Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

235 năm Ngày Lá Quốc Kỳ Mỹ

VOA - Ted Landphair
Thứ Năm hôm nay 14/6Ngày Của Lá Cờ Mỹ, một ngày lễ không chính thức để đánh dấu việc chấp nhận lá cờ sao sọc làm cờ của quốc gia, mà ý nghĩa của nó vẫn còn nhiều người Mỹ chưa biết.
Tấm áp phích năm 1917, 1 năm sau khi Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố ngày 14/6 là Ngày Của Lá Cờ Mỹ
Thứ Năm là ngày bận rộn tại căn nhà của bà Betsy RossPhiladelphia.
Bà Ross không có mặt ở đó, vì bà đã qua đời năm 1836, nhưng hằng trăm du khách sẽ ghé thăm nhà bà.
Cách nay 235 năm, vào ngày 14 tháng 6 năm 1777, Quốc hội lúc bấy giờ đã chọn lá cờ ba màu làm cờ của nước Mỹ.
Theo lời truyền tụng của dân gian, nhà của bà Ross là nơi chào đời của lá cờ này. Chuyện này vẫn còn tranh cãi, nhưng nhiều sách giáo khoa của Mỹ vẫn để y như vậy.
Bà Ross là một thợ may ở Philadelphia, cái nôi của cách mạng giành độc lập từ tay người Anh. Philadelphia là nơi ký Tuyên ngôn Độc lập và ký bản Hiến pháp sau khi có độc lập.
Chồng bà Ross là một dân quân, chết vì một vụ nổ thuốc súng. Bà thường may vá quần áo cho ông George Washington, thủ lĩnh dân quân nổi dậy và sau này là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
Các nhà sử học và nhiều người khác tranh cãi với nhau về câu chuyện có phải ông Washington đã nhờ bà Ross thiết kế và may lá cờ đầu tiên cho nước Mỹ hay không?
Có điều là người cháu nội của bà viết rằng chính bà đã tự tay may lá cờ Mỹ đầu tiên, giúp bà trở thành một tấm gương cho các thiếu nữ, một ví dụ chói sáng về sự đóng góp của phụ nữ trong lịch sử nước Mỹ.
Nhiều cuộc nghiên cứu xác nhận bà Ross là người may lá cờ Mỹ đầu tiên, và chính là người đã góp ý thay thế ngôi sao 6 cánh thành 5 cánh trên nền xanh phía trái.
Nhưng cũng có những người quả quyết chính ông Washington mang mẫu thiết kế cho bà Ross, và bà chỉ có ráp lại theo ý của ông.
Trong một lá thư, ông Washington đã từng viết:
“Chúng ta chọn các ngôi sao từ Trời, màu đỏ là màu của mẫu quốc (nước Anh), tách mẫu quốc ra bằng những sọc trắng để cho thấy chúng ta không còn phụ thuộc vào mẫu quốc nữa. Những sọc trắng sẽ được lưu truyền cho hậu thế rằng chúng ta đã chọn tự do.
Theo lời những người không tin bà Ross là người tạo ra lá cờ Mỹ từ con số không, ý tưởng sâu sắc đó không thể nào do một người thợ may tầm thường nghĩ ra.
 Bàn may lá cờ đầu tiên
Lá cờ Mỹ hiện nay:
Nếu bạn từng đọc về lịch sử của lá quốc kỳ Mỹ thì chắc hẳn bạn cũng biết rằng ngay từ đầu lá quốc kỳ không có 50 ngôi sao mà chỉ có một số lượng sao – đại diện cho số lượng bang của Mỹ ít hơn rất nhiều.
Trải qua các giai đoạn sát nhập thì cho tới năm 1958 quốc kỳ Mỹ mới có 48 ngôi sao và ngày nay là 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 bang khác nhau tại Mỹ.
Khi chuẩn bị sát nhập Alaska và Hawaii vào Mỹ, cậu học sinh 17 tuổi Robert Heft đã bỏ hơn 12 tiếng đồng hồ ra để thiết kế và hoàn thành một lá cờ thật với 50 ngôi sao bao gồm 5 dòng có 6 ngôi sao và 5 dòng có 4 ngôi sao xen kẽ với nhau. Tuy nhiên, ông thầy của Heft cho rằng lá cờ của cậu là quá tầm thường, ai cũng có thể thiết kế được và chỉ cho cậu điểm B - cho tác phẩm đó (điểm A là điểm cao nhất).
Với lòng kiên nhẫn của mình, Heft đã gửi lá cờ của mình tới Nghị viện và thuyết phục ông thầy Pratt của mình rằng nếu mẫu cờ của cậu được chọn thì cậu sẽ được nâng lên thành điểm A.
Thật bất ngờ, ngày 21/8/1958 tổng thống Eisenhower đã chọn mẫu cờ của Heft từ hơn 1500 mẫu khác nhau gửi tới và đích thân tổng thống đã gọi điện cho cậu học sinh 17 tuổi này để chúc mừng.
Ngày nay, lá cờ của cụ Heft (ảnh trên) thiết kế được tung bay trên tất cả nóc nhà của chính phủ Mỹ cũng như ở 88 đại sứ quán của Mỹ tại các quốc gia khác nhau, bao gồm có đại sứ quán và lãnh sự quán tại Việt Nam.
Đây cũng là lá cờ đã tung bay trên nóc Nhà Trắng qua nhiều đời tổng thống khác nhau, lâu nhất trong lịch sử các lá quốc kỳ Mỹ.
Heft cũng cho biết mình đã thiết kế luôn một mẫu cờ với 51 ngôi sao ngay từ khi ra trường và sẵn sàng tiếp tục dự thi nếu như Mỹ có thêm một bang nữa.
Tiếc thay ông đã qua đời năm 2009, thọ 67 tuổi và nhân loại cũng chẳng biết khi nào Mỹ mới có bang thứ 51?
Một số tranh minh họa nơi ra đời lá quốc kỳ đầu tiên của Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips