Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Chuyện Cuba: Phi-đen còn sống, 4 cầu thủ biến mất

Cựu chủ tịch Phi-đen vẫn khỏe qua... truyền khẩu:
Nghĩa là từ tháng 3 năm ngoái, thiên hạ không thấy cụ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đồn đoán đủ kiểu về ông cụ (mới) 86 xuân xanh đã về chầu Chúa hay đi đã đi gặp cụ Mác?
Một phóng viên báo "lề phải" tờ Venceremos của Cuba, bà
Arlin Alberty Loforte đã gặp và được con trai cụ Đen là ông Alex Castro (ảnh trên) cho biết ông cụ vưỡn khỏe, vưỡn hàng ngày đọc sách báo và tập thể dục...
Ảnh cụ Đen chụp gần đây nhất, tấm trên tháng 2/2012 tấm dưới 4/2011

Không như cậu Ủn lên ngôi vua Bắc Triều Tiên khi bố Ỉn "băng hà", không như các "con vua cháu chúa" Bạc Hy Lai, Tập Cận Bình... nhà Tàu; Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị bên nước Vệ. "Hoàng tử" Alex Castro chỉ là một nhiếp ảnh gia, gần đây nhất cậu có một triển lãm cá nhân tại Mexico City với chủ đề "gương mặt lịch sử" chộp tuyền hình chân dung cha cậu (ảnh trên và trên cùng)
Yoel Colome /Cuba (trắng) Tosaint Ricketts /Canada (đỏ)
Bỏ thiên đường đào thoát sang bọn "Tư bổn dãy chết"
VOA đưa tin: Một số thành viên của đội tuyển bóng đá nam của Cuba đến Canada để thi đấu vòng loại tranh vé dự World Cup đã rời đoàn.
Đội tuyển Cuba đến Toronto với 15 cầu thủ nhưng chỉ có 11 cầu thủ ra sân trong trận đấu hôm thứ Sáu 12/10.
Huấn luyện viên của đội Cuba, ông Alexander Gonzalez, nói rằng 4 cầu thủ đã rời đoàn, trong đó có một người bị bệnh.
Ông Gonzalez cho biết việc này không phải là bất thường đối với những vận động viên Cuba khi họ ra nước ngoài thi đấu. Ông nói rằng các vận động viên ai nấy đều muốn “chạy theo giấc mơ nước Mỹ.”
Đội tuyển Canada hạ đội tuyển Cuba với tỉ số 3-0.
Bonus: Đời sống Cuba (Xem thêm trong thư mục Cuba/Mỹ Latinh)
 Bên trong một nhà hàng tư nhân
 Những nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ hồi tháng giêng
 Bồn nước cho dân Thủ đô
Một người dân có cách chở cừu thật độc đáo

Cư dân thị trấn Santiago de las Vegas, ngoại ô Havana đang tiến hành một lễ hội kỳ lạ "chôn cất giả"

1 nhận xét:

  1. Lãnh tụ Cuba ra thông điệp sau 4 tháng “mai danh ẩn tích”
    Ngày 18.10, lãnh tụ Cuba Fidel Castro ra thông điệp đầu tiên tới công chúng sau 4 tháng không lộ diện cũng như cung cấp thông tin về bản thân. Thông điệp này được phát trên Đài Truyền hình quốc gia Cuba.

    Bộ trưởng Y tế Cuba Roberto Morales là người đọc bức thông điệp của ông Fidel, trong đó vị lãnh tụ ca ngợi các học viên của Viện Y khoa Cuba đã tham gia “các sứ mệnh cao cả ở các vùng xa xôi trên thế giới trong các điều kiện hết sức khó khăn”.

    5 ngày trước đó, ông Alex Castro - một trong những người con của Fidel - từng thông báo rằng sức khoẻ của cha mình vẫn tốt và hằng ngày, ông vẫn “đọc sách, tập thể dục và giữ gìn vóc dáng”.

    Ông Fidel đã không xuất hiện công khai kể từ ngày 28.3, thời điểm Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Cuba; và chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo sinh viên Chile Camila Vallejo vào ngày 5.4. Do đó, không ít lời đồn đoán về sức khỏe của vị lãnh tụ đã 86 tuổi này.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips