Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Bi kịch Bắc Hàn

Vụ vượt tuyến của một binh sĩ Bắc Triều Tiên xảy ra vào hôm qua, thứ Bảy 06/10/2012. Theo tường thuật của một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc với báo chí thì sau khi nghe sáu tiếng súng, binh sĩ biên phòng của Hàn Quốc phát hiện một người lính Bắc Triều Tiên đang vượt làn ranh vùng phi quân sự (DMZ). Khi biết binh sĩ này tỏ ý muốn chạy sang miền nam, biên phòng Hàn Quốc đưa anh đến một nơi an toàn và được bảo vệ.
Trong cuộc thẩm vấn sơ khởi, người lính vượt tuyến khai là đã phải bắn chết trung đội trưởng và đại đội trưởng của đơn vị mình trước khi đào thoát.
Theo AFP, chưa có một nguồn tin độc lập nào xác nhận câu chuyện của người lính miền bắc . Nhưng một sĩ quan cao cấp Hàn Quốc xin giấu tên xác nhận với hãng Yonhap là có thấy hai quân nhân Bắc Triều Tiên «nằm trên đất».

Bắc Triều Tiên chưa có phản ứng nhưng vụ vượt tuyến xảy ra trong bối cảnh khá tế nhị: Seoul và Bình Nhưỡng lên án nhau có hành động khiêu khích trong khi Hàn Quốc đang ở giai đoạn chuẩn bị bầu tổng thống ngày 19/12 tới.
Biện pháp vượt vĩ tuyến 38 tìm tự do hiếm khi xảy ra, đây là vụ thứ tư trong vòng 10 năm gần đây. Thông thường người Bắc Triều Tiên đi sang Trung Quốc rồi sau đó tìm đường đến Bắc Kinh chạy vào sứ quán Hàn Quốc xin tị nạn. Trong những năm gần đây, nhiều người đã xuyên qua Trung Quốc đến tận các nước Đông Nam Á để cầu cứu với Liên Hiệp Quốc.
Từ khi chiến tranh kết thúc, hơn 23.000 dân Bắc Triều Tiên đã thành công tới được Hàn Quốc. Những người kém may mắn nếu không bị bắn chết trên đường vượt biên giới thì cũng đang bị trừng phạt trong số 200.000 tù nhân ở các trại tù bí mật (Ảnh trên: một bãi mìn giữa biên giới 2 miền Triều Tiên)
 Một trong những khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 miền
 Bên Nam có dịch vụ cho khách du lịch ngắm nhìn bên Bắc qua các kính viễn vọng
 Lính Bắc luôn cảnh giác cao độ ở vùng DMZ

1 nhận xét:

  1. Một sư đoàn Hàn Quốc đang đối mặt với các câu hỏi đáng xấu hổ sau khi một người lính CHDCND Triều Tiên đã có thể di chuyển không bị ai kiểm tra dọc theo biên giới được canh phòng cẩn mật của đôi bên và gõ cửa một đồn biên giới Hàn Quốc để xin tị nạn.

    Sư đoàn 22 đóng ở quận Goseong đã bị đặt dưới quá trình điều tra kỷ luật vì sự kiện diễn ra trong đêm 2/10, một quan chức thuộc Cơ quan tham mưu liên quân (JCS) cho các phóng viên biết hôm 10/10.

    "Các điều tra viên đã xác nhận việc một người lính Triều Tiên gõ cửa một đồn biên phòng và binh lính Hàn Quốc đã ra mở cửa" - quan chức trên, đề nghị giấu tên, cho biết.

    Hãng tin Yonhap nói rằng sư đoán có thể sẽ đối diện với nhiều biện pháp kỷ luật nặng, do đã cố che đậy vụ việc.

    Người lính đào tẩu nói rằng anh đã đi qua nhiều lớp rào điện đã ngăn cách 2 miền Triều Tiên trong điều kiện trời tối đen. Ban đầu, giới chức quân đội Hàn Quốc nói rằng anh này bị camera giám sát phát hiện và được hướng dẫn để đi tới đích an toàn.

    "Chúng tôi đang điều tra vì sao một báo cáo sai trái như vậy lại được thực hiện" - quan chức JCS kể trên nói.

    Một nghị sĩ từ đảng Dân chủ Thống nhất đối lập là Kim Kwang-Jin nói rằng sự kiện cho thấy tình trạng kỷ luật thấp trong quân đội.

    "Một người lính Triều Tiên mang theo súng hoặc lựu đạn có thể quét sạch cả một trung đội lính Hàn Quốc" - Kim nói, chỉ ra trường hợp một người dân Triều Tiên đã vượt biên không bị phát hiện trong tháng trước.

    Chủ tịch JCS Jung Seung-Jo thừa nhận rằng đã có sự cố trong hệ thống. "Chúng tôi đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và sẽ điều tra về các sự kiện này" - ông nói.

    ["Ba lính Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc từ tháng Tám"]

    Kể từ tháng Tám, 3 người lính Triều Tiên đã đào tẩu qua biên giới song phương, gồm một người nói rằng anh ta đã bắn chết 2 sĩ quan chỉ huy trước khi vượt biên vào thứ Bảy tuần trước.

    Yonhap dẫn lời của một quan chức tình báo Hàn Quốc nói rằng tình trạng thiếu thực phẩm ở nhiều trại lính tại Triều Tiên có thể khiến binh lính phẫn nộ và đào ngũ. Người lính 22 tuổi đã đào ngũ sang phía Hàn Quốc trong ngày 2/10 chỉ cao có 1m6 và nặng có 50kg.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips