Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Mợ Ủn bị cấm cung?

Một tờ báo Nam Hàn hôm 15/10 đưa tin đã hơn 40 ngày nay không thấy Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên mợ Ri Sol-ju xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Nguyên nhân của sự "biến mất" này có thể là do kiểu cách thời trang trẻ trung "quá mức cho phép" của mợ dẫn tới sự lơ là về ý thức chính trị. Gần đây, Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng mà không đeo huy hiệu tỏ lòng tôn kính với 2 cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Khi mới ra "công khai", lúc nào sánh đôi mợ cũng đeo huy hiệu, ăn mặc thì nom rất "cổ kính" như cậu...
Thời gian sau, thiên hạ thấy mợ thay đổi hung, huy hiệu đã đành không đeo, quần áo hợp thời trang hơn; váy có thể cũng ngắn hơn; hàng tuyền hàng hiệu. Thật tội mợ còn quá trẻ, ăn mặc như vậy cũng có gì là quá đáng đâu vậy mà... “Các quan chức Triều Tiên đã tỏ ra lo ngại về phong cách tự do của Đệ nhất Phu nhân. Thế nên một chiếc huy hiệu cũng trở thành cả một vấn đề.
“Chúng tôi được thông báo rằng bà Ri không được xuất hiện nữa là vì bà đã không đeo huy hiệu có chân dung hai nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành” mà tất cả người dân Triều Tiên trưởng thành đều phải đeo. Nếu vi phạm điều này “ngay cả Đệ nhất Phu nhân cũng sẽ không dễ dàng được bỏ qua.” - Tờ JoongAng Nam Hàn cho biết thế.
 Ở Bắc Hàn từ quan chức cao cấp đến dân đen đều phải đeo...
 đeo mọi lúc mọi nơi...
 Thậm chí chơi thể thao cũng đeo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips