Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Nhật: Qua đời vì bị 25 bệnh viện từ chối

Nghe như chuyện nói đùa, nhưng đây là chuyện có thật vừa mới xảy ra ở Nhật vào tháng giêng năm nay. Tuy nhiên giới chức có trách nhiệm chỉ mới công khai công nhận vào ngày 5 tháng 3 hôm qua về sự việc một người đàn ông 75 tuổi đã qua đời oan uổng sau khi xe cấp cứu chở ông đến 25 bệnh viện địa phương và đều bị từ chối cho nhập viện với lý do là không còn chỗ nằm và không có đủ bác sĩ trị liệu.

Người đàn ông mà danh tánh không được tiết lộ ở một mình tại thành phố Kuki phía bắc Tokyo đã gọi cấp cứu sau khi cảm thấy khó thở. Xe cứu thương nhanh chóng hiện diện nhưng sau khi nhân viên cấp cứu chở ông ta đến 25 nhà thương và lái xe trong vòng 2 tiếng đồng hồ ông vẫn bị từ chối chữa trị. Do nóng lòng muốn cứu bệnh nhân, các nhân viên này đã gọi một số nhà thương nhiều lần và luôn nhận câu trả lời từ chối giống nhau. Cuối cùng khi vừa vào được phòng cấp cứu tại bệnh viện thứ 26 ở thành phố khác thì ông qua đời.
Một trong những nhân viên cấp cứu cho biết họ chưa từng chứng kiến trường hợp nào bị từ chối quá nhiều như vậy trước đây. Tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu giường bệnh tại nước Nhật hiện nay là do sự thiếu chuẩn bị của một nền y tế phải đối diện với ngày càng nhiều người lớn tuổi và quá ít người trẻ. Chính quyền tại đây đang thúc đẩy các bệnh viện phải gia tăng số phòng cấp cứu. Mặc dầu vậy, họ vẫn e ngại sự việc đáng buồn trên có thể sẽ lập lại trong tương lai do vấn đề gia tăng dân số ở người lớn tuổi vì càng ngày có nhiều người sống thọ hơn, ngược lại tỷ lệ sinh sản hạn chế đã làm nảy sinh vấn đề không có đủ số người trẻ tuổi hiện nay để chăm sóc cho thế hệ lão làng/Phước An/Calitoday

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips