Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Tiễn đưa tàu con thoi Endeavour về nơi an nghỉ cuối cùng

Từ đêm qua thứ sáu 11/10 đến 11 giờ khuya nay thứ bảy 13/10/2012, tàu con thoi Endeavour từ phi trường quốc tế Los Angeles đi qua những con phố Los Angeles để đến "nơi an nghỉ cuối cùng" là viện bảo tàng khoa học California Science Center...
Hàng ngàn người dân đã đổ xô ra đường "tận mục sở thị" con tàu vũ trụ lẫy lừng của NASA...

Endeavour là tàu con thoi trẻ tuổi nhất trong đội ngũ 6 tàu con thoi của Mỹ, được đóng mới sau vụ tai nạn thảm khốc của tàu con thoi Challenger vào ngày 28/1/1986 khiến 7 phi hành gia thiệt mạng. Tàu Endeavour đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5/1992, và từ đó đến lúc "nghỉ hưu", tàu này đã thực hiện tổng cộng 25 chuyến du hành vào vũ trụ.
Trước đó Endeavor có chuyến đi "dối già" ba ngày chu du khắp nước Mỹ. Trong hành trình ba ngày ngang qua nước Mỹ, chiếc Boeing 747 chuyên dụng "cõng" tàu Endeavour đã hạ thấp độ cao khi tới những khu vực quan trọng như trung tâm Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở các bang Mississippi, Louisiana và Texas.
Con tàu lừng lẫy một thời này cũng bay qua thành phố Tucson ở bang Arizona để chào vợ chồng nữ phi hành gia Gabrielle Giffords, những người thực hiện chuyến bay cuối cùng vào vũ trụ với tàu Endeavour hồi tháng 5/2011...
Endeavour tung hoành trong vũ trụ với vận tốc trên 28.000 km/h...
Lần này với quãng đường chỉ hơn 19 km từ sân bay đến nơi an nghỉ, nó đã phải "bò" với tốc độ 3 km/h...
Nhiều cây cối hai bên đường đã bị đốn bớt, nhiều đoạn đường bị đóng tạm thời để nó "bò" qua...
 Thời oanh liệt nay còn đâu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips