Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Cái máy phân - Máy hay tác phẩm nghệ thuật?

Mỗi ngày ai trong số 7 tỉ con người cũng phải tiêu hóa.
Chuyện đó tự nhiên như thở.
Nhưng nếu bạn xem bộ phổi con người hoạt động ra sao thì bạn sẽ… không ói như nếu phải xem bộ máy tiêu hóa con người làm ăn như thế nào.
Ý tưởng “siêu việt” này đã ra mắt khách vào thăm bảo tàng viện Museum of Old and New Art (MONA) ở Tasmania của nước Úc (ảnh trên), vốn trưng bày 400 sản phẩm nghệ thuật gây sốc từ khắp thế giới.
"Tác phẩm nghệ thuật" hàng đầu chính là “cái máy phân”, do nghệ sĩ người Bỉ Wim Delvoye sáng tạo, bắt chước y hệt toàn bộ thao tác của các bộ phận trong bộ máy tiêu hóa của con người.
Mỗi ngày đúng 2 lần, người ta rót đồ ăn vào một đầu. Lập tức bộ máy chuyển động tự nhiên như ruột con người và vào lúc 2 giờ chiều “sản phẩm làm ra” đầu kia đích thị là… phân người, với mùi hôi thúi đặc trưng nồng nặc đến nỗi nhiều khách chịu không nổi phải ra ngoài.
Doane Malnic, một nhân viên kế toán của thành phố Sydney, khi vào xem, đã phát biểu: “Tôi không chịu nổi, cái mùi khủng khiếp quá”. Vậy mà đây là lần thứ nhì trong tháng 5 chị mua vé vào cùng gia đình để…hửi mùi phân như thế.
Đại đa số khách đến xem đều tự hỏi: "Cái máy quỷ quái và kinh khiếp đó là một tác phẩm nghệ thuật ư?"
Độc đáo hơn là “cái máy phân” chẳng bao lâu nữa sẽ được trưng bày ở bảo tàng danh tiếng thế giới Louvre của Pháp. Những người tổ chức cho hay “cái máy phân” là vật trưng bày bị ghét nhất, nhưng cũng quyến rũ số khách đến xem đông đảo nhất.
Cũng phải thôi, mỗi sáng đi toilet, chúng ta đâu có thấy “máy móc cơ thể” mình hoạt động ra sao, bỗng dưng giờ đây có người tái tạo cho coi, tốn tiền cũng phải ráng mua vé vào để xem và… ngửi chứ!
Đào Nguyên/Calitoday source Reuters.
Xem lại một kiệt tác khác của Wim Delvoye:
Tranh con lợn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips