Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Đảng ơi, bác ơi !!!

Kinh hoàng 20 bệnh nhân phong Hà Nội bị bỏ đói và "ép" ăn thịt sống?
Chị T. T. B, y tá Khoa điều trị nội trú cho biết: “Khoảng 9h40 phút ngày 4/5/2012 khi tôi đi thăm khám cho 20 bệnh nhân mắc bệnh phong, thuộc loại tàn phế nặng của khoa, số bệnh nhân này thuộc diện chăm sóc hoàn toàn thì phát hiện thấy bệnh nhân kêu khóc vì không có cơm ăn.
Tìm hiểu sự việc, tôi mới phát hiện số bệnh nhân này sáng 4/5 được các hộ lý của khoa phát cho mỗi người: Một suất gạo đủ dùng trong hai bữa trưa và tối, 4 đến 5 miếng thịt sống, một ít rau để bệnh nhân tự xoay sở với lý do hết chất đốt, họ không thể đun nấu được.
Trước tình trạng đó, tôi đã báo cáo sự việc với ông Vũ Văn Trình, PGĐ trung tâm Da Liễu Hà Đông, người trực tiếp quản lý Khoa điều trị nội trú thì ông Trình trả lời rằng: “Tôi không cần biết, cô đi mà báo cáo với những người ở trên... Ngày mai cũng có thể sẽ như thế này nữa…?”.
Cụ Vũ Thị Bớt (bệnh nhân 89 tuổi, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội):
Sáng 4/5, tôi được các hộ lý mang đến phòng cho một phần gạo đủ nấu hai bữa sáng, chiều, một vài miếng thịt sống cùng một ít rau. Thấy lạ, vì bình thường đến giờ ăn trưa các cô ấy thường mang đồ ăn đã nấu sẵn đến cho chúng tôi, nhưng hôm nay lại toàn là đồ sống, nên tôi hỏi thì các cô ấy trả lời hết ga rồi không nấu được, nên phát đồ sống cho chúng tôi, làm thế nào thì tùy.
Các chú thấy đó, tay chân tôi bị “ăn” hết thế này thì có còn đủ khả năng tự sinh hoạt đâu, vậy mà các cô ấy lại có hành động như vậy. Do không biết làm thế nào, sáng nay tôi đành nhờ người pha cho gói mì tôm ăn tạm và nhịn đói đên tối.

Cái Bệnh viện/Trung tâm da liễu này đã từng khét tiếng:
- Tham ô 5.000.000 đồng tiền ăn của bệnh nhân phong năm 2007; tham ô tiền gạo 5.760.000 đồng (tương đương 585kg) từ việc tăng số bệnh nhân ảo, mà thực tế là từ những bệnh nhân đã qua đời...
- Chiếm đoạt tiền ăn của người bệnh già yếu năm 2009 do Hiệp hội Chống phong Hà Lan hỗ trợ là 17.500.000 đồng.
- Khai khống để lấy tiền công quỹ còn được làm ở cả những việc không liên quan đến chữa bệnh. Đơn cử tại phiếu biên nhận (không ngày tháng) ghi ông Nguyễn Văn Chiến - công nhân Nông trường Long Phú, Quốc Oai - nhận 1.125.000 đồng là tiền công dọn dẹp làm cỏ đường bộ dài 700 mét, dọn rãnh thoát nước 2 bên đường quốc lộ 21A..., nhưng ông Chiến lại khẳng định: “Từ trước đến nay, tôi không làm việc gì cho trung tâm
này cả".

1 nhận xét:

  1. Đình chỉ Phó GĐ trong vụ bỏ đói bệnh nhân phong
    (CL)- Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp khẩn để làm rõ vụ việc ngày 4/5, hộ lý của Khoa điều trị nội trú thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) không nấu mà lấy gạo và thịt sống phát cho 21 bệnh nhân bị bệnh phong nặng, không có khả năng tự sinh hoạt.
    Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Da Liễu Hà Đông kiêm phụ trách Khoa điều trị nội trú, ông Vũ Văn Trình bị tạm thời đình chỉ công tác để Sở Y tế Hà Nội vào cuộc điều tra. Ông Trình sẽ bị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc cấp phát gạo và thịt sống cho bệnh nhân.
    Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Da liễu Hà Đông kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo của Ban giám đốc.
    Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Da liễu Hà Nội cử một kíp bác sĩ và điều dưỡng vào giúp đỡ Trung tâm Da liễu Hà Đông để rà soát lại toàn bộ quy trình khám, điều trị, cấp phát thuốc cho người bệnh. Đồng thời, Trung tâm Da liễu Hà Đông phải xây dựng cơ chế quản lý, quy trình trách nhiệm, phân công cụ thể để đảm bảo đúng quy định đối với những bệnh nhân phong được chăm sóc toàn diện và các bệnh nhân khác.
    Trước đó, vào trưa ngày 4/5/2012, ba hộ lý của Khoa điều trị nội trú đã phát suất gạo đủ nấu hai bữa sáng – chiều và vài miếng thịt sống cùng rau xanh cho 21 bệnh nhân được chăm sóc toàn diện tại phòng khám thuộc Khoa này để tự nấu ăn. Các bệnh nhân này vì không thể tự sinh hoạt nên đã phải nhịn đói.
    Giải thích với cơ quan chức năng, các hộ lý cho biết nguyên nhân không có thức ăn nấu chín cho bệnh nhân là bếp tập thể hết gas.
    Lê Ngọc

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips