Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Hungary: Cựu Thị trưởng Budapest bị khóa bánh xe

"Tôi muốn đăng một tấm ảnh nực cười. Trong ảnh, Demszky Gábor đang loay hoay trong chiếc Skoda vì xe bị khóa bánh ở góc phố Ó. Ông ấy tìm cách thuyết phục các nhân viên của Công ty quản lý việc đậu xe cho tháo khóa, nhưng vô hiệu" Một bạn đọc trang Index.hu cho biết.
Điều đáng nói ở đây là ông Demszky Gábor từng là một chính khách sáng giá trong sắc áo Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ. Là một nhà hoạt động đối lập tên tuổi từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, sau biến chuyển dân chủ năm 1989, ông giữ cương vị Thị trưởng Budapest trong hai chục năm, và chỉ giã từ chính trường vào tháng 10-2010.
Sau khi nhận được tin của bạn đọc, mạng index.hu đã lập tức gọi điện hỏi thăm cựu thị trưởng, và được ông Demszky xác nhận tin trên. Ông cũng cho biết, ông bị phạt là đúng vì chiếc xe có nhô ra khỏi vạch màu trắng. Rốt cục, ông và nhóm nhân viên của Công ty quản lý việc đậu xe đã xử lý vụ việc một cách văn hóa, vị cựu chính khách trả khoản tiền phạt.
Điều rầy rà chỉ là Demszky Gábor do không lấy được tiền từ máy tự động ở gần đó nên mới phải mượn tiền một người quen để trả món phạt. Vụ việc này khiến nhiều người để tâm đến vì họ thấy - và ngạc nhiên - rằng vị cựu thị trưởng đi một chiếc ôtô hạng xoàng và khá cũ (Skoda, 10 tuổi).
Hoàng Tuấn/Nhịp cầu thế giới
Thị trưởng Demszky Gábor trong chuyến công tác Hà Nội năm 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips