Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Vì sao cựu tổng thống Paraguay nhận tội?

Gần hai tháng (*) đã trôi qua từ ngày vị Tổng thống bị Quốc Hội luận tội và lật đổ do bị tố giác là thiếu trách nhiệm với dân khi để tình hình xáo trộn dẫn đến xung đột đẫm máu khiến nhiều thường dân và cảnh sát thiệt mạng.
Tình hình Paraguay đang trở lại bình thường hơn dù thỉnh thoảng vẫn có những cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ và những người chống đối. Cũng từ ngày vị tổng thống hợp hiến bị lật đổ thì không một quốc gia Nam Mỹ nào công nhận tổng thống và chính quyền mới.
Đa số các quốc gia thành viên Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới không công nhận chính quyền mới và đồng loạt khai trừ Paraguay ra khỏi liên minh cho đến kỳ bầu cử tổng thống năm tới nếu cuộc bầu cử đó được đễn ra công bằng và dân chủ vì họ sợ rằng nếu công nhận vị tổng thống mới qua cuộc đảo chính vừa rồi thì sẽ dẫn đến một tiền lệ xấu. Ngay cả người dân cũng trong nước cũng không công nhận vị tổng thống mới. Paraguay hiện giờ đang sống như một ốc đảo và phải cố gắng chống chọi và sự trừng phạt chính trị cho đến ngày tổng tuyển cử vào năm tới.

Tổng thống Lugo nói ông tôn trọng Hiến pháp và chấp nhận hoàn toàn các kết quả của cuộc luận tội
Tổng thống bị lật đổ Fernando Lugo (2 ảnh trên) nguyên là một giám mục công giáo của một giáo phận nghèo nhất ở Paraguay. Ông từng là bạn và là học trò cưng của nhà thần học giải phóng người Brazil Leornado Boff nên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng của nhân vật này. Ông đã được Đức Giáo Hoàng cho hồi tục trước ngày ông nhậm chức tổng thống Paraguay cách đây 4 năm để phân biệt rạch ròi chuyện đạo đời.
Từ ngày ông lên làm tổng thống, bộ mặt Paraguay thay đổi rất nhiều trên trường quốc tế và người dân Paraguay cũng được hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, trong nước ông luôn gặp khó khăn vì phe bảo thủ và phe đối lập tức tối lồng lộn và đã nhiều lần âm mưu lật đổ ông. Và lần cuối cùng cách đây 2 tháng họ đã thành công trong việc luận tội ông để buộc ông từ chức tổng thống vì họ đã tìm thấy một điểm mà nghe ra có vẻ là hợp lí: Thiếu trách nhiệm với nhân dân! Chính lí do này họ đã lật ông một cách hợp hiến.
 Biểu tình ủng hộ ông Lugo
Nếu là một người ham quyền, tiếm vị và mưu mô về chính trị thì có lẽ cái ngày ông bị luận tội hôm ấy sẽ là ngày đưa Paraguay rơi vào nội chiến hay đã xảy ra máu đổ, đầu rơi vì quân đội và cộng đồng quốc tế đứng về phía ông để chống lại quốc hội và phe đối lập. Tuy nhiên, ông không muốn thấy một Paraguay đau khổ như đã từng xảy ra ở Ai Cập, Libia hay Siria hiện giờ.
Dù ông không còn là một tu sĩ ngày nào và ông đã phạm nhiều sai lầm về luân lí, ông vẫn còn biết lắng nghe tiếng nói của lương tri trong những giây phút quyết định vận mệnh đất nước. Lịch sử sẽ phán xét ai đúng, ai sai.

(*) Ông Fernando Lugo - Tổng thống Paraguay, bị Quốc hội nước này phế truất vào ngày 22/6. Vụ việc được cho là một âm mưu đảo chính do phe đối lập bày ra.Theo Reuters, Thượng viện Paraguay ngày 22.6 tiến hành phiên luận tội ông Lugo với năm cáo buộc có hành vi bất chính trong thời gian giữ chức tổng thống, trong đó có vụ cưỡng chế thu hồi đất tại tỉnh miền đông Canindeyu, khiến 17 người thiệt mạng gồm 6 cảnh sát và 11 nông dân.
Sau 5 giờ luận tội, 39 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ phế truất ông Lugo, trong khi bốn thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống và hai thượng nghị sĩ vắng mặt.

Tôi xin nói lời tạm biệt. Nền dân chủ của Paraguay đã bị tổn thương”, ông Lugo phát biểu sau khi bị Thượng viện bỏ phiếu phế truất.

Hàng ngàn người ủng hộ ông Lugo đã tập trung biểu tình phản đối phiên luận tội, và đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Trong khi đó, Phó tổng thống Federico Franco đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thay ông Lugo trong ngày 22.6.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips