Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 2 thế giới

- Cú tát trời giáng cho những kẻ nào còn mỉa mai chế độ này là Xuống Hố Cả Nước.
- Dân oan dân uổng mau cuốn băng rôn, ảnh bác, cờ quạt, mùng mền chiếu gối, cơm nắm cơm đùm... về quê ngay thôi. Thử hỏi các vị còn "kêu gào, đấu tranh" cái con khỉ gì nữa ???
- Đình công đình kiếc từ nay cũng dẹp đi, trừ khi quý vị đình công đòi phải được hạnh phúc nhất nhé.
Vài phản hồi từ Người lao động: nguoi-viet-nam-hanh-phuc-thu-2-tren-the-gioi mọi người xem chơi:
* Tôi thì thấy: Tuổi thọ của người Việt nam giảm dần do ô nhiễm môi trường khói bụi ngày càng nhiều, phung phí tài nguyên thiên nhiên, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng bởi nguồn nước thải công nghiệp và thuốc trừ sau trong nông nghiệp, quy hoạch thủy điện dày đặt gây lũ lụt hạn hán hạ lưu, đời sống kinh tế ngày càng khó khăn do việc làm ngày càng ít đi, doanh nghiệp giải thể ngày càng nhiều...
* Một thứ hạng thật sự ấn tượng! Nhưng tôi không hiểu Tổ chức NEF này đang căn cứ trên điều gì để đánh giá?! Có lẽ là bảng đánh giá tôn vinh các nền kinh tế đang phát triển.
* Chỉ số này thực sự không lấy gì làm vui cả. Nó gây cảm giác người Việt thiếu sự cầu tiến, an phận quá sớm mà thôi!
* Tin này phải công bố vào ngày 01 tháng 04 thì đúng hơn! nhưng dù sao cũng là một tin tốt lành.
* Haha, không có Trung Quốc với Triều Tiên kìa bác Năm Nổ ơi! nghe nói bên đó sống sướng lắm mà! Tôi thật tự hào khi là người Việt Nam!
* Cái thứ hạng tuyệt vời này sẽ có trên mọi báo cáo thành tích của các bộ ngành... còn người dân thì thấy nhẹ cả người vì hóa ra ta còn hạnh phúc hơn cả Singapore thì việc gì phải ngó nó nữa nhỉ? Ai cảm thấy chưa bằng lòng là sướng mà không biết hưởng.
* Các nước có trình độ dân trí cao họ lại không thấy HP như ở VN?
* Cái bảng đánh giá này tào lao quá đi! Thiệt là chịu không nổi.
* "Chỉ số này là sự đánh giá kết hợp từ các yếu tố như việc người dân hài lòng với cuộc sống hiện có, tuổi thọ bình quân cao, và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ít gây tác động tới môi trường" Đánh giá kiểu này xem ra phiến diện quá đỗi!!!
* Tổ chức này chắc là chuyên sáng tác và kinh doanh truyện tiếu lâm. Vui thật.
* Đọc bài này cứ tưởng mình đang nằm mơ. Quỹ kinh tế mới (NEF) có ai là cháu Bác Ba Phi không vậy?
* Bóng đá đứng trên Thái vì... không thi đấu! Người dân "hạnh phúc" vì hết biết than vãn thêm điều gì nữa!
* Thấy mấy nước sống hạnh phúc toàn... nghèo, không tiền nên... ngủ ngon.
* Dân VN đang khổ sở điêu đứng vì những vấn đề dân sinh mà được đánh giá như thế thiệt hết biết. Những chuyện tầm phào này thiết nghĩ nhà báo không nên quan tâm mà nên tập trung vào những chuyên mục khác thiết thực hơn.
* Có nhầm lẫn không đó? Coi chừng vài bữa lại đính chính lại đó nha!
* Đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất thế giới ấy chứ, con cái chúng ta học giỏi thế kia mà, cả thế giới có ai bì kịp không? Cháu tôi năm nay thi TNPT môn tiếng Anh dược 9 điểm và chỉ nói được 2 chữ: No, yes.
* Phải vậy không ta? Cần phải xem lại cái Quỹ kinh tế mới (NEF) này, khoan vội mừng.
* Cái tổ chức nghiên cứu phi chính phủ này có đáng tin cậy? vì sự hiểu biết của họ quá kém, còn nếu họ nghiên cứu tìm hiểu đúng VN ta hạnh phúc như vậy, không khéo Việt kiều khắp nơi trên thế giới ùn ùn xin hồi hương! kể cả dân các nước hạnh phúc kém cũng xin nhập tịch làm công dân VN để được hưởng hạnh phúc số 2 thế giới!
* Chẳng lẽ Việt Nam hạnh phúc hơn Qatar. Nếu đúng như đánh giá của cái quỹ này thì làm gì có chuyện người VN đi xuất khẩu lao động và làm việc tại Qatar.
* Xin Quý báo tìm được người nào tin bảng xếp hạng này đi!
* Cái này gọi là “khổ mà không biết mình khổ”. Hiệu ứng tâm lý kỳ lạ này chủ yếu rơi vào các quốc gia kém phát triển về kinh tế lẫn dân trí. Việt Nam đứng thứ 2, lo nhiều hơn vui.
* Báo NLĐ đưa một chi tiết mà những người có đầu óc phân tích hiểu được nhiều điều: nước xếp thứ 5 El Salvador là quốc gia có tỉ lệ giết người cao thứ 2 trên thế giới. Trong cuộc sống, những kẻ có đầu óc kiểu AQ thường là những kẻ kém thành đạt và bất hạnh, không nhận được sự tôn trọng của người khác. Nhưng chính họ lại là những kẻ tự coi mình ở trên cao và chê bai người khác, họ chỉ không hiểu rằng mình đáng thương thế nào.
* Singapore thứ 90 Việt Nam xếp hạng thứ 2, không biết tổ chức (NEF) dựa trên cái gì.
* Đúng chứ không sai đâu bạn Trương Kim Loan@, Ông bà ta có câu "ĂN CƠM VỚI CÁY thì NGÁY KHO KHO. ĂN CƠM THỊT BÒ THÌ LO NGAY NGÁY" Các bác đừng nghe cái tổ chức (NEF) này nói rồi "tự sướng" nha.
* Đứng thứ 2 trên thế giới nhưng tính từ dưới lên thì đúng hơn.
* Hóa ra mình đang hạnh phúc. Thôi phải xem lại khái niệm hạnh phúc, chắc từ hồi đến giờ mình hiểu sai khái niệm về HP. Những nước người dân đi lại bằng xe hơi, mỗi năm có nhiều người đi du lịch nước ngoài, an toàn thực phẩm cao, giao thông an toàn,... không hạnh phúc bằng ta.
* Té ra dân VN hạnh phúc hơn cả dân Pháp; vậy thì ngày mai ta sẽ bỏ Paris để trở về thiên đàng... "Nước xếp thứ 5 El Salvador là quốc gia có tỉ lệ giết người cao thứ 2 trên thế giới" hết trích. Giá như El Salvador xếp thứ 2 thì mới chuẩn các Bác ạ!
* Người dân hài lòng với cuộc sống hiện có hay là cam lòng..
* Đừng vội cười đánh giá này các bạn ạ! Có những người sinh ra trên đất nước có điều kiện kinh tế cao như nước Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Canada nhưng họ cảm thấy không có hạnh phúc. Nhiều người các nước này sang Việt nam đi du lịch bụi vào các hang cùng ngõ hẻm để ba cùng với những người nghèo khổ nhất Việt nam. Có người xuống ruộng cùng nông dân, có người thử đi ăn mày, có người làm từ thiện v.v. Có người đơn giản chỉ bón cho người không chân ta lành lặn một hộp cơm. Khi họ về nước họ thấy như thành người mới và lúc đó họ mới thấy hạnh phúc thực sự. Có lẽ vì thế nhiều người thích sang Việt nam để mang về "niềm hạnh phúc". Biết đâu chúng ta đang xuất khẩu hạnh phúc cho bè bạn năm châu. Hạnh phúc dù có xuất khẩu thì cũng không bao giờ hết vì nước ta có nguồn hạnh phúc vô tận.
* Thôi đi mấy cha nội. Đọc kỹ lại coi, Qatar mà là nước bất hạnh nhất đó bà con. Chắc là cái thằng NEF này nó chơi xỏ mình hay nó thêm ngày cá tháng sáu. Báo hại tối nay uống bia hơi bị sặc quá chừng.
* Cái tổ chức NEF là cái tổ chức TÀO LAO.
* Người Việt không như người phương Tây dễ an bài với số phận! một cái dở nữa là "không thành có, có thành không" không biết đâu mà lần, thông tin mà lấy ở việt nam là không chính xác! Người Việt Nam mà hạnh phúc nhất thế giới, thì chẳng có dân tộc nào không hạnh phúc!
* Quỹ kinh tế này chắc do bọn ngớ ngẩn  lập ra rồi, nước ngoài luôn có bọn dở hơi thành lập những tổ chức như vậy và đây là một điển hình. Bảng đánh giá tào lao, vớ vẫn và đúng là chẳng hiểu gì về tình hình VN, ngủ một đêm sáng thức dậy ngày mai không biết có đủ cơm ăn 3 buổi không, để xem vật giá sẽ còn xiết thêm thòng lọng tăng giá như thế nào nữa thì lấy gì là vui, lấy gì là hạnh phúc?
* Hài hước quá-sao không đưa bắc Hàn vô luôn ta ???!!!
* "Người Việt Nam hạnh phúc thứ 2 trên thế giới" Nghe mà phát bệnh . Nhảm quá!
* Tôi thì thấy buồn vì nước ta nghèo quá nhưng dân chúng thì an phận, nhà nước điều hành bất cập, tham nhũng làm nghèo đất nước mà không ai chịu trách nhiệm (mà vẫn nhận trách nhiệm ầm ầm). Tôi không hiểu tổ chức đánh giá có đúng không chứ cứ thêm cột thu nhập/đầu người/năm thì biết ngay hạnh phúc đang ở dạng nào.
* Người Qatar chuẩn bị đổ xô sang Việt Nam định cư rồi đó. Nhà ở cho người thu nhập thấp mà toàn xe 4 bánh, tay ga xịn dưới tầng hầm thì sao không hạnh phúc.
* @Ông Chín Paris: Tui sống ở thiên đàng lâu quá rồi! Nay tui xin bạn đổi chỗ cho tui đi! Tui muốn xuống địa ngục Paris ở.
* Không biết có ai trong mấy ông đi khảo sát có hỏi mấy bác không chứ em và nhiều nhiều người dân xung quanh em chả thấy ai hỏi cả... Không biết họ lấy số liệu ở đâu ra hay ai nói? Haizzz, em không tin, nhất quyết không tin mình đứng thứ 2 đâu.
"Complex Shit"
Paul McCarthy
* Hãy nhìn kỹ vào bảng sẽ thấy, đứng đầu bảng là Costa Rica, sau là Vietnam và kế bên là các quốc gia với Columbia là quốc gia ma tuý, Jamica là quốc gia nổi tiếng với ma túy và phân biệt chủng tộc, kế đến là Nicaragua và Guatmela triền miên với nội chiến... Vậy không hiểu cái tổ chức này muốn nói gì???
* Nó đánh máy nhằm đấy, đừng tưởng bở.
* Tổ chức đánh giá không được quốc tế công nhận. Kết quả xếp hạng rất tào lao.
* Có phải đóng phí cho quỹ này để được xếp hạng cao không vậy?
* Chỉ số nầy có được Năm tui nghi là Quỹ kinh tế mới (NEF) làm cuộc phỏng vấn toàn các cán bộ tham ô và đại gia thôi.
* Trời ơi! má ơi. Không chừng ngày mai cá tổ chức này sẽ đưa thêm tin người dân Việt Nam ta hạnh phúc là vì có Vinashine, Vinalines... thiệt là bó tay.
* Cũng có khi là chính xác. tuy không dư giả tiền bạc nhưng ta hài lòng với cuộc sống mình đang có, còn những nước khác họ giàu rồi nên họ phải kiếm thật nhiều tiền để giàu hơn nên họ bị áp lực của công việc, áp lực của đồng tiền nên họ không thoải mái nên không hạnh phúc, câu nói này người VN vẫn hay nói vui nhưng nó nói lên sự lạc quan yêu đời của người VN "tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè".
* Có lẽ đây là một kết quả đánh giá nghiêm túc của một tổ chức tào lao nhất thế giới. Theo mình Việt Nam càng đứng Top trong bảng này thì lại càng buồn. Chỉ mong Việt Nam càng đứng thấp trong bảng xếp hạng theo chỉ số HPI càng tốt. Các bạn tham khảo thêm về chỉ số HPI sẽ rõ.
* Hạnh phúc? Xin mời! Thiệt là đơn giản! Cứ mời mấy thằng cha này đến Việt Nam hoặc Costa Rica, Colombia sống thử vài tuần, không chừng chỉ vài giờ sau là đã chạy mất dép; mà chả biết có còn dép để mất hay không?
* Đọc bảng sếp hạng biết ngay tổ chức này thuộc hạng bét.
* Quỹ kinh tế mới (NEF): một tổ chức rất đểu!
* Hạnh phúc không liên quan đến tiền bạc, kinh tế, giàu sang. Hạnh phúc là sự bằng lòng với những gì mình có. Thật vậy, có người cưới được vợ có dung nhan mặn mà như Chung Vô Diệm nhưng anh ta yêu và thấy vợ của mình đẹp nhất và tất nhiên anh ta hài lòng không còn mơ đến cô gái nào khác và anh ta đã hạnh phúc. Lại có anh tiền bạc như núi tiêu không cần nghĩ, sẵn sàng bỏ hai vạn USD để được qua đêm với một cô chân dài hơn chân vợ (muốn qua đêm nữa chắc được giảm giá hay khuyến mại). Anh ta có hạnh phúc không khi mà thiên hạ ngày đêm cứ nhăm nhăm hỏi tên anh ta là ai?
* Nghe như có hơi hám của doanh nhân Weber.
* Nhìn cái danh sách những quốc gia, thì thấy bản nghiên cứu này có vấn đề rồi. Sự thật ra sao thì người ta cũng biết rồi. Người dân bây giờ cũng thông minh và hiểu rộng rất nhiều nên những chiêu lừa đảo này đã hết thời.
* Có việc làm đâu nên không phát sinh vấn đề nên Hạnh phúc là đúng rồi, cực kì chính xác.
* Bảng đánh giá Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) này được tổ chức NEF tạo ra chỉ để thách đố những chỉ số thành công của những nước đã phát triển và giàu mạnh. Tại sao báo chí thích đăng những tin này và làm ra vẻ như nó có giá trị hiển nhiên nhỉ?
* Khi đọc bảng xếp hạng này, các bác nên... LẬT NGƯỢC LAPTOP/MÁY TÍNH lại hoặc đọc trong tư thế... TRỒNG CÂY CHUỐI thì kết quả mới chính xác.
* Tango@ Rất hợp lý. Thất nghiệp nhiều nên ngày nào cũng ngồi cafe cả ngày nói chuyện tào lao có đi làm gì đâu mà căng thẳng. Người VN họ còn không hiểu họ nghĩ gì mà sao cái tổ chức NEF lại đánh giá họ hạnh phúc.
* Đánh giá này dựa trên báo cáo chính thức trên các phương tiện truyền thông tai Việt nam, kiểu như kỳ thi tú tài rất nghiêm túc...
* NEF có khảo sát đàng hoàng chứ bộ! Đang ăn khoai mì, bo bo bây giờ được ăn cơm không độn mà không sướng rên lên à? Mấy nước kia cũng hưởng được một phần trong thời kinh tế bùng nổ vừa qua.
* Anh A năm ngoái thu nhập 20triệu/năm, năm nay thu nhập 25tr/năm vậy là rất hạnh phúc. Chị B năm ngoái thu nhập 10tỉ/năm, năm nay thu nhập 8tỉ/năm vậy là buồn bực. Cuộc sống là vậy dù sao cũng nên chúc mừng Việt Nam! Nhân sự kiện này cuối tuần Nhậu!

12 nhận xét:

  1. DÂN VIỆT NAM HẠNH PHÚC GẦN NHẤT QUẢ ĐẤT, ĐỒNG CHÍ MÁC MUÔN NĂM, MUÔN NĂM!
    Theo như báo chí các loại lá của nước ta loan tin thì cái thằng NEF nào đó chúng nó vừa khảo sát và xếp hạng chỉ số hạnh phúc cho cả quả đất và xếp ngay dân mình đứng thứ nhì, chỉ sau đồng chí Cốt ta rễ cà nào đó. Thật hãnh diện làm sao, ôi, tự hào quá Việt Nam ơi! Sướng cứng cả miệng! Thế mà trên mạng trên méo, cờ lốc cờ leo, quân phản động âm mưu thâm độc muốn xuyên tạc sự thật mười mươi cứ nhất mực rằng, đó là thứ nhì từ dưới lên! Chui cha, đang hạnh phúc mà nghe nói thế cũng phát bực. Nhân dân đang ở tận thiên đường mà các đồng chí cứ hoài nghi hiện thực làm chi cho mất… hạnh phúc?
    Riêng tui, trong cơn cực khoái này, xin được có lời cảm ơn đồng chí Mác, người đã dìu dắt chúng tôi đến chỗ nhất nhì này. Đồng chí từng nói (xin phép được trích ra đây, không đúng nguyên văn thì đồng chí đại xá cho): Hạnh phúc là đấu tranh!
    Khoản gì thì không biết chứ đấu tranh thì dân Việt Nam bầy tui có thừa. Giờ giờ đấu tranh, ngày ngày đấu tranh, tháng tháng đấu tranh, năm nọ qua năm kia vẫn đấu tranh… Vì thế, tất nhiên, đương nhiên, khỏi phải nói, là dân bầy tui hạnh phúc!
    Không tin thì cứ đọc báo mà xem, ngày nào cũng khiếu kiện, kiện cáo, đang đấu tranh mà! Kiện một mình không xong còn kéo cả làng cả xóm đi, lên tỉnh vẫn không chịu, phải ra tận trung ương cơ, đấu tranh ghê! Kiện bằng mồm chưa xong, còn dùng gạch đá gậy gộc, có trường hợp dùng súng, đạn mìn, thậm chí còn cởi truồng ra để đấu tranh bằng… lông! Ròng rã kiện cáo năm này qua năm khác, đời cha không xong thì sang đời con, đời cháu…
    Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, xếp hạng chúng tôi thứ nhì là vẫn chưa khách quan và đúng thực chất. Nhân đây, chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị các đồng chí NEF nào đó xem xét lại, cân nhắc cho kỹ lưỡng mà nâng hạng cho Việt Nam chúng tôi lên hạng nhất. Nếu không, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng, cho bằng được mới thôi!
    Hạnh phúc là đấu tranh!
    Mác muôn năm!
    Nhiệt liệt…

    Trả lờiXóa
  2. Lời bình của Cua Times
    Bài này của Bee Net được liệt vào category “Vui cười” vì đất nước càng tham nhũng cao thì dân càng sướng.

    Xin tham khảo bảng Corruption Perception Index (số càng bé, tham nhũng càng lớn)

    Ví dụ Costa Rica 4.8, Colombia 3.4, El Salvador 3.4, Jamaica 3.3, Nicaragua 2.5, Venezuela 1.9, Guatemala 2.7 và VN 2.9.

    Nếu xem thu nhập GDP theo đầu người (2011) thì Costa Rica là 11.000USD/người/năm, Columbia 9800$, El Salvador 7300$, Jamaica 8400$, Nicaragua 2900$, và Việt nam có thu nhập bình quân đầu người là 3100$. Thu nhập thấp mà sống hạnh phúc. Đó cũng là một lý giải thú vị. Giầu có như Mỹ, Anh, Pháp mà bất hạnh thì giầu làm gì???

    Các nước “Bất hạnh” mà Bee.net đã kể trên như Anh lại có chỉ số tham nhũng rất thấp là 7.8, Nhật 8 , Đức 8.0, Pháp 7.0, Italy 3.9 , Canađa 8.7 , Mỹ 7.1 Chỉ có Italy là vừa tham nhũng cao vừa bất hạnh.

    Xem thêm bản đồ tham nhũng thế giới thì các nước càng mầu đỏ (tham nhũng càng lớn) thì dân càng hạnh phúc, mầu vàng nhạt thì càng bất hạnh. Để cho dân hạnh phúc ta nên tiếp tục hối lộ và tham nhũng

    Trả lờiXóa
  3. Ở đời, “danh” thường đi với “lợi”. Nếu không có lợi về cả vật chất và tinh thần, thì chẳng cần danh làm gì! Tất nhiên cũng có nhiều loại danh: danh thật (có thể đuợc vinh danh), danh giả (có thể bị giả danh). Còn danh hão thì như một thứ đồ trang sức rỏm mà người dùng thì tự biết giá trị của nó. Tuy nhiên, vì quyền lợi, nhiều kẻ vẫn thích danh hão để nhất thời vênh vang, “tự suớng”!
    Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng rộ lên thông tin Việt Nam được Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation- NEF), một tổ chức tư nhân ở Anh, công bố Việt Nam được xếp hạng thứ hai trên thế giới theo chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI).
    Theo tôi nhớ, đây là lần thứ ba Việt Nam ồn ào về ba cái chuyện hạnh phúc này rồi. Hạnh phúc là gì? Điều này còn nhiều tranh cãi và cũng khó định nghĩa chuẩn xác. Bởi vậy, việc đưa ra một tiêu chí tuyệt đối nào để "đo" trạng thái hạnh phúc quả là một việc còn rất mơ hồ! Nếu theo triết lý sống : "hạnh phúc là được làm cái gì mình thích và thích cái gì mình làm" thì có thể "lần " theo tháp Maslow về nhu cầu của con người gồm 5 bậc để đánh giá theo phương pháp thống kê số đông hẳn sẽ định hình được mức độ thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của cả xã hội.

    Chỉ số hành tinh hạnh phúc của NEF dựa vào mối quan hệ giữa ba thông số là tuổi thọ, sự hài lòng cuộc sống (theo thu nhập dựa vào tổng sản phẩm quốc nội - GDP) và mức tiêu thụ tài nguyên theo dấu chân sinh thái.
    Không có gì phải bàn cãi về việc một tổ chức tư nhân của Anh đánh giá mức độ hạnh phúc con người vì ngay từ dữ liệu đầu vào là sự hài lòng, thoải mái trên cơ sở thu nhập quốc dân đã không thể đại diện đầy đủ cho đời sống tinh thần con người. Đâu chỉ có thu nhập đầu người tính trên GDP là yếu tố duy nhất để đánh giá mức sống vật chất và tinh thần. Dân các nước Libi, Ai Cập ...có thu nhập còn cao hơn Việt Nam ta nhiều, sao họ vẫn nổi loạn lật đổ chính quyền?
    Nhu cầu được tôn trọng và sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng cũng là những tiêu chí quan trọng của hạnh phúc con người khi mà các nhu cầu " cấp thấp" hơn như cơm ăn , áo mặc hàng ngày đã được thỏa mãn. Dù thu nhập đầu người tính theo GDP có cao nhưng tính nhân văn của cá nhân bị đè nén, khả năng tự do sáng tạo để đóng góp những giá trị cá nhân vào kho tàng giá trị chung của xã hội bị hạn chế thì con người trong hoàn cảnh đó có hạnh phúc không? Chắc là không cho nên mới có Mùa Xuân Ả Rập nơi thu nhập đầu người không phải là thấp.

    Trả lờiXóa
  4. HPI không có cơ sở khoa học và thực tế, lại thiếu hẳn tính nhân văn. Vì suy cho cùng đánh giá con người trong một cộng đồng xã hội, trong một thể chế chính trị mà xét theo hạnh phúc cỡ nào thì cũng khó phân định. Nhiều tiền, ít phải lao động, chưa chắc hạnh phúc. Hưởng nhiều sản phẩm công nghệ cao cũng chưa chắc hạnh phúc. Môi trường sinh thái dẫu tốt, nhưng môi trường xã hội-dân chủ chẳng ra gì, đâu có thể coi là hạnh phúc? Nếu xét về "mức độ hài lòng với cuộc sống" NEF không hề có số liệu điều tra khảo sát lấy ý kiến của người dân Việt Nam. Còn “dấu chân sinh thái” là khái niệm rất lập lờ, ba phải. Công nghiệp chậm phát triển thì tất nhiên tài nguyên, môi trường ít bị đụng đến. Khi khoa học kỹ thuật với nền công nghiệp phát triển mạnh cần phải khai thác tài nguyên, thì cái gọi là "dấu chân sinh thái" coi như bị "mất dấu" ư? Chính vì trong công thức tính để "dấu chân sinh thái" dưới mẫu số dẫn đến kết quả tai hại là các quốc gia càng kém phát triển càng có cơ hội xếp hạng cao!
    Nhìn ra thế giới, để xem thực trạng của Costa Rica là quốc gia được đánh giá là hạnh phúc nhất thế giới ra sao? Costa Rica là nước nghèo, tài nguyên không đáng kể, diện tích tự nhiên rộng mà dân số quá ít. Tổng cộng, Costa Rica có 51.100 kilômét vuông (19.730 dặm vuông) lãnh thổ cộng thêm 589.000 kilômét vuông lãnh hải. Tính đến năm 2005, Costa Rica có dân số ước tính khoảng 4,43 triệu người, coi như chỉ bằng dân số hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình (Thanh Hóa trên 3,4 triệu người, Ninh Bình gần 1 triệu người). Đa số dân Costa Rica mang ít nhiều dòng máu của người di dân Tây Ban Nha, sống dựa vào thiên nhiên là chính nên rất nghèo, nhiều vùng dân cư còn du canh du cư, chọc lỗ tra hạt, canh tác và hái lượm như thời nguyên thủy. Trong khi đó, diện tích Costa Ri ca gấp 6 lần VN. Như vậy, chỉ riêng so sánh về khai thác thiên nhiên ở hai nước để chấm điểm nhất-nhì đã là vô cùng khập khiễng.

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn vào thực tế của Việt Nam, nếu danh hão ở tầm quốc gia, sẽ dễ dẫn đến bàng quang , tự bằng lòng với các tình trạng thê thảm như đất nước tụt hậu, nguy cơ bị phụ thuộc Bắc phương là nhỡn tiền, nông dân kêu cứu vì bị cướp đất, bất công xã hội, trẻ con bị tước mất tuổi thơ vv...Danh hão về phương diện cá nhân, cũng đang tràn lan, nguyên nhân từ truyền thống văn hóa - phong kiến chuộng bằng cấp, hư danh, coi nhẹ thực nghiệp, thực học. Từ thể chế thiếu dân chủ, dẫn đến sử dụng cán bộ không theo năng lực & hiệu quả công việc mà theo bè cánh thân quen, do đó chỉ biết dựa vào những tiêu chí bề ngoài như bằng cấp, học vị, khiến mọi người đua nhau đi tìm những danh hão. Danh tuy hão nhưng lại đem tới vô vàn bổng lộc, sự trọng vọng có thực nên trở thành không "hão" chút nào và khiến nó trở nên càng hấp dẫn hơn. Tác hại của danh hão làm triệt tiêu vai trò đáng phải có của các hiền tài - nguyên khí Quốc gia, những người vốn khiêm nhường, không chấp nhận bon chen.
    Việt Nam được xếp hạng là đất nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới, chỉ là một trò vui của tổ chức tư nhân Anh quốc. Mong rằng những người tỉnh táo khi “cổ vũ” cũng cần phải biết phân biệt đâu là danh thật, danh hão. Danh hão mà không đi kèm với quyền lực thì càng làm trò cười cho thiên hạ. Đã đến lúc phải báo động về tâm lý, xu hướng sử dụng danh hão! Bởi vì nó làm cho chúng ta đánh mất mình, tự ru ngủ mình và ru ngủ người khác, khi đất nước đang cần những cái đầu tỉnh táo.
    Tô Văn Trường

    Trả lờiXóa
  6. Vậy thì sự phản ứng, chối bỏ danh hiệu được xếp hạng “quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới” có lỗi do đâu?

    Lỗi do báo chí. Không biết, do kém cỏi về tri thức, nông cạn hiểu biết, hay do cái sự “lạc quan nhất thế giới”- cũng là một… chỉ số khác của tính cách người Việt, mà báo chí lại lập lờ đưa tin. Để rồi, người Việt đón nhận thông tin xếp hạng “quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới”, với gương mặt… bất bình và u buồn vì nó khiến người dân như bị tổn thương.

    Sự kém cỏi của báo chí, vô tình hay cố ý, đã trở thành … nói dối, đánh lừa người đọc. Tiếc thay, đây là thời buổi của Internet, của thế giới phẳng. Còn bạn đọc thâm thúy chỉ nhắc các nhà báo câu triết lý của nhân gian: Đừng thấy đỏ, tưởng là… chín, đừng thấy 29 đã tưởng… 30.

    o Hạnh phúc là không phải đọc những tin hàng chục bé sơ sinh và bà mẹ tử vong chỉ vì sự tắc trách của thầy thuốc.
    o Hạnh phúc là 2-3 người bệnh không phải nằm chung một giường bệnh
    o Hạnh phúc là không phải gặp những người “thầy thuốc đang…từ mẫu”
    o Hạnh phúc là không phải “đạp đổ cổng trường” để xin học cho con.
    o Hạnh phúc là trẻ lớp 1 không phải học thêm, không phải đeo cặp sách nặng oằn vai, tuổi thơ không bị… “đánh cắp”.
    o Hạnh phúc là trẻ em không phải “tị nạn giáo dục”
    o Hạnh phúc là không phải đọc tin trẻ em bị xâm hại tình dục, bị hãm hiếp bởi cha đẻ, chú bác ruột, ông hàng xóm, hoặc chính anh trai.
    o Hạnh phúc là người phụ nữ lên xe, tàu công cộng được nhường ghế ngồi, không bị sàm sỡ, bị quấy rối tình dục.
    o Hạnh phúc là người phụ nữ không bị chồng tra tấn, bạo hành.
    o Hạnh phúc là ra đường không bị kẹt xe, không gặp phải sự …vô cảm khi cần giúp đỡ.
    o Hạnh phúc là mong luôn được nghe lời nói “cảm ơn” và “xin lỗi”
    o Hạnh phúc là không phải đọc những tin tức về “vấn nạn” tham nhũng.
    o Hạnh phúc là không phải đọc công ty này thất thoát nghìn tỷ, công ty kia vay nợ nghìn tỷ đều là tiền thuế của dân.
    o Hạnh phúc là không phải đọc những cái tin như Dương Chí Dũng, tham nhũng rồi …trốn thoát.
    o Hạnh phúc là không phải đọc tin quan chức đánh cờ bạc tỷ.
    o Hạnh phúc là không phải đọc những cái tin đường dây mua dâm, bán dâm trẻ vị thành niên.
    o Hạnh phúc là dân không phải bị hành khi đến các cơ quan công quyền, “hành là… chính”.
    o Hạnh phúc là không phải đọc báo chỉ toàn cướp, giết, hiếp, toàn sốc, sex, sến.
    o Hạnh phúc là khi mong muốn các nhà báo đừng “im lặng là…vàng” trước nỗi đau nhân dân.
    o Hạnh phúc là…
    Bỗng nhiên tiếng nhà báo cất lên, như một nỗi u buồn:
    - Vâng, tôi rất hiểu. Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết… đúng sự thật.
    Và chỉ sự thật mà thôi!
    (Click vào tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa
  7. Gần đây, các cơ quan truyền thông tiếng Việt ở khắp nơi loan tin, theo bảng xếp hạng “chỉ số hành tinh hạnh phúc” của New Economics Foundation, Việt Nam là quốc gia có chỉ số “hạnh phúc” đứng nhất ở Châu Á và đứng nhì trên thế giới, chỉ sau Costa Rica; và bỏ xa các quốc gia phát triển và giàu có khác, như Nhật (thứ 45), Ðức (46), Pháp (50), Hàn Quốc (63), Canada (65), Mỹ (105), v.v...

    Trước đây, Viện dư luận BVA và tổ chức Gallup cũng xếp hạng Việt Nam là nước lạc quan nhất thế giới (nước đứng cuối bảng là Pháp, được xem là bi quan nhất).

    Ðọc những bản tin như thế, thoạt đầu, bao giờ tôi cũng thấy vui; sau, thấy vui vui.

    Và cuối cùng, lần nào cũng thế, lại nhớ đến một bà dì họ của tôi. Dì Mười.

    Trong giới phụ nữ thuộc bên ngoại của tôi, dì Mười suýt nữa là người đẹp nhất. So với những người khác, dì cao hơn hẳn, da trắng hơn hẳn, mũi thẳng hơn hẳn, và đặc biệt, mắt lớn và sáng hơn hẳn. Tiếc, dì bị một khuyết tật khiến tôi phải dùng chữ “suýt” ở trên: Hồi nhỏ không biết dì bị bệnh gì đó khiến một chân và một tay của dì hơi bị rút lại, còn miệng thì hơi bị méo đi một chút. Dì đi theo kiểu chấm phẩy, một chân bước ngay ngắn, còn một chân thì hơi hụt, kéo lê trên mặt đất, vì vậy ống quần ở chân ấy bao giờ cũng dính đầy bụi đất, dày cộm lên, trông rất dơ bẩn.

    Mà dì bẩn thật. Lúc nào cũng bẩn. Quần áo của dì, trong ký ức của tôi, suốt mấy chục năm, hầu như lúc nào cũng màu đen, và lúc nào cũng cũ kỹ, rách rưới, vá chằng vá đụp. Dì lại ăn trầu và hút thuốc, thường là thuốc Cẩm Lệ vấn sâu kèn, lâu lâu lại phun nước miếng phèn phẹt xuống nền đất. Hồi nhỏ, tôi thương dì, nhưng lại cảm thấy ghê ghê, không dám gần dì. Hình như tôi chưa bao giờ bước vào nhà dì, lúc nào cũng là một túp nhà lụp xụp, chật chội, tối tăm, nằm đâu đó ở ngoài rìa làng. Tôi chỉ gặp dì những lúc dì đến nhà tôi. Cũng không thường xuyên lắm. Khoảng vài ba tháng một lần. Thường, đến nhà, dì nói về tướng số người này người nọ, kể chuyện tiếu lâm, không ngần ngại phun ra những chữ rất tục. Dì nói chuyện rất vui và có duyên. Dì nhớ rất nhiều ca dao, tục ngữ, thơ cổ và đặc biệt sấm Trạng Trình.

    Những lần dì đến chơi như thế, nói chuyện được một lát, bao giờ mẹ tôi cũng rầy dì. Chuyện tướng số, mẹ tôi không tin, rầy dì nói nhảm. Rồi lại rầy dì không tắm giặt cho sạch sẽ, không bới tóc cho gọn gàng, không chịu làm ăn cho tử tế. Rồi hai chị em cãi nhau. Rồi dì đứng phắt dậy, cầm chiếc nón lá ngoe nguẩy ra về. Với một bàn chân lẹt quẹt kéo lê dưới đất.

    Thường, mẹ tôi lại kéo dì lại, dúi vào tay dì ít tiền hoặc kéo ra sau, đưa cho dì ít ký gạo.

    Mẹ tôi biết dì và các con dì đang đói.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ dì thường xuyên đói. Chồng dì đi lính, chết trận. Dì một mình nuôi bốn năm đứa con nhỏ xíu. Lại tàn tật. Tôi thực tình không biết dì làm gì để sống. Có lẽ chỉ làm thuê làm mướn những việc không quá nặng nề. Và có lẽ bằng việc coi bói. Dì nổi tiếng coi bói hay. Nhưng cũng chỉ nổi tiếng trong làng. Mà làng lại nghèo. Nên có lẽ dì không thể sống hẳn bằng cái nghề ấy được. Coi xong, người ta thương tình tặng cho dì ít tiền hoặc ít lúa gạo. Vậy thôi.

    Nhưng dì lúc nào cũng cười. Cũng vui. Khi ai hỏi về đời sống của dì như thế nào, bao giờ dì cũng đáp lại bằng một câu, một câu duy nhất: “Khỏe re như bò kéo xe!” Rồi lại cười hê hê.

    Sau năm 1975, dì cũng kéo được mấy đứa con vào Nam, sống ở Ðồng Nai. Cả gia đình dì làm rẫy. Nhưng lúc ấy con dì vẫn còn nhỏ, còn dì thì tàn tật nên sức canh tác và thu hoạch chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Lâu lâu dì lại lẹt quẹt kéo lê bàn chân đầy bụi đất đến nhà tôi. Lại nói chuyện bói toán. Lại kể chuyện tiếu lâm. Lại cười hê hê. Khi ai hỏi về đời sống của dì, dì cũng lại đáp: “Khỏe re như bò kéo xe!”

    Gần đây, anh tôi về Việt Nam, lại gặp dì. Con cái dì đã lớn, và may mắn, có một đứa làm ăn tương đối khá, dì không còn đói nữa. Nhưng vẫn nghèo. Và già yếu. Bàn chân tật nguyền vẫn lê lẹt quẹt trên đường, lúc nào cũng dính đầy bụi đất. Dì vẫn say sưa với chuyện bói toán, vẫn đoán hậu vận người này kẻ khác, vẫn thích nói chuyện tiếu lâm. Và vẫn cười hê hê.

    Hỏi về đời sống của dì, dì vẫn đáp: “Khỏe re như bò kéo xe!”
    Nguyễn Hưng Quốc

    Trả lờiXóa
  9. Mấy tháng trước các báo đăng tin New Economics Foundtion xếp VN là nước hạnh phúc thứ 2 thế giới, trong lúc đó Mỹ thứ 104, Zimbabwe (97), Bỉ (96), Luxembourg (128) khiến độc giả tuy ngỡ ngàng nhưng lại sung sướng, tự hào vì hạnh phúc của nước mình bỏ xa các cường quốc trên thế giới. Nhưng mà khó tin vì không hiểu New Economics Foundtion căn cứ vào đâu mà xếp hạng như vậy. Nhưng mà thôi, được người ta ở bên trời Tây đề cao mình vậy cũng tốt. Một lời khen dù không trúng cũng hơn ngàn vạn lần câu chê.

    Thế rồi hôm kia, đọc mẩu tin trên báo Tuổi trẻ ngày 31-10 mà không khỏi giật mình: 15% dân số VN có vấn đề về tâm thần. Giật mình mà vẫn tin. Tin vì đây là số liệu của Bộ Y tế, được một vị GS có uy tín của Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra tại hội thảo “Khoa học Việt - Pháp về tâm thần và tâm lý y học”. Tin vì một cuộc hội thảo khoa học quốc tế chắc chắn không có chuyện bịa số liệu để lấy thành tích. Và tin vì trên mặt báo, ngày nào cũng đầy những tin tức về các vụ án mạng, tự tử, những vụ chém giết lãng xẹt

    15% dân số VN có vấn đề về tâm thần? Cũng dễ hiểu thôi. Ở cái thời đại mà đất nước phát triển, xã hội thay đổi nhanh, biết bao áp lực, lo toan đè nặng lên cuộc sống của mỗi người, không rối loạn tâm thần mới lạ. Nhưng mà vẫn lo, bởi cái tỉ lệ này lớn quá. Cứ 6-7 người Việt Nam lại có 1 người có vấn đề tâm thần tức là có những ý nghĩ và hành vi không bình thường. Chao ôi, mỗi ngày trong công sở, xung quanh làng xóm, ra ngoài đường ta gặp biết bao người. Chả nhẽ… ?

    Từ biểu hiện rối loạn tâm thần vì một áp lực nào đó đến hành động thiếu kiềm chế gây hậu quả nghiêm trọng là một khoảng cách mong manh. Dư luận thời gian qua chẳng phải đã rất xót xa, đau đớn trước cái chết của hai nữ sinh, chỉ vì mấy trăm ngàn đồng tiền quĩ bị mất ?

    15% dân số VN có vấn đề về tâm thần. Chuyện không nhỏ như con thỏ ở một đất nước được xếp hạng nhì thế giới về chỉ số hạnh phúc.

    2-11-2012
    Nguyễn Duy Xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần 14 triệu người Việt Nam đang mắc các chứng bệnh rối loạn tâm thần phổ biến và gần 1/5 trong số này bị bệnh tâm thần nặng.
      Đó là số liệu được Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, đưa ra tại hội thảo “Hoàn thiện chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần” tại Hà Nội sáng này 7 tháng 12, theo tin VnExpress.
      Theo phúc trình nghiên cứu, gần 15% dân số Việt Nam, tương đương gần 14 triệu người hiện đang mắc các bệnh về rối loạn tâm thần, trong đó khoảng 3 triệu người mắc rối loạn tâm thần nặng như tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ, chậm phát triển. Đặc biệt, con số này vẫn không ngừng gia tăng.
      Nguyên nhân chủ yếu do làm việc suốt ngày đêm, áp lực công việc lớn, căng thẳng, uống rượu bia nhiều, cách biệt giàu - nghèo, ly hôn, thất nghiệp, xã hội bất an...
      Trả lời báo chí, ông Trần Quý Tường, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết rối loạn tâm thần là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật.
      Tuy nhiên, số lượng người bệnh được chữa trị còn cực kỳ thấp, cứ 10 người thì chỉ có 2-3 người được điều trị, trong đó điều trị bằng thuốc vẫn là chủ yếu, điều trị tâm lý rất hạn chế. “Chưa kể số lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần còn rất ít, cả nước có 850 bác sĩ nhưng chỉ tập trung tại tuyến trung ương và các thành phố lớn,” ông Tường cho biết thêm.
      Bên cạnh đó, do nhận thức hạn chế, người dân vẫn chưa hiểu đúng về sức khỏe tâm thần, đánh đồng tất cả đều là “điên” mà không biết có nhiều rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, mất ngủ, lo âu... dẫn đến tình trạng kì thị, phân biệt đối xử.
      Tin cho biết, trước tình trạng trên, Việt Nam sẽ “phấn đấu ban hành luật Sức Khỏe Tâm Thần trước năm 2020” và đặt ra mục tiêu 50% bệnh nhân rối loạn tâm thần được điều trị vào năm 2025. Hàng năm, ngân sách y tế sẽ dành ít nhất 5% cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

      Xóa
  10. * Khi Việt Nam vinh dự là một trong những đất nước có mặt trong danh sách các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao bậc nhất thế giới, bên cạnh những người tỏ ra mãn nguyện, hoan hỉ với hạnh phúc của dân tộc mình thì cũng có không ít người hoài nghi về chỉ số này cũng như cách tính toán của nó. Thậm chí còn xuất hiện những người có quan điểm chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cao là đúng nhưng nguyên nhân của nó là vì chúng ta đang trong tình trạng "ngu si hưởng thái bình".
    Cũng không thể trách những người có quan điểm trái chiều, bởi rõ ràng kinh tế Việt Nam còn yếu và kém phát triển só với nhiều nước trong khu vực, đời sống người dân còn thấp, chất lượng cuộc sống chưa cao. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta thấy cuộc sống trở nên bất hạnh. Hay nói cách khác, Việt Nam luôn có những số liệu đủ khả năng chứng minh sự hạnh phúc của dân tộc ta là hoàn toàn hợp lý.
    Theo báo cáo được Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cuối tháng 1/2013, công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đã thu được những kết quả to lớn. Nếu sử dụng chuẩn nghèo “dựa theo nhu cầu cơ bản” như thống nhất từ đầu vào năm 1998, tỉ lệ nghèo tính theo đầu người giảm từ 58% vào đầu thập kỷ 1990 xuống 14,5% năm 2008 và theo chuẩn này, tỉ lệ nghèo giảm xuống dưới 10% vào năm 2010. Việt Nam còn tiến bộ đáng kể ở những khía cạnh đời sống khác, từ tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học, cải thiện về y tế và tỷ lệ tử vong. Việt Nam đã đạt được và trong một số trường hợp thậm chí còn vượt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mới.
    Bên cạnh đó, tỷ lệ gia đình văn hóa của nước ta cũng rất cao, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010) đã cho biết, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã thu hút trên 90% gia đình tham gia, từ gần 8,7 triệu hộ được công nhận Gia đình văn hóa năm 2000, tới năm 2010 đã tăng lên hơn 16 triệu hộ (cả nước có tổng số hơn 22,6 triệu hộ gia), đạt tỷ lệ 70,8%.
    Đó quả là những con số kỳ diệu có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Và mới đây nhất, một số liệu nữa được công bố cũng làm nức lòng không ít người Việt, củng cố thêm niềm tin vào mức độ hạnh phúc lớn của nước ta đó chính là thành tựu về phát triển con người.
    - CUỘI

    * Có thể nói không ngoa rằng nông thôn VN đang khủng hoảng. Nên nhớ rằng 70% dân ta vẫn là nông dân. Đừng có tưởng chỉ vài khu công nghiệp là ta trở thành nước công nghiệp. Cũng đừng nghĩ sự hiện diện của những cửa hàng xa hoa đắt tiền ở thành phố mà cho rằng VN bây giờ khá quá. Càng sai lầm hơn nếu nghĩ rằng với thu nhập 1100 hay 1300 USD đầu người là VN đã thoát nghèo, vì đó chỉ là cái “flaw of average” mà thôi. Trong thực tế, chỉ cần đi ra ngoài thành phố 20-30 cây số thì sẽ thấy cái nghèo của người dân ra sao. Nghèo xác xơ. Ở quê tôi, chỉ cách Rạch Giá có 20 cây số, mà những đứa trẻ ốm tong teo trong những bộ đồ ngã màu nước phèn phải đi lao động để phụ thu nhập cho nhà. Bất cứ ai có chút tình cảm con người chỉ cần nhìn ánh mắt của chúng sẽ nhói lòng. Đối với những em bé này và ba má chúng thì những lời vàng thước ngọc của Nick Vujicic chẳng có ý nghĩa gì.
    - GS NGUYỄN VĂN TUẤN

    * Chương trình Thời sự 19h trên VTV1 ngày 7/7 đưa tin: Tại Hội nghị toàn cầu về “Sáng kiến minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng” lần thứ 6 vừa diễn ra tại Sydney (Australia) Báo cáo đánh giá Chỉ số quản trị tài nguyên cho thấy, Việt Nam có chỉ số thấp nhất trong nhóm các quốc gia yếu kém về năng lực quản trị. Cụ thể, Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 43, đứng cuối cùng trong nhóm 3 - nhóm các quốc gia yếu kém. Báo cáo này dựa trên 4 tiêu chí gồm: Hệ thống pháp luật; Mức độ minh bạch thông tin; Năng lực kiểm tra, giám sát và Môi trường tổng thể.
    - BÙI VĂN BỒNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều người vẫn nhắn tin cho Thùy Linh với ý chê trách: "Tại sao đất nước đang bình yên mà qua những bài viết của bạn nó lại trở nên xám xịt như vậy ?" Thực sự Thùy Linh không biết khái niệm bình yên của các bạn là như thế nào. Nhưng riêng đối với Thùy Linh, bình yên thì đầu tiên con người phải được sống trong sự an toàn.
      Có khi nào bạn nhận được tin một người bạn của mình đã ra đi vì tai nạn giao thông chưa ? Mỗi lần ra đường bạn có cảm giác sợ hãi không? Ở nước ta mỗi năm có hơn 11000 người chết vì tai nạn giao thông đó. Nếu như vụ đánh bom khủng bố vừa rồi ở Mỹ chỉ có 3 người chết mà đã làm rúng động cả nước Mỹ và thế giới, chính quyền phải ráo riết truy tìm thủ phạm và cúi đầu xin lỗi trước nhân dân. Thì ở nước ta một mình Lê Văn Luyện cũng đã giải quyết gọn gẽ ba mạng người trong vòng một đêm khi chưa đầy 18 tuổi!
      Có khi nào bạn thấy lo sợ khi ăn uống không? Thực phẩm ở nước ta rất thiếu an toàn, nhất là những thực phẩm nhập từ Trung Quốc. Nó chưa làm hại ta ngay nhưng nó sẽ làm hại ta về mặt lâu dài, nếu các bạn tìm hiểu một chút sẽ thấy số lượng người mắc bệnh ung thư ở nước ta đang tăng dần đều qua mỗi năm, biết đâu một ngày nào đó sẽ đến lượt bạn!
      Đã bao giờ bạn nghe kể, có một người đang đi trên vỉa hè, vừa đi vừa hát líu lo, chợt nghe rầm một cái đã thấy mình nằm trong bệnh viện hay nằm trong quan tài? Vì những cái nắp hố ga trên vỉa hè được đúc chủ yếu bằng cát, bên trong có vài thanh sắt nhỏ, người ta ăn hết rồi còn đâu! Nếu bạn chết vì lý do đó, ai sẽ bồi thường cho bạn?
      Nếu các bạn có theo dõi báo chí, các bạn còn thấy một số người đã chết khi vào đồn Công an vì những lý do rất vớ vẫn: Chết vì sàn nhà trơn nên trượt chân té, chết vì tự đập đầu vào tường, chết vì treo cổ bằng sợi dây điện thoại…
      Nhưng chết vì tai nạn và chết vì bệnh tật không phải là cái chết đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là cái chết do con người gây ra cho nhau. Qua những cái chết này chúng ta mới thấy được tính mạng của con người rẻ đến nhường nào. Sau sự việc người dân ở Nghệ An đánh hội đồng đến chết mấy tên trộm chó và đốt xe của nạn nhân, cản trở xe cứu thương, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng cái giá của tính mạng một con người đang tiến dần đến cái giá của tính mạng một con chó?
      Một số người nước ngoài khi sang Việt Nam đã khen nhân dân ta dũng cảm. Vì họ nhìn thấy công nhân leo trên giàn giáo cao mấy chục mét mà chẳng có sự bảo vệ nào. Năm anh em trên một chiếc wave tàu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng giữa xa lộ. Những người bán hàng rong ở Huế - Đà Nẵng mưu sinh trên nóc tàu hỏa…
      Thùy Linh đã thấy có nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để ăn nhậu nhưng lại tiếc tiền khi mua một cái mũ bảo hiểm xịn, nên họ chọn mua cái mũ với giá bằng một tô phở bình dân để bảo vệ tính mạng của mình. Tính mạng của mình mà còn coi thường nói chi đến tính mạng của người khác.

      Dưới đây Thùy Linh xin liệt kê một số nguyên nhân đưa con người lên thiên đường ở một đất nước thanh bình:
      1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết
      2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết
      3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
      4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
      5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
      6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não
      7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
      8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
      9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết
      10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
      11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết
      12. Mượn hộp quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết
      13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
      14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
      15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
      16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
      17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
      18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo
      19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
      20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
      21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết (New)
      22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
      THÙY LINH

      Xóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips