Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Trung cộng lại dựng tượng Mao khủng

Sùng bái là chính chứ chẳng có tí ti gì là mỹ thuật - (Ngồi) thiền không ra thiền; ị không ra ị?
Một bức tượng vàng khổng lồ của Mao Trạch Đông – cha đẻ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được dựng lên tại vùng nông thôn mới thuộc tỉnh Hà Nam, giá trị dự án này lên tới 460,000 USD.
Bức tượng cao 37 mét, miêu tả Mao Trạch Đông đang ngồi nghỉ ngơi, hai tay khoanh lại.
Số tiền xây dựng được đóng góp từ các doanh nghiệp địa phương và hoàn thành sau 9 tháng.
Mặc dù là nguyên nhân khiến hàng triệu người chết, Mao vẫn được tôn kính ở Trung Quốc, và lãnh đạo Cộng sản cũng tìm cách kiểm soát chặt chẽ các cuộc thảo luận công khai liên quan đến lịch sử thời kỳ Mao cầm quyền, cũng như sử dụng di sản của ông để ràng buộc người dân với đảng.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi Mao như một "hình tượng lớn" và làm sống lại một số lời nói liên quan đến việc tập trung quyền lực.
Thêm một cái đầu dự phòng cho cái tượng kinh khủng?
Một số người sử dụng Internet đã chỉ trích dự án này, chỉ ra vị trí đặt là vùng đất thuộc tỉnh Hà Nam, trung tâm của một nạn đói vào cuối những năm 1950 – mà chính yếu là do chính sách kinh tế của Mao khiến 40 triệu người chết.
"Họ đã quên nạn đói?" một người dùng Sina Weibo tự vấn.
Những người khác cũng đặt câu hỏi về bức tượng của người đã phát động cuộc Cách mạng Văn hóa đầy bạo lực và chết chóc kéo dài hàng thập kỷ.
Tuy nhiên, nhiều lời khen ngợi đối bức tượng, một người sử dụng Weibo cho biết: "Mao là người dám đương đầu, phá cách để dẫn dắt Trung Quốc"./Thái Thịnh
Bài cũ:

2 nhận xét:

  1. Bức tượng Mao Trạch Đông khổng lồ sơn thếp vàng dựng lên tại tỉnh Hà Nam bất ngờ bị tháo dỡ.

    Mạng People’s Net thuộc Nhân dân Nhật báo trích dẫn phát biểu của các quan chức địa phương rằng bức tượng khổng lồ với tổng giá trị xây dựng lên đến 3 triệu Nhân dân tệ, tương đương 460 ngàn đô la Mỹ đã bị triệt hạ. Lý do có thể công tác xây dựng không có đăng ký hoặc chưa được chính quyền địa phương đồng ý.

    Bức tượng ngồi của cố chủ tịch Mao Trạch Đông cao chừng 37 thước được xây dựng trên một khu đồng trống là đề tài của nhiều báo chí thế giới trong tuần này.

    Nhiều cư dân mạng chỉ trích và nêu rõ địa điểm dựng bức tượng là vùng chính vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước nơi nhiều người dân Trung Quốc phải chết đói do chính sách kinh tế sai lầm cùa Mao Trạch Đông. Số người chết trong nạn đói lúc đó lên đến khoảng 40 triệu.

    Mao cũng là người phát động cuộc Cách mạng Văn hóa gây ra bao cảnh thảm cảnh khắp đất nước Trung Hoa.

    Trả lờiXóa
  2. Dư luận từ đầu tuần đã xôn xao về bức tượng Mao khổng lồ, cao 37 mét được mạ vàng và tốn đến 3 triệu yuan tại tỉnh Hà Nam. Pho tượng này mất đến 9 tháng thi công và đã hoàn thành trong tháng 12/2015. Nhưng bức tượng dựng lên để tưởng nhớ đến người thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lại có một đời sống quá ngắn ngủi. Theo một cổng thông tin điện tử thân chính quyền vào hôm qua, 08/01/2016, chính quyền Trung Quốc đã cho âm thầm tháo dỡ pho tượng.

    Theo thông tín viên đài RFI Delphine Sureau tại Thượng Hải, chính quyền Trung Quốc đã phải dẹp bỏ bức tượng dưới áp lực của công luận:

    Mao ngồi trên ghế bành, tay bắt chéo và vẻ đăm chiêu… Pho tượng to lớn mạ vàng, phong thái đáng ngờ, đã trở thành trò cười cho thiên hạ

    Tại Trung Quốc cũng vậy, hàng ngàn cư dân mạng đã dám chỉ trích tác phẩm 37 mét này… vì pho tượng Mao khổng lồ đó tốn đến 3 triệu nhân dân tệ - tương đương với 420.000 euro, nhờ vào sự tài trợ của một nhóm doanh nhân của một ngôi làng tại Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

    Cũng chính tại tỉnh Hà Nam, mà hàng triệu người đã chết vì đói trong những năm 1950, hậu quả của chính sách «Đại nhảy vọt», một chính sách cải cách do chính Mao đề ra.

    Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng tự hỏi: «Tại sao lại không sử dụng số tiền đó để cải thiện giáo dục, chất lượng sống tại vùng nghèo đói này?»

    Vào lúc chiến dịch chống lãng phí đang rầm rộ diễn ra, hành động tuyên truyền về một thời đại khác cũng khiến giới lãnh đạo trung ương cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Kể từ khi lên cầm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình truy lùng nạn tham nhũng và các chi tiêu vô bổ.

    Do đó, pho tượng này đã không thể kháng cự lại được trước sức ép. Mao đã bị hạ bệ một cách âm thầm, bị cắt thành ba khối…

    Nhưng vì sự tôn trọng đối với «Người cầm lái vĩ đại», một tấm khăn đen được phủ lên đầu tượng ».

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips