Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tôi biết vì sao VOV chỉ “ẳng” được có thế

Tôi biết vì sao VOV chỉ ”ẳng” và bị ”rọ mõm” như vậy.

1- Về hành chính thì đây là chỉ thị của trên, tất nhiên chỉ bằng mồm. Chỉ thị bằng mồm, xét về luật pháp thì không được, nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong hệ thống làm việc của các nước cộng sản cầm quyền. Mà, chỉ thị lần này, chẳng phải chỉ ở Ban TG TW mà ở cả trên nó một chút đấy: BBT. Tất nhiên, hai ở đây cũng chỉ là một, vì “vua” tư tưởng văn hóa, lý luận bây giờ là ông Đinh Thế Huynh có chân ở cả ba tố chức: BCT, BBT, BTG – (gần bằng chức danh của ông Hữu Ước). Ba B dồn một thì cái ý chí cấm “ẳng” sẽ mạnh mẽ hơn sự phân quyền rất nhiều.

2 - Việc xẩy ra ở đất Hải Hưng (Hưng Yên, Hải Dương). Quan báo ở dẻo đất này còn đang thịnh, nhiều lắm. Ông Hà Minh Huệ, Phó tổng giám đốc TTX Việt Nam, đương là đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Vũ Hải, Phó tổng giám đốc Đài TNVN, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cũng đại biểu Quốc hội; và còn một “mầm non” lãnh đạo mới, ông Vũ Minh Tuấn, 36 tuổi, con ông Vũ Văn Hiền (nguyên Tổng giám đốc Đài TNVN) cũng đang là Phó tổng giám đốc Đài TNVN. Ba quan báo chí bự này đều là người Hải Hưng. Còn “chân rết” khác cũng có “hằng hà sa số”. Chẳng hạn, trực Đảng ở Đài TNVN là “thần đồng” thơ Việt Nam Trần Đăng Khoa, đặc biệt hơn, Đảng ủy Đài TNVN có 12 người thì có 9 là người Hải Hưng. Ấy là tôi chưa tính các quan chức khác.
Trong cái sự “hỗn mang” của xã hội đương đại, các nhóm lợi ích đã hình thành, các quan đang ở giai đoạn “phong độ” của cái “cữ” phong trào thi đua làm giàu, thi đua cướp, giết, hiếp, để “tao giàu, tao quyền lực cũng không kém gì mày” thì cái “bánh xe lịch sử” này nhất quyết đè nát bất kỳ một ai muốn ngăn chặn nó.
Bung bét chuyện hai nhà báo quốc gia VOV bị đánh, hóa ra là các quan báo, thể chế chính trị đương quyền chấp nhận mất quyền lợi sao? Hơn nữa, đây lại là chuyện “quân ta đánh quân mình”. Như Bà Đầm Xòe đã viết “Quân ta đánh quân mình” là điềm báo của sự thay đổi. Chẳng nhẽ họ lại muốn thay đổi? Không bao giờ có chuyện tự nguyện ấy đâu.
Ấy là tôi chưa nói, cùng quê với nhau, lại là quan chức, ngu gì mà không chơi với nhau, ngu gì mà không dựa vào nhau, ngu gì mà không chia chác, lễ lạt với nhau, bảo vệ nhau…
Do đó, còn cái sự “ẳng lên” ở VOV Online chỉ là một chút lóe sáng trong lương tâm của những người làm báo ở VOV Online mà thôi, chứ chẳng phải trong lòng quan VOV muốn làm sáng tỏ sự thật. Các bạn sẽ thấy, mấy ông phóng viên, vài trưởng, phó ban biên tập ở VOV, rồi đây, thế nào chả phải nhận kỷ luật phê bình, cảnh cáo vì dám lên tiếng vì sự thật.

Nhà Đài đã tồn tại 67 năm nhưng chỉ có 6 năm khi ông Trần Mai Hạnh làm tổng giám VOV mới ít có chuyện HènNhục. Rất tiếc người hùng này đã vướng phải vụ Năm Cam mà “gẫy cánh” sớm. Ngoài ra, 60 năm còn lại thì Hèn, Nhục luôn là cứu cánh để Đài TNVN, phóng viên, biên tập viên Đài TNVN tồn tại. Hèn, Nhục đã là lương, là chức, quyền, là văn hóa… ở đây rồi. Nó như ngô là ngô, khoai là khoai mất rồi. Vì thế nó không có chỗ cho cái không Hèn, không Nhục tồn tại trong đó...
Lý Lằng Nhằng/Bà Đầm Xòe blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips