Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Zhang Bingjian và chân dung bọn quan tham Trung Quốc

Trương Bỉnh Kiên (Zhang Bingjian) họa sĩ Trung Quốc 52 tuổi, đã hoàn thành hơn 1.200 bức các chân dung quan chức bị bắt và kết án vì tội Tham nhũng...
Trương cho biết ý tưởng vẽ chân dung tham quan có cách đây 3 năm, khi lần đầu tiên ông nghe thông tin có tới 3.000 quan chức bị kết án trong một năm...

Toàn bộ các bức chân dung đều vẽ bằng màu hồng. Trương giải thích: Nhiều người tưởng màu hồng ám chỉ sự "đỏ mặt" xấu hổ. Thực tế thì màu hồng là màu sắc của tờ 100 tệ, mệnh giá lớn nhất ở Trung Quốc. Đó là màu sắc của tiền - những gì quyến rũ các quan chức và những gì liên kết chúng lại với nhau.
Kích thước mỗi bức tranh 50 x 60cm, bên dưới có số serial, tên tù nhân, tội trạng và số năm bị kết án...
Dự án của họa sĩ Trương chưa dừng lại ở con số 1.600 như ông dự tính, vẫn còn nhiều đồng chí "đang chờ" vào... tranh ông, Bạc Hy Lai là vụ gần đây nhất chẳng hạn...
"Chúng tôi không biết liệu dự án này sẽ có kết thúc hạnh phúc hay một bi kịch"
Đọc thêm: Bức tường hổ thẹn Việt NamTham quan sỉ nhục đường ở Trung Quốc (tại đây)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips