Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Bớt tham quan, học hỏi

- Hình ảnh anh công an bị bén lửa trong vụ cây... bom xăng ở Hà Nội thấy vừa thương vừa ớn lạnh!...
- Vừa thương vừa ớn lạnh là sao?

- Thương là công tác cứu hỏa của mình còn sơ sài quá, ớn lạnh là sơ sài vậy mà vẫn xông pha vào biển lửa...
- Ông thủ trưởng cơ quan chữa cháy nói rồi đấy: cả thủ đô chỉ có 50 bộ quần áo, biết làm sao được!
- Vậy không lẽ chữa cháy bằng... tinh thần?
- Đừng lo! Vừa rồi cả Hà Nội và TP.HCM đều đề xuất cho mua trực thăng chữa cháy. Nói thiệt, có trực thăng thì ba cái vụ lẻ tẻ này nhằm nhò gì: mang mấy bụng hóa chất, phụt một phát là xong!
- Ha ha ha...
- Có gì đáng cười đâu?
- Trời đất! Xe chữa cháy còn dùng cả hàng thải loại của Nhật Bản. Áo quần chữa cháy cả thủ đô chỉ có 50 bộ. Mặt nạ dưỡng khí cũng chẳng thấy đâu... Chuyện dưới đất còn khó khăn vậy nói chi chuyện trên trời!
- Mình nghèo mà, biết làm sao. Nghe mấy ổng đi tham quan về, nói qua Nhật Bản, Hàn Quốc thấy họ trang bị hiện đại lắm, từ quần áo, xe thang, xe chuyên dụng, vòi rồng...
- Đâu chỉ ngành chữa cháy đâu, nhiều lĩnh vực đi tham quan thế giới đều thấy ta lạc hậu!
- Vậy phải làm sao tiến kịp chớ, chẳng lẽ thiếu tiền mà bó tay?
- Dễ ợt: bớt khoản tiền đi tham quan, học hỏi có khi cũng được bộn đó!
BÚT BI
Phạm Quang Nghị: Hà Nội đã đặt mua trực thăng để chữa cháy, hiện phương tiện chưa về.
Nguyễn Đức Nghi: Việc này tôi thừa nhận là đúng. Vừa rồi tôi có dịp tham quan mô hình PCCC tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore... thấy mình lạc hậu và kém hơn họ nhiều. Nói thật là vừa rồi lực lượng PCCC Hà Nội cũng xin được một ít xe chữa cháy... thải loại của Nhật Bản về để dùng và còn rất tốt.
Về quần áo chữa cháy, xin tiết lộ là cả kho của lực lượng PCCC Hà Nội chỉ có tổng cộng 50 bộ, chia cho 15 phòng trên toàn TP, thiếu thốn vô cùng. Vụ cháy tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực VN đợt trước, chúng tôi phải vét sạch kho trang thiết bị, thậm chí phải “cầu cứu” Bộ tư lệnh thủ đô chi viện.
Tham khảo thêm: Thấy gì qua buổi chữa cháy trạm xăng

2 nhận xét:

  1. Hà Nội vừa lên kế hoạch phòng hỏa thì lại cháy dữ dội: Sáng nay, 7/6, bà Hỏa đã tấn công khu vui chơi giải trí gần cung thể thao dưới nước, đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau gần 2 tiếng, ngọn lửa mới được dập tắt khiến người dân ở quanh khu vực hoảng sợ bởi vài ngày trở lại đây liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
    "Lo làm chuồng"
    Trước thực tế trang thiết bị cứu hỏa vừa thiếu vừa yếu, Trung Tá Nguyễn Quang An Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Sở Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ xin TP Hà Nội khoảng 6.000 tỷ đồng để “đại tu” trang thiết bị và các cơ sở vật chất khác. Theo ông An, những bộ quần áo chuyên dụng này có giá thành khoảng 200 triệu đồng/bộ. Bên cạnh đó phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác chữa cháy cũng rất đắt như xe chữa cháy khoảng 10 tỉ đồng/xe (không phải xe công nghệ cao). Thiết bị thở khoảng 85 triệu đồng/ bộ và mặt nạ lọc độc khoảng 21 triệu đồng/ bộ chỉ dùng một lần.
    Dẫu sao đây cũng là một đề xuất chọn đúng “điểm rơi” khi trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Tuy nhiên, 6.000 tỷ đồng đâu phải là số tiền nhỏ, hơn nữa nếu được duyệt cũng chỉ giải quyết được một phần của vấn đề, trong khi đó yếu tố cần thiết là phải nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng chữa cháy cũng như ý thức về phòng hỏa của cộng đồng vẫn chưa thấy vị lãnh đạo nào đề cập tới.

    "Chuồng" lại mắc quá
    Trang Tyler Mt. Volunteer Fire Department (Phòng tình nguyện viên của Sở Cứu hỏa Mountain Tyler, West Virginia, Hoa Kỳ) thống kê giá tiền để trang bị cho một lính cứu hỏa (đầy đủ quần áo, găng tay, mũ, ủng thiết bị thở) chỉ khoảng 6.000 USD (tầm 120 triệu đồng). Vẫn biết, việc nâng cấp trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, đang quá nghèo nàn, lỗi thời là rất cần thiết nhưng có lẽ Sở Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội đã quá hào phóng khi chọn nguồn nhập hàng có giá quá cao như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. - Đốc sở cứu hỏa Hà thành Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: “Sở Cảnh sát PCCC của thành phố đã trang bị 50 bộ quần áo PCCC với giá 300 triệu một bộ”.
    - Phó đốc sở Đại tá Nguyễn Văn Sơn: “Loại quần áo bảo hộ chống cháy mà lực lượng PCCC của thành phố đang dùng là loại kèm theo khi mua xe PCCC, chứ không phải mua riêng lẻ. Và không có bộ quần áo PCCC nào có giá đến 300 triệu đồng”.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips