Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Đại hạn hán ở 2 miền Triều Tiên

Từ 105 năm qua, một cơn đại hạn khủng khiếp nay đang bao trùm cả bán đảo Triều Tiên. Các nhà khí tượng của cả nam bắc Triều Tiên đều nhìn nhận như thế hôm thứ ba 26/6.
Đặc biệt hạn hán càng làm nguy cơ thiếu lương thực của Bắc Hàn thêm trầm trọng, vì có đến 2/3 trong số dân Bắc Hàn (24 triệu người) đang bị thiếu lương thực rồi. LHQ đã kêu gọi phải có viện trợ khẩn cấp 198 triệu đô la cứu cấp nhân đạo cho quốc gia này.
Ngay cả trong vùng được xem là “vựa bánh mì” của Bắc Hàn là nam Phyongan và tỉnh Hwanghae, nhiều ngàn héc ta hoa màu đang héo úa dưới ánh nắng mặt trời, dù hệ thống dẫn nước của các nơi này rất hữu hiệu.
Các nữ quân nhân Bắc Hàn phải múc từng sô nước giúp nông dân tưới đồng ruộng ở quận hạt Hwangju phía bắc tỉnh Hwangghae. Ngay cả các đoàn xe cứu hỏa cũng được huy động chở nước đi tiếp tế cho các cánh đồng khô héo.
Thông tấn xã chính thức của Bắc Hàn đã loan báo con số nhiệt độ cao kỷ lục ở Bình Nhưỡng và trong nhiều thành phố ở vùng tây nam Bắc Hàn trong ngày thứ ba 26/6.
Còn Nam Hàn cho hay có đến 28,000 người, kể cả quân đội, cũng đã tham gia cứu hạn cho đồng ruộng.
Hình ảnh ở Bắc Triều Tiên:
Một nông dân vốc nắm đất khô cằn tại một trang trại hợp tác xã Tokhae ở vùng ngoại ô của Nampho, Bắc Triều Tiên.
Cố múc từng sô nước khi để tưới...
Lính Bắc Triều Tiên tham gia tiếp nước...
 Hình ảnh ở Nam Hàn:
Một con cá chết nằm trên đường nứt của một hồ chứa gần Seoul. Hạn hán đã dẫn đến cái chết của một loài hàu quý có nguy cơ tuyệt chủng trong một hồ nước phía nam Nonsan.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik, tham gia tiếp nước cho một cánh đồng lúa ở Hwaseong, phía tây nam Seoul.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips