Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Lớn hơn bé

- Cô tìm ai?
- Dạ... dạ bác có phải là bác Năm, bí thư?
- Phải.
- Dạ... con là vợ anh Tình, phòng Kinh doanh...
- À... à vợ thằng Tình, nhớ roài...có gì hông con?
- Dà... dà... nhờ bác Năm quán triệt giùm chồng con...
- ???
- Dà... dà... dạo này ảnh thường đi làm về khuya, mồm sặc mùi rượu, người thì thơm phức, con nghe nói ảnh hay ghé mấy quán bia ôm "gác tay" lắm ạ.
- Ối dào, thằng Tình làm phòng kinh doanh công việc buộc phải giao tiếp với đối tác thường xuyên, nó có đi "gác tay" cũng là nhiệm vụ... bình thường thôi con ạ, yên tâm đi.
- Dà... nhưng con lo lắm bác à, gia đình khéo lại vỡ tan... híc híc.
- Thôi nín, tin bác đi, nó gác mỏi thì cũng bỏ tay xuống thôi hà, chỉ sợ là nó bồ bịch lăng nhăng, thôi về đi, về đi... thằng Tình là đảng viên trong sạch trong chi bộ cơ quan đấy nhé...
- Alô... con vợ anh Tình nè bác Năm.
- Ừa bác nhớ rồi, sao có chuyện gì nói nhanh bác còn đi họp.
- Hu.... hu.... bác ơi ảnh có bồ rồi... hu hu hu.
- Ồi dào... làm gì khóc như cha chết vậy mày, bồ bồ bịch bịch, bịch chán là hết bồ, lo là lo nó có vợ bé đó con, yên tâm đi.
- À... vợ thằng Tình phải hông?
- Dà... hu hu... bác Năm ơi... hu hu hu... chết con rồi, ảnh có vợ bé bác ơi... hu hu hu...
- Nín, nín... ngồi xuống đây... nước đây uống đi cho bình tĩnh...
- Dạ...
- Thằng Tình có vợ bé hồi nào?
- Dạ con hổng biết, chỉ biết bây giờ anh có hai thằng cu "ngoài luồng" roài... hu hu...
- Bình tĩnh... bình tĩnh, bác hỏi thật nè.
- Dạ...
- Mày là vợ lớn hay là vợ bé thằng Tình?
- Ủa... cái bác này hỏi kỳ, con là vợ lớn của ảnh từ hồi nẳm tới giờ, đám cưới tụi con bác thay mặt cơ quan đứng chủ hôn, bác hổng nhớ à?
- Nhớ chứ sao hông?
- Cớ sao bác lại...
- Tao hỏi là sợ... mày quên thì có... mày là vợ lớn đúng hông, đúng hông...?
- Đ...ú...ng.
- Lớn lớn hơn bé đúng hông?
- P...h...ải...
- Vậy mày còn thắc mắc; so đo cái gì nữa hở trời, thôi biến tao còn đi họp.
Tham khảo:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips