Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Ủn ca

Radio và truyền hình Bắc Triều Tiên bắt đầu phát sóng vài lần trong ngày bài quốc ca mới vinh danh nhà lãnh đạo của đất nước Kim Jong Un, hãng tin Nam Hàn “Yonhap” thông báo tin này vào ngày 2 tháng Bảy.
Bài hát mang tên "Tiến lên, hướng về chiến thắng!" diễn tả cụm từ cuối cùng trong bài phát biểu của Kim Jong-Un tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Các phương tiện truyền thông quốc gia bắt đầu phát sóng bài quốc ca mới sau khi tờ báo của đảng cầm quyền “Rodong Sinmun” đăng lời bài hát vào ngày thứ Ba, 25 tháng 6. Lời bài hát này không được dịch song ngữ trên trang web tiếng Anh của tờ báo.
Theo các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên khẳng định, đông đảo quân nhân, công nhân và sinh viên đã vui mừng đón chào quốc ca mới.
Ở Bắc Triều Tiên trước đây đã có một bài hát chính thức để vinh danh Kim Jong-Un mang tên "Những bước đi đầu tiên" sáng tác vào năm 2009. Trong quốc ca của Bắc Triều Tiên không nhắc đến tên của các nhà lãnh đạo, và tờ báo "Rodong Sinmun" gọi “Bài hát Kim Nhật Thành” là “bài ca cách mạng bất tử”.
Tiếng nói nước Nga
Ủn đội mũ nom như mấy xì thẩu những năm 30 thế kỷ trước

2 nhận xét:

  1. Ở Bắc Triều Tiên, mọi người dân đều phải thuộc hai bài hát “Ca ngợi Kim Nhật Thành” và “Ca ngợi Kim Chính Nhật” (The song of General Kim Il-sung và The song of General Kim Jong-il). Mọt phần nhạc của bài “Ca ngợi Kim Nhật Thành” được dùng làm nhạc hiệu của Đài Truyền hình và Đài phát thanh quốc gia, còn bài “Ca ngợi Kim Chính Nhật” được phát vào đầu chương trình truyền hình quốc gia mỗi ngày. Cả hai bài hát này đã được vệ tinh Kwangmyongsong 2 của Bắc Triều tiên phát vào không gian ngày 5/4/2009.
    Từ đầu tháng 7/2012, Đài Truyền hình trung ương Bắc Triều tiên liên tục phát bài hát “Đi tới chiến thắng cuối cùng”, được coi là bài hát ca ngợi lãnh tụ mới lên ngôi Kim Jong-un. Bài này tuy không nói cụ thể đến tên của Kim Jong-un, nhưng ngầm ý so sánh Kim Jong-un với “trung tâm của triệu triệu dân” hoặc “ngọn hải đăng chỉ đường”.
    Cả ba bài hát đều được trình diễn bởi những dàn hợp xướng khổng lồ, mở đầu bằng những hồi kèn xung trận theo kiểu những khúc quân hành của Liên xô trước đây. Nói chung là rất khí thế, khí thế và khí thế!!! Mời bà con bấm vô từng bài để "thưởng thức".
    Nếu bà con định sáng tác bài hát để ca ngợi ai đó thì có thể tham khảo phần lời của ba bài hát này, chỉ cần thay đổi tên con sông ngọn núi, thay đổi một vài tên riệng, chắc chắn sẽ ca ngợi thành công, he he.
    Dưới đây là phần lời tiếng Việt của từng bài hát:
    1) Bài “Ca ngợi Kim Il-sung” (tức Kim Nhật Thành)
    Ngọn núi Baekdu nhuốm máu, dòng sông Yalu chảy máu.
    Hôm nay đây Bắc Triều tiên bừng sáng lấp lánh trong tự do và vinh quang.
    Ôi! Lãnh tụ tối cao ngời sáng yêu thương !
    Ôi! Lãnh tụ Kim Il-sung kính yêu vô vàn !
    Cao nguyên bao la Mãn Châu đầy tuyết trắng có biết
    Đêm dài sâu thẳm của rừng Tai-ga vô tận có biết
    Ai là người chiến sĩ du kích bất tử?
    Ai là người yêu nước nhất của dân tộc ta?
    Ôi! Lãnh tụ tối cao ngời sáng yêu thương !
    Ôi! Lãnh tụ Kim Il-sung kính yêu vô vàn !
    Người giải phóng cho nhân dân,
    Người là vị cứu tinh thân yêu của chúng con.
    Người là Mặt trời vĩ đại
    Của nước Triều tiên mới, dân chủ và tự do.
    Chúng con nguyện làm theo 20 lời huấn thị thiêng liêng của Người.
    Cuối cùng mùa xuân đã đến khắp nơi nơi trên Triều tiên.
    Ôi! Lãnh tụ tối cao ngời sáng yêu thương !
    Ôi! Lãnh tụ Kim Il-sung kính yêu vô vàn !

    Trả lờiXóa
  2. 2) Bài hát ca ngợi Kim Jong-il
    Chúng con tự hào ca ngợi Người
    Như ngọn núi Baekdu* trải dài.
    Lời chúc mùng vang lên nơi nơi như tiếng chuông ngân.
    Người chỉ đường, đem về ánh sáng Mặt trời.
    Người sống mãi, sống mãi, Tướng Kim Jong-il!
    Mọi hoa trái trên Hành tinh này
    Đều ngọt ngào nhờ tình yêu thương của Người.
    Biển Tây, Biển Đông ngát xanh hát ca ngợi Người.
    Người là nghệ sĩ vĩ đại tôn vinh thiên đường Juche**
    Người sống mãi, sống mãi, Tướng Kim Jong-il!
    Người bảo vệ lý tưởng cao cả bắng sự quả cảm can trường.
    Người đưa nước nhà đến đỉnh vinh quang trên thế giới.
    Người đem ánh sang tự do và công lý đến muôn nơi.
    Người sống mãi, sống mãi, Tướng Kim Jong-il !

    3) Bài hát ca ngời Kim Jong-un
    Bừng lên sức mạnh tinh thần của trung tâm của triệu triệu công dân chúng tôi,
    Triều tiên vang lên tiếng trống diễu hành của quốc gia mạnh mẽ, thịnh vượng.
    Tiến lên! Dân tộc miền núi Baekdu đáp lời kêu gọi của Đảng, đi tới chiến thắng cuối cùng.
    Quân đội bất khả chiến bại vinh quang, tự hào bách chiến bách thắng.
    Quân đội làm nên nước Triều tiên mạnh mẽ, thịnh vượng.
    Songun***, trở về sau chiến thắng cuối cùng.
    Với ngọn hải đăngchỉ đường cho cách mạng công nghiệp mới của thế kỷ,
    Triều tiên lan tỏa sức mạnh của quốc gia phát triển thịnh vượng.
    Tiến lên!
    Mặt trời ấm áp đem về may mắn cho dân tộc miền núi Baekdu vĩ đại.
    Tiến lên!
    Tiến tới chiến thắng cuối cùng !
    -------------------
    * Baekdu: Ngọn núi ở biên giới với Trung quốc, được coi là núi thiêng, là nguồn gốc của dân tộc Triều tiên.
    ** Juche: Tên của học thuyết tư tưởng của Kim Nhật Thành.
    *** Songun: Chính sách “Quân đội là trên hết” của Bắc Triều tiên.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips