Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Nhà lý luận số một của nhân loại

Kính tặng Hội Nghị Trung Ương 7
1. Đặt vấn đề: Trong công cuộc xây dựng CNXH nói chung và trong giai đoạn xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nói riêng, việc xác lập uy tín cá nhân của lãnh tụ đảng cầm quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi dành hẳn bài viết này để chứng minh định lý xác định tầm cỡ của đồng chí đương kim Tổng Bí Thơ Đảng Ta và rút ra một số hệ quả và nhận định quan trọng.
2. Nhà lý luận số Một:
Định lý. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí Thơ BCH TƯ ĐCSVN, là nhà lý luận số Một của nhân loại.
Cũng như các định lý toán học, để chứng minh định lý này, ta cần đến các tiên đề sau.
Tiên đề 1. Chủ nghĩa cộng sản khoa học là học thuyết cao siêu nhất, đúng đắn nhất của nhân loại. Xã hội cộng sản là hình thái cao nhất của xã hội loài người, và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn (kể cả khi trái đất nổ tung hay toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt).
Cho dù hệ thống các nước XHCN đến nay đã co lại đáng kể, chỉ còn 3-4 quốc gia, thì đó cũng chỉ là bước lùi trước những khó khăn tạm thời. Trước sau gì thì phong trào cộng sản cũng lấy lại được thế trận, và sẽ tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, thiết lập thế giới đại đồng.
Tiên đề 2. Trong mỗi đảng cộng sản thì năng lực trí tuệ và tầm tư tưởng của cán bộ đơn điệu tăng theo chức vụ. (Chức vụ càng cao thì năng lực trí tuệ và tầm tư tưởng càng cao)
Từ tiên đề 2 suy ra ngay rằng tổng bí thơ (TBT) là người uyên bác nhất, đúng đắn nhất, có tầm hoạch định chiến lược tốt nhất trong đảng. Kết hợp với tiên đề 1, ta suy ra rằng TBT là sự kết tinh trí tuệ của cả dân tộc.
Trước kia, khi còn Quốc Tế Cộng Sản, thì người đứng đầu của nó là trí tuệ số Một của nhân loại. Ngày nay, vì QTCS đã tan rã, để tìm ra trí tuệ số Một của nhân loại, ta cần phải có phương pháp thật khoa học.
Chứng minh định lý: Do trong mỗi đảng CS, TBT là người uyên bác nhất, đúng đắn nhất, có tầm hoạch định chiến lược tốt nhất, và do đó đương nhiên là nhà lý luận số 1 của đảng, nên ở VN ta thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận số 1.
Tiếp theo, do đảng CS Liên Xô và một loạt đảng CS cầm quyền khác cũng đã từng mắc những sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sự tan rã của chế độ, nên trong các TBT của họ không thể có ai là nhà lý luận số 1 của nhân loại được. Còn TBT đảng CS Trung Quốc thì do đảng này đã gây chiến với Liên Xô (trên đảo Damansk hay Trấn Bảo) và VN ta nên cũng không thể coi là nhà lý luận số 1. TBT các đảng Lào, Triều Tiên thì có thể bỏ qua. TBT ĐCS Cuba thì vừa mới phải mời TBT ta sang thăm và dạy bảo nên cũng không dám cạnh tranh ngôi vị này. Do đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận số 1 của phong trào CS hiện nay.
Mặt khác, theo tiên đề 1 thì CNCS là học thuyết đúng đắn nhất nên nhà lý luận số 1 của CNCS phải là nhà lý luận số 1 của nhân loại.
Định lý đã được chứng minh.
3. Một số hệ quả và nhận định
Hệ quả 1. Mọi phát biểu và quan điểm do đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu ra đều là đúng đắn nhất, (trong đó có những quan điểm đúng vĩnh viễn và tuyệt đối).
Hệ quả 2. Tất cả những ai nói khác với đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều là loại suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Trên tinh thần định lý và các hệ quả đó, cần tìm lại tất cả những bài nói và lời dạy của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong mấy tháng qua, đặc biệt cần tuyệt đối không nghĩ đến bỏ điều 4 hiến pháp, không nghĩ đến đa nguyên đa đảng.
Một lời dạy nữa cũng cần luôn luôn ghi nhớ là: chỉ có CNCS mới thực sự đem lại hạnh phúc cho mọi người, còn CNTB vẫn luôn là thứ xấu xa ghê tởm nhất trên đời. Điều này thì đã được các bậc tiền bối của CNCS nói nhiều lần, nhưng đó là cách đây 5-7 chục năm hay hàng thế kỷ. Còn trong thế kỷ XXI mà vẫn còn nói được những câu như vậy thì phải là lý luận gia đại tài, nhìn thấy những thứ mà cả thế giới không ai thấy!!!
Bình luận: Đáng tiếc là trong nhiều năm qua, đã có biết bao nhiêu bài viết của các nhà lý luận, nhưng chưa có bài nào chứng minh chặt chẽ những định lý như chúng ta vừa chứng minh ở đây. Chẳng lẽ lại để chính các đồng chí TBT đi viết bài chứng minh rằng mình giỏi nhất, đúng đắn nhất?
NGUYỄN TÀI TRỌNG

1 nhận xét:

  1. Trong văn chương truyền khẩu Việt Nam có tục ngữ: “Cháu nó lú, chú nó khôn”. Câu này bắt nguồn từ một truyện cổ tích: Ở làng Ngạn Ngọ, phủ Xuân Trường, tỉnh Bắc Ninh, có thầy Đồ Bẩy muốn kén chồng cho người con gái duy nhất tên Xuân Lan. Chẳng cần giới thiệu Xuân Lan đẹp, tài giỏi đến cỡ nào, chỉ cần vắn tắt rằng ngay cả tứ đại mỹ nhân Trung Hoa: Tây Thi, Chiêu Quân, Vương Điêu Thuyền, Dương Quí Phi - cũng đều bị nàng qua mặt cái vù. Vậy mà ở làng Húng Hẹ, bà mẹ của một chàng “lú” thứ thiệt với tên cúng cơm là Khờ, lại ước mơ cho thằng con mình được trèo “cây quế”, leo “cành mai”. Khi thấy hết đám thư sinh này lại nhóm trai thanh khác bị lần lượt loại khỏi vòng chiến sau cuộc thử tài đối chữ do thầy Đồ Bẩy cầm cương nẩy mực, bà mẹ của Khờ vốn góa bụa bèn nhờ đến một người em chồng bằng câu tán dương: “Cháu nó lú, chú nó khôn”.
    Ông chú tinh khéo này dặn Khờ, thầy đồ bảo gì thì cháu muốn “đối” thế nào cũng được, phần giải thích đã có chú. Quả thật, khi thầy Đồ Bẩy chỉ bàn “án thư” thì Khờ cũng (vô tình thôi) chợt thấy đĩa bánh rán, bèn cứ “tự nhiên như ở chùa” mà lấy ăn khiến toàn thể “khán thính giả” trợn tròn mắt như thể chỉ còn tròng trắng vì kinh ngạc. Nhưng ông chú của Khờ đã vội reo lên: “Cháu nó đối chỉnh quá. Thầy ra câu đố “án thư” mà nghĩa nôm na là “đẹp vàng son”. Cháu ăn “bánh rán” là có ý chỉ “ngon mật mỡ”. Quả thật tuyệt hết ý!”. Mọi người hiện diện thi đua vỗ tay tán thưởng mà không cần MC yêu cầu hay kích động.
    Thầy Đồ Bẩy bèn thay đổi chiến lược bằng cách đi ra ngoài sân, chỉ cây cau mà rằng “nhất trụ kình thiên” (một cái cột chống lấy trời). Khờ bỗng thấy một con cua đang bò, vội chạy tới bắt lấy rồi nhẩy tưng tưng khoái chí. Ông chú lại lập tức “phụ đề Việt Ngữ” là “bát túc bọc địa” (tám chân đạp trên đất). Thiên hạ lại vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Cuối cùng thầy Đồ Bẩy đành chào thua, giữ lời hứa mà đành để con gái về “nâng khăn sửa túi” cho Khờ. Cũng lạ, cuối năm đó, nàng Xuân Lan mang thai. Ông chú đi đâu cũng tìm cách “thanh minh thanh nga” với hàng xóm láng giềng, rằng: “Của đáng tội, tiết mục này thì thật tình chính nó tự biên tự diễn chứ chẳng bị số phận bắt lú tí nào!”
    Kẻ lú nhất Việt Nam...
    (Click tiêu đề xem tiếp)

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips