Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Cậu Ủn ươm mầm chiến binh

Trẻ em thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua 1/6 đã được người lớn tổ chức một buổi vui chơi rầm rộ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

 Nhiều em được chơi trò "chiến binh" với quân trang quân phục chỉnh tề...
 Có diễu binh, có những trò chơi làm quen với súng đạn; tên lửa...
 Và không thể thiếu những trò khích động lòng căm thù bọn "đế quốc sài lang"
Tham khảo thêm

1 nhận xét:

  1. Khủng khoảng lương thực nghiêm trọng, Bắc Triều Tiên ra lệnh đóng cửa trường học, bắt học sinh kể cả cấp một từ 5 đến 10 tuổi đi làm ruộng. Bộ máy tuyên truyền cho phát loa các bài hát cách mạng để «động viên tinh thần anh hùng lao động nhi đồng».

    Theo bản tin Asia News ngày hôm qua 07/06/2013, chính quyền Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho các học sinh tiểu học, từ 5 đến 10 tuổi, tham gia trồng lúa năm nay. Các trường cấp một đã bị đóng cửa từ ngày 01/05/2013 và cho đến bây giờ chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại.

    Biện pháp bắt trẻ con tham gia canh tác là dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì khủng hoảng kinh tế và lương thực.

    Tại Seoul, nhật báo DailyNK, chuyên đề về tình hình Bắc Triều Tiên trích dẫn một nguồn tin từ miền bắc xác nhận «thông thường thì sinh viên đại học và học sinh trung học mới bị bắt đi làm công việc đồng án nặng nề. Vấn đề là bây giờ trẻ em cấp một cũng bị lao động mà không có thức ăn lót dạ».

    Một nguồn tin khác cũng từ Bắc Triều Tiên cho biết thêm chính quyền giới hạn thời gian sinh hoạt tại ngôi chợ Pyonsung, lớn nhất nước. Mục đích là để đưa người buôn bán ra đồng làm việc. Kế hoạch «tổng động viên» gia tăng năng xuất được dự kiến một tháng nhưng có thể kéo dài đến hết tháng 6.
    TÚ ANH

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips