Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ba Lan khánh thành tượng Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ

Thành phố Gdansk, Ba Lan hôm 14/7 vừa khánh thành tượng đài Đức Giáo Hoàng John Paul II và Tổng Thống Hoa Kỳ Reagan để tưởng nhớ hai vị ân nhân giúp họ thoát khỏi chế độ cộng sản.
Hai vị này - một đại diện cho hơn một tỷ người dân Thiên Chúa giáo, một đại diện cho nền tự do dân chủ, đã cùng lên án không những chế độ cộng sản đại diện cho một hệ thống kinh tế sai lầm mà còn là một nền đạo đức đầy tai hoạ.
Tượng bằng đồng lấy cảm hứng từ một tác phẩm nhiếp ảnh của Scott Stewart, chụp tháng 9 năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Hoa Kỳ lần thứ hai. Ông Scott Stewart, đang dạy ngành chụp hình và thiết kế kỹ thuật ở trường đại học kỹ thuật Greenville, tiểu bang South Carolina nói: Những cảm giác trong các tấm hình chụp cho tin tức thì nó đến rồi đi, nhưng bức ảnh này được tạc tượng thì sẽ vẫn còn mãi đó và ông rất vui mừng khi bức ảnh của ông chụp được xử dụng để tạc tượng đài.
Bức tượng được công bố tại Gdansk, nơi sinh của phong trào Công đoàn Đoàn kết trong sự hiện diện của khoảng 120 nhà hoạt động Công đoàn Đoàn kết trước đây, nhiều người trong số họ đã bị giam cầm trong những năm 1980 vì vai trò của họ trong tổ chức hoặc tham gia các cuộc đình công chống lại chế độ cộng sản.
Một phiên bản thu nhỏ
Năm ngoái một bức tượng Tổng thống Reagan cũng được khánh thành tại đại lộ Ujazdowskie, một trong những đường phố đẹp nhất của thủ đô Ba Lan tại vị trí gần tòa đại sứ Mỹ. Cựu thủ lĩnh công đoàn Đoàn Kết; cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa (ảnh trên) và một số quan chức cấp cao hai nước đã đến dự lễ khánh thành.
Tổng thống Reagan được các nước Đông Âu xem như vị Anh Hùng, tại thủ đô Budapest - Hungary cũng có tượng ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips