Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Des Bettany: Ký họa trong tù (1942 - 1945)

Des Bettany, lính pháo binh người Anh, tham gia Thế Chiến II và đầu năm 1942 bị bắt làm tù binh chiến tranh của quân đội Nhật Bản. Để giữ vững tinh thần trong thời gian ở tù ông đã vẽ những bức tranh ghi lại các hoạt động, đời sống trong nhà tù Changi (Singapore)
Những kí ức về nước Anh, cuộc sống ông tưởng tượng ra sau chiến tranh cũng được ông vẽ lại. Ông đã tận dụng bất cứ mẩu giấy nào có được để vẽ, từ giấy vệ sinh tới bảng phân công lao động đã cũ.
Sau khi Bettany chết, 3 người con của ông mới công bố cuốn sách chứa hàng nghìn bức vẽ của bố mình.
Des sinh năm 1919 một năm sau Thế chiến I kết thúc - ông mất năm 2000 - Ảnh trên chụp năm 1988 tại Úc, quê hương thứ 2 của ông từ  1958
Những gì mà Des Bettany mơ mộng về cuộc sống sau khi nhận được đồ phân phát của Chữ Thập Đỏ. Tuy nhiên, điều này không bao giờ xảy ra.
Trong thời gian ở tù, Des và các bạn tù bí mật tổ chức những hoạt động phá hoại nhỏ, tranh trên mô tả cảnh ngồi hàng giờ để hứng mủ cao su nhưng đàng sau thì cố tình để cả một thùng mủ đổ trên đất.
Những mũi tên nói lên khát khao đào thoát ngục tù
Vẻ thất vọng của Des khi bị cai tù tịch thu tranh
Cách tù nhân "phóng thích" cai ngục ra khỏi nhà tù
Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips