Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Thượng tá Nắp Cống

Rất nhiều định nghĩa về nghề thư kí tòa soạn, với 7 năm kinh nghiệm, xin trưởng ban thư kí tòa soạn cho tôi một định nghĩa của riêng ông?
- Tôi nghĩ thư kí tòa soạn giống là một chiếc nắp cống. Vai trò để ngăn rác rưởi và lọc lấy nước sạch...
Bình lựng trên trang Trương Duy Nhất
Đó là cách ví von rất… mùi của một tác giả được giới thiệu là nhà văn, nhà báo, Phó Tổng biên tập báo Công an nhân dân Nguyễn Hồng Thái “trải lòng” khi trả lời phỏng vấn về nghề thư ký tòa soạn mà ông đã có 7 năm kinh nghiệm.
Bài trên báo Công an nhân dân đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, có thể đọc ở Văn chương + và nhiều trang mạng khác dẫn lại.
Thư ký tòa soạn là cái nắp cống thì các tòa báo là những chiếc cống? Và cái loại “nước sạch” mà báo chí lọc để mời bạn đọc chính là thứ nước cống sao?
Tởm!
Còm trong trang:
- Nhờ có cái “nắp cống” này mà ngày nào dân ta cũng được rót vào cái lỗ nhĩ những ngôn từ CAND, Pháp luật cướp của, giết người, hiếp dâm, cha giết con, vợ giết chồng…

- Thực trạng của những cái nắp cống, làm nhiệm vụ lọc miệng cống chứa đầy rác rưỡi đủ loại, đang phơi bày… khi những cơn mưa to vừa tạnh! Mà những người có phận sự, cũng bị bối rối vì quá nhiều loại rác… nên cũng lúng ta lúng túng không biết cách xử lý! Có khi đành phải im lặng đáng sợ?

- Những ngôn từ mang tính ví von của những người làm nghề báo trong làng báo chí chính thống thật ‘nực cười’. Trước đây thì có cụm từ ‘lề phải’ / ‘lề trái’ bây giờ lại thêm cái ‘nắp cống’ mà dưới cái nắp ấy là nước cống – nước cống thì có sạch bao giờ lại đem cho người dân hàng ngày thưởng thức chứ?

- Trình độ kém như thế mà làm đến PTBT thì botay.com. Chết cười được. Đề nghị anh Nhất đưa vào danh sách bình chọn câu nói ấn tượng nhất của năm 2012. Kỷ niệm ngày báo chí CMVN mà phát biểu câu này thi nguy to rồi.

- Từ nắp cống, nước cống tiến đến ống cống (…) mấy hồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips