất hiện ba câu hỏi đáng quan tâm.
Thứ nhất, làm sao họ bám được vào quyền lực lâu đến như thế?
Thứ hai, nắm quyền lâu như thế là thất bại, như những người phản đối chế độ khẳng định hay là thắng lợi, như những người ủng hộ Castro nói?
Thứ ba, chuyện gì sẽ xảy ra ở Cuba sau khi họ ra đi?

Ngày 1 tháng 1 năm 2016, anh em nhà Castro cầm quyền ở Cuba được 57 năm. Cùng với thời gian, xuất hiện ba câu hỏi đáng quan tâm.
Thứ nhất, làm sao họ bám được vào quyền lực lâu đến như thế?
Thứ hai, nắm quyền lâu như thế là thất bại, như những người phản đối chế độ khẳng định hay là thắng lợi, như những người ủng hộ Castro nói?
Thứ ba, chuyện gì sẽ xảy ra ở Cuba sau khi họ ra đi?
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160117/bi-mat-cua-anh-em-nha-castro#sthash.HfQzpQWO.dpuf

Chế độ của anh em nhà Castro kéo dài được như thế là do chế độ độc tài này đã tìm cách tạo ra trong xã hội thái độ chấp nhận và vâng lời chính quyền.
Chế độ độc tài dựa trên sự nô dịch và kiểm soát dân chúng.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Những bức tranh chế cảm động

Xung đột xã hội, bất bình đẳng kinh tế, chiến tranh, thiên tai... bao giờ trẻ em cũng là nạn nhân đáng thương nhất. Có biết bao tấm ảnh đau thương về trẻ em trên thế giới này khiến người xem xót xa căm phẫn. Nghệ sỹ Gunduz Aghayev - người Azerbaijan cũng thế, tuy nhiên ông đã "tái tạo" lại một số tấm ảnh nổi tiếng ở một góc nhìn đầy yêu thương; đầy tình người.
Bé Alan không chết, chú đang vui đùa trên bãi biển
Tuổi thơ không dữ dội của cô bé Naplam Kim Phúc
Kevin Cater đã tự sát ở tuổi 33 vì dằn vặt bởi chính tấm ảnh mình chụp, nếu được làm lại cuộc đời chắc anh sẽ có góc ảnh đẹp hơn cho chú bé Sudan chết đói năm nào

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Tình thân giữa Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tiết lộ một câu chuyện cảm động về tình thân của tổng thống Obama đối với gia đình mình khi con trai Beau của ông còn sống.
Beau Biden và vợ con
Ông Biden cho biết tổng thống Barack Obama từng đề nghị hỗ trợ tiền để giúp ông trang trải chi phí chữa bệnh ung thư cho con trai Beau của mình.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Cũng...

Cũng không thèm lau vết máu sau khi đã kéo lê thân xác tôi trên đường.
Cũng không cho tôi về nhà để lấy một ít quần áo và băng vệ sinh.
Cũng không thèm cắt dây trói cho tôi khi tôi đã nằm bẹp trong xe.
Cũng không cho tôi một giọt nước khi tôi khát khô cổ họng.
Cũng không nói gì cả khi đạp tôi vào phòng và khóa trái cửa lại.
Cũng không có một manh chiếu nào ngoài nền đá lạnh và bầy muỗi.
Cũng không ném vào cho tôi một hạt cơm.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Hãy chúc ngày mai sáng trời Tự Do

Sau 41 năm, ca khúc 'Ly Rượu Mừng' của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mới được Hà Nội cấp phép hát trở lại trên quê hương.
'Ly Rượu Mừng' là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929-1991). Từ thập niên 1950, ca khúc này đã được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam trình diễn tại Sài Gòn và sau 1975 trên sân khấu của các trung tâm băng đĩa hải ngoại.
Từ trái qua: Phạm Duy - Hoài Bắc - Hoài Trung
Thái Hằng - Khánh Ngọc - Thái Thanh
'Ly Rượu Mừng' được trình bày đầu tiên do ban hợp ca Thăng Long ở Sài Gòn. Ban Thăng Long gồm bốn anh chị em Hoài Trung (Phạm Đình Viêm), Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Thái Hằng (Phạm Thị Quang Thái) và Thái Thanh (Phạm Thị Băng Thanh).

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Chuyện tào lao

Đại hội đảng lần thứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất, so với những lần đại hội trước. Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoành tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.
Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/nhung-cai-nhat-cua-dai-hoi-dang-xii#sthash.j0uOPmJR.dpuf
Những phe nhóm trong đảng hiện nguyên hình, không cần che đậy. Sự sát phạt, nói xấu nhau không còn bó gọn trong phạm vi của một hội nghị TW mà lan ra toàn xã hội. Một điều chưa từng có trước đây, khi chuẩn bị đại hội đảng.

Chuyện thời sự bị chìm

Chuyện thời sự lên ngôi hiện giờ là chém gió xem ĐỨA NÀO LÊN NGÔI.
Quá khứ thì hầm bà lằng:

-Khốn Nạn Lên Ngôi.
-Hèn Hạ Lên Ngôi.
-Cái Ác Lên Ngôi.
-Bạo Lực Lên Ngôi.
-Vô Lại Lên Ngôi.
-Vô Cảm Lên Ngôi.
-Trơ Tráo Lên Ngôi.
-Ngu Vãi Lên Ngôi…
Chuyện thời sự bị chìm là gì?

Sân ga đầy ắp tình người

Vài năm nay, trạm xe lửa Kami-Shirataki ở phía bắc Hokkaido, Nhật Bản, chỉ có một hành khách.
Chuyến xe lửa duy nhất chạy ở trạm này chỉ ngừng 2 lần – một lần khi một nữ sinh trung học rời nhà đi học và lần thứ 2 khi cô ta từ trường trở về.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Sasha Grey không khinh công việc đầu đời

Một trường ngoại ngữ tại Budapest đã dùng ảnh Sasha Grey, một cựu diễn viên phim khiêu dâm để quảng cáo cho những khóa học của mình trên trang chủ của trường, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ đó.
Tờ báo lá cải “Bors” đã “nhanh mắt” nhận ra sự việc lý thú này, và tìm hỏi Bodó Dániel, hiệu trưởng trường Hollywood Nyelv Stúdió (trụ sở tại Quận 11, Budapest). Trả lời báo, ông hiệu trưởng cho hay, ông không hề biết gì về người phụ nữ trong quảng cáo, và trường cũng không có “ngụ ý” gì.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Hãy nói với Mark Zuckerberg: I Love Saigon

Trong thỉnh nguyện thư gửi Mark Zuckerberg, nhà sáng lập trang mạng xã hội Facebook, ông Nghĩa Bùi, cư dân thành phố Allen của tiểu bang Texas nói rằng hàng ngàn, và có thể là hàng triệu người sử dụng Facebook được sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam, muốn thiết lập địa danh đúng nơi đã xuất phát là Sài Gòn, thay vì thành phố Hồ Chí Minh, không chính xác về phương diện địa lý lẫn chính trị.
Người Việt Nam khắp thế giới có nguồn gốc xuất thân là Sài Gòn đều muốn Facebook xác lập nơi mà họ xuất thân trên mạng Facebook một cách chính xác. Người sử dụng Facebook cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đối với tất cả mọi nơi trên thế giới lâu nay bị buộc phải chấp nhận một cái tên xa lạ đối với họ.
Bức thư ngỏ được tung ra chưa đầy 43 phút đồng hồ đã được 3,000 người tán đồng. Nghĩa Bùi, cư dân Allen, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ là người từ 2 ngày trước đã ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi xác lập tên Sài Gòn trên mạng Facebook thay cho Hồ Chí Minh. Hàng loạt lời bình luận nối tiếp tán đồng với ý kiến này.

Vượt qua sợ hãi để tự do

Flemming Rose và số báo quyết định số phận của ông
Chủ nghĩa Hồi giáo với thế giới Phương Tây sẽ là một thách thức, tuy nhiên không nên quá sợ hãi” - nhà báo Flemming Rose, người đang bị truy đuổi và phải sống từ hàng chục năm nay dưới sự che chở của cảnh sát vì đã cho đăng những tranh biếm họa về Đấng tiên tri Muhammad.

Đầu năm cậu quậy tưng

Lo tập trung đối phó với mối đe dọa khủng bố, tương đối an tâm trước thỏa thuận hạt nhân ký kết với Iran hồi tháng Bảy năm ngoái, cộng đồng quốc tế bớt cảnh giác trước nguy cơ phổ biến vũ khí nguyên tử. Vụ Bắc Triều Tiên cho nổ quả bom vào sáng sớm hôm 06/01/2016 khiến thế giới phải quay lại với nỗi lo thảm họa hạt nhân.
Vũ khí nguyên tử luôn là bảo hiểm nhân thọ đối với các nhà độc tài. Khả năng quấy nhiễu đã giúp họ bắt chẹt được thiên hạ, và lãnh tụ họ Kim thế hệ thứ ba biết rõ hơn tất cả. Kim Jong Un có thể khoái trá thưởng thức tác động của vụ thử bom hạt nhân được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 33 của mình.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Vinh danh Miến Điện - Quốc gia của năm 2015

Vượt qua nhiều “ứng viên” khác, Myanmar đã nhận được danh hiệu “Quốc gia của năm” do tuần báo “The Economist” của Anh bình chọn, với tiêu chí cần cổ súy những đất nước “làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn”. Dưới đây là bài viết trên “The Economist” do Phan Lặng Yên chuyển ngữ.
Nếu chúng tôi trao giải thưởng “Quốc gia của năm” cho nước xuất hiện nhiều trên các tựa báo, Nga khó lòng bị đánh bại. Nhưng chúng tôi không muốn tôn vinh chủ nghĩa phiêu lưu quân sự, đàn áp dân chúng và đốt pho-mát nhập ngoại ngon lành, vì vậy Vladimir Putin nên vui vẻ với Giải thưởng Hòa bình Khổng Tử giành được hồi 2011.
Tương tự, “Nhà nước Hồi giáo”, mặc dù xuất hiện trên các bản tin nhiều hơn hầu hết mọi nước khác trong năm 2015, bị loại vì nó không phải là một quốc gia mà là một sự kinh tởm.
Chúng tôi thích chọn một đất nước làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Và, giữa những ồn ào của tin tức xấu, thật vui khi vẫn có nhiều ứng cử viên cho vị trí này.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Gì vậy?

Trung cộng lại dựng tượng Mao khủng

Sùng bái là chính chứ chẳng có tí ti gì là mỹ thuật - (Ngồi) thiền không ra thiền; ị không ra ị?
Một bức tượng vàng khổng lồ của Mao Trạch Đông – cha đẻ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được dựng lên tại vùng nông thôn mới thuộc tỉnh Hà Nam, giá trị dự án này lên tới 460,000 USD.
Bức tượng cao 37 mét, miêu tả Mao Trạch Đông đang ngồi nghỉ ngơi, hai tay khoanh lại.

Báo nước ngoài quan tâm du lịch VN

Một khu du lịch bạc tỷ bị bỏ hoang Báo trong nước đã đăng, nay tới lượt Báo nước ngoài "giới thiệu" lại, PR không công cho ngành du lịch VN!
 Kinh hãi con vật chẳng còn nhận ra là giống gì?

Di tích

Tôi đọc chuyện du lịch Nhật Bản mà giật mình! Du khách tới Cố Đô Nara, hỏi thăm di tích. Người ta chỉ giới thiệu hai ba di tích, thế mà mỗi năm Nara đón hàng triệu du khách!
Ngó lại nước mình! Không biết có nên hãnh diện không? Thôi thì hàng vạn di tích. Các tỉnh, các huyện, các xã đua nhau làm hồ sơ xin công nhận di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia!!!
Mà du khách ngoại quốc tới những “di sản“ như Fan xi Pan hay động Phong Nha là tìm hiểu, mạo hiểm… chứ có tiêu xài như mình mong đợi (!). Còn mình thì tới đó để xả rác, chụp ảnh, sơn tên mình lên đá!
Mà có những di tích thì người nước ngoài cũng như người mình không hiểu nó có í nghĩa gì (?) Có đáng để ca tụng hay tuyên truyền như thế không? Tôi thật không hiểu đền Cẩu Nhi (chó con) thờ ai? Bà Kiệu là bà nào? Còn bà Cố hỉ là bà vui mừng hay… hỉ mũi chưa sạch (!?)
Giáo dục cái gì ở những di tích như thế này?
Có những danh nhân hiện đại mà người ta đếm được: đền thờ ngài, tượng đài, những nơi ngài đã đi qua… lên đến con số… 3000! Quả là một nhận thức tiến bộ tuyệt vời! Đời sau phải trên đời trước chứ! Văn hoá tâm linh thì ngày càng chồng chất với bề dày đáng hãi và bề rộng xum xuê.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Cây biết đi

Socratea exorrhiza có lẽ là loài cây di động duy nhất trên thế giới. Hệ thống phức tạp của rễ cây hoạt động như chân, giúp cây liên tục di chuyển về phía ánh sáng mặt trời khi chuyển mùa.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Tranh "gà bới" hàng trăm triệu một bức

 Hơn nửa tỉ Việt Nam đồng (#16.000 bảng Anh) cho 2 bức vẽ "gà bới":
- Hai đứa trẻ một con chó
- Hai con chó hai người đàn bà
 Bức phong cảnh này tầm 330 triệu VNĐ, còn bức dưới gần 400 triệu
Những phác họa tưởng của trẻ con mẫu giáo hóa ra là những tác phẩm phác thảo của Danh họa người Anh: LAURENCE STEPHEN LOWRY (1887-1976) - Tiền tỷ nằm ở chữ ký của ông dưới mỗi bức tranh.

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Cậu lại ban bánh vẽ cho dân

Trong diễn văn đón mừng năm mới, tối 31/12/2015, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã coi việc cải thiện cuộc sống người dân là «ưu tiên tuyệt đối», đồng thời, không nhắc đến những tham vọng hạt nhân của nước này.
 Trẻ em Bắc Hàn ở Thủ đô và nông thôn
Best Blogger TipsBest Blogger Tips